Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi Fujitaka An2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Nữ ma cà rồng non nớt vs Cô em gái mạnh nhất thiên hạ!?

Lời bạt

2 Bình luận - Độ dài: 588 từ - Cập nhật:

Xin chào.

Tôi đã thức bao nhiêu đêm liền để theo kịp hạn tập 2. Nên trong khi biết mình còn nhiều hạn chế, ít nhất thì tôi đã có thể xả hơi vì đã xong việc.

Cơ bản thì nghiên cứu rằng đây cho thấy ngủ là một cách thức để bộ não thải loại những thứ vô giá trị. Nói cách khác, nó chứng minh điều mà chúng ta đều đã biết, không ngủ là rất có hại. Có ai khăng khăng là chẳng ai chết vì mất ngủ không đó nhỉ? Nhưng kể cả không chết, nó cũng khiến đầu óc ta như ở trên mây, đúng chứ? Do đó, tôi muốn đi ngủ. Để tôi ngủ đi mà!

Dưới đây là một câu chuyện khá lâu rồi. Trước đây, từng có một võ sư bị chứng bóng đè.

Ông ta đã có thể thoát được nó nhờ chính sức mạnh của mình – tôi không biết làm như thế nào – nhưng ngay sau đó, ông ta nghe thấy một giọng nói nói với mình, [Đừng có nghĩ thế là đã kết thúc!]

Tôi kể chuyện này để chọc người ta nhưng hơn nửa số người tôi kể cho nghe lại cảm thấy đáng sợ.

Câu chuyện đó lảng vảng trong đầu tôi bởi vì gần đây, tôi được phép gặp một người có quan hệ với người võ sư kia. Tôi đã có thể hỏi ông ta về chuyện xảy ra sau hiện tượng bóng đè.

[Cụ thể cũng chẳng có gì.] – ông ta nói với tôi vậy. Nên có lẽ đó chỉ là trường hợp hiểu sao cũng được.

Còn vì sao tôi lại đi gặp một ông võ sư ấy hả, là bởi vì thiếu tư liệu chứ sao.

Rất lâu về trước, tôi từng có kinh qua học võ. (Ừm, tôi đánh kém lắm nên làm ơn đừng có thách đấu tôi làm gì!). Nên những người tôi gặp khi đó là đàn anh, là thầy dạy, hay bạn tập.

Nhưng khi tôi nhờ họ - [Có thể dạy tôi đòn này được không?] - họ sẽ nói - [Chờ đã, sao tôi phải làm thế?] – Buồn thấu cả ruột, và thế là tôi dậm chân tại chỗ.

Gần đây, tôi khá uể oải, điều đó khiến tôi béo ra. Tôi thực sự cần làm gì đó để giải quyết vấn đề này.

Giờ thì đến lời xin lỗi.

Tới biên tập viên của tôi, xin lỗi vì những phiền phức mà tôi đã gây ra.

Tới minh họa gia, An2A, tôi dám chắc rằng lý do duy nhất mà tập đầu bán được là nhờ những bức minh họa của ông. Cảm ơn đã vẽ ra bức hình còn tuyệt vời hơn thế.

Và cảm ơn tất cả những người khác đã giúp đỡ tôi. Dù khó khăn nhưng cuối cùng tôi cũng viết xong. Tôi cũng hi vọng sẽ được viết thêm, xin hãy tận hưởng truyện khi nó được xuất bản.

Trong tập tới, Yuichi sẽ tính từ chối đi tập huấn. Nhưng tôi đoán là sẽ có người hỏi tôi rằng buổi tập huấn có dính líu gì tới đồ bơi rồi bãi biển không. Nên tôi trả lời rằng có lẽ câu truyện sẽ thành ra thế, hoặc không.

Tsuyoshi Fujitaka

Làm ơn nếu có ý kiến hay suy nghĩ gì… xin hãy gửi thư về…

151-0052 3-15-8 Yoyogi, Khu Shibuya, Tokyo Hobby Japan, Inc. Bộ phận Biên tập HJ Bunko Tsuyoshi Fujitaka/An2A

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thx trans
Xem thêm