Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Truyện

Fran và Kune (Phần 8)

10 Bình luận - Độ dài: 1,131 từ - Cập nhật:

Nhờ vào niềm tự hào câu cá kì lạ của Kune, chúng tôi đã phải vật lộn với con ma thú cá khổng lồ dễ dài tới 10 mét chỉ với ma pháp tự cường hóa và chúc phúc.

"Nyanyaー!"

"Uoー!"

Cả hai cùng cộng sức kéo cần câu. Sợi dây câu ma pháp nay đã dài gấp đôi chiều dài ban đầu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bị đứt.

Khoảng một giờ sau...

"Chỉ chút nữa thôi nya!"

"Nn!"

Nỗ lực của Fran và Kune cuối cùng cũng được đền đáp khi con cá khổng lồ đã có dấu hiệu xuống sức. Trong khi ấy, Fran thậm chí còn chưa có một hạt mồ hôi nào. Thể lực của con bé đúng là vô đáy.

Cử động của con cá đang chậm lại, trên bờ tôi cũng có thể thấy được điều đó.

Cơ mà Kune có vẻ cũng mệt chẳng kém gì.

"Kết thúc rồi nyaaa!"

Kune gồng toàn bộ sức lực còn lại của mình để kéo. Ngay lúc ấy, con cá chẳng còn sức kháng cự nào nữa, và cơ thể khổng lồ của nó nhảy vọt khỏi mặt nước, bay thẳng đến mõm đá của chúng tôi.

『Úi trời, nhìn kích thước của nó kìa!』

"To quá."

"Gâu gâu!"

Sau khi thẩm định, tôi được biết tên của nó là Largemouth - Miệng Lớn. Như cái tên, nó là loài ma thú cá có thể ăn bất cứ thứ gì. Tuy nó lớn thật, kích thước của nó hình như vẫn còn hơi nhỏ so với đồng loại của nó.

Nhìn thoáng qua thì nó trông giống cá vây tay nhiều vây ngực. Thịt của nó có hương vị khá nhẹ nhàng và có thể được sử dụng cho nhiều món ăn khác nhau.

"Nyahaha! Bữa nay coi như được ăn thỏa thuê rồi!"

『Bây giờ chưa phải lúc để ăn mừng đâu!』

Con Largemouth vừa lên mặt đất đã ngay lập tức sử dụng những chiếc vây ngực của nó để bò. Nó thậm chí còn trông như chẳng gặp nhiều khó khăn để hít thở nữa. Nó hóa ra là loài lưỡng cư.

"ROOOOOooooo!"

Cơ thể khổng lồ của nó vừa lắc lư vừa lao thẳng tới chúng tôi. Con quái Monster H*nter quái thai gì thế này?!

"Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta, nya! Fran, cứ để đó cho chị nya!"

"Đã rõ."

"Gâu!"

"Nyahahaha! Cận Vệ Hiệp Sĩ Kune nghênh chiến nya!"

Kune vừa tuyên bố như thế, tay vừa đặt lên thanh kiếm bên hông của mình và chạy. Cô ấy còn tỏa ra ma lực để thu hút sự chú ý của con Largemouth nữa.

Mà dù sao thì nó vẫn là ma thú hạng D, còn phải lên bờ nữa thì có nằm mơ nó cũng đừng hòng đánh bại được Kune.

"Đã đánh thì phải đánh cho tới bến, nya! Cá Bự, ngươi sẽ được vinh hạnh trở thành viên đá lót đường cho ta đến sự vĩ đại nya!"

"ROOOoooo!"

"Nya!? Đồ hèn hạ nya!"

Largemouth bỗng nhiên phun ra một luồng nước lớn, bắn tới Kune vô số những hạt nước như mảnh sắt lựu đạn.

Kune vừa kịp né được trên đường tơ kẽ tóc, nhưng vừa rồi thật sự nguy hiểm đó.

Chắc tôi nên chỉnh lại ý của tôi một chút. Kune sẽ không thua, nếu cô ấy chịu để tâm mà đánh.

"Sao ngươi dám làm ta mất mặt với Fran chứ, nya! Không thể tha thứ được nya! Reflection Moon!"

"OROo?"

『Hể?』

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chỉ trong tích tắc sau khi Kune phát ra một nguồn ma lực đặc quánh, cơ thể khổng lồ của con cá Largemouth đã bị đánh văng lên gần mười mét trên không trung.

Vừa rồi hình như là ma thuật Nguyệt Quang.... A, hóa ra là cô ấy đã đặt một tấm khiên bẫy bên dưới mặt đất, thứ có thể phản ngược lại sát thương vật lý mà nó nhận phải.

Nó đã đánh phăng con Largemouth lên trời. Ngoại trừ sở hữu khả năng Nguyệt Quang rất tốt ra, đó gần như là một chiến tích bất khả thi.

"Nyaaa! Nguyệt Quang Nhất Thiểm!"

Khoảnh khắc tiếp theo, Kune vung kiếm tấn công. Tốc độ của cô ấy nhanh đến nỗi chúng tôi chỉ vừa vặn theo kịp.

Tôi biết Kune thật sự rất mạnh, nhưng mạnh đến thế này ư? Cô ấy thậm chí còn chưa tiến hóa đấy? Chỉ với tốc độ thuần thúy cô ấy đã đủ để chạm tới cảnh giới của những kẻ mạnh rồi.

Bằng tốc độ chỉ để lại dư ảnh, trong chớp nhoáng Kune đã ở ngay đằng sau lưng con Largemouth.

Và rồi, đầu của con Largemouth từ từ trượt khỏi cơ thể của nó. Khỏi phải nói cô ấy đã chém đầu nó với tốc độ như sấm chớp.

"Nãy là ma thuật Nguyệt Quang ư?"

『Quả thật, anh cảm nhận được nguyên tố Nguyệt Quang từ cô ấy, nhưng... À, ra là thế.』

Cũng giống như khi đánh văng con Largemouth lên trời, cô ấy đã sử dụng những tấm khiên Nguyệt Quang phản xúc tác vật lý của mình như giàn nhún vậy.

Bằng cách đạp lên chúng, cô ấy đã từng bước một gia tăng tốc độ và uy lực tấn công của mình.

Trên lý thuyết là vậy, nhưng chỉ có luyện tập và tài năng kinh người mới có thể thành công thực hiện nỗi kĩ thuật ấy.

Nhưng một thứ khác khiến chúng tôi khó hiểu là khả năng tương thích ma pháp của Kune. Như là đặc trưng chủng tộc, tộc hắc miêu thiên bẩm giỏi hỏa, phong và lôi ma thuật. Không phải là họ không thể sử dụng được các nguyên tố khác, chỉ là nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Nếu là thế, bằng cách nào Kune nhuần nguyễn với Nguyệt Quang tới mức đó?

"Kune có thể sử dụng được Nguyệt Quang?"

"Nya? Phải nya! Từ lâu chị đã rất giỏi với nó rồi nya! Cơ mà chị lại không biết sử dụng những nguyên tố khác, nya."

Chẳng lẽ cô ấy là một trường hợp đặc biệt khác giống như Mare? Dù thế nào đi nữa, cô ấy chắc chắn không phải người bình thường.

"Thế nào nya? Thấy chị ghê hông nya?"

"Nn. Nhanh ghê."

"Nyahahahahaha!"

Kune đang bắng nhắng khoe khoang với Fran. Chẳng những leo lên đứng trên đầu con Largemouth, cô ấy còn làm dáng nữa.

"Ồ."

"Gâu gâu!"

"Hãy trầm trồ trước sự vĩ đại của chị đi nya!"

Làm ơn sớm bước sang một bên để tôi còn bỏ con cá vào rương đa chiều nữa.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Mấy con Mều đen nhộn nhịp :)))
Xem thêm
Họ mèo đột biến 😂
Xem thêm
Pokemon shiny 🤣🤣
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Này chắc hàng hiếm giống mare rồi, tiến hoá thành nguyệt hổ chăng
Xem thêm
Tks trán nhé
Kune chắc arc này cũng tiến hóa thôi. Chẵ sẽ đột biến như 2 ông org
Xem thêm