Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Mở đầu

25 Bình luận - Độ dài: 510 từ - Cập nhật:

Mở đầu

Trong căn hầm trú ẩn tối tăm, tiếng còi báo động rú lên inh ỏi khắp không gian.

Hai bé gái chín tuổi Lyseria và Regina ngồi rúc vào nhau, hai vai run rẩy trong sợ hãi.

Đã tám tiếng trôi qua kể từ khi cuộc Đại Xâm Lăng được phát động.

Từ bên trong căn hầm, văng vẳng bên tai hai bé là những tiếng gầm ghê rợn, xen lẫn tiếng còi báo động rú lên không ngớt.

Cả một quần thể <Void> đang ồ ạt tràn vào trung tâm Đô Thị Chiến Thuật số 3.

Khoảnh khắc đám sinh vật dị hợm kia trông thấy cả hai cũng là lúc chúng cầm chắc cái chết trong tay.

Đám sinh vật đáng sợ đó thừa sức chém tan tành cánh cửa hầm trú ẩn.

Trước đó, cha của Lyseria, Công Tước Edward Ray Christalia đã phải cưỡng chế con gái mình vào một hầm trú ẩn rồi trao cho cô bé lời vĩnh biệt.

“Xin hãy để con chiến đấu với Void cùng Cha!”

Một cách kiên định, Lyseria van nài cha cô.

“Không được. Con còn chưa thức tỉnh sức mạnh Thánh Kiếm nữa mà.”

Công Tước Crystalia rầy la con gái mình, vừa hay ông chuẩn bị rời đi thì cô bé lại níu ông lại.

“…Thánh Kiếm… nhưng mà…!”

Cha Lyseria khuỵu gối xuống, dịu dàng vuốt ve mái tóc bạch ngân tuyệt đẹp của cô con gái.

“Đừng lo. Chắc chắn một ngày nào đó Ma Vương Bóng Đêm sẽ xuất hiện.”

“Ma Vương Bóng Đêm ư… chẳng phải hắn ta là người xấu sao?”

Ma Vương Bóng Đêm là một nhân vật xuất hiện trong tất thảy câu chuyện cổ tích mà cha cô hay kể.

Đáng ra hắn phải là vị vua cai trị những con quái vật tà ác.

Thấy con gái mình nghiêng đầu bối rối, Công Tước Crystalia chỉ biết gượng cười.

“Đúng vậy. Ma Vương Bóng Đêm sẽ tới cái thế giới đang chết dần chết mòn này, người ấy sẽ-”

“…?”

Thế nhưng, những lời đó không giống như đang giải thích cho cô con gái, cảm tưởng như ông đang độc thoại với chính mình vậy.

Thậm chí, sau nhiều năm, Lyseria vẫn cố gắng giải mã suy nghĩ thật sự của cha mình khi ấy.

Giọng ông lúc đó tuyệt nhiên nghiêm túc, đó là một xúc cảm đầy mạnh mẽ không giống như ông chỉ đang cố gắng trấn an con gái mình.

Ma Vương Bóng Đêm rồi sẽ xuất hiện, người ấy sẽ…

Tiếng rống của <Void> ngày một gần hơn, ánh đèn soi rọi hầm trú ẩn cũng vụt tắt.

Dưới màn đêm vô tận, Lyseria và Regina ngồi ôm lấy nhau trong sợ hãi.

Lyseria thiết tha cầu nguyện, rằng Ma Vương Bóng Đêm mà cha cô nhắc đến sẽ xuất hiện.

Thế rồi…

Năm 58 theo Lịch Nhân Loại Thống Nhất, khu Đô Thị Chiến Thuật số 3, Crystalia đã bị hủy diệt bởi cuộc một Đại Xâm Lăng.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Tôi có giả thuyết có thể ba của Lyseria có thể là thuộc hạ của Main:v
Xem thêm
và tôi có giả thuyết Lyseria là nữ thần chuyển kiếp :)))
Xem thêm
@Kazuma suraga: flag nay hoi bi manh =))
Xem thêm
ơ đc flag đc cắm cái tập này con này sẽ bik main là ma vương bóng đêm
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm