Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20: Dường như tôi sẽ được hẹn hò với cô ấy

64 Bình luận - Độ dài: 720 từ - Cập nhật:

Hôm sau.

Tôi có cuộc hẹn hò thứ hai của mình ở Kinh đô này.

Với ai thì bạn biết rồi đó, Kyune, một trong những gái bán hoa nổi tiếng nhất trên khắp các con phố nơi đây.

Sau vụ việc ngày hôm qua, cô ấy đã nói: “Tôi thực sự muốn cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho tôi”. Tất nhiên là mọi chuyện cô ấy có thể, trừ việc đó.

Với tôi, người đang tuyệt vọng muốn trở nên thân mật hơn với cô ấy, đó đã là cái gì đó thành công ngoài mong đợi rồi, vì thế tôi quyết định sẽ nhận lấy phần thưởng là một cuộc hẹn hò.

-Cậu cũng thật là biết trêu ngươi người khác đó. Bắt một cô gái đã quen làm việc trong bóng tối phải ra ngoài trời nắng ban ngày thế này…

-Nhưng mà, nếu không có ánh nắng mặt trời, kể cả những bông hoa xinh đẹp nhất cũng sẽ lụi tàn.

Kyune bên cạnh tôi, với bộ đồ “kín đáo” hơn một chút khi làm bác sĩ. Không biết có phải vì đã quen “sống trong bóng tối” hay không, nhưng cô nàng tỏ ra hơi ngại ngần và phải nép ra sau lưng tôi. Nhưng kể cả vậy, cô ấy vẫn là tâm điểm thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi ngang qua.

-Vậy chúng ta sẽ đi đâu?

-Xin lỗi nhưng cũng chẳng có kế hoạch cụ thể nào đâu, dù đã ở Kinh đô này một thời gian rồi. Có lẽ chúng ta chỉ đi dạo thôi nhỉ.

Tôi không hề nói dối, dù nói là đi hẹn hò, nhưng từ khi đến Kinh đô này, tôi đã ngay lập tức đâm đầu vào công việc lính đánh thuê nên chẳng có thời gian mà thăm quan nơi này để biết có chỗ nào hay.

Vào hôm đầu tiên, tôi có đi chơi với cô gái đã tặng mình chiếc nhẫn, nhưng cũng chỉ là đi dạo phố mà thôi.

-Nào….

Đột nhiên Kyune cúi xuống và nhìn vào mắt tôi.

-Cậu lại đang nghĩ tới một cô gái khác nữa đúng không? Lần này không phải là Silver Flash mà là một cô gái khác…

Sao cô ấy lại biết nữa vậy?

-Mỗi khi tôi ở gần, tôi có thể đọc được những gì mà một người đàn ông đang suy nghĩ đó nhé~

Tôi hoàn toàn chỉ biết giơ tay đầu hàng trước khả năng đáng nể của cô ấy.

-T…Tôi xin lỗi, thật bất lịch sự khi đi cùng một cô gái xinh đẹp và lại nghĩ về một cô gái khác.

-Fufufu, cậu hiểu được điều đó là tôi vui rồi.

Kyune nói vậy nhưng trông không có vẻ gì là buồn bã cả. Rõ ràng cô ấy chỉ đang muốn trêu chọc tôi, nhưng cũng không phản đối khi được tôi khen như vậy.

Đột nhiên, cô ấy nắm lấy cánh tay của tôi, nâng nó lên và rúc vào cạnh sườn. Cánh tay của tôi đột nhiên bị kẹp giữa bộ ngực đồ sộ kia truyền lại một cảm giác sướng tê người. Ngoài ra, cơ thể hai chúng tôi cũng gần lại hơn nữa, đến mức tôi cảm nhận được cả thân nhiệt của thân hình ấm nóng đằng sau.

u14492-3a569bdd-0d1c-4d91-8b1b-61a9b9bb29c6.jpg

-Sao lại…đột nhiên…

-Fufu, cái này coi như là hình phạt khi cậu dám nghĩ về cô gái khác đi. Cậu sẽ phải hộ tống tôi như thế này một lúc nữa~

Đối với tôi, một tên trai tân chưa có kinh nghiệm, khoảng cách gần như vậy quả là một sự kích thích khủng khiếp. Nhưng  trước sự chống cự tuyệt vọng đó của tôi, Kyune chỉ mỉm cười tinh nghịch.

Có lẽ cô ấy không để ý chuyện này và tôi cũng rất vui khi được một onee-san xinh đẹp thế này tấn công chủ động, nhưng với một người mới bắt đầu như tôi thì cấp độ này có hơi cao quá…

Và cuộc hẹn của chúng tôi bắt đầu trong khi tôi đang phải đấu tranh nội tâm rất dữ dội…

=========== 

Trans: Hết tuần này, sang tuần sau mình sẽ giảm tiến độ xuống 1 chap/ngày nhé :v Hết tết, đi làm rồi mà :v

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Vâng,, rất kín =}
Xem thêm
Rồi kín dữ chưa :)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
thằng này bá vcl
Xem thêm
Coi như Bell là phiên bản nhát hơn của thanh niên này
Xem thêm
Giống như mặc thêm cái áo khoách ở trên thôi chứ ở dưới thì..
Xem thêm
Tấm gương tốt để học tập ????
Xem thêm
Kín chỗ nào vậy ae?
Xem thêm
Quèo,đc gái chủ động......thôi t tạm bỏ qua NHƯNG lần sau chú nên là ng chủ động nhá main!
Xem thêm