Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19: Dường như tôi đã vướng vào một người không đơn giản

42 Bình luận - Độ dài: 1,391 từ - Cập nhật:

Sau một chút lộn xộn trong Hiệp hội, tôi lại đang trên đường tới phòng khám của Kyune với một món quà nhỏ như thường lệ.

-Thanh kiếm mà cô gái cáo đó mang theo được gọi là Katana.

-Katana? Tôi chưa nghe cái tên kì lạ đó bao giờ cả?

-Quá trình để làm ra một cây không hề đơn giản đâu, hơn nữa còn là công nghệ độc quyền chỉ có ở một vài vùng mà thôi. Để mà nói ra chi tiết thì chắc đến đêm cũng chưa hết, nhưng để cho cậu dễ hình dung về chất lượng của nó thì, nhìn mỏng manh vậy thôi nhưng chém gì đứt đó đấy.

Sao cái gì ngọn thương dài một đoạn này cũng biết thế?

Cô gái cáo đó, đúng là có xinh đẹp đấy, nhưng lại theo một kiểu khác hẳn so với Kyune. Nếu Kyune là kiểu dịu dàng và hư hỏng thì cô gái cáo lại là kiểu nghiêm túc và cứng rắn đến đáng sợ.

-Tốt nhất là đừng nhìn ngực mà bắt hình dong người ta…

-Không được sao?

-Đương nhiên là thế rồi…

-Nhưng ta thấy cũng có chút đúng mà?

Trong lúc đang nói chuyện với Gram, tôi đã đến gần phía trước cửa phòng khám của Kyune.

Sau những gì đã xảy ra và cả mấy cuộc tranh luận chẳng đâu vào đâu với Gram, tôi chỉ muốn được trò chuyện với Kyune để được chữa lành…

Tuy nhiên, trước mặt tôi, ngay trước cửa phòng khám có hai người đang đứng đó. Một là Kyune, bác sĩ của nơi này, người còn lại là một tên đẹp mã.

Ai thế nhỉ? Khách hàng ban ngày đến điều trị tại phòng khám? Hay là khách hàng ban đêm….? Tôi chợt nhận ra rằng, dù thế nào thì Kyune cũng có cuộc sống riêng của mình.

Đặc biệt là công việc vào ban đêm. Tôi không phải là khách hàng duy nhất của cô ấy và cũng chẳng có quyền gì để quản lý cô ấy. Nhưng đứng đó chứng kiến cảnh cô gái mà mình quan tâm đang trò chuyện với một người đàn ông khác….

Có lẽ tôi nên đến đây vào lúc khác thì hay hơn…

-Chờ đã, cộng sự, nhìn họ kì lạ lắm…

Gram đột nhiên lên tiếng khi tôi vừa quay đầu định bỏ về.

Tò mò, tôi quay đầu lại và thấy hai người họ dường như đang cãi vã nhau. Nói đúng hơn là tên đẹp mã kia đang nổi khùng lên và Kyune chỉ im lặng với vẻ khó xử.

-Có vẻ không ổn lắm…

Nghĩ vậy, tôi quay lại và đi về phía phòng khám lần nữa.

Khi vào vị trí thuận lợi, tôi bất ngờ nhào ra từ phía sau và vụt cho tên kia một cán thương vào chính giữa thái dương.

-Cậu xử hắn nhanh thế? Mà thôi, hắn cũng xứng đáng với điều đó…

-Tôi không cho phép hắn lớn tiếng với cô ấy như vậy. Còn đòn hồi nãy là tôi học được ở làng để dễ gây choáng mục tiêu nhanh hơn.

-Ồ, khá đó chứ..

Tôi cứ nghĩ Gram sẽ chê tôi vì đã tấn công vào thái dương chứ không phải là đá vào mông và dần hắn một trận tơi bời. Tất nhiên là hậu quả của đòn đánh bất ngờ của tôi là khiến tên kia lăn kềnh ra đất với đôi mắt trợn ngược.

-Yo…Kyune…chào buổi chiều.

-Eh…ah…xin chào…

Tôi mim cười với Kyune trong khi trả cây thương lại sau lưng. Sau một lúc bất ngờ, hết nhìn tôi rồi lại nhìn tên đang nằm dưới đất, cô ấy mới nhẹ nhàng mỉm cười.

-Xin lỗi vì đột nhiên chen vào, nhưng chị có thể cho tôi mượn một sợi dây dài chút được không?

-Được chứ, dây thừng được không?

-Hoàn hảo đó, tôi sẽ treo hắn lên ở chỗ nào đó dễ thấy một chút…

“”Hả??””

Tôi sẽ xử hắn theo “lệ làng”, lột đồ ra, trói hắn lại và đem treo ở chỗ nào đó đông người một chút.

Sau khi hoàn thành việc treo hắn lên một mái nhà cách đó không xa, tôi quay lại phòng khám.

-Ừm…cuộc cãi vã hồi nãy có liên quan gì đến công việc ban đêm của chị hay không vậy? Ah…nếu không muốn nói thì cũng không cần tự ép mình đâu…

-Vâng, không sao đâu, dù gì tôi cũng không định giữ bí mật chuyện đó mà.

Kyune mỉm cười.

-Thực ra tôi phải cảm ơn cậu rất nhiều. Vị khách đó, vài ngày qua đã nhiều lần tìm đến định ép buộc tôi và phải rất khó khăn tôi mới từ chối được…

-Tại sao lại vậy? Hắn muốn mặc cả sao?

-Không, không phải việc đó, nhưng tôi vẫn có quyền chọn khách hàng cho mình mà…

Dù là gái mại dâm thì những cô gái "cao giá" như Kyune cũng có quyền chọn đối tác cho mình.

-Nhưng vậy có ổn cho cậu không? Tên đó tự nhận là lính đánh thuê đó, cậu không sợ bị hắn trả thù sao?

-Không sao đâu, tôi đã đánh úp hắn bất ngờ nên chắc là hắn không nhìn thấy mặt được đâu…

-V…vậy à…

Khi tôi giơ ngón tay cái lên nói với vẻ tự tin, gương mặt của Kyune đột nhiên ửng hồng một cách kì lạ.

Và đó cũng là cách câu chuyện về tên khách hàng phiền phức kết thúc, và những câu chuyện không đầu không đuôi tiếp tục như thường lệ.

Với một tên nông dân sống ở làng từ nhỏ, những câu chuyện của tôi có thể nói là nhạt vô cùng. Mặc dù vậy, Kyune vẫn vui vẻ lắng nghe chăm chú và thi thoảng phản hồi lại một cách hào hứng. Có thể cô ấy chỉ đang giả vờ, nhưng tôi vẫn rất vui vì có thể được trò chuyện với một cô gái xinh đẹp như vậy.

Ngồi đây, tôi mới thấy sự khác biệt giữa cô ấy và cô gái cáo kia…

Trong khi tôi đang nghĩ về chuyện đó…

-Cậu đang nghĩ tới người phụ nữ khác trong khi nói chuyện với tôi sao?

Kyune nói ra đúng điều mà tôi đang nghĩ, cái khả năng đáng sợ gì vậy?

Bị nắm đúng chỗ, tôi đành ngoan ngoãn khai hết chuyện đụng độ với cô gái cáo ở trong trụ sở Hiệp hội.

-Một cô gái thú nhân cáo lông màu bạc, dùng katana sao? Lẽ nào là “Silver Flash” (Tia chớp bạc [note20563] ) ? 

-Tên nghe ngầu quá nhỉ?

-Đó không phải tên thật của cô ấy đâu, chỉ là một biệt danh thôi.

-Biệt danh?

-Đó là một cái tên được dùng để vinh danh các Lính đánh thuê xuất sắc. Cậu không biết chuyện đó sao?

-Ừm, dù gì tôi cũng mới trở thành lính đánh thuê thôi mà. Với lại tôi cũng chả quan tâm gì tới nó lắm…

Nói cho đúng thì biệt danh giống như một danh hiệu được cho lính đánh thuê như để công nhận khả năng của họ. Biệt danh thường được đặt theo khả năng đặc biệt nổi tiếng hoặc sự kì lạ của họ.

-Mà…gần đây họ có gọi tôi là “Kẻ diệt chuột”, cái đó có thể coi là Biệt danh không?

-Oh….tôi có nghe qua cái tên đó gần đây, đó hóa ra lại là biệt danh của cậu sao?

Tôi thì cảm thấy cái tên này giống như xúc phạm hơn là vinh danh nữa…

Dù sao thì tôi cũng chả quan tâm chuyện đó đâu. Có thứ khác tôi muốn hỏi Kyune hơn.

-Vậy cô nàng đó là loại người gì thế?

-Ừm, cô ấy tới từ một đất nước khác, nghe nói dù chỉ mới trở thành lính đánh thuê, nhưng cô ấy đã nhanh chóng leo lên tới Lính đánh thuê cấp 2 với tốc độ rất bất thường.

-Cấp hai sao??

Hơn một tên cấp 5 như tôi tới 3 cấp. Gram có nói cô ta rất đáng sợ, nhưng tôi không nghĩ nó lại tới mức đó.

Thật may là tôi không vô tình thở ra cái gì đó khiến cô ta ngứa mắt….

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này nhờ các bạn góp ý xem nên để "Silver Flash" hay việt hóa thành "Tia chớp bạc" thì hay hơn để mình lưu ý trong các chap sau :v
Chỗ này nhờ các bạn góp ý xem nên để "Silver Flash" hay việt hóa thành "Tia chớp bạc" thì hay hơn để mình lưu ý trong các chap sau :v
Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
hmmmm xem main tán nó thế nào
Xem thêm
chả lẽ có thứ gì đã làm cho vũ trụ azur lane giao thoa với OPM và để flashy flash djt kaga và sinh ra con này ;-;
Xem thêm
._. Tôi không nghĩ vũ khí đẻ con được đâu
Xem thêm
@Toanga1249: xem lại kancolle đi bro:)))
Xem thêm
flashy flash phiên bản cáo XD
Xem thêm
Wtf đệ asuna à :)))
Xem thêm
TRANS
Hãy đợi đấy :))
Thanks~
Xem thêm
Main là bảo mẫu của anh hùng mà, ô dù to thế thì sợ đếch gì mấy đứa ATSM
Xem thêm