Tensei Shitara Kendeshita
Yuu Tanaka Llo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

C.1301 - END

Chương 1302 Master

47 Bình luận - Độ dài: 1,536 từ - Cập nhật:

Không còn ai quay đầu với chiến trường nữa.

Mọi người đều đang trừng mắt tới Quỷ Thần Khiếm Phiến với chiến khí ngút ngàn. Chẳng mấy chốc, những chiếc kèn trumpet được lần nữa kéo lên hòa làm một với tiếng hô xung trận vang dội.

Sự kiên cường của Urushi đã thắp lại ý chí chiến đấu trong tim những người chiến binh ấy.

Và Fran cũng không phải ngoại lệ.

"Urushi, vừa rồi thật tuyệt vời."

"Gâu......"

"Bây giờ là lượt của chúng ta."

Phải, đúng thế.

(Master?)

Lên nào. Fran.

"Master?"

Ma lực của Fran truyền đến tôi, khiến tôi cảm giác như mình có thể chém bất cứ thứ gì. Phải, bởi tôi là thanh kiếm của Fran.

Tôi sẽ chém tất cả những gì Fran muốn tôi chém, giết tất cả những gì Fran muốn giết. Tôi sẵn sàng bỏ ra bất cứ cái giá nào nếu nó giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Không được. Nếu tôi cứ luẩn quẩn như thế làm sao tôi có thể tự gọi mình là kiếm kia chứ. Tôi phải suy nghĩ mọi thứ một cách lý trí hơn. Phải, cứ như Hệ Thống Thông Báo vậy.

"Master! Masterr!"

『!』

Cái gì? Giọng nói của Fran?

Tại sao... em ấy lại trông đau đớn đến thế chứ?

『...Fran?』

"Master! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

『Chuyện gì cơ?』

"Master bây giờ... như một thanh kiếm thật sự......"

Tại sao... em ấy lại khóc? Fran đang khóc ư?

Tại sao?

『Fran......?』

〈Kiếm hóa mức độ đã đạt 100%. Chương trình linh hồn thích ứng hóa đã hoàn thiện.〉

Hệ Thống Thông Báo?

〈Xác nhận tính tương thích với Thần Thuộc Tính. Thiết lập nguồn cung ổn định cho Thần Khí. Thông báo, theo nguyện ý của cá thể Phong Nhân Gươm Master và cá thể Fran, chương trình Kiếm Hóa bất ngờ bị gián đoạn――〉

Ch-Chuyện gì đang xảy ra thế này?

〈Với tiến độ Kiếm Hóa h――iê――n――〉

Cứ như bỗng nhiên có thứ gì đó đang can thiệp vào sóng truyền vậy......

〈Xác nhận tái khởi động hệ thống hỗ trợ kiếm hóa tương ứng với mức độ kiếm hóa hiện tại thành công......〉

Hệ Thống Thông Báo-san?

〈Thật tráng lệ. Tôi đã xác nhận liên kết giữa linh hồn ngoại giới với Quỷ Thần Khiếm Phiến, bắt đầu quá trình thiết lập cơ chế mới. Đây đánh dấu sự ra đời của một tân Thánh Kiếm!〉

Không, không phải. Là cùng giọng nói ấy, nhưng nó không phải Hệ Thống Thông Báo-san? Mặc dù nghe nhiều cung bậc và cảm xúc hơn, nó lại thiếu đi sự ấm áp Hệ Thống Thông Báo-san thường có.

Nó nghe cứ như một cỗ máy đang tìm cách bắt chước con người vậy, và nó làm tôi rợn gáy.

Nhưng quan trọng hơn, nó vừa nói gì cơ? Sự ra đời của một tân Thánh Kiếm?

〈Bắt đầu đặt tên.〉

Không, tôi chẳng hiểu nổi thứ gì cả. Nhưng bây giờ tôi có thể trở thành Thánh Kiếm sao? Nếu là thế, tôi sẽ càng có ích cho Fran hơn tôi hiện tại nữa!

〈Dựa trên đánh giá―― theo dữ liệu bạn đầu―― danh xưng Tà Lang Gươm Fenrir―― 〉

Lại tiếng nhiễu ấy.

〈Xác nhận sự can thiệp bởi tà khí. Như là kết quả của sự biến chuyển, một nhánh tiến hóa mới đã xuất hiện. Khuyến nghị danh xưng Tà Hữu Gươm Fallen God.〉

Tôi là――

〈Kishishishi! Trông ngươi gặp rắc rối chưa kìa!〉

『Cái gì?』

〈Nếu ngươi muốn, ta có thể sử dụng cơ thể này thay cho ngươi!〉

〈Xác nhận một nhánh tiến hóa mới. Hiện tại có thể đạt được danh xưng Cuồng Hồn Gươm Fanatics.〉

Là Fanatics.

〈Ho? Nếu là thế thì cả ta nữa! Giao cơ thể của ngươi cho ta!〉

〈Xác nhận một nhánh tiến hóa mới. Hiện tại có thể đạt được danh xưng Băng Đố Gươm Fanna Belta.〉

Fanna Belta.

〈Master! Đừng! Cậu không cần tên của ta!〉

〈Lắng nghe ta! Ngươi phải đưa cơ thể của ngươi cho ta! Đó là cách duy nhất ngươi có thể dành chiến thắng!〉

〈Ta muốn tiếp tục phụng sự Điện Hạ một lần nữa! Chọn ta! Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên!〉

〈――!〉

Ưưư......! Đau tới chết mất......! Những giọng nói bên trong đầu tôi như muốn xé tôi thành từng mảnh vậy!

〈Master! Tỉnh dậy đi!〉

〈Ngậm miệng lại con sói thối tha!〉

〈Nhanh lên! Chọn lấy tên ta! Hét lên Fanna Belta ngay!〉

〈Master là Master!〉

〈La lên Fanatics! Đó là tất cả những gì ngươi cần!〉

〈――!〉

A... Những giọng nói bên trong tôi càng lúc càng lớn hơn, trong khi tâm thức tôi thì nhỏ lại... sắp sửa biến mất......

Đây là một trận giằn co khủng khiếp giữa các thế lực hùng mạnh bên trong tôi. Giọng nói lớn nhất sẽ trở thành cái tôi mới ư.....?

Mà như thế cũng được. Một thanh kiếm mạnh mẽ hơn chắc chắn có thể bảo vệ được Fran.

Nếu là vì Fran――

Hể? Tại sao?

Fran, em ấy đang khóc...... Gương mặt đau đớn ấy... Tôi hình như đã từng thấy trước đây thì phải. A, đúng rồi, vào những ngày ngoại khóa ở Học Viện Ma Thuật, khi quá trình kiếm hóa của tôi tiến triển......

Tại sao tôi lại quên được chứ. Fran luôn nói rằng con bé muốn ở bên tôi hơn bất cứ thanh thánh kiếm nào. Em ấy luôn nói với tôi rằng tôi là tuyệt vời nhất.

Liệu trở thành thánh kiếm có thật sự vì Fran hay không?

Liệu tôi sẽ làm Fran phải buồn không?

Hể? Chờ đã, ngay từ ban đầu thì làm thế nào mà chủ đề trở thành một thánh kiếm lại được nảy lên?

〈Chết tiệt...! Ta không thể điều khiển sức mạnh của mình nữa! Có thứ gì đó đang can thiệp vào hệ thống hỗ trợ kiếm hóa!〉

〈Nhanh lên và chọn lấy ta! Chọn lấy tên của ta!〉

〈Đồ thanh kiếm vô dụng, hãy chọn ta!〉

〈――!〉

AAaa! Ngậm miệng lại, tất cả mấy người! Ai có thể nghĩ được nếu mấy người cứ hét vào tai tôi như thế chứ hả!?

Fenrir-san thì không sao, nhưng Fanatics, Fanna Belta và Quỷ Thần Khiếm Phiến ư? Làm sao tôi có thể giao phó Fran cho chúng chứ?

〈Ngươi phải chọn lấy Fanatics!〉

〈Fanna Belta! Đó là lựa chọn duy nhất của ngươi!〉

〈――!〉

『AAAAaaaaa! Ngậm miệng hết lạiiiiii!』

Các ngươi nghĩ mình là ai hả!? Ta bảo im miệng lại!

Ta là Master! Là master của Fran!

〈Làm ơn hãy chọn lấy một cái tên. Nếu ngài không thể quyết định――〉

Nhà ngươi cũng ngậm miệng vào, tên khốn Hệ Thống Thông Báo giả mạo! Mang Hệ Thống Thông Báo-san thật sự ra đây!

Thánh kiếm ư? Đừng có đùa! Ta phải là chính ta bên cạnh Fran! Nếu không, Fran sẽ khóc mất! Ngay cả cái chết cũng không khiến ta chấp nhận điều đó!

〈Chọn. Hãy chọn ngay――〉

『Ta là Master, vũ khí trí tuệ! Không hơn không kém! Ta là cộng sự và sư phụ của Fran!』

〈――Đã xác nhận mong muốn cuối cùng của linh hồn chủ thể.〉

A! Đó là giọng của Hệ Thống Thông Báo-san!

Mặc dù hoàn toàn giống như giọng nói trước, chỉ cần nghe thôi là đủ để tôi biết đó chính xác là Hệ Thống Thông Báo-san!

〈Vâng. Tàn dư của Cherubim và hệ thống hỗ trợ kiếm hóa đã được tái thiết vào tôi. Với ý chí mạnh mẽ của đơn vị Phong Nhân Gươm Master và mong muốn của đơn vị Fran, bắt đầu thiết lập một cái tên mới cho linh hồn chủ thể.〉

『V-Vậy bây giờ tôi sẽ không còn trở thành thánh kiếm nữa vì cả Fran và tôi đều phản đối nó?』

〈Không. Quá trình Thánh Kiếm Hóa không thể bị đảo ngược.〉

Ôi trời! Thế thì nguy to rồi!

〈Không. Giờ đây linh hồn của đơn vị Master đã được thiết lập vững chắc, bản thân ngài không còn thua kém quyền năng của bất cứ thánh kiếm nào nữa.〉

Khi Hệ Thống Thông Báo-san vừa dứt lời, tôi đột nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh bỗng dâng trào lên từ bên trong tôi. Nó không phải là sức mạnh của Fenrir-san hay Quỷ Thần Khiếm Phiến. Đây là sức mạnh đến từ chính linh hồn của tôi.

〈Thời khắc này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một cá thể đạt đến đẳng cấp Thánh Kiếm bằng chính ý chí của mình. Một Thánh Kiếm mà nguyện ý duy nhất của nó là bảo vệ và hỗ trợ người sử dụng của mình. Hỡi linh hồn ngoại giới, các vị Thần đã ban cho ngài một cái tên mới. Từ giờ trở đi, ngài sẽ được biết đến như Sư Phụ Gươm Franz Master.〉

Hể? Là vì nguồn sức mạnh mới của tôi, hay vì lý do khác mà sao đầu tôi tự nhưng chóng mặt lên thế này? Hể? Đó là cái tên mà thần linh đặt cho tôi thật hả! Đùa nhau à?!

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Mỗi lần có tên mới là mỗi lần quê :))
Xem thêm
Tên đẹp ác
Xem thêm
Franz có z hửm
Xem thêm
Ê ko ấy mình đừng đặc tên đc ko :))) sao càng đặc càng quê dị mấy vị Thần ơi :)))
Xem thêm
Quả tên này thì sao mà dám khoe ra chứ
Xem thêm
À ờm thành thánh kiếm vẫn giữ ý chí cũng vui đấy nhưng quả tên này khó mà khoe ra với ai được nhỉ :)))). Giờ chỉ tưởng tượng Master mà nghe ai đó gọi full quả tên thánh kiếm thì có xấu hổ không nhỉ
Xem thêm
Mà những thanh thánh kiếm khác toàn những tên bá cháy như hoả diễm gươm, ngục môn gươm, v.v còn master kiểu ...🙂 Hết cứu gươm
Xem thêm
Thế có khi master ở vũ trụ kia cũng chuyển từ thánh kiếm j đấy thành sư phụ gươm luôn nhể 🙂
Xem thêm
Mấy thánh kiếm phong ấn thì giải phóng sinh vật thần thoại
Thánh kiếm Ma pháp thì buff ma pháp hệ đó
Thánh kiếm trí tuệ thì buff tri thức
Ủa rồi Thánh kiếm Master Fran thì buff cái gì
Buff % sát thương khi chiến đấu cùng nhau à. Hay là sáng tạo tuyệt chiêu mới cực sến súa
Xem thêm
Chắc là có thể bắn ra 2 nồi cà ri:)))
Xem thêm
kêu gọi sức mạnh từ mọi người, đọc thấy hơi hụt hẫn
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời