Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 07 - Ma Vương quyết đấu

24 Bình luận - Độ dài: 6,747 từ - Cập nhật:

Chương 07: Ma Vương quyết đấu

Grooooooo!

Cứ mỗi lần Veira gầm lên là đám rồng gớm ghiếc lại đàn đúm kéo nhau qua vết nứt.

Hàng trăm cá thể <Void> bay ra lượn lờ quanh tầng không.

Một cảnh tượng khiến Leonis không khỏi liên tưởng đến Dãy núi Ma Long.

“Cứ ùa ra mãi không ngớt!”

Ngồi trên lưng Braccus, Leonis nghiến răng.

Hầu như chắc chắn Học Viện Thánh Kiếm sẽ thất thủ trước quần thể <Void> áp đảo này.

Để triệt tiêu Đại Xâm Lăng, họ chỉ việc hạ <Void Chúa> là xong.

Thế nhưng tình huống này thì lại khác.

Theo Leonis thấy thì Veira vẫn chưa hoàn toàn biến đổi.

Lớp vảy mang sắc đỏ cam đặc trưng vẫn vẹn nguyên như một nghìn năm trước.

Đại Hiền Giải Arakael Degradios và Thánh Nữ Tearis Resurrectia vì lí do nào đó cũng đã biến đổi thành <Void>, chính diện mạo của chúng đã phản ánh điều đó.

“Braccus này, ta không nghĩ Veira đã hoàn toàn bị Void hấp thụ.”

“Cái đó-”

Braccus toan nói gì đó nhưng rồi lại lặng thinh.

Thân là người bạn nối khố và đồng thời là chiến hữu của vị Ma Vương này, anh đã tinh ý nắm bắt được cảm xúc của Leonis.

“… Ngài nói phải. Không thể phủ nhận đó cũng là một khả năng.”

“Ta muốn cứu cô ta.”

Leonis giãi bày.

“Nếu ta cố gắng thì biết đâu vẫn còn hy vọng.”

“Có cách nào để thanh tẩy quá trình bại hoại không?”

“Chỉ còn cách giết Veira rồi hồi sinh cô ta thành undead bằng ma pháp của Vùng Đất Chết Chóc mà thôi.”

“Ngài tính biến Long Vương thành thân quyến sao?”

“Đúng. Cơ mà chưa chắc ta đã thành công.”

<Void> sau khi chết sẽ tự động tan biến.

Leonis không dám chắc mình có thể hồi sinh rồng chúa bằng ma pháp của bản thân.

Kẻ cả có thành công đi chăng nữa, không gì đảm bảo Veira sẽ thoát khỏi sự ảnh hưởng của <Void>.

“Chưa kể, chúng ta không thể chiến đấu ở đây được!”

Nói đoạn, Leonis giương Ma Trượng Phong Tội.

“Hỡi vì sao quỷ, thuận theo quyền năng của ta và rời khỏi thiên đàng – Gran Mezekia!”

Khi Veira gầm lên, một quả cầu khổng lồ đen sì thành hình trên đầu cô và rơi xuống như thể muốn đè Long Vương xuống đất.

Voooooooo!

Đó chính là ma pháp bậc 10 của Leonis, Lưu Sao Băng. Một khối trọng trường đặc quánh nuốt chửng lấy bạo chúa của bầu trời và đùn cô xuống biển.

Whoosh!

Veira đâm sầm xuống biển tạo thành một cột nước khổng lồ.

Braccus và Leonis bay đến chỗ Veira vừa rơi xuống.

“Thông thường, khi hai Ma Vương Bóng Đêm đối đầu, chúng ta sẽ dùng cái này!”

Leonis triệu hồi ra một quả cầu màu đỏ máu và đặt nó lên đầu.

Mặt nước phía dưới bắt đầu cuộn trào và phân tách ra làm đôi, phơi bày đáy biển.

Những cơn sóng đen ngòm đục khoét bề mặt đại dương, tạo thành một rào chắn hình tròn.

Đây gọi là Kết Giới của Nữ Thần, một kết giới được tạo ra bằng ma pháp độc nhất vô nhị của Roselia Ishtaris.

Ngay cả người triển khai kết giới là Leonis cũng không thể thoát ra.

Để thoát khỏi kết giới chỉ có hai cách:

Hoặc là hai bên đình chiến và đàm phán.

Hoặc là một bên phải chết.

“Giờ thì ta có thể chiến đầu mà khỏi lo tổn hại đến thành phố rồi.”

Leonis nói.

Nhìn xuống Veira giờ vẫn còn đang nằm vật dưới đáy biển, cậu gượng rút thanh kiếm giấu trong Ma Trượng.

Thế nhưng có cố gắng cũng vô ích.

Biết ngay mà.

Bởi vì sức mạnh cực kì nguy hiểm của Ma Kiếm Dainsleif, một vài hạn chế quan trọng đã được yểm lên nó.

Leonis chỉ được phép rút kiếm vì mục đích bảo vệ vương quốc.

Tuyệt đối không thể chĩa kiếm về phía Ma Vương Bóng Đêm hay các thân tín của Nữ Thần Phản Nghịch.

Quả là một bất lợi, ngay cả khi đối đầu với Veira mà vẫn còn vậy.

Chủng rồng sở hữu khả năng độc nhất vô nhị, đó là kháng ma pháp cực kì cao.

Đối với một pháp sư như Leonis thì chủng rồng chính là đối thủ khó ăn nhất.

Hơn nữa, vì cái cơ thể trẻ con hiện tại mà nguồn ma lực của cậu đã thuyên giảm đáng kể.

Hết cách.

Leonis nở nụ cười chát chúa.

Đoạn cậu đáp xuống bề mặt đại dương cùng Ma Trượng Phong Tội trên tay.

***

Mưa trút xối xả xuống con hẻm nọ bên phố thương mại khi một tia sét chớp lóa rạch ngang bầu trời.

“Hissssss!”

Con Thằn Lằn Quỷ gầm lên khi nó xộc thẳng về phía trước.

Shirley lắt léo né nó ra, chiếc váy cô mặc bay phấp phới dưới cơn bão tố.

Xoay người một vòng, cô phi một con dao đen kịt xé gió về phía kẻ địch.

Con dao ghim thẳng vào đầu con thằn lằn, đoạn nó dần dần tan biến vào hư vô.

“Tấn công bất ngờ mà lại gào ầm lên trước sao? Ngờ nghệch nó vừa.”

Nữ sát thủ nhạo báng quân địch bằng vẻ lạnh tanh phảng phất trong đôi mắt màu máu.

Tuy giờ chỉ còn lại mỗi Quỷ Xoắn Ốc, song thực lực của nó nằm ở một đẳng cấp khác so với hai tên kia.

Trận này phải đánh thật nghiêm túc mới được…

Shirley rút ra một thanh kiếm đen sì, Tử Hồ Điệp Kiếm Refisca.

Một ma khí cấp Huyền Thoại cô nhận được từ Leonis.

Lăm le thanh kiếm được chạm khắc tinh xảo trong tay, Shirley giậm mạnh vào tường nhà và phóng thẳng về phía trước.

Quỷ Xoắn Ốc rút vào trong cái bóng, chực chờ cơ hội phản công.

Rõ ràng hắn xuất thân từ Vương Quốc Bóng Đêm giống Shirley.

Ở hắn toát lên khí tức của một kẻ đã dành trọn cuộc đời trong bóng tối và thuần thục kĩ năng ám sát.

Hồi xưa, cô gái tên Shirley Corvette cũng đã từng giống như vậy.

Đây là tất cả khả năng của ta.

Khi Shirley nhảy lên, Refisca triệu hiệu ra hằng hà sa số ảnh kiếm trên khoảng không.

Chúng trút như mưa xuống kẻ địch, song cuối cùng lại không chạm vào gì.

Trong thoáng chốc không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi xối xả.

Bất chợt hàng loạt cánh tay ma quái đen ngòm mọc ra từ bốn bề tường đá xung quanh Shirley và quấn lấy chân tay cô.

“…?!”

Từ những cái bóng trên tường, đám nhện khổng lồ lũ lượt bò ra.

Ba, bốn rồi sáu con.

Hết thảy đều giống y đúc con đã tấn công kí túc xá hôm nọ.

“Geh-eh… Geh-eh-eh-eh-eh…!”

Tiếng cười khoái trá ngập tràn trong con hẻm.

“… Hóa ra mục đích của ngươi là vậy.”

Shirley lầm bầm trong khi cố gắng thoát ra.

Bầy quái vật này cũng hệt như con nhện đã cố gắng giết chết Leonis và Sakuya bằng cách tự hủy.

Tức là…

“Chính ngươi đã tạo ra chúng.”

Shirley đưa ra kết luận.

“Chính xác. Ta là Raspilius.”

Con Quỷ Xoắn Ốc cất lời, trôi nổi trên đầu Shirley.

“Những gì ngươi đang chứng kiến là Ma Kiếm ta nhận được từ đấng tối cao, cho phép ta sản sinh ra các giống quỷ đã bị bản thân hấp thụ. Ma Ảnh là một hội sát thủ bao hàm tất cả mọi thứ bên trong ta.”

“… Đấng tối cao ngươi nhắc tới là ai?”

“Ngươi không cần phải biết đâu.”

Tên Ma Ảnh đáp lời bằng điệu cười khinh bỉ.

“Bởi dù sao ngươi cũng tới số rồi.”

Thoắt cái, toàn bộ đám Nhện Quỷ đồng loạt phát nổ.

***

Men theo cầu thang thoát hiểm, Lyseria và Arle gấp rút leo lên mặt đất.

Lyseria đạp tung cánh cửa nọ, mở đường cho cả hai bước vào một vườn bách thảo.

Thực vật từ khắp mọi nơi trên hành tinh đều được nuôi trồng tại đây, có vẻ như chúng được sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Quay sang Arle, Lyseria hỏi.

“Gã linh mục đó là ai?”

“Tôi cũng không biết.”

Arle lắc đầu, mái tóc đuôi ngực lắc lư qua lại.

“Nhưng tôi dám chắc hắn và tôi đến từ cùng một thời đại.

“Cùng… thời đại?”

Lyseria chau mày khi nghe thấy lời nói kì lạ của Arle.

“Xin lỗi, cơ mà tôi không nghĩ ta có thời gian để giải thích đâu.”

“…?!”

Vô vàn hỏa cầu thành hình và giáng xuống hai người.

Lyseria và Arle liền tách nhau ra, liên tục né tránh đống hỏa cầu giáng xuống đất tạo thành biển lửa.

“Các ngươi muốn chơi đùa ở một nơi như vầy à?”

Lời giễu cợt của một giọng nói quen thuộc cất lên.

Rắc, rắc, rắc…!

Vết nứt rạch ngang khoảng không tựa tấm kính, và từ bên trong, Nefakess cùng bộ đồ linh mục bước ra.

Lyseria tức thì nhận ra những vết nứt đó.

“Cổng Void?! Nhưng làm thế nào?!”

Nefakess mỉm cười và giơ tay lên.

“Egila Iva!”

Tia chớp đen sì phóng ra từ tay hắn.

“Aaaaa!”

Arle Kirlesio chém bay tia chớp và lao về phía Nefakess.

Lyseria có thể trông thấy một vầng hào quang mờ ảo bao quanh cơ thể Arle.

Cô gái Elf đã gia cường sức mạnh vật lí bằng ma lực.

Cánh tay mảnh dẻ của Arle tung ra một nhát chém dữ dội.

Tiếc là Nefakess đã lui vào trong một vết nứt trước khi lưỡi kiếm kịp chạm vào hắn.

“Hửm. Arc Seven, Sát Ma Kiếm Crozax à…”

Nefakess cất tiếng từ phía sau hai cô gái.

“…?!”

Arle vội vã xoay người lại toan chém hắn xong đã ngay lập tức bị chặn đứng bởi cây trượng trong tay Nefakess.

“Thật đáng tiếc. Có vẻ như ngươi vẫn chưa làm chủ được nó nhỉ.”

Gã cười nhẹ tỏ vẻ châm biếm.

“Cây trượng đó…”

Arle nhíu mày.

“Quyền Trượng Hủy Diệt, Vraluka Zoa. Cây trượng huyền thoại của Đại Hiền Giả.”

“Thần khí của Sáu Anh Hùng ư…?!”

Arle mở to hai mắt trong ngỡ ngàng.

“Ngươi thấy đấy, ta không mạnh trong khoản cận chiến lắm.”

Cảm nhận được nguồn ma lực dâng trào trên mũi trượng, Arle nhảy lui lại.

“Ma pháp bậc ba – Farga!”

Tiếng nổ inh tai vang lên.

Cả không gian rung chuyển và Arle bị vụ nổ nuốt chửng.

“Có vẻ như sức mạnh hiện tại của ngươi thua xa hồi xưa nhỉ anh hùng Elf…”

Nefakess buông lời chế giễu.

“Còn ta nữa này!”

Lyseria hô lên, lao thẳng về phía gã linh mục cùng Huyết Kiếm.

Thế nhưng Nefakess đã dễ dàng né đòn.

Lấy tay vẽ nên một thánh chú trước ngực, hắn niệm phép.

“Rọi xuống tử thi ngạo mạn ánh hào quang chói lọi của thần thánh – Kết Giới Thánh Quang!”

Nefakess cắm gậy xuống đất, và một vầng hào quang thần thánh bắt đầu phủ kín cơ thể gã.

“Kuh… ahhhhhh!”

Nén cơn đau rát như lửa đốt, Lyseria khuỵu gối xuống.

“G-Gì thế này?!”

“Đây chính là Thánh Pháp. Đối với một undead thì không gì đau đớn hơn ma pháp này.”

“Nng… aaaaaaa!”

Lyseria thoi thóp.

Bóp chặt cổ họng, cô nằm vật xuống sàn, quằn quại trong đau đớn.

Cơn đau không thể diễn tả bằng lời.

Cảm tưởng như linh hồn cô đang bị thiêu đốt vậy.

“Lạ thật.”

Nefakess lẩm bẩm trong khi chứng kiến Lyseria quằn quại.

“Nếu như sức mạnh của ngươi chỉ có vậy thì làm sao mà tiêu diệt nổi Thánh Nữ chứ.”

“Nng… aaaa… aaaaa!”

“Mà thôi kệ. Còn nhiều điều ta cần tra khảo từ ngươi…”

Nefakess hung bạo nắm lấy mái tóc bạch kim suôn dài của cô.

Nhoáng cái, bỗng có tia chớp vụt qua không gian.

Fwishhhh!

“… Gì vậy?!”

Nefakess tức thì đỡ lấy nhát chém thần tốc bổ thẳng xuống hắn bằng cây trượng.

Sấm sét mờ ảo nổ lốp bốp trong vườn bách thảo, múa may quay cuồng dưới cơn mưa ác liệt.

Đứng sừng sững tại chính giữa màn khiêu vũ của sấm sét…

“-Xin lỗi vì đã tới trễ Seria-san.”

Sakuya lẳng lặng nói lời xin lỗi, Lôi Thiết Hoàn siết chặt trong tay cô.

“Em xin phép được băm tên này thành từng mảnh.”

u57841-2fc38471-96bc-4db1-9c0f-06d5b747dea3.jpg

***

“Tro thành tro, bụi thành bụi, thuận theo định mệnh tự diệt của ngươi – Arzam!”

Ma Trượng Phong Tội trong tay Leonis phát ra một vầng sáng đáng ngại.

Từ phía trên hiện ra một ma pháp bậc 10 vô đối về sức sát thương đơn mục tiêu.

Bùm!

Tiếng nổ xé tai khủng khiếp tới độ rung chuyển cả đất trời vang vọng, cùng lúc đó, từ trên mặt đất dốc lên một cột lửa dữ dội chọc thủng tầng không.

Tuy nhiên…

“… Vẫn không sứt mẻ gì. Quả là ngươi có khác, Veira.”

Vầng trán Leonis lấm tấm mồ hôi lạnh.

Sừng sững trước mắt cậu là một con rồng lửa đỏ rực.

Nếu kẻ địch không phải Long Vương thì ma pháp bậc 10 ban nãy đã là một đòn chí mạng rồi.

“Rốt cuộc thì đối chọi với rồng bằng ma pháp vẫn là ý tồi nhỉ.”

“Liệu có phong ấn được ngài ấy trong Vương Quốc Bóng Đêm không?”

Braccus hỏi vậy.

Leonis cân nhắc ý tưởng đó một hồi rồi lắc đầu.

“Không, đánh liều như vậy chỉ tổ kéo thêm kẻ địch thôi.”

Thân quyến thứ ba của Leonis đang bị phong ấn trong Vương Quốc Bóng Đêm, song hiện tại sức mạnh của cậu là không đủ để khống chế nó.

“Ta phải mau kết thúc trận đấu. Không còn cách nào khác, có lẽ ta phải đánh cận chiến thôi.”

Cuộc quyết đấu giữa các Ma Vương có thể kéo dài hàng ngày hay thậm chí là hàng tuần trời.

Hồi Leonis còn sở hữu một cơ thể undead không biết mệt mỏi là gì, cậu sẽ mặc nhiên tận hưởng thách thức ấy.

Thế nhưng hiện tại cậu chỉ là một cậu nhóc, sức lực sẽ rất mau cạn kiệt.

Lượng ma lực của cậu cũng chỉ bằng một phần ba hồi xưa.

Thất bại là chuyện nghiễm nhiên nếu trận chiến kéo dài.

“Graz Garud! Voira Zo! Al Gu Belzelga!”

Lầm bầm niệm phép, cậu vẫy trượng hòng tăng cường pháp lực và thi triển một cơn bạo phong, ma pháp bậc tám cấp Chiến Thuật.

“Groooooo!”

Con rồng cuồng nộ gầm lên, hằng hà sa số tia chớp hủy diệt giáng xuống kết giới.

“…!”

Braccus nhảy lên và khéo léo chạy dọc theo tường kết giới hòng né tránh sấm chớp.  

“K-Khoan đã Braccus! Cơ thể ta không theo kịp ngươi đâu!”

Leonis hô lên.

Thế nhưng con sói đen vẫn không dừng lại.

Một tay cầm trượng, tay còn lại Leonis bám chặt lấy Braccus.

Cậu đồng thời thi triển Rider Unity để giữ cho bản thân ngồi vững trên lưng chiến hữu, thế nên không thể có chuyện cậu rơi ngã, song…

“Chuẩn bị áp sát ngài ấy này ngài Magnus!”

“Được rồi.”

Braccus bứt tốc và giậm nhảy, leo tót lên kết giới.

Veira ngẩng đầu và phà ra tia lửa chết chóc.

“Sharianos!”

Song thay vì sử dụng ma pháp phòng ngự, Leonis lại lập tức thi triển một ma pháp tấn công băng hệ.

Bùm!

Nóng lạnh giao thoa, tạo thành một vụ nổ dữ dội giải phóng hơi nước phủ kín kết giới trong làn sương dày đặc.

Thế nhưng kể cả khi tầm nhìn bị hạn chế, Braccus vẫn tiếp tục chạy.

“Khả năng là ngài ấy không gọi thêm Void nữa đâu…”

Braccus cất tiếng.

“Ừ. Ắt cô ta cũng hiểu đám ruồi nhặng nhỏ bé đó không làm gì được ta.”

Leonis nói với vẻ tự kiêu.

Nghiễm nhiên đám <Void> dạng rồng chỉ yếu thế so với những kẻ mạnh ngang Leonis mà thôi. Chứ bầy quái vật gớm ghiếc ấy vẫn là một mối đe dọa khôn lường với học viên của Học Viện Thánh Kiếm.

Dẫu cậu đã để lại Tam Chiến Binh Rognas ở kí túc xá Hraesvelgr, song một mình họ thì không thể bảo vệ hết Đô Thị Chiến Thuật số 7 được.

Phải mau chóng giải quyết trận này mới được.

 “Graaaaaaaa!”

Một tia lửa hủy diệt phóng thẳng vào tường kết giới.

Đòn tấn công bằng hơi thở đó có thể thổi bay mấy cái pháo đài cùng lúc.

Ma pháp phòng ngự đơn giản thì đừng hòng chặn nó lại.

Braccus lao mình đi hòng né tránh tia lửa nóng chảy.

“Chậc. Hy vọng đánh cận chiến sẽ dễ thở hơn.”

Ngay khi Leonis lẩm bẩm như vậy, Veira đột ngột biến đổi.

***

“Sakuya?!”

Lyseria reo lên trong khi vẫn la liệt dưới đất.

“Kiếm Kĩ Tối Thượng – Lôi Trảm!”

Sakuya tung ra vô vàn nhát chém siêu tốc, cơ thể cô bọc trong điện.

Đường kiếm cô tung ra nhanh tới độ Lyseria không thể theo kịp ngay cả với đôi mắt của ma cà rồng.

Dường như Sakuya cũng đã thanh trừng vô số <Void> trên đường tới đây.

Quyền năng của Lôi Thiết Hoàn gia cường tốc độ của cô và cho phép cô chuyển động nhanh hơn mỗi khi lưỡi kiếm tiêu diệt kẻ thù.

Hiện giờ, Sakuya đang di chuyển với tốc độ tối đa.

Đây chính là sức mạnh thực sự của Sakuya Sieglinde, thứ sức mạnh cô chưa từng phô diễn trên sân tập.

Tuy nhiên, ở kiếm thuật quái đản của Sakuya toát lên một thứ gì đó khiến không khỏi Lyseria tò mò.

Sakuya?

Lyseria truyền ma lực lên mắt, và trong lúc dõi theo trận đấu giữa người bạn cùng Nefakess, cô đã xác định được điều khiến bản thân khó chịu.

Tay phải đang cầm Lôi Thiết Hoàn của Sakuya bao bọc trong hắc khí đen tuyền.

Hệt như chướng khí Void thải ra? Nhưng sao có thể…

Nhưng rồi…

“Bằng lưỡi kiếm… của ta… hãy vô hiệu hóa… khế ước của hắn…!”

Lyseria nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng.

Arle bò dọc về phía Lyseria.

“Triệt tiêu ánh sáng đó… Phar Rias!”

Ngay lúc đó, ánh sáng chói lọi giày vò Lyseria tan vỡ.

“Triệt tiêu ma pháp… là… sở trường của tôi…”

Cô gái Elf nghiến chặt răng trong đau đớn suốt một hồi lâu.

“Cô… vẫn di chuyển được… đúng chứ…? Cô gái kia rất mạnh… nhưng chỉ bằng sức lực của mình… thì không thể thắng được hắn…”

Ngay khi Arle mất cân băng và ngã xuống, Lyseria đã nhanh chóng đỡ cô.

Máu nhỏ giọt dưới chân Arle tạo thành một vũng máu, và có vẻ cô còn gãy thêm vài cái xương nữa.

Dẫu có mạnh mẽ đến đâu thì tình trạng lúc này không cho phép cô tiếp tục chiến đấu.

Lyseria cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Năng lực của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng đã tiêu tốn rất nhiều ma lực để hồi phục cho cô.

Giá như… mình nhiều ma lực hơn một chút…

Lyseria gượng đứng dậy, đầu óc vẫn còn mụ mẫm.

Gã linh mục trông thì giống như con người, nhưng thực chất lại là một con quái vật mạnh ghê gớm.

Một mình Sakuya thì đừng hòng hạ gục hắn.

“… Xin lỗi em. Chị sẽ chỉ lấy một ít thôi.”’

Lyseria nuốt ực một hơi trước khi từ từ ghim răng nanh vào cổ Arle.

***

Vrah… Vrahhhhhhh!

Chướng khí hôi hám rỉ ra rừ khe vảy của Veira.

Tấm thân đồ sồ của cô phình ra trong tiếng vỡ vụn đáng ngại.

Vảy trên cơ thể cô bắt đầu bong tróc, mọc lên từ dưới là những bộ móng vuốt sắc lẹm.

Có thể thấy Long Vương đang biến đổi sang một dạng thái bần tiện hơn trước.

“… Chậc. Braccus, phải mau chóng hạ gục ả trước khi quá muộn!”

Leonis gào lên.

Cậu tự hỏi không biết đã quá muộn để cứu vãn đồng minh Ma Vương của mình.

Đã vậy, chính tay ta sẽ tiễn ngươi về nơi an nghỉ.

Cậu thầm nhủ.

Leonis tiếp đất, mặt đối mặt với Veira đang cuồn cuộn chướng khí.

“Căn nguyên ma pháp – Hắc Bạo Chúa!”

Hắc hỏa nuốt chửng lấy Leonis và Braccus.

Ma Kiếm Dainsleif chứa đựng hồn phách của một kiếm sư anh hùng.

Mỗi khi giương cao thanh kiếm này, cậu lại có thể sử dụng những kiếm thuật đã được chỉ dạy bởi Kiếm Sư Shardark.

Nhưng giờ đây, kiếm thuật của cậu đã bị phong ấn lại cùng thanh kiếm.

Cậu có thể thuần thục một vũ khí tới một mức nào đó, nhưng không thể sánh bằng Sakuya nếu không có quyền năng của Dainsleif.

Chính bởi vậy cậu mới thi triển Hắc Bạo Chúa.

Một giáp phục ma pháp cho phép cậu tiếp nhận sức mạnh của Hoàng Tử Bóng Đêm Braccus.

Ma pháp này sẽ tăng cường đôi chút năng lực cận chiến cho Leonis.

Một ma pháp được chính Ma Vương Bất Tử phát triển đề phòng tình huống phải đối đầu với kẻ địch có kháng ma pháp cao.

“Ngài có cần tôi triệu hiệu Hắc Kiếm không?”

Braccus hỏi người chiến hữu lâu năm.

“Không cần. Ma khí không thể xuyên thủng vảy ả đâu.”

Leonis cất Ma Trượng Phong Tội vào trong bóng rồi lấy ra một thứ.

“Để đối đầu với Ma Vương Bóng Đêm thì phải dùng cái này.”

Sssss…

Một thanh trường kiếm bằng thép với chuôi kiếm hình chữ thập dần hiện ra từ bóng đen đặc quánh.

Zolgstar Mezekis – một vũ khí diệt Ma Vương.

Trong vụ cướp Hyperion, ả phù thủy Sharnak đã biến nó thành một con quái vật.

Tuy <Void Chúa> đã bị nghiền nát, song Leonis vẫn thu thập được mảnh vỡ của thanh kiếm và thành công tái tạo lại nó bằng ma pháp của mình.

Dĩ nhiên thanh kiếm nguyên bản đã mất, nhưng Leonis cũng là một thợ chế tác ma pháp tài ba.

Thanh kiếm này vẫn dư sức xuyên phá lớp vảy của Long Vương.

“Veira, ta vẫn luôn luyến tiếc… vì không thể sát cánh bên cạnh ngươi tới hơi thở cuối cùng.”

Leonis giương cao thanh kiếm quyền năng.

Thân là Ma Vương Bất Tử, mong mỏi của cậu là được đối đầu với Sáu Anh Hùng và chết vinh trên chiến trường.

Song Roselia lại giao phó cho cậu một sứ mệnh khác, thế nên cậu phải sống và thức tỉnh tại thời đại mới này.

“Chiêm nghiệm cơn thịnh nộ của lưỡi kiếm này đi – Long Vương Veira!”

***

“Farga!”

Một loạt hỏa cầu xối xả nhả ra thổi bay Sakuya.

“Khn… Hyahhhhhh!”

Song, thay vì ngã ra, bằng cách nào đó cô đã kịp xoay xở mà tiếp đất bằng chân trước khi tung ra nhát chém về phía kẻ địch.

Đôi mắt Nefakess ánh lên vẻ sửng sốt song hắn vẫn né được đường kiếm.

“Chà. Lạ thật. Người trần mắt thịt không đồ bảo hộ mà vẫn đứng vững sau khi hứng chịu ma pháp bậc ba ư. Hay là… ngươi còn cái gì khác?”

“Mắc mớ gì phải giải thích cho ngươi chứ.”

Nói rồi Sakuya vung kiếm về phía Nefakess.

Lôi Thiết Hoàn vụt nhẹ qua cổ họng hắn.

“Khiêu vũ đi, hỡi ngọn lửa nóng chảy – Phranis!”

Lần này Nefakess thi triển một ma pháp tại tầm bắn trực xạ.

Lửa trào lên từ mũi trượng của hắn nuốt chửng lấy Sakuya.

“Vô dụng thôi.”

Sakuya hô lên, chẻ đôi ngọn lửa và dũng mãnh bước lên phía trước.

“Gì chứ…?!”

Nefakess bần thần như không tin vào mắt mình.

Lưỡi kiếm Lôi Thiết Hoàn lóe sáng xanh.

“Ma Kiếm – Hắc Thiên Điểu <Yamichidori>.”

Sakuya nhỏ nhẹ cất tiếng.

“Lần đầu tiên ta phải thi triển nó để đấu với một con người đấy.”

“Cái này… Làm thế nào chứ, thật tuyệt vời.”

Nói rồi hắn nhoẻn miệng phá lên cười.

“Hiểu rồi hiểu rồi. Cơ thể ngươi đang bị hư vô gặm nhấm đúng chứ-”

“Im lặng! Ngậm cái mồm ngu xuẩn của ngươi lại!”

Lôi Thiết Hoàn lóe sáng xanh khi Sakuya lao lên.

Đoạn cô rút thanh kiếm lại gần mình và lao vút đi bằng tốc độ sấm chớp.

Lưỡi kiếm chĩa thẳng về phía Nefakess như chuẩn bị chọc thủng trái tim hắn, thế nhưng rốt cuộc cô lại chỉ đâm vào không khí.

Nefakess đã mau chóng tan vào một vết nứt.

“… Cái gì?!”

“Có gì đâu mà phải ngạc nhiên.”

Nefakess buông lời khích tướng từ hư vô.

“Ta ở gần với hư vô hơn ngươi. Là vậy đó…”

Sakuya tức thì nhảy đi, song-

“Nhảy múa đi hỡi những lưỡi kiếm băng giá – Shariagira!”

“… Aaaaaa!”

Những lưỡi kiếm lạnh thấu xương lao vút đi cắt qua cơ thể Sakuya.

“Chưa xong đâu. Shariagira-”

Nefakess bước ra từ vết nứt nọ, thi triển thêm ma pháp khác.

“Nefakess!”

Zwoom!

Giọt máu sắc lẹm vung đi như roi quất thẳng vào vai hắn.

“Aaaaaa!”

Quay người lại, đập vào mắt Nefakess là cảnh tượng Lyseria bổ thanh Huyết Kiếm xuống hắn.

Slash!

Lưỡi kiếm ánh bạc cắt phăng cánh tay phải đang cầm trượng của Nefakess.

“…H… ả?!”

Biến đổi toàn bộ máu trong cơ thể thành ma lực, Lyseria bước lên phía trước.

Mái tóc bạch kim sáng ngời, trong khi chiếc Đầm Chân Tổ trên người cô phát ra ánh sáng màu đỏ máu.

Nefakess nhảy lùi về sau.

Gương mặt thanh tú của hắn nhuốm màu sợ hãi.

“… Ngạc nhiên thật. Không ngờ ngươi có thể thoát khỏi Kết Giới Thánh Quang đấy.”

Lyseria chỉ trừng mắt nhìn hắn mà chẳng nói câu nào.

Mình phải tập trung toàn bộ ma lực vào nhát chém này…!

Lúc đó Lyseria mới nhận thấy điểm kì lạ.

Chỗ cánh tay Nefakess bị cô cắt rời không hề nhỏ máu.

Thay vào đó vết thương lại rỉ ra làn hơi đen kịt.

Chướng khí của Void ư?! Nhưng tại sao?!

“Celestia! Celestia! Celestia!”

Từ tay Nefakess lóe lên những tia chớp trắng.

Ma pháp đó đủ sức thiêu rụi hầu hết undead thành cát bụi.

Đống chớp ấy tấn công Lyseria, một cơn đau dữ dội như xé nát con tim lan ra trên ngực cô.

Thế nhưng cô gái ấy vẫn không lùi bước.

Miễn là còn mặc Đầm Chân Tổ, Thánh Thuật không đủ sức hạ gục cô.

“Kết Giới Thánh Quang-”

Nefakess toan thi triển thêm một kết giới khác.

“Đừng bỏ quên ta chứ!”

Một tia chớp sượt qua Lyseria.

“Kiếm Kĩ Tối Thượng – Chớp Lóa!”

Lôi Thiết Hoàn chém thẳng vào vai phải Nefakess trước khi hắn kịp hoàn thành câu chú.

Ngay sau đó, Huyết Kiếm trong tay Lyseria xiên qua ngực Nefakess.

Đoạn muôn vàn lưỡi kiếm máu thành hình và chĩa vào Nefakess, giam cầm hắn trong cái lồng màu đỏ thẫm.

Lyseria giương Huyết Kiếm lên và hô vang.

“Theo lệnh ta, Nữ Hoàng Undead! Khiêu vũ đi, nhảy múa trong điên loạn – Bão Máu!”

u57841-44f3f2ea-e9d5-417c-ad42-02b3f2389bff.jpg

Hằng hà sa số lưỡi kiếm cuộn xoắn lại vào lao về phía kẻ địch, thế nhưng Nefakess không hề tỏ ra sợ hãi.

‘Keh… Ahahahahahaha!”

“…?!”

“Hóa ra là thế! Ta lỡ đánh giá thấp sức mạnh của nhân loại rồi!”

Rắc, rắc, rắc…!

Vết nứt bắt đầu hiện ra bên cánh tay phải đã bị cụt của hắn.

Nó đăm đăm nhìn vào Lyseria tựa như con mắt khổng lồ.

Cảm giác quái gở khiến cô thiếu nữ không khỏi rùng mình đứng chôn chân một hồi.

“Công nhận con người các ngươi cũng đáng nể thật, giờ ta sẽ rút lui, nhưng mà…”

Nefakess dứt lời và mê mẩn nhìn Lyseria.

“Hỡi nữ hoàng kiều diễm. Kẻ hèn mọn này xin được biếu người một món quà nho nhỏ.”

Một viên đá hình tam giác rơi khỏi tay hắn.

“…?!”

Lyseria cố né tránh song vật thể nọ vẫn kịp tan vào ngực cô.

“Hy vọng người sẽ là một thế thân hoàn hảo cho nữ thần.”

“Khoan…!”

Lyseria cố giữ lấy Nefakess song hắn đã lui vào vết nứt rồi biến mất.

“Seria-san, hắn ta là ai?”

Sakuya hỏi.

“Chị không biết. Hắn ta ắt hẳn là Void mang nhân dạng. Nhưng sao có thể thế được chứ…”

Lyseria lắc đầu.

“Không đâu. Em từng thấy một thứ như vậy rồi.”

“Em nói sao?”

“Void Chúa hủy diệt Ouran cũng trông y hệt một con người.”

***

Đúng là nó sản sinh ra được vô hạn quỷ thật.

Shirley dầm mưa băng qua con hẻm nọ.

Vừa chạy cô vừa tiêu diệt bớt đám Quỷ bằng roi khi chúng đuổi theo cô qua những cái bóng.

Song cứ mỗi lần tiêu diệt được một con Nhện, nó lại phát nổ dữ dội khiến cô chịu đả kích không ít.

“…!”

Sức lực bị bào mòn do những vụ nộ tự hủy, vẻ mệt mỏi dần lộ rõ trên gương mặt Shirley.

Bộ đồ hầu gái của cô ướt sũng nước mưa, còn bàn tay trái cầm Refisca thì gần như vô dụng.

Thương tổn cô gánh chịu ban nãy gay go hơn cô nghĩ.

Cô đã phải tránh đòn công kích chết người kia bằng cách hòa mình vào bóng, thế nhưng…

Có lẽ mình… đang yếu đi…

Cô hầu gái không khỏi cảm thấy tự ti về bản thân.

Chủ nhân, ngài đã mang đến sắc màu cho cuộc đời của em, thế nên đổi lại…

Đảo mắt nhìn quanh, Shirley nhận ra mình đang bị bóng tối vây hãm.

Hành lang bóng tối đã bị hủy hoại.

Tức là cô không còn đường lui nữa rồi.

Nếu đám nhện cứ tiếp tục phát nổ thì cô sẽ chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa.

Shirley đứng dậy, đặt Refisca giữa hàm răng.

Chí ít mình cũng phải tiêu diệt được Ma Ảnh, kể cả có phải cùng hắn xuống mồ đi chăng nữa.

Thế rồi, đúng lúc đó có thứ rơi xuống vũng nước dưới chân cô… một chiếc nhẫn.

Đó là món quà Leonis đã ban thưởng cho cô.

Cô vẫn luôn đem nó bên mình suốt bấy lâu.

Vội vã, cô nhặt nó lên.

Món nữ trang này sở hữu thứ sức mạnh có thể triệu hiệu một con quái vật mạnh mẽ.

… Nếu triệu hiệu được một sinh vật sáng ngang với Ma Ảnh thì may ra mới cản được Raspilius.

Nhận thấy sơ hở lúc Shirley cúi người xuống, đám Nhện ồ ạt xập vào cô.

Chủ nhân!

***

“Kết thúc nào, Veira!”

Leonis lao lên cùng cây Sát Ma Kiếm Zolgstar Mezekis trong tay.

Cơ thể cậu bọc trong hắc hỏa của Braccus.

“Graaaaaaaaa!”

Long Vương phà ra hơi lửa nóng chảy màu trắng đầy chết chóc về phía cậu.

Leonis giậm chất xuống đất và nhảy lên cùng tiếng hô vang.

Hắc hỏa cuồn cuộn dưới chân cậu để lại một vết lõm nhỏ trên mặt đất.

Hơi lửa của Veira quét tan đáy biển, thổi tung bụi bặm và tạo thành một cột lửa.

Thế nhưng Leonis đã nhảy lên được đầu con rồng, vung Sát Ma Kiếm xuống trong khi niệm phép.

“Al Gu Belzelga!”

Zolgstar Mezekia chuyển đỏ do sức nóng từ Kiếm Phép, một Ma Kiếm kĩ cho phép người sử dụng truyền ma lực vào vũ khí.

Nghiễm nhiên không nhiều ma khí có thể chịu nổi quyền năng của ma pháp bậc tám này.

Ngoại trừ Arc Seven ra thì mọi vũ khí đều sẽ vỡ tan tành chỉ bằng một ít ma lực.

Muôn vàn cánh tay <Void> tuôn ra từ cơ thể của Long Vương toan tóm lấy Leonis.

“Quá chậm!”

Leonis nhảy lên không trung, nhào lộn trong lúc chém phăng đống tay kia.

Cách tấn công này không phải kiếm kĩ của Anh Hùng Leonis phong ấn trong Dainsleif.

Sử dụng vũ khí thấm nhuần ma lực hùng mạnh là phong cách chiến đấu của Ma Vương Bóng Đêm.

Không, nói vậy vẫn chưa hẳn là chính xác.

Đúng hơn là chuyển động của cậu chẳng thuộc một kiếm phái nào cả.

Cứ vung kiếm như trẻ con mới phấn khích làm sao!

Leonis nhoẻn miệng cười hung tợn.

Voosh!

Cậu chém phăng đống tay <Void> và chém vào cổ Veira.

Thanh Thánh Kiếm được chui rèn vì mục tiêu diệt trừ Ma Vương cắt qua da Long Vương.

Đúng Arc Seven có khác. Quả là thứ vũ khí được sinh ra để thanh trừng ta cùng đồng đội mà!

Với ngọn lửa của Hắc Bạo Chúa bao trùm lấy cơ thể, Leonis cắm lưỡi kiếm vào sâu trong gáy Veira.

Con rồng ô uế gầm lên, dang rộng đôi cánh hòng trốn thoát.

Để đẩy Leonis xuống, cô đập mình vào tường kết giới.

Veira hướng lên trời cao, liên tục đập mình vào bề mặt ánh sáng đang giam cầm cô cùng Ma Vương Bất Tử.

Kết giới của Nữ Thần là không thể phá hủy, song cứ mỗi lần Veira va vào nó, kết giới lại bắt đầu nhấp nháy.

Ả khỏe dữ vậy!

Leonis tuyệt vọng siết chặt lấy Zolgstar Mezekis, lưỡi kiếm nọ vẫn chôn vùi trong da thịt con rồng.

“Rah Vias!”

Ma pháp bậc sáu men theo lưỡi kiếm xộc thẳng vào cơ thể Veira.

Cơ thể cô bắt đầu bong tróc, chướng khí đen kịt rỉ ra từ vết thương.

Rút kiếm ra, Leonis từ từ rơi xuống, nhưng đồng thời cậu cũng chém phăng một bên cánh của Long Vương.

“Groooooooooo!”

Veira điên cuồng gào rú và lao xuống theo Leonis.

Đối mặt với hàm răng hé mở của con rồng, Leonis niệm một ma pháp của Vùng Đất Chết Chóc.

“Nghe lời ta, đế vương undead đã vượt lên lằn ranh sinh tử! Hỡi các chiến binh, hay trỗi dậy và hội tụ lại bên ta!”

Khoảnh khắc Leonis gần chạm đất, một con rồng hài cốt xuất hiện và cắn vào họng Veira.

Tận dụng đống xương cốt của các sinh vật biển khổng lồ dưới đáy đại dương, Leonis đã kiến tạo một con Cốt Long.

Đó là lí do Leonis chọn đáy đại dương làm chiến địa.

“Chưa hết đâu. Lên nào!”

Leonis nhếch mép hô lên trong khi liên tục kiến tạo thêm quái vật từ hài cốt.

Thế nhưng, Veira đã nghiền nát các tạo tác của cậu bằng cái vung đuôi đầy dũng mãnh.

Whooshhhhh!

Trong lúc che chắn cho bản thân bằng đống xương, Leonis tạo khoảng cách với Veira.

Chúng còn chẳng kìm hãm được ả…

Lạ là kẻ địch lại không đuổi theo cậu.

Con rồng bắt đầu phình lên, đống vảy còn sót lại trên da lần lượt bong ra trong khi chướng khí cuộn trào từ cơ thể cô.

Cổ Veira trở nên xiêu vẹo, cánh và tay <Void> dần bay ra khỏi cơ thể.

Một cảnh tượng hết sức bệnh hoạn, cảm tưởng như con rồng đang lặp đi lặp lại quá trình tiến hóa rồi lại thoái hóa.

“Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi.”

Leonis bực bội nghiến răng.

“Ta không chịu đựng nổi những gì đang xảy ra với ngươi!”

Cảnh tượng đáng hổ thẹn này như báng bổ Long Vương Veira kiễu hãnh.

“Arzam!”

Thấm nhuần Zolgstar Mezekis bằng ma pháp công kích mạnh nhất của mình, Leonis lao về phía Long Vương.

“Gyrahhhhhhhhhh!”

Leonis đâm thanh kiếm xuyên qua tim Veira, từ từ đục khoét nó.

“Bộc phát đi – Arzam!”

Bùm!

Cơ thể của Veira căng phình ra, chuyển đỏ như dung nham.

“Arzam!”

Leonis tiếp tục phóng ma pháp bậc 10 vào con rồng, với mong mỏi nó sẽ thiêu rụi sự mục rữa bên trong Veira.

Zolgstar Mezekia tan vỡ thành từng mảnh trong cơ thể Long Vương, lửa đỏ phun trào, hóa thành dòng magma rỉ ra ngoài.

Brrrrrrrrrr!

Tiếng nổ như sấm dậy vang vọng, và Long Vương Veira phân rã thành từng mảnh.

“…”

Truyền quá nhiều ma lực vào Zolgstar Mezekis trong khi cầm nó khiến tay cậu bị bỏng.

Hướng mắt xuống cậu nhìn vào phần xác còn sót lại của Veira.

“Đó là một cuộc chiến công bằng. Thế nên đừng có phàn nàn đấy nhé.”

Nếu Long Vương mà ở trạng thái sung sức nhất thì Leonis đã không thể giết nổi cô rồi.

Nhưng nói gì thì nói, cả cậu cũng không ở trong trạng thái nguyên bản.

Không có lấy thời gian để đắm mình trong xúc cảm, Leonis lập tức lấy ra Ma Trượng Phong Tội từ trong bóng.

“Kiến tạo Elder Undead.”

Cậu nhỏ máu lên xác con rồng và niệm ma pháp của Vùng Đất Chết Chóc.

Đó cũng là ma pháp cậu sử dụng để hồi sinh Lyseria thành Nữ Hoàng Ma Cà Rồng.

Mong sao ngươi biến thành một Elder Dracolich.

Tệ nhất là cô sẽ biến thành một con rồng thây ma không có trí khôn.

Nhưng nếu vậy thì ta sẽ không biến ngươi thành thân quyến nữa, ngươi sẽ được an nghỉ trong vinh quang.

Ma pháp trận tỏa ra ánh sáng đáng ngại và bắt đầu ứng nghiệm.

Thế nhưng một điều kì lạ lại xảy ra.

Leonis đột nhiên bị bao quanh bởi ánh sáng và biến mất.

*** 

 Ể?

Shirley chậm rãi mở mắt.

Cảnh tượng trước mặt cô vượt ngoài sức tưởng tượng dù là điên rồ nhất.

Đám Nhện Quỷ vừa vây hãm cô giờ đã tan thành từng mảnh trước những lưỡi kiếm băng.

“G-Gì thế này…?!”

Ngay khi hoàng hồn lại, cô trông thấy một bóng hình.

“Chủ… nhân…?”

Leonis cầm trượng đứng quay lưng lại với cô.

“… Ngài làm gì ở đây?”

“Đến ta còn không biết nữa…”

Leonis lộ rõ vẻ hoang moang.

Song sau khi trông thấy chiếc nhẫn cậu tặng cô, cậu mới gật đầu như đã hiểu ra.

“Ngươi đã dùng chiếc nhẫn.”

“Chiếc nhẫn ạ…?”

“Ta nói rồi mà nhỉ? Vật phẩm đó cho phép người sử dụng triệu hồi tồn tại quyền năng nhất trong Đội Quân Ma Vương.”

Leonis ngượng ngùng đảo mắt đi.

“Nói cách khác, đó là ta.”

“… Vậy ạ.”

“Chậc. Ý ngươi là gì đây hả?”

Leonis gắt gỏng hỏi.

Shirley vẫn còn ngồi bệt dưới đất chợt mỉm cười.

“Heh… Hehehe… Hehehehehehe…”

Cô không kìm được mà tủm tỉm cười.

“… Có gì buồn cười hả?”

“Đôi lúc ngài cũng vui tính lắm đó chủ nhân.”

“… Giọng điệu của ngươi đôi lúc cũng khiến ta bực mình đấy nhé, nhưng thôi không sao.”

Cậu nhún vai.

“Thế rồi, các ngươi là ai…?”

Nói đoạn Leonis liếc nhìn đám Ma Ảnh xung quanh cậu và Shirley.

Chúng đồng loạt đứng im thin thít trước sát khí ngút trời của Leonis.

Hừm. Lại cái đám ma sát thủ à.

“Tuy là một Ma Vương giàu lòng từ bi.”

Cậu tuyên bố với tên thủ lĩnh Quỷ Xoắn Ốc.

“Nhưng vì đã dám cả gan đụng tay vào hầu gái của ta, nên ngươi sẽ phải hứng chịu một cái chết tàn khốc.”

 “Ngươi đang nói cái quái-”

Hắn tỏ ra băn khoăn, song…

“Ma pháp bậc tám – Nel Gira!”

Leonis niệm phép.

Một viên ngọc đen kịt hiện lên trên không trung.

Nó nuốt chửng lấy đàn Quỷ và đày chúng vào quên lãng.

Sau một hồi, con hẻm giờ chỉ còn lại mỗi Leonis và Shirley.

Quay sang Shirley, Leonis cất lời.

“Ta về thôi, Shirley.”

“D-Dạ vâng, thưa chủ nhân!”

Tầng mấy xám xịt dần tan đi, nhường chỗ cho ánh dương lan tỏa xuống thành phố.

u57841-d5cfab9e-84d7-4363-bdb9-42a06a4e5538.jpg

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Thế này thì Seria sure kèo thành nữ thần rồi :))))
Xem thêm
"Thân quyến thứ 3 của Leonis đang bị phong ấn trong Vương Quốc Bóng Đêm , song hiện tại sức mạnh của cậu là không đủ để khống chế nó"

Đoạn này có nhắc tới thân quyến thứ 3 này là ai thế các bác??
Xem thêm
dm con tró , này thì dám đánh Shirley của t
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Sao m dánh đánh Shirley tàn tạ thế hả, thằng quỷ rách
Xem thêm
Nhanh gọn :)) cả đoàn được free tour địa ngục
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm