Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Ngoại truyện giới hạn của Book☆Walker

17 Bình luận - Độ dài: 660 từ - Cập nhật:

…sau khi buổi tập luyện cơ bản tại <Học Viện> kết thúc.

Leonis ngồi xuống chiếc ghế sô pha đặt ở khu sinh hoạt chung, dáng vẻ trông rất mệt mỏi.

Mặc dù buổi tập chỉ bao gồm những bài tập cơ bản nhưng đối với một cậu nhóc mười tuổi mà nói thì cũng khá là nặng nề. Dù vậy nhưng Lyseria, người luyện tập chung với cậu, lại có thể hoàn thành bài chạy đường dài một cách dễ dàng bởi cô đã vô thức sử dụng sức mạnh của <Nữ Vương Ma Cà Rồng> trong vô thức mà không hề hay biết.

(…nhưng mà, thể lực kém đúng là rắc rối thật đấy.)

Trong quá khứ, khi mà cơ thể vẫn còn là của một undead, cậu chưa bao giờ phải trải qua cảm giác mệt mỏi đến mức toàn thân rã rời như này.

(Mà làm quen được rồi thì cũng không tệ lắm.)

Leonis mới đặt lưng xuống ghế sô pha được một lát.

“Này nhóc, trông như em mệt tới mức sắp chết rồi nhỉ. Có cần chị mát xa cho không?”

Sau khi pha trà xong, Regina dùng tay ấn lên cổ Leonis từ phía sau.

“Regina…nee.”

Một cảm giác dễ chịu liền kích thích Leonis làm cậu không khỏi phát ra những âm thanh kỳ quái.

“Ha ha, dễ chịu vậy sao?”

“V, vâng…”

Cái cảm giác thoải mái quá mức ấy khiến cho mọi ý chí kháng cự của Leonis đều biến đi đâu mất, trông cậu bây giờ chả khác gì một chú mèo ngoan ngoãn cả.

(đúng là không thể xem thường kỹ năng mát xa của hầu gái được…!)

“Được rồi, tiếp theo chị dùng ngón tay ấn lưng nhé ♪.”

“Nhờ, nhờ chị…Haaaa…”

Leonis đã vứt bỏ sự uy nghiêm của một <Ma Vương> để đắm chìm trong cảm giác sung sướng lên tận chín tầng mây.

“Regina-senpai, em tới giúp chị đây.”

Sakuya nói, sau khi đã hoàn thành xong bài tập.

“Em mát xa giỏi lắm hả Sakuya?”

Regina ngẩng đầu lên hỏi đầy thắc mắc.

“Ừm, em sẽ sử dụng bí thuật mát xa cực kỳ nổi tiếng ở quê hương Ouran của em. Không những giúp phục hồi mệt mỏi, nó cũng rất hữu hiệu với chứng đau nhức cơ bắp và thần kinh, ngoài ra, nó còn gia tăng sự may mắn của người dùng trong chuyện tiền bạc và yêu đương nữa đấy.”

“…nhưng mà trông vẫn khả nghi lắm nha.”

“Này nhóc, sẽ hơi đau một chút đấy, em chịu được không?”

“Không, không sao đâu ạ…”

Tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy hơi bất an…

Song, danh dự của một <Ma Vương> lại không cho phép cậu nói ra một câu đại loại như “vì sợ bị đau nên cho em xin từ chối” được.

“Đúng là đàn ông thật đấy nha.”

Sakuya hài lòng gật đầu và ngồi lên lưng Leonis.

Tiếp đó…

“Thánh kiếm <Raikirimaru> – kích hoạt!”

Một thanh kiếm với những tia chớp màu tím bao quanh phần lưỡi xuất hiện trong tay cô.

“…chị định làm gì vậy?”

Leonis cuống quýt hô lên.

“Đây chính là phương pháp mát xa EMS mới nhất được truyền lại trong tộc <Ouran>. Bằng cách dùng điện để kích thích cơ bắp toàn thân, ta sẽ giúp cơ thể thư giãn hơn đó.”

Trên lưỡi kiếm của thanh <Raikimaru> loé lên những tia lửa điện màu xanh và trắng.

“…nếu nó được truyền lại thì mới nhất cái con khỉ khô ấy.”

“Đúng hơn thì đây là phương pháp mát xa bí truyền được kết hợp với lý thuyết của riêng chị đó.”

“…em từ chối!”

Leonis dãy dụa, cố gắng chạy trốn.

…thế nhưng, lưỡi thanh <Thánh Kiếm> đã nằm ngay sát cổ cậu.

“Không sao đâu, em sẽ thấy dễ chịu ngay ấy mà.”

Tiếng hét của Leonis liền vang vọng khắp ký túc xá Hræsvelgr.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Do t nhầm hay cô gái ở pic cuối trong chap minh họa của tập này chưa xuất hiện nhỉ? Hoặc là ad quên để hình của cổ vào?
Xem thêm
Ông đúng nhé, nữ thần phản nghịch chưa xuất hiện ở hiện tại nhé 😂
Xem thêm
@H1009: oke, t vừa check bên trang nước ngoài, đó là Roselia nằm ở chương kết, lâu quá ko đọc quên :)) cơ mà ad vẫn chưa add hình vào là thật
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ozu
Đòi sĩ vs ai :))))
Tksss
Xem thêm
Này thì sĩ diện :)) Hồi còn sống ai cũng vậy 🐧
Xem thêm
Trc làm ma vương ngầu biết bao h bị ngt đè lên lưng trích điện
Xem thêm
thấy cũng tội mà thôi cũng kệ
Xem thêm