Garbage Brave: Isekai Ni...
Nanjamonja なんじゃもんじゃ Shuriyasuyuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 01: Sự khởi đầu

51 Bình luận - Độ dài: 1,069 từ - Cập nhật:

Chương 1: Sự khởi đầu.

◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈◇◈

“Hôm nay một bầu không khí đầy hứng khởi đang tràn ngập trong thế giới của mình. Những ngọn gió nhẹ nhàng vuốt ve gò má thật dễ chịu”

Khi các nữ vũ công đang lắc lư cơ thể theo điệu nhạc, tôi nâng cốc sake lên môi để tận hưởng tâm trạng. Takamagahara [note23281] thật yên bình, không hề có bất kì xung đột nào cả. Cũng đã vài năm kể từ khi tôi trục xuất em trai mình: vị Thần bão tố, Susanoo no Mikoto. Đôi lúc tôi đã hối hận nhưng điều đó đã mang đến một khung cảnh thanh bình như thế này.

Nâng cốc sake lên, tôi đột nhiên dừng lại khi cảm thấy có gì đó bất thường. Như thể phản ánh những cảm xúc bên trong cơ thể, rượu sake trong cốc xoáy tròn và khi tôi quan sát, bong bóng xuất hiện ở chính giữa cốc rồi bốc hơi vào hư vô với một tiếng lặng lẽ.

Lại nữa. Lại một hành động đe dọa tới thế giới này. Tại sao bọn họ luôn triệu hồi và bắt cóc con người từ Nhật Bản, nơi nằm trong quyền hạn của mình? Đây là sự quấy rối sao?

“Thưa Nữ thần Mặt trời vĩ đại …” (TL: Amaterasu no Mikoto)

“Ta biết. Ra lệnh cho mọi người sửa chữa lại bức tường không-thời gian. Thế giới này sẽ sụp đổ nếu chúng ta cứ để im như thế”

Đôi khi, con người từ thế giới này bị triệu hồi tới một thế giới khác. Ở Nhật Bản, hiện tượng này đã được biết đến từ xa xưa và nó được gọi là bắt hồn, nhưng chỉ có 1 hoặc 2 người bị triệu hồi mỗi năm.

Gần đây, hàng trăm người đã bị triệu hồi trong cùng một lần và nguồn năng lượng xuất hiện từ vụ việc này để lại một lỗ hổng trong rào cản không-thời gian, đẩy thế giới tới bờ vực sụp đổ.

Các Vị thần ở thế giới đó dường như nghĩ đây là vấn đề của người khác chứ không phải của mình. Nếu thế giới này sụp đổ thì nó sẽ gây ra một hậu quả đáng kể tới thế giới của chính bọn họ nhưng quả thực chúng ta cũng không thể làm được gì.

“Các Vị thần ở thế giới đó đang suy đồi! Trời ạ, toàn bộ bọn họ! Whew, tệ thật, có vẻ mình đã dồn máu lên não rồi, cần phải bình tĩnh lại”

Nếu nó xảy ra quá nhiều lần, mình sẽ không thể duy trì được cơ thể này. Và nếu các Vị thần ở đó không hành động thì mình sẽ tự tay làm.

108 người đã bị triệu hồi trong một lần, huh? Tại sao nó lại giống với số lượng ham muốn trần tục trong Phật giáo? Chà, ít nhất nó cũng không giống với con số 8 triệu trong Shinto. Nếu 8 triệu người bị triệu hồi, việc tiêu thụ ma thuật là rất lớn và bọn họ sẽ không thể duy trì được sự tồn tại của thế giới đó.

Tôi mong mình có thể can thiệp vào những người bị bắt cóc trong lần này nhưng thông thường khi bị triệu hồi, bao quanh họ là một luồng năng lượng mãnh liệt nên sức mạnh của tôi không thể chống lại lại nhiều đến vậy. Tôi không thể làm gì ngoại trừ việc để họ rời đi và nó luôn mang đến cho tôi một cảm giác tồi tệ.

Ôi trời … dường như có một đứa trẻ chỉ bị ảnh hưởng đôi chút bởi sự triệu hồi. Có vẻ đây là một cơ hội.

Tôi nhanh chóng kiểm tra bản tính của người đó. Cha mẹ ruột cậu ta đã mất ngay từ khi còn rất nhỏ và cha mẹ nuôi thì bị chết trong một vụ tai nạn giao thông cùng với đứa em gái yêu dấu.

Có vẻ cậu ta đã sống một cuộc đời bất hạnh nhưng con người cậu ấy lại khá thờ ơ. Không sao! Ta sẽ cho cậu sức mạnh! Sở thích của cậu là nấu nướng, huh? Được rồi, ta sẽ ban cho cậu sức mạnh liên quan đến nấu nướng! Sau đó, hãy nâng sự may mắn của mình lên tối đa. Ngay cả khi có cận kề cái chết thì sự may mắn chắc chắn sẽ bảo vệ cậu!

Thứ cuối cùng tôi muốn ban là bảo hộ thần thánh của mình nhưng dường như vào lúc này, cơ thể và linh hồn cậu ta không thể chịu được chúng. Trong trường hợp đó, tôi chắc chắn là cậu ta sẽ nhận được bảo hộ thần thánh một khi có đủ sức mạnh thích hợp và nó sẽ được kích hoạt. Ngay cả khi đã bị phong ấn, phước lành của tôi vẫn sẽ hỗ trợ một cách tích cực cho năng lực của cậu.

Mình đoán thế này là ổn rồi. Giờ hãy ban sự trừng phạt thần thánh cho những vị Thần mục nát ở thế giới đó đi! Ta sẽ giúp cậu hết sức có thể và hãy khiến những vị Thần thối nát đó phải hối hận vì đã liên tục triệu hồi rất nhiều nạn nhân tới từ thế giới này!

“Thưa Nữ thần Mặt trời vĩ đại, quá trình hồi phục bức tường không-thời gian đã hoàn thành”

“Cảm ơn, làm tốt lắm. Oh yeah, gửi thông báo tới Ōkuninushi [note23282]. Chúng ta cần phải hợp tác cùng nhau để ngăn chặn hành vi bạo lực như này tiếp diễn”

“Đã rõ!”

Để mang đến sự yên bình cho Takamagahara, chúng ta cần phải khiến những vị Thần thối nát đó rời đi.

“Hehehe, cứ chờ xem. Sự khác biệt giữa chúng ta sẽ sớm rõ ràng thôi, mấy thằng đần ạ”

Oh trời, thật xấu xa. Mình cần phải loại bỏ khía cạnh đen tối này. Nếu cứ thế, Nhật Bản sẽ trở thành một nơi tốt tăm, nơi mặt trời không thể tỏa sáng mất. Mình cần phải bình tĩnh và trở thành một mặt trời chiếu rọi ánh sáng đến thiên đàng và trái đất như thường lệ. Ohohohohohoho.

(TL: nữ thần nào cũng có mặt xấu, mặt vô liêm sỉ nhỉ =))) )

Ghi chú

[Lên trên]
Takama-ga-hara là từ chỉ cõi trời trong thần thoại Nhật Bản. Theo thần đạo thì Takama-ga-hara là nơi ở của các thần. Nơi này nối với trần gian qua một cây cầu có tên là thiên phù kiều
Takama-ga-hara là từ chỉ cõi trời trong thần thoại Nhật Bản. Theo thần đạo thì Takama-ga-hara là nơi ở của các thần. Nơi này nối với trần gian qua một cây cầu có tên là thiên phù kiều
[Lên trên]
Ōkuninushi là một vị thần trong Thần đạo của Nhật Bản
Ōkuninushi là một vị thần trong Thần đạo của Nhật Bản
Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

Tự nhiên T nhớ đến bộ nguyệt đạo dị giới thật ...,main bộ đấy đc bảo hộ bởi Tsukuyomi thì phải @@
Xem thêm
Yeah, "nguồn gốc" của việc được buff đẳng cấp là đây :D
Xem thêm
tks. liemsilost :))
Xem thêm
dù là thần cx phải thành harem của main >_<
Xem thêm
Đấy thấy chưa :))) tui bảo sau cái thẩm định là 1 bà nữ thần mà :)))
Xem thêm
Liemsilostkamisama
Xem thêm
Con nữ thần này cũng "thú vị" đấy :))))
Xem thêm
Bị con boss ẩn buff lén skill , thâmn chí còn buff luck lên EX nữa chứ thế thì chết thế đéo nào đc =))
Xem thêm