Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Mở đầu

19 Bình luận - Độ dài: 633 từ - Cập nhật:

Mở đầu

Zazza… zazzza… zazza

Tiếng bước chân trên tuyết hòa cùng làn gió băng giá bao phủ cả tầm mắt. Đây là điểm cực bắc của lục địa thứ tư – vị trí lãnh thổ của Vương Quốc Frosthaven xưa. Một đất nước giàu có phất lên từ việc khai thác kim loại chì, thứ mang sức mạnh băng giá. Tuy nhiên, vào 64 năm trước, một cuộc “Đại Xâm Lăng” đã nổ ra ở vùng ngoại ô gần đó, và chỉ trong vòng hai tuần, nơi đây đã bị hủy diệt bởi Void.

Kể từ đó, không một ai dám đặt chân lên vùng đất băng giá này nữa. Thế nhưng, giờ đây vô số người đã tiến sâu vào nơi hoang vu cô quạnh này.

“Thực sự là cô ổn chứ giám đốc nghiên cứu Clauvia?”

Một người đàn ông đứng tuổi cất tiếng hỏi trong khi ngước nhìn dòng sông băng qua cặp kính quân sự.

Ông ta là đoàn trưởng đoàn nghiên cứu di tích, hiện đang hợp tác cùng với Đội Cảnh Vệ Thành Phố của Đô Thị Chiến Thuật số 6.

“Vâng, theo báo cáo của đơn vị thăm dò, tổ Void tác oai tác quái ở đây đã bị tiêu diệt rồi.”

Người vừa trả lời ông ta là một cô gái chừng đôi mươi tuổi, vận bộ đồ bảo hộ tối tân dành cho môi trường nhiệt độ thấp.

Cô gái ấy là Clauvia Fillet, tiểu thư của tập đoàn Fillet, một tập đoàn cấp quốc gia sở hữu độc quyền Tinh Linh Nhân Tạo. Dù mới chỉ 26 tuổi, song với tài năng của mình, cô đã mau chóng thăng tiến thành giám đốc nghiên cứu của phòng thí nghiệm đặt tại Đô Thị Chiến Thuật số 6. Hơn hết, cô đã tự lực đi lên bằng chính tài năng của mình chứ không phải nhờ quan hệ gia đình.

“Chỉ hy vọng là đơn vị thăm dò không vô tình bỏ sót bất kì sự hiện diện nào của tổ thôi.”

Đoàn nghiên cứu băng qua cơn bão tuyết, tiếng móc leo ồn ã vang lên khi họ ghim chúng vào mặt tuyết. Bay quanh họ là những sinh vật lập lòe ánh sáng tựa bươm bướm, song thực chất chúng chính là những Tinh Linh Nhân Tạo hệ hỏa được chế tác bởi tập đoàn Fillet. Hơi ấm tỏa ra từ những tinh linh ‘dùng một lần’ này chính là lí do đoàn nghiên cứu vẫn có thể sống sót qua cơn bão dữ dội.

“—Đ-Đoàn trưởng, chúng tôi thấy nó rồi! Đó chính là khối băng mà chúng tôi được nghe kể!”

Hai thành viên đi trước báo hiệu vị trí của họ bằng cách vẫy chiếc đèn lồng ma lực. Ngay khi cả đoàn cùng tiến lại gần, họ phát hiện ra một miệng núi lửa khổng lồ khoét sâu vào mặt băng. Chôn vùi ở chính giữa là một khối băng đường kính 40 mét.

“Vậy nghiên cứu của Công Tước Crystallia là hoàn toàn chính xác…”

“Để kéo nó đi e là nhọc nhằn lắm đấy. Liệu chí ít có khai quật được thứ nằm bên trong không?”

“Đây là một Mục Tiêu Băng Giá được tạo ra bởi sức mạnh cổ xưa. Công nghệ của chúng tôi không phá nổi nó đâu .”

Clauvia lắc đầu, ngước nhìn khối băng bằng đôi mắt mê mẩn.

“Có khi ngay cả Thánh Kiếm của chẳng làm gì được ấy chứ…”

Cô có cảm giác tồn tại bên trong khối băng đang khuấy động ngục tù giam cầm nó.

“Vậy đây chính là tồn tại đã từng thống trị thế giới cổ đại?”

Người đoàn trường hỏi.

“Vâng.”

Clauvia đáp lời.

"Là Ma Vương Bóng Đêm trong truyền thuyết."

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Quặc chó (nice)
Xem thêm
Thằng này chắc ma vương dị giới quá
Xem thêm
Ơ kìa thế cái mà tụi này tìm được là cơ thể ma vương của Leonis thì cười ỉa =)))
Xem thêm
AUTHOR
Phải chăng đây mới là cơ thể Ma vương của Louis? Còn cơ thể hiện tại là cơ thể con người.
Xem thêm
Ai vậy nhỉ :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm