Truyện dịch
Tác giả: Masahiro Mita
Cập nhật cuối
Nhóm dịch
Danh sách chương
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Nhóm dịch thì làm tuyệt vời rồi , nhưng tui nghĩ tác giả thích tam giác tình yêu lắm nên cái bộ này nó phơi màu dần theo từng chương... nản... Tragedy đâu nhất thiết là phải yêu ngay trước khúc có người tạch? Yêu thật sự là phải viết thêm nhiều hơn về cái yêu , còn tác giả thì viết quá ít mấy cái yếu tố mà bạn bè cũng có chứ đâu riêng gì yêu?
vốn cho 4/5 để ok nhưng 3/5 thui , nghĩ mà nó chán , Tháng tư là lời nói dối là một kiệt tác so với bộ này nhiều cũng bởi vì tác giả bộ đó sửa lỗi và hoàn thiện từ bộ này , 5/5 cho bộ kia , 3/5 cho bộ này , hết
Xem thêm
TRANS
Mãi mới thấy 1 vote có ý nghĩa. Thanks bạn đã làm đẹp cho hệ thống vote, dù cũng chỉ như muối bỏ biển.
!( ̄- ̄)ゞ
Xem thêm
Sad thật
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi NguyênNĐT
Lúc đầu thì thấy có vẻ giống Kimi wa Tsukiyo, nhưng đến chương cuối cùng, tia hi vọng mỗi lần ánh lên đều vụt tắt ngay sau đó, vs những bộ tragedy đã đọc thì đây là bộ đau nhất
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tác phẩm này ra trước Kimi wa Tsukiyo đến 27 năm đó
Xem thêm
@Lapillus: thấy 2 tác phẩm đều đặt vấn đề tự tử nên thấy giống, cơ mà bộ này nữ chính ra đi có phần đau khổ hơn nữ chính kia @@
Xem thêm
End r á . Nhanh quá trời . Thanks
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Lapillus
thh
TRANS
*Hít
Xem thêm