Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Mở đầu

15 Bình luận - Độ dài: 563 từ - Cập nhật:

Sáu tháng trước.

Giữa màn đêm lập lòe ánh đỏ là cảnh tượng nhuốm màu tuyệt vọng.

“Chuyện này là sao?! Tự dưng chúng lại nở trứng thế này?!”

“Báo cáo ngay đi Elfine-”

“Mười ba, mười bảy, mười chín, hai mươi mốt, hai mưới tám… Sao có thể chứ…?!”

Elfine tập trung nắm bắt tình hình, bất chấp tình trạng hỗn loạn của toàn đội. Trên cương vị là một đơn vị tinh anh đại diện cho học viện, bọn họ được phó thác cho nhiệm vụ điều tra một Tổ <Void>. Đáng nhẽ nhiệm vụ này cũng phải như bao lần trước.

Bọn họ không hề tỏ ra bất cẩn. Không bao giờ có chuyện tiểu đội 7 do Sư Tử Rực Cháy Liat Guinness dẫn dắt lại hành động liều lĩnh trong lòng lãnh thổ <Void>.

Chỉ đơn thuần là do họ gặp xui mà thôi.

Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh. Thiên Nhãn Bảo Châu của Elfine thậm chí còn không phát hiện được bất kì dấu hiệu nào. Quả trứng đầu tiên nở ra là một sinh vật pha tạp giữa loài con trùng cỡ lớn và thằn lằn. Trong khi cả đội còn đang tập trung vào nó, tiên phong của họ, Zack, đã mất đầu.

Cũng nhờ khóa huấn luyện khắc nghiệt mà cả đội mới không la hét khi trông thấy đầu Zack rơi khỏi cổ. Tiểu đội trưởng Liat nhanh chóng phản ứng và tức thì lệnh cho cả đội rút lui. Họ gấp rút tẩu thoát theo con đường đã được thiết lập từ trước. Trong lúc rút lui, Elfine bỗng nhận được yêu cầu viện trợ từ một tiểu đội đồng minh. Ngay lúc đó—

“----!”

-Con <Void> vừa sát hại Zack buông tiếng rống chói tai tựa như luồng xung điện từ mãnh liệt, khiến thiết bị ma thuật của toàn đội không thể hoạt động.

Rắc… rắc… rắc…!

Tiếng tinh thể rạn nứt vang vọng. Không nghi ngờ gì chính là thanh âm của nỗi tuyệt vọng.

“Tớ với Lesca sẽ mở đường máu! Còn Elfine yểm trợ phía sau!”

Thánh Kiếm của Liat thiêu rụi một con <Void> nhỏ mới nở. Không may thay, sự sinh sôi nảy nở của đám quái vật là không thể ngăn cản. Ba tư, ba bảy, bốn mốt, bốn hai, bốn ba, bốn tư con… Một cơn ác mộng đúng nghĩa. Đây có thể xem là một cuộc Đại Xâm Lăng quy mô nhỏ.

“… Thiên Nhãn Bảo Châu, chuyển đội trạng thái…!”

Elfine cố gắng biến đổi Thánh Kiếm sang dạng công kích.

“Fine!”

Thế nhưng, còn chưa kịp làm gì, Elfine đã bị Lesca kéo tay đẩy xuống đất. Thoáng chốc, cánh tay hình lưỡi liềm của một con <Void> đã chém Lesca làm đôi.

“Lesca… không… Lesca… Aaaaaa…!”

Tận mắt chứng kiến thêm một người đồng đội khác hy sinh khiến tâm trí Elfine trở nên trống rỗng. Những viên Bảo Châu được triệu hồi bay quanh cô cũng dần tan biến.

“Gắng lên Elfine! Elfine-”

Liat kéo tay cô đi. Chuyện sau đó cô không còn nhớ nổi nữa.

Ngày hôm đó, Hai Thánh Kiếm Sĩ đã hi sinh trong chuyến điều tra một Tổ <Void> mới được phát hiện. Và cũng chính ngày hôm đó, Elfine Fillet đã đánh mất hầu hết sức mạnh của Thánh Kiếm.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thứ tui quan tâm là bé rồng cơ :))
Xem thêm
Hóng chap tiếp. Thanks trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm