Kaiko Sareta Ankoku Heish...
Okazawa Rokujuuyon Sage・ジョー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 8 web novel

Chương 215: Hai lão tướng, thể hiện sức mạnh

12 Bình luận - Độ dài: 1,574 từ - Cập nhật:

-Ma Hỏa Diệt Vong!!!

-Viêm Liệt Diễm!!!

Trên đầu chúng tôi, hai luồng lửa màu đỏ và vàng liên tục va chạm.

Tất cả mọi người đều phải che mắt bởi ánh sáng chói lòa và nhiệt lượng tỏa ra từ trận chiến kia.

Như thể đang có rất nhiều mặt trời đang tồn tại trên đầu chúng tôi vậy.

-Ngươi cũng khá đó nhỉ?

-Ta không còn giống như khi ở pháo đài Raspada đâu.

Inferno và Granbaza.

Hai hỏa hệ pháp sư hàng đầu trong lịch sử đang giao chiến quyết liệt bằng ma thuật sở trường trên bầu trời

-Hỏa ngục!!!

-Hỏa bích!!

-“”Tử đạo hỏa!!!””

Hàng loạt phép thuật lửa cấp cao bay qua bay lại trên bầu trời, chúng va chạm vào nhau, phát nổ và biến mất.

Số lượng và chất lượng của phép thuật do hai bên tạo ra là gần như tương đương.

Điều ấy chứng tỏ sức mạnh của cả hai bên không chênh lệch nhau là bao.

-Ngươi cũng sử dụng được những phép thuật này sao?

-Đúng thế, những phép thuật mà ngươi đã phát triển trong quá khứ vẫn được lưu truyền đến mãi sau này, và giờ nó được xem là những ma thuật mạnh nhất mà những pháp sư hỏa hệ luôn luôn cố gắng học được.

Granbaza nói.

-Ngươi không cảm thấy xấu hổ khi chứng kiến điều này sao? Phép thuật mà ngươi tạo ra vẫn còn mãi trường tồn và góp phần phát triển hệ thống ma thuật đến tận ngày nay. Vậy mà ngươi, chủ nhân của chúng, lại đang cố gắng phá hủy thế giới này.

-Thế thì sao? Những ma thuật này đều do ta tạo ra với mục đích trở nên mạnh hơn. Và chỉ cần ta sử dụng được chúng là đủ rồi.

Inferno không cử động.

-Hậu nhân của ta, những gì ngươi đang có ở đây chỉ giống như trò đùa với ta. Tại sao ta lại phải cảm thấy xấu hổ khi ngươi thậm chí còn chưa thể đạt được tới đẳng cấp giống như mình?

-Ngươi nói gì?

Ngọn lửa bùng lên và chạy dọc trên tay Granbaza giống như một con mãng xà lửa.

-Vậy thì hãy nếm thử sức mạnh của kẻ hậu nhân mà ngươi coi thường!!!

Dứt lời, con rắn lửa trên tay Granbaza phóng tới tấn công Inferno.

Trong những cuộc đấu giữa hai pháp sư cùng thuộc tính, khả năng sử dụng phép thuật chính là điều kiện quyết định chiến thắng.

Đó là bởi hầu như không có bất kì yếu tố bên ngoài nào đủ sức can thiệp như khắc chế hay sinh khắc. Hơn nữa, nếu đã sử dụng chung một loại thuộc tính, hai đối thủ hoàn toàn có thể nắm được những gì đối phương có.

Ai mạnh hơn, ai nhiều kinh nghiệm hơn và xử lý ma thuật tốt hơn sẽ chiến thắng.

-Huh?

Inferno nghiêng người né tránh con rắn lửa kia dễ dàng.

Nhưng dường như đã đoán trước điều ấy, Granbaza lại lao tới, không cho đối phương có thời gian để thở bằng hàng loạt đòn tấn công.

-Gah!

Dù có cố gắng né tránh cỡ nào, Inferno cuối cùng cũng không thể tránh kịp, một góc áo choàng màu đỏ bắt đầu bốc cháy.

-Hỏa bích!!!

Một bức tường lửa xuất hiện trước mặt chặn Inferno chặn đứng những đòn tấn công tiếp theo của Granbaza.

Cũng tương tự như “Hỏa khiên” mà hắn sử dụng trước đó, nhưng nhiệt lượng tỏa ra và khả năng phòng thủ tốt hơn rất nhiều.

-Ra là thế, ngươi hóa ra không giống những kẻ yếu đuối kia. Ta thừa nhận, ngươi thực sự rất mạnh.

-Được thiên tài tiền bối công nhận, ta sẽ ghi nhận lời khen đó.

Có lẽ, nếu không phải là Granbaza, chẳng ai đủ sức so tài với Inferno lúc này.

Thêm một lần nữa, tôi khẳng định được rằng, hắn không phải Inferno mà tôi từng gặp trước đây.

Kẻ mà tôi từng đánh bại là một chiến binh sử dụng hào quang rất mạnh và sử dụng kiếm, nhưng Inferno này lại là một Hỏa pháp sư cực kì mạnh mẽ.

Tuy nhiên, dường như cả hai có một điểm chung, đó là sức mạnh khủng khiếp đủ sức lưu danh trong lịch sử.

Những trận chiến như thế này giữa các pháp sư có lẽ chưa từng có tiền lệ trong gần 100 năm qua.

Nhưng ngay lúc này, tôi đang được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

-Thú vị lắm. Trước đó, ta còn nghĩ ngươi chỉ là một lão già ốm đói, chỉ càn a một cơn gió nhẹ cũng đủ đánh ngã. Nhưng không ngờ sức mạnh của ngươi lại lớn đến vậy.

-Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

-Thật là một thời đại hiếm có. Thế giới cùng lúc tồn tại những kẻ mạnh mẽ vượt qua phần lớn lịch sử. Nếu tất cả các ngươi trở thành thức ăn của ta, sẽ chẳng ai còn đủ sức đánh bại ta nữa.

-Ngươi một mực muốn tiêu diệt Quỷ vương. Tại sao ngươi lại muốn làm điều đó đến mức bất chấp thủ đoạn như vậy?

-Ta đã tiết lộ sự thật của thế giới này nhưng ngươi vẫn còn không tin sao? Thật là khó hiểu.

Trong khi cuộc nói chuyện của hai vị pháp sư vĩ đại vẫn đang diễn ra trên không.

-Lùi lại, để hắn cho ta!!!

Một giọng nói khác vang lên.

-Ngươi quên rằng mình đang chiến đấu hay sao? Muốn nói chuyện thì đi hãy kiếm tiệc trà nào đó mà tham gia.

Arant?

Anh hùng tiền nhiệm lao vào giữa cuộc chiến, ngay sát bức tường và vung cây gậy thuận tay tấn công Inferno.

-Bức tường lửa đúng là có thể chặn được đòn đánh của Granbaza, nhưng đồng thời nó cũng chặn luôn tầm nhìn của ngươi. Nhờ thế mà ta có thể tới gần được ngươi dễ dàng như vậy.

-Ngươi…từ khi nào??

-Cuối cùng ông cũng nhận ra sao? Arant.

Một đòn tấn công ở tầm gần toàn lực của Arant được tung ra.

-“Đoạn thiên trảm”!!!

Và không hề có chút nương tay nào.

Cách tấn công tàn nhẫn và quyết đoán đó chỉ có ông ấy mới làm được.

-Gahhh!!!

Mặc dù Inferno đã nhanh tay giải phóng ma thuật lửa để phòng thủ, nhưng đó là sát chiêu mạnh nhất làm nên tên tuổi của anh hùng Arant.

Khối lửa bị chẻ làm hai phần, vệt hào quang xuyên qua và chém thẳng vào cơ thể của Inferno.

Không có chút phòng thủ nào từ nạn nhân, hắn bị khối hào quang dập thẳng xuống đất và nghiền nát.

Thật kinh khủng. Nếu như trận chiến giữa hai pháp sư hỏa hệ đã đủ gây kinh thiên động địa, thì sự kết hợp vừa rồi còn có sức tàn phá khủng khiếp hơn như thế/

Granbaza thu hút sự chú ý và Arant tấn công.

Hai người họ làm nó như thể đã bàn bạc trước từ đầu.

Hai kẻ từng là kẻ thù của nhau hàng chục năm qua, giờ đang sát cánh chiến đấu một cách ăn ý như hai đồng đội thân thiết, đến mức ngay cả những ý định ngẫu hứng cũng ăn khớp một cách kì lạ.

-Dariel!

-Dạ.

-Còn đứng đó nhìn gì nữa. Ta đã ném hắn quay lại mắt đất rồi đó. Dứt điểm đi.

Sự phối hợp ăn ý giữa hai lão tướng giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết khiến ngay cả một gã trung niên ngoài ba mươi tuổi như tôi cũng cảm thấy hừng hực chiến khí.

Đây là cơ hội của tôi, phải nhanh chóng tiêu diệt Inferno hoàn toàn.

-Gashita. Nhờ nhóc hỗ trợ phía sau.

-Rõ!!

Rút Hermes ra, tôi lao tới.

Trước đó, tôi không cho bất kì ai lại gần Inferno, xét về sức mạnh hắn hoàn toàn đủ sức thiêu cháy mọi thứ trong tầm mắt thành tro.

Vì thế đội hình phù hợp nhất là khiên chắn phía trước và cung thủ hàng sau.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đúng như mong muốn, tôi cũng vung kiếm tham gia vào trận chiến.

=======

NHưng….

-Đ…Đùa sao…

Đã vài phút trôi qua kể từ khoảnh khắc Inferno bị tấn công bất ngờ, chúng tôi vẫn không thể làm gì nổi hắn.

Granbaza và Arant đã phối hợp để ép hắn trở lại mặt đất và tôi đảm nhiệm vai trò cận chiến chính.

Nhưng con quái vật đó vẫn đứng vững trước hàng loạt đòn tấn công liên tiếp.

Những ma thuật do Granbaza bắn tới, những nhát chém hào quang hay cả mũi tên đặc biệt của Gashita đều vô hiệu.

-Cũng may mà ta có phòng bị, nếu không đã bị các ngươi tiêu diệt rồi.

Inferno cho thấy hắn không dễ gì bị đánh bại.

-Những kẻ mạnh mẽ nhất lại đang tụ họp cả lại một nơi, thật là đúng ý ta. Có điều, các ngươi đông như vậy còn ta chỉ có một mình. Hết cách rồi nhỉ…

Từ trong chiếc áo choàng đỏ chợt phát ra một luồng sức mạnh khiến tôi cảm thấy rợn cả tóc gáy.

-Ta sẽ tạo ra một đồng đội cho riêng mình!!

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cầu cho không phải thằng con hoang tưởng của Granbaza, mà thằng đó ra thì làm được gì đâu nhỉ :v Đợt trước còn đe doạ được xíu do có con Thằn lằn lửa thui, giờ hông có chắc cũng phế :v
Xem thêm
Đồng đội, cầu cho là Salamandra cho có cái coi, chứ thằng ngu kia thì chán òm
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Noel chán vl D:[]Gấu[]
Xem thêm
Như cmt dưới (-_-')
Xem thêm
Sao có cảm giác thằng ngu nào đó sắp quay lại?
Xem thêm
cho xin , để thằng ngu đó quay lại thì đừng nói đám cha nó , đến cả zebi còn không biết đánh lại không
Xem thêm
Noel phải ngồi ôn thi, may nghỉ giải có truyện để đọc
Xem thêm
Giờ mới dung hợp nè
Nhưng rồi cx ăn hành thôi
Mà trans nổ mấy bộ 1 lúc à
Xem thêm