Breakthrough with the For...
Anikki Burazza Ryutetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 24: Không phải luyện ngục

66 Bình luận - Độ dài: 2,960 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Chúc các bạn buổi tối tốt lành.

-------------------------

Tôi một nữa trở lại thế giới viễn tưởng【Vier】.

「Bây giờ, ngươi sẽ bắt đầu học bí mật của kĩ thuật mà ta đã cho ngươi xem hôm trước …. Được rồi, hãy chuẩn bị đi.」

Cơ thể của tôi vẫn còn đau vì bài huấn luyện bằng thang và bài Bóng Ma Đấu Luyện, nhưng nếu tôi cứ làm chuyện này liên tục nhiều ngày thì tôi có cảm giác rằng mình sẽ có thể dần làm quen với nó.

Trong ngày đầu tiên tôi chỉ có thể thực hành mỗi bài huấn luyện bằng thang và bóng ma đấu luyện, nhưng hôm nay tôi đã có thể học Cấm Thuật.

Hiện giờ, cũng như những gì mà Tre’ainar đã làm khi trước, chúng tôi bắt đầu tập luyện cấm thuật bên trong 【Vier】.

「Trước tiên, là về nguyên lí cơ bản của ma thuật…… Ma lực là một hiện tượng tồn tại trong tự nhiên, nó vào và ra khỏi cơ thể thông qua các ‘Huyệt Ma Thuật’ và được tích trữ trong ‘Bồn Ma Thuật’, nếu muốn dùng ma thuật thì ngươi phải biết cách nạp và xả ma lực qua các huyệt ma thuật. Ngươi chắc cũng biết điều này rồi đúng không?」

Trước khi dạy cấm thuật cho tôi, Tre’ainar bắt đầu nói về những nguyên lí cơ bản của ma thuật như thể đang kiểm tra kiến thức của tôi.

Tôi vẫn ngoan ngoãn lắng nghe dù cho đây là thứ mà tôi đã nắm rất rõ.

「Dù sao tôi cũng là học sinh của Học Viện cơ mà. Tôi học qua mấy cái đó từ lâu rồi.」

「Hmm. Vậy hẳn ngươi cũng biết rằng [Thể Tích Bồn Ma Thuật = Lượng Ma lực Tối Đa Của Cơ Thể] rồi phải chứ? Nhưng vậy chắc ngươi hiểu rằng [Lượng Ma Lực Tối Đa= Sức Mạnh Ma Thuật] là không liên quan gì đến nhau đúng không?」

「À, ý ông là cái công thức [Lượng Ma Lực Giải Phóng + Khả Năng Điều Chỉnh Ma Lực = Sức Mạnh Ma Thuật] đấy à?」

「Đúng. Hay nói cách khác, dù cho Bồn Ma Thuật của ngươi có như thế nào, ngươi vẫn có thể sử dụng một ma thuật mạnh mẽ bằng cách nâng cao khả năng điều chỉnh ma lực hay lượng ma lực được giải phóng ra. Nhưng làm vậy sẽ khiến bồn chứa của ngươi nhanh chóng bị cạn kiệt, nhưng ta sẽ không bàn về chuyện đó ở đây, cái ta muốn hỏi là làm sao để ngươi tăng ‘Lượng Ma Lực Được Giải Phóng’?」

「À thì,……. Ý ông là ‘tôi có thể mở được bao nhiêu huyệt ma thuật trên cơ thể’…… đúng không?」

「Phải. Thay vì nhét đầy không khí vào một cái balo rồi đục một lỗ nhỏ để nó xì bớt thì đục nhiều lỗ chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nói cách khác [Lượng Ma Lực Được Giải Phóng = Số Huyệt Ma Thuật Được Mở Ra].」

Đây là điều cơ bản về nguyên lí ma thuật trong Học Viện. Tôi gật đầu để bảo rằng mình hiểu những điều đó.

Và……

「Vậy, ngươi có biết được bao nhiêu [huyệt ma thuật] đang tồn tại bên trong cơ thể của một con người, kể cả cái đóng với mở không?」

Tôi không thể trả lời câu hỏi này một cách chính xác được. Bởi việc này vẫn chưa được giải đáp kĩ càng dù cho với thiết bị y tế khoa học hiện đại.

Thế nhưng nếu tính trung bình lượng huyệt ma thuật của một con người thì……

「Tôi cũng không biết. Nhưng nếu là ‘mở’ thì khoảng 10 cái với một người bình thường. Số lượng trung bình của học sinh trong Học Viện là 20. Trong buổi khám sức khỏe thì tôi là 30 và Fu tận 60.」

「Phải, là thế đấy.」

Thế nhưng dù lượng ma lực tối đa có lớn đến mấy thì cũng chưa chắc đã có thể sử dụng ma thuật mạnh mẽ.

Sức mạnh của ma thuật phụ thuộc vào số lượng hố được mở ra.

「Dù các bài tập luyện ma thuật vẫn có thể giúp ngươi tăng sức mạnh, nhưng nó vẫn có giới hạn. Ngươi không thể giải phóng ma lực nhiều hơn khả năng giải phóng của huyệt ma thuật. Và số lượng huyệt ma thuật của mỗi người là khác nhau…. Số lượng càng nhiều thì ngươi càng mạnh, điều này thực sự đúng với những pháp sư khởi nguyên.」

「Ok…」

「Và thể tích bồn ma thuật của mỗi người cũng khác nhau. Nói tóm lại, tất cả đều phụ thuộc vào huyệt ma thuật và bồn ma thuật…. Có nghĩ là những ai từ khi sinh ra đã có nhiều huyệt ma thuật và bồn ma thuật lớn thì… chúng có tài…… và ý ta đang muốn nói ở đây là thiên tài.」

Phải, đó là lẽ tự nhiên rồi.

Và số lượng huyệt ma thuật của tôi chỉ bằng một nửa Fu.

Ngay cả nhỏ công chúa cũng được tận 50.

「Nhưng cũng có vài người trên thế giới thiếu sự cân bằng. Người thì có bồn ma thuật lớn nhưng huyệt ma thuật lại ít, cũng có những người huyệt ma thuật nhiều nhưng sức chứa của bồn thì chẳng được bao nhiêu.」

「Huh…」

「Giờ hãy bỏ qua chuyện điều chỉnh đi… Ta phải xác định được sức chứa bồn ma thuật trên cơ thể và tạo ra số lượng huyệt ma thuật phù hợp. Ví dụ đây….」

Và buổi dạy cứ tiếp tục, Tre’ainar tạo ra một cái bảng đen trong thế giới viễn tưởng bằng trí tưởng tượng của ông ta và viết gì đó lên bảng bằng một viên phấn.

Ê, sao tự nhiên ông thành giáo viên vậy? 

*Ví dụ 1

-Ma Lực Tối Đa: 100

-Ma Lực Giải Phóng: 20

-Ma Thuật Có Thể Sử Dụng: Bit Fire (Tỉ lệ tiêu hao 20)

*Ví dụ 2

-Ma Lực Tối Đa: 50

-Ma Lực Giải Phóng: 40

-Ma Thuật Có Thể Sử Dụng: Bit Fire (Tỉ lệ tiêu hao 20), Kilo Fire (Tỉ lệ tiêu hao 30)

「Trong trường hợp này, ví dụ 1 có ma lực tối đa lớn hơn ví dụ 2, và có thể sử dụng ma thuật hệ Bit với mức ma lực tiêu hao là 20 đến 5 lần. Mặt khác, lượng ma lực tối đa của ví dụ 2 chỉ bằng một nửa của ví dụ 1. Nhưng cùng một lúc, nó có thể sử dụng ma thuật mạnh hơn ví dụ 1.」

Tôi hiểu lời ông ta đang dạy. Hay nói cách khác, có nhiều ma lực nhưng không thể sử dụng nó thì cũng vô dụng.

「Giờ, nếu ngươi so sánh lượng của ngươi và tên Fu ban nãy. Thì đây.」

*Fu

-Ma Lực Tối Đa: 200

-Ma Lực Giải Phóng: 60

-Ma Thuật Có Thể Sử Dụng: Cấp Bit, Cấp Kilo, Cấp Mega

*Nhóc con

-Ma Lực Tối Đa: 100

-Ma Lực Giải Phóng: 30

-Ma Thuật Có Thể Sử Dụng: Cấp Bit, Cấp Kilo

「Và, nó sẽ như thế này này…」

Thì, chuyện như vậy cũng…. bình thường, tôi cũng đồng ý, nhưng chờ cái bà nó đã!

「Chờ chút, đậu! Thế nghĩa là tôi thua về cả lượng ma lực giải phóng với cả ma lực tối đa luôn sao, thế thì thắng thế khỉ nào được!」

「Phải. Trong một trận đấu ma thuật, ngươi sẽ gần như không thể chiến thắng nếu thế này.」

「Nó…」

「Ngươi bây giờ không thể tự thắng được đâu. Trước tiên là hãy cứ chấp nhận sự thật này đi, rồi nghe ta giảng tiếp.」

Trước tiên, tôi cần biết mình đang đứng ở đâu đã.

Thế nhưng khi đã biểu thị dưới dạng con số cụ thể thế này rồi thì sự khác biệt lại thật trở nên rõ ràng và đau đớn, nhưng nó cũng đã cho tôi biết được mình bây giờ, tôi cần phải trở nên mạnh hơn.

Hơn nữa……

「Nếu biết cách tận dụng lượng ma lực tối đa và ma lực giải phóng của mình, ngươi có thể tăng nó thông qua tập luyện, nhưng ngươi không thể tăng cả hai cùng lúc trong thời gian ngắn với số lượng lớn được. Thế nhưng, nếu chỉ có ma lực giải phóng thôi thì ngươi hoàn toàn có thể làm được chỉ trong hai tháng.」

Nhãi ranh (Hai tháng sau)

Ma Lực Tối Đa: 100

Ma Lực Giải Phóng: 90

Ma Thuật Có Thể Sử Dụng: Cấp Bit, Cấp Kilo, Cấp Mega, Cấp Giga

「Thấy sao?」

「Heh!?」

Lượng ma lực giải phóng tăng lên gấp ba luôn sao!? Dù cho chỉ có thể làm một lần nhưng tôi có thể sử dụng ma thuật mạnh hơn Fu á!?

Và, cấp Giga là cái khỉ gì vậy!?

「K-không thể nào, làm sao mà được cơ chứ? Ông có thể gia tăng lượng ma lực giải phóng qua luyện tập, nhưng ban nãy ông cũng đã nói nếu muốn tăng lượng ma lực tối đa thì tài năng thôi là chưa đủ mà!」

「Hoàn toàn có thể được. Mấu chốt ở đây là tăng số lượng ‘huyệt ma thuật’ theo công thức [Lượng Ma Lực Giải Phóng = Số Lượng huyệt ma thuật].」

Gia tăng số lượng huyệt ma thuật được mở. Quả thật nếu theo giả thuyết thì nó hoàn toàn có thể tăng lượng ma lực giải phóng.

「Số lượng huyệt ma thuật được mở thì chỉ khoảng vài chục, nhưng số lượng huyệt ma thuật ‘bị đóng’ bên trong cơ thể con người thì lại đến vài trăm hoặc hơn. Bình thường ta sẽ cần một thời gian dài tập luyện để từ từ mở nó ra… nhưng nếu ngươi chịu hợp tác với ta, ta sẽ mở nó ra chỉ trong một thời gian ngắn.」

「C-chuyện đó…」

Nó không thể dễ như vậy được.

「…… Liệu tôi có thể làm được chỉ trong hai tháng thôi không?」

Thông thường thì sẽ cần hàng năm trời tập luyện kết hợp với tài năng để mở nó ra.

Nhưng chỉ trong vòng hai tháng thôi sao?

「Được. Ngươi sẽ ép nó phải mở ra.」

「Thiệt đấy à…」

「Có ta ở đây rồi, nên nó chắc chắn sẽ được.」

Tôi cảm thấy được niềm tin trong lời nói của Tre’aina, người liên tục bảo tôi rằng nó có thể.

Tôi tự hỏi liệu tên Đại Quỷ Vương này có thực sự làm được không nữa.

Và……

「Được rồi nhóc. Ta sẽ sử dụng bộ châm cứu mà ngươi đã mua hôm trước.」

「A… t-tôi không…」

「Với cặp mắt toàn năng toàn trí của ta… ta hoàn toàn có thể xác định được vị trí của những huyệt ma thuật bị đóng trên cơ thể ngươi. huyệt ma thuật nào cũng đều có những điểm kì dị của nó. Ngươi sẽ phải đâm kim châm cứu qua nó.」

「Eh.」

「Hãy để ma thuật đi qua, kích thích những huyệt ma thuật, và ép nó mở ra. Đó là phương pháp hiệu quả nhất.」

Cách thức ở đây là đâm kim châm cứu qua cơ thể tôi.

Hoặc cái gì đó dạng vậy…… châm cứu cơ thể tôi.

「Ngươi nên nhớ lũ con người ở phía đông coi châm cứu như một biện pháp trị liệu…. nhưng… cách duy nhất để mở một huyệt ma thuật đang đóng không phải bằng trị liệu… mà là tái cấu trúc.」

「…… Nó có đau không?」

「Bộ ngươi nghĩ ngươi có thể mạnh lên mà không gặp khó khăn à? Thiên tài cũng phải cố gắng đấy.」

Hình như ý ổng là im mồm và ráng chịu đi.

「Cơn đau sẽ không hề dễ chịu đâu nên ta sẽ chỉ mở một hoặc hai cái mỗi ngày thôi. Nhưng nếu ngươi cứ lặp đi lặp lại chuyện này trong một tháng thì ngươi hoàn toàn có thể đạt đến con số trong lí thuyết.」

「Vậy! ……N-nó có đau không?」[note23787]

「À thì, lấy ví dụ nhé…… ta đâm nó vô chỗ giữa móng tay và ngón tay—-」

「Đừng nói nữaaaa!」 

Họ đâm kim châm lên khắp cơ thể. Hơn nữa, nó nghe có vẻ rất đau đớn.

「Chết tiệt, thật đấy à… u....」

「Nhưng nếu không đạt đến lượng ma lực tối thiểu như vậy, ngươi sẽ không thể sử dụng những chiêu thức như Xoắn Ốc Ác Ma mà ta đã cho người xem khi trước.」

「…… Thật à?」

「Phải, kĩ thuật cho phép ngươi nén ma lực bên trong bồn chứa ma lực của mình và thoải mái điều khiển nó… kĩ năng【Đại Quỷ Vương Siêu Cấp Tiến Hóa · Đột Phá】!」[note23788]

Nó có đau không vậy? Nhưng nếu tôi có thể chịu được nó thì tôi sẽ làm được như ông ta.

「Nó~ nó có đâu không… ah~… nhưng …」[note23789]

「Ta nghĩ đây cũng là một sự mạo hiểm. Dù là đường tắt nhưng ta cũng không tin rằng sức mạnh có thể đạt lấy một cách dễ dàng như vậy. Ngươi phải vượt qua được đau đớn. Và rồi cơn đau đó nó sẽ giúp ngươi sau này.」

Phải, tôi biết.

Để có được sức mạnh chỉ trong thời gian ngắn, thì tôi cần trả một cái giá tương đương.

Nhưng mà, đâu phải chỉ có hôm nay là tôi phải chịu đau thôi đâu.

Theo những gì ông ta nói thì phải một tháng liên tục lận cơ.

Một tháng…

Nhưng……

– Uh… Nó sao? Cho tớ xin lỗi nhé…… Cái này nó cũng không có gì đặc biệt cả, xin lỗi vì đã khiến các cậu thất vọng nhé.

Những hình ảnh của Fu xuất hiện trong đầu tôi. Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại. [note23790]

– Hm? Tớ xin lỗi nhé, tại với tớ nó chả là cái gì cả.

Nó bắt đầu thay đổi từng chút một……

-Nàyyyy, mọi người có thấy bất ngờ về ma thuật của tớ không nào! Giờ thììì, hôm nay tớ nên chơi đùa với người phụ nữ nào đâyyyyyy ♪? 

「Không, thế này lố quá rồi đấy. Ta thấy tên đó thành ngươi rồi đấy. 」

Dù sao đi nữa, cái khuôn mặt con nít cứ ‘KyahKyah’ của cậu ta làm tôi phát bực.

Tôi sẽ khiến cậu ta phải nhục nhã một chút.

「Làm thôiiii!」

「Vậy dừng ma thuật lại và dậy đi! Ta sẽ chỉ ngươi từng điểm chính xác cho.」

「Nuoooooooh!」

Đó là lí do vì sao tôi quyết định cắn răng chịu đựng, rồi hủy bỏ ma thuật 【Vier】và trở về thế giới thực.

『Được rồi, sẵn sàng rồi chứ? Đây và đây. Cắm nó vào, nhanh đi!』

“……Cái này đúng là khốn nạn mà.”

『Đừng để ý đến nó, làm nhẹ thôi. Cho nó vào từ phần đầu… từ từ, từ từ…』

“Từ từ… và…”

『YAH!! 』

“Higu! …… Aagh.”

Khoảng khắc  vừa găm kim vào, cả người tôi đã giật nảy lên. Tôi cố giữ lấy cây kim, còn Tre’ainar thì chỉ tôi từ phía sau, và cơ thể tôi bắt đầu run lẩy bẩy….

“Gag gyu gah aaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Cơ thể tôi như muốn bùng nổ.

Nội tạng tôi như muốn nổ tung.

Cả cơ thể tôi như đang bị thiêu rụi.

Cảm giác như thể não của tôi chuẩn bị nổ tung.

Tôi cảm nhận được dòng chảy của máu từ trái tim đang đập của tôi.

Như thể dùng một thanh kiếm cùn để khoét vết thương.

Như thể bị gai của một con nhím đâm vào mắt và háng.

Tất cả đều là những cơn đau tôi chưa từng trải qua, và tất cả chúng đều đang xuất hiện trên khắp cơ thể tôi. 

“Gah, Gugya, Gagagu Agyaaaaaah!?“

Dù cho có bịt miệng bằng khăn và cố gắng tuyệt vọng để không hét lên, thì mồ hôi, nước mắt, và cơn đau vẫn không thể chấm dứt.

“Fugu-uh, fugu-u- ! Gu, Guuuuuuufufufufufufufu-!!!!“

Địa ngục…… đây là địa ngục.

Luyện ngục!

『Ta đã nói rồi, đừng nghĩ đây chỉ là sự cố gắng thông thường, đây chính là luyện ngục của ngươi. Kẻ nào muốn có sức mạnh thì sẽ gọi cơn đau mình đang trải qua là sự khổ luyện. Rồi, hãy nghĩ nó như một điều thiết yếu và vượt qua nó đi! Hãy nghĩ rằng mình đang trở nên mạnh lên và đây chính là cái giá của nó! 』 6

Và rồi, tôi…

“Cậu chủ đấy à? Tôi nghe thấy có tiếng hét ở đây, có chuyện gì……? Cậu chủ Earth!?”

Tôi đã tự đâm bản thân bằng kim châm cứu cho đến khi Sadiz chạy đến chỗ khu vườn tôi đang la hét vì đau đớn.

-------------------

Zard: Tiêu đề của chương này thực chất là là not penace, và penace có nghĩa là việc chuộc tội của bản thân khi mình đã làm việc gì đó sai trái để được sạch tội và trở thành một con người mới. Ta có thể hiểu theo hai nghĩa, một là việc Earth thân là con của một anh hùng mà lại đi làm học trò của quỷ vương, như vậy cũng đồng nghĩa với việc phản bội. Hai là sự chối bỏ con người cũ của Earth và chấp nhận chịu khổ để được tái sinh. Theo như công giáo thì luyện ngục chính là nơi các linh hồn ko có tội nặng được chuộc tội và được lên thiên đường. thế nên mình mới chọn tiêu đề là "không phải luyện ngục" như muốn nói với Earth bây giờ, cảm giác cậu đang trải qua đau đớn hết như đang ở luyện ngục.

Ghi chú

[Lên trên]
(Zard: Làm nhớ đến hồi lúc đi tiêm phòng, sợ vler :<)
(Zard: Làm nhớ đến hồi lúc đi tiêm phòng, sợ vler :<)
[Lên trên]
(Zard: Cha này đặt tên như sheet :V)
(Zard: Cha này đặt tên như sheet :V)
[Lên trên]
(Zard: Kiểu này là sắp khóc nè :)) )
(Zard: Kiểu này là sắp khóc nè :)) )
[Lên trên]
(Zard: SHIP!!)
(Zard: SHIP!!)
Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

dm sao tự nhiên lại thành truyện võ hiệp thế này,châm huyệt để giải phóng huyệt đạo bị phong ấn à :v
Xem thêm
thắc mắc là sao o dùng thuốc tê hay mấy thứ tương tự lên người rồi ms dùng chiêu khai huyệt của ma vương nhỉ :))
Xem thêm
Thế thì tự đâm kiểu gì bn? Với lại việc cho trải nghiệm cơn đau đớn cùng cực sẽ giúp làm quen dễ dàng hơn
Xem thêm
có ae nào nhớ cảm giác ngày xưa bị nhét viên thuốc vào đít ko
Xem thêm
QPH
Đây, công nhận lúc đó thốn bỏ mịa ra :(
Xem thêm
Cảm giác thốn thế nhở....
Tks trans
Xem thêm
Mấy người cứ lấy Fu đi , ma vương là của tôi :)
Xem thêm