Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện

Fran và Kune (Phần 12)

12 Bình luận - Độ dài: 1,663 từ - Cập nhật:

Ngoại Truyện 

Sau khoảng mười phút chạy bộ ra ngoài thị trấn, Fran và Kune đứng đối diện nhau trên một khoảng trống mang khung cảnh tuyệt đẹp.

"Cảm ơn vì đã đồng ý đấu tập với chị, nya."

"Nn."

"Chị biết là chị không thể đánh bại Fran nya. Nhưng chị cũng không thông minh tới mức chỉ biết cười trừ cho qua, nya."

Chỉ bằng bản năng Kune đã nhận ra Fran mạnh hơn bản thân rất nhiều rồi, nhưng dường như cô ấy vẫn khó lòng chấp nhận thua cuộc dễ dàng như thế sau bao năm tháng rèn luyện và chiến đấu. Hoặc cũng có thể Kune chỉ muốn tự mình kiểm chứng sức mạnh của Fran thôi.

"Kune tộc hắc miêu tuyên chiến với ngươi, nya."

"Fran tộc hắc miêu, chấp nhận tuyên chiến."

"Nya-nya!"

"Haa!"

Không đợi luật lệ hay xác nhận nào được đặt ra trước, trận chiến của cả hai đột ngột bắt đầu. Chỉ mới những giây phút đầu tiên vũ khí giữa cả hai đã giao đấu khốc liệt với nhau rồi.

Đây chỉ mới là những đòn khởi động, nhưng trong cuộc cạnh tranh sức mạnh thuần túy này Fran đã chứng tỏ lợi thế áp đảo một trời và vực của mình. Hoàn toàn không có gì bất ngờ khi mà em ấy hơn hẳn Kune từ cấp bậc đến kĩ năng.

Dù tức tối, Kune có đủ sự bình tĩnh để rút lui giữ khoảng cách. Dù vậy, tôi vẫn có thể thấy đôi mắt của cô ấy đang sáng lên dưới gương mặt uất ức đó.

Có lẽ lồng ngực của cô ấy không khỏi đập rộn ràng khi được chứng kiến tiềm năng của tộc hắc miêu.

Không chỉ thế, Kune cũng tin rằng đó là cảnh giới mà một ngày nào đó cô ấy sẽ đạt được nữa.

Và Kune có đủ sức mạnh và tài năng để chứng minh.

"Nyanya! Nyaaa!"

"!"

Kune người đang di chuyển xung quanh chúng tôi với những bức chân thư thả bất ngờ gia tốc và lao tới tung kiếm chém chúng tôi.

Fran xoay sở né được nhờ vào sự khác biệt về chỉ số, nhưng nếu cả hai có cùng cấp độ, em ấy hẳn đã bị nhận đòn rồi. Kĩ thuật của Kune thật sự tuyệt vời đến mức đấy.

Không chỉ tốc độ mà cả sự linh hoạt cũng hết sức đáng ngạc nhiên. Nó như làm tôi liên tưởng tới bí kĩ của Colbert và các võ sư trường phái Demitris vậy, thứ có thể giúp họ xóa bỏ mọi giấu hiệu tấn công của mình.

"Cả nó mà em cũng né được, nya!"

"Thật ra vừa rồi cũng khá nguy hiểm."

"Lần này thì sao, nya!"

Sau màn trình diễn kĩ thuật và tốc độ khi nãy, Kune tung ra một đòn tấn công trực diện chứa đựng toàn bộ sức mạnh của cô ấy.

Nó chỉ đơn giản là rút ngắn khoảng cách rồi tấn công toàn lực thôi. Hơi thô kệt, nhưng không phải là một sự lựa chọn tồi.

Thật ra, có thể nói đó là một ván cược khá ổn nữa. Nếu nhát chém chứa đựng cả tốc độ và sức mạnh đấy đánh trúng Fran, Kune sẽ chiến thắng. Nhưng nếu Fran chọn cách né sang một bên, con bé có thể mất thăng bằng.

Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra với những đối thủ là người bình thường mà thôi.

"Ha!"

"Nyaa? Nyanya!"

Fran đỡ được cú chém dễ dàng như trở bàn tay, gạc nó sang một bên, và rồi phản công với một cú đá ngay chính giữa lưng của Kune khi con bé vượt sang bên hông của cô ấy.

Đấy chỉ là một cú đá nửa vời, nhưng Kune, người đang để lộ đầy sơ hở sau khi tấn công, đã bị đá bay một cách ngoạn mục.

Kune nảy trên mặt đất vài lần trước khi cô ấy vặn người lại để hạ cánh. Thêm vào đó, bằng cách tự chủ động nhảy đi trước khi bị đá, cô ấy đã xoay sở giảm thiểu được sát thương do đòn phản công của Fran gây ra hết mức có thể vào giây phút cuối cùng.

Mặc dù cả người đã lấm len bùn đất, cô ấy hầu như chưa nhận phải vết thương nào. Tâm lý của cô ấy cũng không hề hấn gì. Dù hết đòn này đến đòn khác của mình đều vô dụng, Kune vẫn còn đang mỉm cười rạng rỡ.

"T-Tuyệt vời nya! Vừa rồi thật sự siêu đỉnh luôn nya!"

"Fufun."

"Chị thật may mắn khi được đấu tập với em, nya!"

Cả người cô ấy như run lên vì vui sướng. Nhưng cùng lúc ấy, bầu không khí xung quanh Kune đang trở nên nặng nề hơn. Mặc dù đã toàn lực ngay khi trận chiến bắt đầu rồi, Kune chắc chắn thuộc dạng người có thể trở nên nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều tùy vào tâm trạng của mình.

Nói cách khác, càng tận hưởng cuộc chiến này, sự tập trung của Kune càng trở nên sắt bén hơn.

"Nếu là Fran thì chắc chị nghiêm túc được nhỉ, nya?"

"Nn. Đang mong chị nghiêm túc."

"Nyahahaha! Thế thì hãy nhìn chị đây, nya!"

Chớp mắt tiếp theo, một luồng sát khí khổng lồ bốc lên từ cả người Kune. Nó không hề đến từ thù hận. Thay vào đó, Kune hiểu rằng thân là bên yếu hơn, nếu cô ấy không tấn công với ý định để giết thì cô ấy sẽ không bao giờ chiến thắng.

"NYAAaa!"

Ối trời! Mới khoảnh khắc trước Kune còn đứng cách chúng tôi khoảng 20 mét, nhưng bấy giờ cô ấy đã ở ngay trước mặt chúng tôi. Không chỉ nhanh hơn, mà cô ấy còn che giấu ý định của mình còn tốt hơn trước nữa!

Đáng tiếc nó là lá bài đã bị lật tẩy rồi. Nó cũng chính là kĩ thuật Nguyệt Quang mà Kune sử dụng để đánh bại con Largemouth. 

Ma lực của Kune được giấu kĩ tới nỗi đến tôi cũng chỉ nhận ra vào khoảnh khắc cô ấy kích hoạt ma pháp của mình mà thôi. Nếu cô ấy lên cấp và hoàn thiện kĩ thuật của mình hơn, có lẽ Fran đã bị chém mà không kịp phòng bị rồi.

Dù không phải ở thời điểm hiện tại, nhưng Kune chắc chắn có tiềm năng.

"Nguyệt Quang Trảm nyaaa!"

"Thấy nó rồi."

"Nyanya...!"

Fran vẫn còn nhớ rất rõ chiêu thức ấy. Không chỉ đọc được đường kiếm, Fran còn đủ sự thư thả để chủ động né nó trên đường tơ kẽ tóc.

Em ấy đang ngầm ý nói rằng Kune vẫn còn cần nhiều hơn thế để chiến thắng.

"Nya...ya! Thế này thì sao nya, Nguyệt Quang Tam Đoạn nyaaa!"

"!"

Như cái tên đã gợi ý, cô ấy tạo ra hàng loạt khiên phản tác động vật lý đồng thời tung ra một chuỗi ba đường kiếm với tốc độ cực nhanh.

Nếu không kịp phản ứng, kẻ nhận đòn chắc chắn đã mất mạng trước khi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi. Liệu có bao nhiêu thú nhân trước tiến hóa có thể tránh được nó chứ?

Fran mỉm cười đầy ngưỡng mộ trong khi tóc mái của em ấy khẽ bị xén mất một chút. Nhưng đó là giới hạn của Kune rồi.

Bể ma lực của cô ấy đã sa sút thấy rõ. Không chỉ tạo khiên phản vật lý mà còn tấn công nữa đã để lại dư chấn nặng nề lên cơ thể của Kune. Bởi cô ấy không còn khả năng tung ra một đòn tấn công nào mạnh hơn, chiến thắng đã thuộc về tay Fran.

Tuy nhiên Fran đâu có thỏa mãn tuyên bố như vậy một cách hời hợt.

"...Thức Tỉnh. Lôi Đình Gia Tốc."

"Nya!"

"Tôi lên đây, Kune."

"Nyahahaha! Cảm ơn em từ tận đáy lòng, Fran!"

Fran sau khi đã bọc mình trong hắc lôi liền vòng ra sau lưng Kune và tung ra một tia sét đen tuyền lên cơ thể của cô ấy. Kune, người đã xoay mặt lại vào giây phút cuối cùng, biểu lộ một gương mặt phức tạp.

Vừa kinh ngạc vì không thể phản ứng kịp, vừa cay đắng khi đứng trước một đỉnh cao như vậy, và cũng vừa mang hy vọng để trở nên mạnh hơn. Tất cả những cảm xúc đó đã cùng nhau đâm chồi vào ngay khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt của hai chiến binh tộc hắc miêu đan bện vào nhau, trước khi ý thức của Kune rơi vào bóng tối sâu thẳm.

***

"Fran, chị nhất định sẽ tiến hóa lần tới chúng ta gặp nhau nya! Khi ấy, hãy đấu lại nhé nya!"

"Bất cứ lúc nào.."

"Chị nhất định sẽ chiến thắng, nya! Nhất định chiến thắng nya! Và chị sẽ là người mạnh nhất nya!"

"Nn. Nhưng tôi sẽ không thua đâu."

"Chị cũng thế, nya!"

Một ngày Kune sẽ trở nên mạnh hơn, thậm chí đến đẳng cấp của Fran nữa. Hơn nữa, sự trợ giúp của cô ấy trong nhiệm vụ gỡ bỏ lời nguyền của tộc hắc miêu sẽ là vô giá...

"Master và Urushi, hẹn gặp lại cả hai nữa nya!"

『Ừm! Đừng gây ra quá nhiều rắc rối cho mọi người xung quanh nhé.』

"Gâu."

"Anh nói cái gì thế, nya? Kune đã bao giờ làm phiền đến ai đâu nya."

『...Ừ, sao cũng được.』

Ít nhất thì chúng tôi cũng không có ở đó để mà bị liên lụy.

"Kune, bye bye."

"Hẹn gặp lại, Fran, nya!" 

___

Fakebi: Vậy là ngoại truyện của Kune và Fran đã kết thúc! Tác giả hứa là sẽ có thêm nhưng không biết khi nào, các bạn kiên nhẫn chờ nhé.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Osu. Cảm ơn trans vì bản dịch
Xem thêm
Con kune này build hết vào speed chắc luôn, mà có tiến hoá thì vẫn thọt vì ko có ma pháp lôi thì cũng chỉ là dạng sơ cấp mà thôi
Xem thêm
Vấn đề chính là cơ thể không chịu được kĩ năng Fran bật skill lên xài thì có master hồi phục cho (lên cấp cao rồi thì đỡ) Kune bật lên chọc phát chắc nằm luôn
Xem thêm
@Lefi: skill chủng tộc có bào mòn HP đâu 🤨, nó chỉ tạo gánh nặng lên cơ thể bào mòn thể lực dẫn đến kiệt sức nhanh (hết stamina), có cái thần khí mới bào mòn HP thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tưởng phải làm ngoại truyện tầm 100-200 chap chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Phần ngoại truyện vẫn tiếp tục nhé, chỉ là ngoại truyện giữa Fran và Kune đã kết thúc rồi thôi. Tác giả hứa sẽ có thêm nhưng không biết là khi nào haha.
Xem thêm