Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 169: Giao Đoạn - Hắc Thiên Thần (3)

50 Bình luận - Độ dài: 1,877 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Vì ban nãy lỡ làm ăn tách trắc nên xin bù 1 chương tạ lỗi nhé :>

------------------------------

Suốt cả cuộc đời chưa từng có thằng ngu nào cả gan chọc giận ta đến mức này.

Kể cả chúng là kẻ thù truyền kiếp của ta, ta vẫn tin mình ít nhất đã có một trận đấu đầy tự hào với hai kẻ hèn hạ Hiro và Mamu.

Và thằng con của chúng lại dám vờn ta như một đứa nhóc rồi sỉ nhục ta, đã vậy nó lại còn lớn gan bêu xấu Thần.

Bởi vậy, ngươi sẽ bị trừng phạt!

“Hah! Ngươi đừng hòng trốn trong rừng rồi chạy nữa!”

Ta sẽ kết thúc mọi chuyện ngay tại đây. Nắm đấm của ta, cộng thêm sức mạnh từ Đột Phá……

“Unh!?”

Nắm đấm hắn, vai hắn đang di chuyển. Tên này định phản công sao?

Đối phương là kẻ có thể đối đầu với nắm đấm của Machio mà không chút sợ hãi.

Nhưng, với ta á? Hắn coi thường ta… hmm? Không. Cách cử động ngón chân và khớp gối…… là nó ư? Xung kích?

Khoan, tại sao, tên này, lại quay mặt chỗ khác…

“Hehe, 【Quỷ Vương Quay Đầu】”

“…… ah…”

Chết tiệt!? Ta đã bị phân tâm bởi trò ‘quay đầu’ của hắn đến nỗi ta cũng lỡ nhìn đi nơi khác và dừng đòn tấn công lại.

“Thân là Lục Tướng vậy mà bà vẫn bị dính chiêu này.”

“Thằng ranhhhhh!”

Đến khi ta định hồn lại, Earth Lagann đã lẻn ra sau ta… đánh chớp ư!? Không, chuyển động vai đó… nhử trái trước một cú đấm phải sao…… tên này, hắn đang nhắm vào cơ thể ta… huh? Nhưng dựa trên bộ pháp của hắn, tại sao tiếp theo hắn lại lùi về sau? Tại sao? Ngươi không định tranh thủ lúc ta tràn ngập sơ hở để tấn công sao?

“【Quỷ Vương Giật Lùi】!”

“…… Ha?”

Cái gì? Đây là…… ta nhớ rồi, khoảng một trăm năm trước, một vũ công mang mặt nạ bí ẩn đã xuất hiện ở Ma Giới…. Ông Hoàng Nhạc Pop của Ma Giới, người đã thực hiện một điệu nhảy có tên Moonwalk… tại sao lại ở đây? Chuyện này là thế nào?

“………”

“Trượt, trượt, trượt”

“…… Ngươi đang muốn chọc giận ta sao?”

Vô ích. Đó chỉ là một trò khiêu khích! Một trò đùa… gah, rốt cục vì sao hắn lại làm vậy!? Nhưng vì tiểu thư Kron, ta sẽ… ể!?

“Tôi đây, tới đi!”

“Tsu!”

Mẹ nó, ra đây là ý định của ngươi sao? Vừa chế nhạo vừa cố kéo giữ khoảng cách với ta, dụ ta nổi điên lên rồi lao về phía hắn để mà phản công sao?

Chưa kể ma lực của hắn còn tăng đột ngột lên… Xoắn Ốc Quỷ Vương sao!? Không những vậy hắn còn định tấn công trực tiếp thay vì lợi dụng sóng xung kích ư!?

Nếu vậy hắn sẽ lập tức khoan nó vào ta…

“Đùa thôi!”

“… Huh?… H,ả?”

Cái quái gì? Khoảnh khắc ta cảm nhận được Xoắn Ốc Quỷ Vương lao về phía mình và dừng lại, hắn đã hủy chiêu thức và chạy đi nơi khác… chuyện quái gì thế này? Mục tiêu của hắn là gì?

“Rồi~, tôi ‘xong’. Từ giờ độ nhạy bén của tôi sẽ tăng lên và tôi sẽ càng lạng lách nhiều hơn nữa.”

“Cái gìt?”

Ta không hiểu. Tên này, hắn sẽ làm gì? Đấm phải? Đấm trái? Chạy sang phải? Chạy sang trái? Hay chạy lùi? Xung kích? Cái, cái quái gì thế này? Mắt, đầu, vai, khủy tay, cổ tay, đầu nắm đấm, đầu gối, ngón chân, cách định hướng cơ thể…

“Đây, đây là…”

“Nào, có giỏi thì bắt tôi đi.”

Chính lúc đó, ta chợt nhận ra.

Ngày từ đầu, với Văn Chương Nhãn, không đời nào ta lại có thể “không biết hành động tiếp theo của Earth Lagann:.

Khi Văn Chương Nhãn được kích hoạt, ta luôn có thể đọc trước những gì đối phương định làm chỉ bằng thị giác cơ bản và thị giác động đã được cường hóa lên rất nhiều, ngoài ra ta còn có khả năng sao chép được ma thuật của kẻ địch.

Vậy mà, không chỉ chuyện trong rừng ban nãy ra, Earth Lagann lại còn đang đứng trước ta, một đối một, tại nơi không hề có chỗ trốn, ta chẳng thể thấy được Earth Lagann sẽ làm gì tiếp theo.

“Nuo, ah, oh…”

Earth Lagann liên tục di chuyển, tay, chân, mắt và đầu.

Không những vậy, hắn còn không có cử động nào lặp lại hay đi theo nhịp điệu nào, tất cả đều theo kiểu tùy hứng và mang một nhịp điệu khác nhau.

Như thể ta đang xem một điệu nhảy khó coi.

Ta không thể dự đoán chân hắn sẽ ở đâu tiếp theo, hay nắm đấm hắn sẽ đến thế nào.

Tại sao?

Một đòn nhử.

Cả cơ thể hắn đều là đòn nhử, và không chỉ nhử, nó còn mang một lực rất lớn, khả năng diễn xuất, từng cử chỉ như đang nói thật và thêm cả sát khí như muốn bảo “hắn sẽ thực sự làm vậy” khiến ta không thể không phản ứng.

Rồi một thứ phiền phức nữa là ánh mắt, một sự kết hợp khó chịu với đòn nhử.

Nếu ta biết rằng nắm đấm trái sẽ đến, ta có thể chỉ cần tập trung vào bên trái. Thế nhưng tên này còn kết hợp cả cử động của tay phải và chân cùng lúc, và ta cũng vô thức phản ứng đưa mắt dõi theo.

Chỉ dẫn của mắt…. Nó gọi là gì nhỉ? Kĩ thuật này. Đánh…… đánh lạc…?

Dù là gì đi nữa, Văn Chương Nhãn của ta đã thấy mọi thứ “quá tốt” dẫn đến cơ thể ta tự nhiên phản ứng theo mọi đòn nhử và chuyển động của hắn. Ngay cả bộ não ta cũng đáp lại những kích thích thị giác, những thông tin mới được từ từ truyền đến, và nếu như ta cố dự đoán, lượng thông tin cần xử lí sẽ quá lớn và khiến ta bị choáng váng.

Ngay cả một cử động nhỏ bé mà người thường sẽ chẳng bao giờ để ý, nhưng vì ta thấy được mọi thứ, ta sẽ không còn cách nào khác ngoài phản ứng với nó.

“Nhưng có thế nào thì cũng chỉ là trò vặt! Đừng nghĩ gì, đừng quan tâm đến những đòn như muỗi đốt, chỉ cần dồn lực lao đến và bắt ngươi―――”

“【Quỷ Vương…”

“Chết tiệt!? …… Ah…”

Vô dụng rồi. Ngay cả khi ta cố không nghĩ gì và không quan đến những đòn tấn công mà lao đến, chỉ cần còn nhìn thấy được chuyển động của đối phương thì cơ thể ta vẫn sẽ phản ứng. Kể cả bây giờ, ta đã dự đoán được chiêu phản đòn của Earth Lagann khiến cơ thể vô thức dừng lại, và trong thời gian đó hắn đã kịp chạy giữ khoảng cách với ta một lần nữa.

Hàng trăm năm kinh nghiệm chiến đấu đã khắc sâu vào cơ thể ta khả năng “dự đoán trước chuyển động của đối phương bằng Văn Chương Nhãn và chiến đấu mà không bị trúng đòn” khiến ta không thể hành động khác đi.

“Ku…”

“【Quỷ Vương Cossack】! Hora~, yo, ho, yo, ho!

“Nuh, cái điệu nhảy đó là sao!? Ngươi có chịu đánh nghiêm túc không hả?!? “

Và, mỗi khi có đường thoát, hắn lại làm những hành động kì lạ mà ta không hiểu nổi như thể muốn khiêu khích ta.

Ta nên làm gì? Ta có nên hủy Văn Chương Nhãn không?

“Oh? Vậy tôi sẽ phối hợp thêm đòn tấn công vào nhé? Osu! 【Quỷ Vương Đấm Thẳng Siêu Thanh】!”

“Huh? …… tch!?

Không ổn rồi. Hắn tuy yếu hơn ta nhưng… nắm đấm hắn lại không thể nhìn thấy bằng Văn Chương Nhãn… không, đừng sợ bị đánh… lại một lần nữa, hắn đột nhiên độc thoại như thể đang nói chuyện với “ai đó”.

“【Quỷ Vương Đấm Chớp Siêu Thanh】!”

“Thằng… thằng ranhhhhh!”

Trước khi ta kịp định thần lại, càng lúc càng nhiều thông tin hơn chảy vào đầu thông qua mắt ta… chết tiệt! Ta có nên quét sạch mọi thứ bằng ma thuật không? Không, ta không thể giết chìa khóa được… hơn nữa, để sử dụng ma thuật mạnh ta cần thời gian. Tên nhóc này chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đấy.

Dù ta có bay lên trời thì ta vẫn sẽ trúng phải xung kích và Xoắn Ốc Quỷ Vương.

“Mắt tốt quá cũng mệt nhỉ?”

“Eh!?”

“Đây là chiêu thức đặc biệt mới của tôi! Là thành quả của sự nỗ lực nhằm nâng cao bộ pháp… sự kết hợp giữa đòn nhử và bộ pháp bằng cách sử dụng cả cơ thể…” 【Quỷ Vương • Đòn Đánh Lạc Hướng Lộn Xộn Của Earth】!”

“Đánh… lạc hướng, lộn xộn?”

Cái thái độ kiêu ngạo, tự tin đó thật ghê tởm!

Thế nhưng, những mưu mẹo của tên này còn hơn cả những trò bình thường.

Nó rõ ràng là một chiêu thức của hắn.

“Tch… thật khó coi…”

Còn một chuyện nữa khiến ta phải suy nghĩ. Tên này đã từng chiến đấu với Văn Chương Nhãn rồi sao? Khả năng nhìn bao quát của Văn Chương Nhãn có thể được xem như một điểm yếu của nó.

Ta thấy hắn đang tự hét lên với chính mình, là có người hướng dẫn hắn sao? Không, ta không cảm nhận được ma pháp thần giao cách cảm nào cả.

Thế nhưng ta không tin tên nhãi này lại có thể tự nghĩ ra được những chiến thuật ấy.

“Ngươi, chiêu thức ấy… là ai…”

“Hmm?”

“Là tri thức của, là chiến thuật của ai? Như thể hắn biết mọi thứ về ta… nghĩ ra được mấy chiến thuật điều khiển trận hình khó coi đó, hắn đúng là một tên hèn hạ!

“……………”

Sao? Trước câu hỏi của ta, hắn đảo mắt sang một bên và nhìn với vẻ mặt cực kì thương hại.

Thế nhưng hắn vẫn không trả lời câu hỏi của ta, và chuyển động của Earth Lagann không hề dừng lại suốt thời gian ấy.

Lần đầu tiên với kẻ thù như này, ta đã không biết “mình nên làm gì”.

Đồng thời, ta nào ngờ chiến thuật và kĩ năng của hắn lại hiệu quả đến vậy, chưa kể tổng quan sức mạnh chiến đấu của hắn cũng rất cân bằng và ta không thể tìm ra thứ gì có thể coi là điểm yếu.

Ta chợt nhận ra… tên nhãi này… không phải ta đánh giá thấp hắn nhưng….

Thật sự……

Hắn mạnh thật nhỉ?

-----------------

Zard: Săn sale nhiều dẫn đến đói, đói dẫn đến hoa mắt, hoa mắt dẫn đến tắc trách, tắc trách làm up nhầm chương, bạn nào có lòng hảo tâm để giúp trans hết đói để ko còn tắc trách xin hãy ủng hộ trans tại ví momo: 0833636631 nhé :>

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

ông hoàng moonwalk =)))))
Xem thêm
Wait wait wait bà này thích người mạnh hơn mình --> đánh bại bả thì harem +1 à?
Xem thêm
Om nom nom nom nom
Thần biết thần buồn đấy :))))
Xem thêm
Ơ kìa phase 1 dễ thế, bật nhạc lên xong hồi máu để đánh phase 2 đê
Xem thêm
vl, mj hiển linh
Xem thêm
TỰ CHỬI THẦN :>?
Xem thêm
Michael Jackson isekai à :))
Xem thêm
Tác à dở quá phần đặt tên rồi đấy
Hảo !!!!
Xem thêm
Nhưng giải trí cao :))
Xem thêm
@@@ khiếu đặt tên của tác giả vẫn dở tệ :Đ
Xem thêm