Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Lời bạt

9 Bình luận - Độ dài: 376 từ - Cập nhật:

Lời bạt.

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

Cảm ơn tất cả các bạn đã mua tập 2 của Garbage Brave [Cuộc trả thù của anh hùng, người bị vứt bỏ sau khi triệu hồi tới thế giới khác]. Khi viết tập 1, tôi chỉ thêm một chút nội dung so với những gì đã đăng lên “Syosetu” nhưng nội dung tập 2 là rất khác biệt.

Lý do cho việc này là vì tôi không thỏa mãn với nội dung đã được đăng trên “Syosetu” cũng như tôi muốn những độc giả đã mua sách được tận hưởng nó. Khi được yêu cầu viết tập thứ 2, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình cần làm với Tsukuru và mình muốn làm gì với cậu ta.

Khi nghĩ về những việc Tsukuru cần làm trong thế giới đó để câu chuyện trở nên thú vị hơn, tôi đã nghĩ “Hãy quay trở lại với điểm cốt lõi”. Điều tôi coi là cốt lõi của một cuốn tiểu thuyết giả tưởng là chiến đấu.

Nếu ai đó nghe thấy từ “chiến đấu”, hẳn họ sẽ nghĩ đó là một từ ngữ tàn bạo. Tuy nhiên vì đây là một cuốn tiểu thuyết, tôi có thể viết về những trận chiến không thực sự diễn ra và thật tốt là chúng không hề có thật. Đó là lý do tôi quyết định cho Tsukuru chiến đấu và chiến đấu nhiều nhất có thể trong tập này.

Thêm vào đó, tập 2 còn làm rõ những con người và ẩn khuất xung quanh Tsukuru. Amaterasu Oomikami đã ban cho Tsukuru sức mạnh phi thường. Phước lành của Amaterasu Oomikami đã được chuẩn bị sẵn từ đầu trong phần đăng lên “Syosetu” nhưng chưa hề được đề cập trên đó.

Ngoài ra còn có vài chi tiết về quá khứ của Hắc Vụ nhưng tôi không đưa lên “Syosetu”. Tôi nghĩ điều thu hút ở những cuốn sách là chúng khác biệt so với web novel.

Cuối cùng tôi muốn kết thúc tấm thiệp này bằng lời cảm ơn đến biên tập viên, họa sĩ minh họa Syuri Yasuyuki-sama và tất cả những người đã tham gia vào quá trình phát hành cuốn sách. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

なんじゃもんじゃ

NANJAMONJA

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

TRANS
Thanks~
Xem thêm
meo mong phần ms qué
Xem thêm
Tem, gấu nanodesu!
Xem thêm