Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1301 - END

Chương 1304 Quỷ Thần Ấu Tâm

44 Bình luận - Độ dài: 1,928 từ - Cập nhật:

"""Xin hãy cố lên!"""

Vang đến tai chúng tôi là hàng sa số lời cỗ vũ, động viên, và cả tiếng nhạc nữa. Chúng không mang bất cứ hiệu quả cường hóa nào như thánh ca ma pháp dạo ở Goldishia, nhưng cảm xúc của họ thì được truyền đạt trọn vẹn tới trái tim chúng tôi.

Hơn nữa trong số ấy có những nguồn ma lực đặc biệt mạnh mẽ. Chúng đến từ Mare, Sophia, và các thánh kiếm sư khác. Họ đang chia sẻ cho chúng tôi một phần sức mạnh mà các thanh thánh kiếm của họ sở hữu.

Tôi cảm thấy xúc động đến mức nếu được thì tôi đã rơi nước mắt rồi.

"Sức mạnh, dâng trào!"

Một cơn lốc xoáy ma lực điên cuồng nổi lên xung quanh cơ thể Fran.

Thế nhưng, nó chỉ bọc lấy con bé một cách nhẹ nhàng mà không làm tổn thương con bé chút nào.

Đương nhiên rồi, bởi chúng là lời cầu nguyện đến từ tất cả những người chân thành muốn những điều tốt nhất cho Fran, là sức mạnh của con bé. Chúng sẽ không đời nào hại tới Fran.

Đến cả những người đồng đội của chúng tôi trên chiến trường cũng đang gửi cho Fran ma lựa của họ.

"Hahaha! Cứ lấy mà dùng thỏa chí ma lực của ta!"

"Fran-chan thật tuyệt vời!"

Không chỉ Jean hay Amanda, mà cả các ma pháp sư đến từ Belios, Xích Hiệp Sĩ và Bắc Chinh Hiệp Sĩ cũng đang đáp lại Fran.

Tôi đã trở thành thánh kiếm, nhận được sự trợ giúp của Quỷ Thần Khiếm Phiến đang say ngủ bên trong tôi, và lời cầu nguyện của mọi người. Tất cả những điều ấy đã giúp Fran đạt đến đẳng cấp vượt xa thường thức và đứng ngang hàng với Quỷ Thần Khiếm Phiến mà em ấy đang đối mặt.

Thật ra năng lực Túc Tích Chi Hữu là kĩ năng tôi chỉ có thể sử dụng khi đương đầu với Quỷ Thần thôi, nhưng cũng chính vì thế mà nó mới mạnh đến nhường vậy.

Tuy nhiên, đấy vẫn chưa phải là điểm dừng cho Fran.

Fran chợt đặt tay mình lên lồng ngực, sau đó hít vào một hơi thở thật sâu, đổ dồn toàn bộ sự chú ý vào chính dòng máu đang chảy trong huyết quản bản thân như đang đàm thoại với nó.

Không, Fran đang thật sự cố đánh thức tiềm năng vẫn còn say ngủ trong dòng máu của mình. Với nguồn sức mạnh mới của mình, Fran đã cảm nhận được gì đó.

"......Thấy rồi!"

Fran đột nhiên mở to mắt ra. Và với một đôi mắt kiên định, Fran hét lớn.

"Ngã huyết, Thần Thú Hoang Dã say ngủ trong dòng máu của ta, hãy thức giấc! Thần Thú Hóa!"

Khoảnh khắc tiếp theo, hắc lôi ôm lấy Fran và tạo thành hình của một nụ hoa. Tôi đã từng thấy cảnh này trước đây. Nó chính là cảnh giới cực hạn của tiến hóa, đỉnh cao nhất của thú nhân tộc. Fran đã một lần nữa nắm lấy được nó.

Khi nụ hoa chớp đen của Fran bung nở, Fran tái xuất hiện với mái tóc đã dài ra một chút. Mặc dù vẻ bề ngoài hầu như chẳng có gì thay đổi, nguồn ma lực của bản thân Fran so với trước đây chẳng khác gì trời và vực.

Fran nở một nụ cười dữ tợn khi thấy nguồn thần khí mà mình bây giờ đang tỏa ra.

Vừa thần thánh, vừa đáng sợ, Fran đang tỏa ra một ánh hào quang xứng danh Thần Thú đích thực.

Nhưng bởi nguồn sức mạnh này kinh khủng tới vậy mà cái giá cũng phải tương ứng. Nếu bất cẩn, Fran có không làm gì cũng có thể sẽ mất mạng, hoặc đáng lẽ ra là thế. Fran hoàn toàn không bị hề hấn gì cả.

Thậm chí ngay cả khi Fran sử dụng Giải Phóng Tiềm Năng Ẩn Khuất cũng không thể sánh bằng Fran hiện tại được, thế mà áp lực em ấy phải chịu đựng lại ít ỏi tới đáng kinh ngạc. Đó là bởi tôi đang chịu thay con bé gánh nặng ấy.

Không, chính xác thì người đang giúp đỡ Fran là Quỷ Thần Khiếm Phiến bên trong tôi.

〈――!〉

Nói đến Quỷ Thần Khiếm Phiến, cô ấy đang mừng rỡ. Mừng vì có thể giúp đỡ Fran. Về phần tôi, tôi cuối cùng cũng biết thân phận thật sự của cô ấy.

Những mảnh Fenrir-san nuốt chửng đã hợp lại thành một mảnh lẫn lộn. Nhưng trong số chúng có một mảnh chiếm quyền làm chủ số còn lại, bởi nó là một mảnh tâm thức của Quỷ Thần luôn có sức mạnh ảnh hưởng lớn hơn các mảnh thể vật lý.

Mảnh đã liên lạc với tôi bấy lâu nay là Quỷ Thần Ấu Tâm, tâm thức trẻ con của Quỷ Thần.

Mặc dù là Quỷ Thần Khiếm Phiến, cô ấy lại vô cùng ngây thơ và thuần khiết. Nhưng cũng chính vì sự chưa chững chạc đó mà một phần của cô ta không thể hiểu được sự khác biệt giữa thiện và ác, có lúc còn trở nên tàn nhẫn dưới sự ảnh hưởng của các mảnh khác.

Cơ mà riêng dạo này thì cô ấy chỉ muốn chơi đùa cùng Fran thôi nhỉ? Cuối cùng cơ hội đó đã đến, và nó khiến cho cô ấy vui sướng khôn xiết.

"Quỷ Thần Khiếm Phiến, cảm ơn nhé."

〈――!〉

M-Mà cô ta có hơi quá phấn khích rồi không? Phản ứng của cô ấy lúc này cứ như một chú chó đang nhảy cẫn lên vậy. Rồi đột nhiên tà khí bỗng tỏa ra từ lưỡi kiếm của tôi.

『Đây là......』

M-Một kĩ năng mới? Từ khi nào chẳng hay, trong bộ kĩ năng của tôi đã có một kĩ năng tên là Quỷ Thần Ảnh.

〈――!〉

『R-Rồi rồi! Tôi hiểu rồi, thế nên đừng khóc nữa!』

Ai lại chơi trò khóc lóc bên tai như thế, thật không công bằng! Nó có khác gì tra tấn tôi cho tới khi tôi chiều cô ta đâu.

Có vẻ như đây lại là một kĩ năng khác tôi chỉ sử dụng được khi địch thủ là Quỷ Thần Khiếm Phiến.

『Hỡi vị thần tà nhưng tín đang say ngủ trong ta, hỡi bằng hữu của ta! Hãy tái hiện vào trong chiếc vỏ này và tương trợ cho công chúa của ta! Quỷ Thần Ảnh!』

Đáp lại tôi, nguồn tà khí dày đặc bùng nổ ra từ lưỡi kiếm của tôi và tạo thành một cái bóng đen.

Chỉ trong thoáng chốc, cái bóng đen ấy đã trở thành hình người mà chỉ nhìn thoáng qua thì rất dễ lầm tưởng đấy là một long nhân.

Trước mặt chúng tôi là một cô gái với mái tóc xanh nước biển đậm buộc lên kiểu twintail, một nhúm tóc ăng-ten đỉnh đầu và tóc mái được cắt kiểu công chúa. Đôi đồng tử lấp lánh như tỏa sáng, còn làn da của cô gái đó thì trắng tinh khiết dưới ánh mặt trời. Cơ thể bé nhỏ như trẻ con của cô được che đậy lại bởi một lớp tà khí trông có tạo hình giống một bộ váy gothic lolita.

Những mảng vảy lớn phủ hai bên thái dương của cô ấy và dưới chân hai chiếc sừng cong ra phía sau. Quanh phần eo có một chiếc đuôi dài, và vảy cũng được phủ trên hai khủy tay của cô.

Thứ mà cô gái ấy đang cầm trên cánh tay quá cỡ và như tay rồng là một cây halbert được tạo nên từ tà khí cô đặc. Nó là một món vũ khí to lớn đáng lẽ lệch tông với cô gái nhỏ xinh xắn đấy nhưng trên thực tế lại hợp tới kì lạ.

Cả vẻ đẹp lẫn sự hiện diện của cô ta choáng ngợp tất cả chúng tôi. Cô ta chợt làm tôi liên tưởng tới ba vị nữ thần tôi từng gặp khi lần đầu tới thế giới này. Chắc chắn là họ có liên quan tới nhau, dù ít hay nhiều.

〈Cùng với sự hiện thân của Quỷ Thần Ấu Tâm, các kĩ năng sau đây của đơn vị giả danh Master: Địa Long Ma Pháp; Long Minh; Long Lân Cương Hóa; Long Huyết Lưu Chuyển; Diễm Long Ma Pháp; Long Bào Hống; Long Lân Diễm Hóa; Long Lân Cường Hóa; Thần Long Hóa; nhất thời sẽ biến mất.〉

Đứa trẻ xinh đẹp tới rợn người đó là Quỷ Thần Ấu Tâm ư? Tôi còn tưởng cô ta sẽ đáng sợ hơn nhiều cơ!

Những phần cơ thể như loài rồng kia chắc chắn là do các kĩ năng của tộc rồng ảnh hưởng.

"Hahahahahaha! Trở lại rồi! Dù chỉ một chút, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm ta mới được tự do rồi!"

"Ai?"

"Fran! Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau như thế này! Ta là Quỷ Thần Ấu Tâm! Dù đây chỉ là cơ thể tạm thời của ta, ta sẽ hỗ trợ hai người chiến đấu!"

"Hohoー"

L-Là loli thật kìa! Tôi cứ hay nói đùa với mình rằng cô ta nhiều lúc như là một đứa trẻ, nhưng hóa ra là loli thiệt!

Mà sao Fran có thể bình tĩnh như thế chứ!

"Cậu cứ gọi ta là Jashin-chan!"

"Đã rõ."

Cô ta tự gọi mình là Jashin-chan kìa! Đ-Đừng nói là do bị tôi ảnh hưởng nhé? Nếu Fran nghĩ rằng hình tượng của Quỷ Thần Ấu Tâm bấy giờ là theo "sở thích" của tôi, chắc tôi tự lăn xuống mồ tự vẫn quá! Phải rồi, đó là do tôi vẫn còn bị vấy bẩn bởi văn hóa otaku ở Trái Đất thôi! Tôi sẽ không đời nào mơ tưởng rằng "giá như có loli Quỷ Thần-chan nhỉ?" đâu! Thành tâm chắc chắn!

Trong lúc cơ thể tôi đang run rẩy, Jashin-chan đi đến bên cạnh Fran.

Thật khó có lời nào để diễn đạt hết sự khủng khiếp của luồng tà khí cơ thể bé nhỏ kia, chắc cũng chỉ cao ngang với Fran, đang tỏa ra.   

Nếu là bất cứ ai khác họ đã bị kiểm soát rồi.

Có lẽ chính vì thế mà Quỷ Thần Ấu Tâm mới cảm thấy gắn bó với chúng tôi đến vậy.

Bên cạnh ấy, tư thế chiến đấu của Jashin-chan vô cùng hoàn hảo. Rõ ràng võ kĩ của cô ấy ở mức thượng thừa. Là cấp Đế Vương chăng?

〈Quỷ Thần là một cái tên khác của Chiến Thần. Bất cứ khái niệm nào liên quan tới chiến đấu, Quỷ Thần đều ở cấp độ cao nhất.〉

『Cô nhắc mới nhớ. Ngoài ra thì Quỷ Thần còn có quyền hành cai quản khái niệm nào khác không?』

〈Vâng, nguyên thủy của Quỷ Thần là Nhân Thần. Do đó mà ngài còn cai quản những tội ác và sức mạnh nhân loại sở hữu. Chiến Thần, Tình Báo Thần, Hoang Lạc Thần, Tri Thức Thần, và cả Long Thần, loài sinh vật tượng trưng cho thảm họa và chiến thắng do nhân loại tưởng tượng ra, tất cả đều là những bộ mặt khác của Quỷ Thần.〉

Ngay cả Long Thần! Hóa ra đó là lý do cô ấy có thể sử dụng các kĩ năng liên quan tới rồng!

"Jashin-chan, lên nào."

"Được!"

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Nhân Thần luôn cơ à...
Xem thêm
Một chap để set up cho một cú excaliburrrr thật bùng lổ :)))
Xem thêm
Master: Đây chắc chắn không phải sở thích của tôi
Đọc giả: Xem ai đang nói kìa :))))
Cơ mà giờ có thể gọi loli ra chơi với Fran rồi mặc dù chỉ dùng khi đối đầu với quỷ thần nhưng cũng vui
Xem thêm
Ohhhhhhhhhhh
Cháy quá cháy quá
Xem thêm
Jashin-chan drop kick 🐧
Xem thêm
Để tôi đoán nhé sắp có tẩy trắng cho quỷ thần và giải thích về tà khí://
Xem thêm
Tạo hình của Quỷ Thần Ấu Tâm oke đấy. Master à, lần này cũng làm tốt lắm 😂
Xem thêm
Buff căng đét :V
Xem thêm