Asuka of the scarlet sky
Amana;アマナ 218kalavinka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 10 :Thế giới của anh hùng và báu vật bí ẩn(5)

1 Bình luận - Độ dài: 2,797 từ - Cập nhật:

-------------------------------------------------------------------------

“E-err … Anh … Anh về rồi~”

Asuka giơ tay lên chào Yuuto một cách gượng gạo. Cô cảm thấy trán mình đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

“Ukm…Tôi cũng vừa về thôi, Asuka-sama”

Yuuto cười thản nhiên, ánh mắt kì quái của cậu ta lướt trên người trước mặt rồi dừng lại trên đôi mắt như muốn hỏi cô đang làm gì vậy.

“Uhm,… A, đúng rồi. Anh đã đi đâu vậy ? Ahahaha …”

(Editor: Cười nhạt nhẽo v~~)

Đôi mắt Asuka long lanh đầy nước khiến người khác không khỏi nghĩ chỉ cần một tác động nhỏ nhất cũng sẽ khiến cô òa khóc ngay lập tức. Yuuto dường như không quan tâm đến sự khẩn cầu của cô mà chỉ cười một cách ranh mãnh.

“Hình như tôi có nói đừng vào đây vì nó rất nguy hiểm, đúng không ?”

“ … Y-yeah … Xin lỗi … Đây là … mình nghĩ nó sẽ ổn thôi …”

(trans: ý ns cái nipple ring ấy) (Editor: Nghĩa là nó đánh trống lảng đến cái vụ vòng kẹp núm ấy hả ? Khôn quá đó chứ ^^ ).

Asuka vừa lẩm nhẩm vừa vặn vẹo hay tay đang đan chặt vào nhau. Cô nghe thấy tiếng bước chân của Yuuto đang tiến lại gần trong căn hầm tối tắm.

“Tôi nghĩ đó không đúng vấn đề lắm. Sự thật là cô đã vào phòng của một người khi không được họ cho phép. Tôi thậm chí đã khóa cửa trước khi ra khỏi nhà nữa.”

“U-uuu. Mình đã xin lỗi rồi mà … nên …”

(trans: sao cứ có cảm giác ghét con này thế nhở)

(Editor: con gái có bao giờ nói lý đâu lão J )

Asuka cố gắng tránh xa khỏi Yuuto khiến cậu cau mày. Ngay sau đó Yuuto nhận ra tình trạng của cô lúc này.

Xung quanh quá tối nên hình ảnh của Asuka không quá rõ ràng, nhưng những thứ có thể thấy vẫn khiến đôi mắt của cậu như sáng lên.

(Trans: Ae tiềm undone sarashi trên gg-sama sẽ hiểu bổ cỡ nào :3 )

(Editor: Dịch chỗ này nhọc quá, không thấy rõ thì giơ tay ra mà sờ, đần không đỡ đưuọc =3 )

“… Bộ đồ đó … Có chuyện gì với nó vậy, Asuka-sama ?”

“Đừng…Làm ơn đừng nhìn nữa mà…” (Editor: Lau máu mũi rùi dịch tiếp)

“Furufuru” Asuka run rẩy lùi lại, tuyệt vọng tìm cách che đi bộ ngực của mình khỏi ánh mắt của Yuuto.

Đây là lần đầu tiên Asuka cảm thấy như đang khỏa thân trước mặt một gã đàn ông từ khi cô trưởng thành đến giờ.

“T-Trang bị đó … như cô thấy đấy, nó vẫn đang là bản thử nghiệm. Sao cô lại mặc nó lên ?”

“V-Vì … Thật vô lí, mình … mình không rõ ….”

Asuka nhìn thoáng qua Yuuto rồi quay đi với khuôn mặt đau khổ. Thậm chí hai tay đang che trước ngực cô cũng bắt đầu chuyển sang màu hồng vì ngượng.

*Gulp*, Yuuto gian nan nuốt nước bọt.

Asuka trong bộ quần áo đó còn gợi tình hơn cả lúc khỏa thân.

Cậu nhắm mắt lại và dời sự tập trung lên tay phải của chính mình.

Sẽ không còn cơ hội khác nữa.

(Eh, bình tĩnh. Mình phải giả vờ bình tĩnh)

(Editor: sr các bác tui chưa đọc mấy phần trước nhưng thằng main này bị bín thái à ?)

Có lẽ là do đã có kinh nghiệm với Sasha, cậu ta vẫn giữ được vẻ ngoài giả tạo của mình. Nếu quá nóng vội, con mồi chắc chắn sẽ bỏ chạy.

Asuka có lẽ đã quá ngượng ngùng đến nỗi không nhận ra thời điểm không tự nhiên đó của cậu.

“N-Nó … Tôi nghĩ tôi có thể điểu khiển nó … Cô có thể giúp tôi chỉnh lại nó không ?”

“ … Eh?”

Asuka bị sốc khi thấy ánh mắt Yuuto dừng trên ngực mình. (Editor: Thôi xong … Đủ 18 thì mới được kéo xuống nhé, không thì vui lòng dừng ở đây và đi học đi các bạn ^^ ).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thật tuyệt vời vì nó phù hợp với cô, Asuka-sama”

Nhà xưởng đã được thắp lên những ngọn nến đỏ trên tường. Nụ cười trên môi Yuuto cũng mập mờ như ánh nến heo hắt đó.

(trans: ko phải nến dùng trong SM đâu)

“U, Uu. Làm ơn hãy kết thúc việc này nhanh đi.”

Yuuto dựa vào thành ghế, cậu đang tuyệt vọng giữ cho trái tim đang loạn nhịp bình tĩnh lại.

Asuka cố đứng thẳng hết sức như muốn che dấu điều gì khỏi ánh mắt Yuuto.

(Editor: Cho bác nào không hiểu, dáng ẻm quá ngon nên nếu đứng thẳng, mông và phần bên dưới sẽ thụt ra sau, chắc đó là ý tác giả =3 )

“Bình tĩnh nào”, Yuuto hít sâu một hơi. Nếu để cô ấy nhận ra rằng cậu cũng đang bối rối thì mọi thứ sẽ chấm dứt.

“ … Nếu cô chỉ đứng đó thì tôi không thể biết được cô thấy thế nào. Có vấn đề gì nếu cô di chuyển một chút không ?”

*Grin*, Asuka đảo mắt tránh khỏi nụ cười của Yuuto.

“C-cũng không có vấn đề gì … Chỉ là …”

Asuka khẽ động đậy cánh tay, nhưng chưa kịp nói gì Yuuto đã cắt ngang. Cậu vỗ tay và thốt lên “ra vậy”.

“Cô có thể đặt tay mình lên gáy được không ?”

(trans: Ngon!)

Asuka tròn mắt nhìn Yuuto vẻ không thể tin được, tuy nhiên nhay sau đó cô lặng đi và nhìn xuống. Cô là người sai trong chuyện này.

Asuka từ từ đưa tay lên mà không hiểu sự hưng phấn đang dâng trào trong cơ thể là gì. (trans: M rồi bà con ơi)

“Như thế này …?”

Cô run rẩy nhấc bàn tay đang che phía trước đưa về sau. Cảm giác cơ thể trần truồng của bản thân đang khiến ý thức của cô dường như đang biến mất.

(K-Không thể nào. Mình đang bị nhìn. N-Núm vú của mình. Nơi đó. V-vẻ ngoài dâm đãng này …)

“Ahahah”, hơi thở nặng nề của Asuka vang vọng trong căn phòng. Núm vú được gắn vòng đang trở nên cứng hơn, cô cảm thấy mạch máu mình phập phồng như sắp nổ tung rồi.

*Bakubaku* (tiếng tim đập), cô cảm thấy mọi thứ xung quanh dần nguy  hiểm hơn.

(… Ánh ấy đang nhìn, Yuuto đang nhìn, C-cái gì? Thật thản nhiên. Có phải anh ta từng nhìn thấy cơ thể phụ nữ trước đó?)

“Fururi”, cơ thể Asuka run lên dưới ánh mắt Yuuto.

(Không, mình đang bị nhìn. Mình nên làm gì? Khỏa thân, Ngự, N-núm vú. Anh ấy có thể thấy mọi thứ)

Cái nhìn của Yuuto quét lên cơ thể trần trụi của Asuka. Rõ ràng, giống một thực thể, cái nhìn đó đang vuốt ve làn da Asuka.

“Ah … Nn”

Asuka liếm môi.

Đột nhiên, hơi thở cô trở nên khô nóng hơn khi đang di chuyển trong vô thức.

“Nách của Asuka-sama thậ đẹp”

“Euu !!?”

Asuka bất ngờ thốt lên. Cùng lúc đó ánh mắt Yuuto biến đổi theo tâm trạng.

Cậu nhìn thẳng vào nách Asuka với một nụ cười.

“Eh,Eh? N-nách? Anh? … K-không”

“Ah, đừng che nó đi”

Asuka bắt đầu hạ cánh tay của mình xuống. Mắt cô ngấn nước vì những lời đó.

“Nhìn đây, hãy để nguyên nó như trước”

“U,Uwa … Aah, Uu”

Asuka rên nhẹ rồi từ bỏ cố gắng che nó đi. Một điều kì diệu nào đó đã xảy ra khiến Yuuto không hề nhìn thấy đôi mắt khẩn cầu của cô.

“Nó thật trắng và đẹp. Cô đã cạo nó ah?”

“Uu, đồ ngốc. Tôi ghét anh”

Asuka lí nhí thốt lên. Tim cô như bị cắt thành từng mảnh đau đến muốn chết đi cho rồi.

(N-nách … Tại sao lại là nách … C-c-còn nới khác cơ mà …)

Asuka đã không cầm được nước mắt. Cô cảm thấy xấu hổ vì cơ thể mình không xứng cới loeif khen ngợi đó.

“Rốn của em nữa, nó thuôn dài và thật dễ thương. Asuka-sama, mọi bộ phẩn trên cơ thể em đều rất đẹp”

(editor: chuyển thành anh em cho hợp lí nhé)

“ … !!? A-anh đang nhìn ở đâu thế ?”

Asuka chú ý đến Yuuto và khép chặt chân mình. Cặp đùi mềm mại của cô miết chặt vào nhau.

“Chân em, dù rất săn chắc nhưng đầu gối vẫn mảnh mai. Nó thật đẹp”

“D-dừng … Tại sao anh lại khen nó?”

Hơi thở cô đã trật nhịp, những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt. “Anh có biết phô bày cơ thể trước một người xấu hổ thể nào không?”, Asuka thở dài.

Nhìn lọn tóc đỏ dài của mình lướt qua đồ lót, Asuka tự cắn lưỡi mình trong cơn kích thích.

“Ah, đúng rồi. Đó là … Em có thể mở rộng chân mình ra không ?”

Một làn sóng lớn ập đến nhấn chìm Asuka ngay sau câu nói đó.

(C-chân? Này, chân mình … Chân? Mở rộng … Eh?)

Asuka cố hết sức để giữ bình tĩnh nhưng nhịp tim cô lại đập nhanh đến nỗi có lẽ Yuuto cũng nghe thấy được. *Furu Furu*, cô nhìn Yuuto với hai chân run dẩy.

(N-Nếu mình mở ra, nó sẽ bị thấy … Ah Đ-đó không phải …)

Yuuto vẫn giữ nguyên nụ cười của mình.

(H-Anh ấy nói … S-show nó. Show hết tất cả)

Đâu còn gì nhiều để giữ nữa đâu ? Suy nghĩ đó là cơ thể Asuka nóng lên.

Cô bị nhìn thấy đang khỏa thân bởi một người đàn ông đã quen biết. Nó khiến cơ thể cô run rẩy dữ dội hơn.

“FuuFuu”, hơi thở thô bạo của Asuka vang vọng trong xưởng.

“…N-như thế này”

*Kapari* Yuuto nghĩ cậu đã nghe thấy âm thanh gì đó. (Trans: ta không biết âm thanh đó là gì)

(Nó đang mở ra, *Gapate* (trans :gg-sama). Hi, hihi. Cái gì thế này. Mình đang làm gì thế này ?)

Trong đầu Asuka tràn ngập sự phấn khích và bối rối. Trong sự mù quáng, cô đã đầu hàng trong niềm vui tuyệt vọng.

‘N-nó thật tuyệt. Nhưng đó là. Chỉ cần thêm một chút nữa … mũi chân”

Biểu cảm của Yuuto bị chê khuất bởi bóng tôi nên Asuka không thể thấy được. Dù cậu ấy vẫn mỉm cười như thường lệ, Asuka vẫn mím chặt môi.

‘Em chắc chắn sẽ chết nên không đạt yêu cầu …’

Hơi thở Asuka lại trở nên mạnh hơn một chút. Cô đưa dần eo của mình tới Yuuto.

Chậm rãi, Asuka mở chân ra. *Kyun Kyun*, Phía bên dưới liên tục tạo ra âm thanh khi nó rung lên, Asuka tuyệt vọng giữ cho giọng nói được bình thường. (editor : cao nhân nào chỉ giáo dùm tiếng gì thế ?)

‘Fu, fufuu. A-anh không còn phàn nàn gì về chuyện này nữa đúng không ?’

*Kui* Asuka phải đối mặt với ánh mắt cháy bỏng của Yuuto. Cô nhìn cơ thể chính mình và đột nhiên nhận ra chiếc quần lót đã được tắm trong ‘dâm thủy’ từ khi nào.

(M-mình đã ướt, mình ướt trong khi bị nhìn. Ha, haha. Cái gì thế này ? Cái gì thế này !)

Ánh mắt Yuuto nhẹ nhàng vuốt ve thân dưới của Asuka. Cảm giác nhộn nhạo sởn gai ốc chạy dọc theo sống lưng cô.

(Đừn, g. Đừng nhìn nữa, mình …)

Có thứ gì đó đang trỗi dậy trong cô và cô đang cố chống lại nó.

‘Cô thật dâm đãng, Asuka-sama’

Yuuto vẫn mỉm cười bình tĩnh.

Ngay khi biết cậu ta đang phấn khích vì mình đang nude, có thứ gì trong Asuka đã gãy vụn.

(Yu-Yuuto. Thích nó, mình đang khỏa thân. …)

*GakuGaku* , chân Asuka bắt đầu run rẩy. ‘Em thực sự là một kẻ biến thái phải không ?’

Eo cô đang di chuyển k tuân theo lệnh điều khiển của não. Hai chân cô bắt đầu tách ra …

‘G-cumming’

Sau vài giây, Asuka ngã gục xuống sàn. (Trans : Quách thị phụng ?????)

‘Iyaa. Cảm ơn em, anh đã lấy được những dữ liệu tuyệt vời. Sau khi hoàn thành anh rất mon gem có thể mặc nó lần nữa’

‘Em-Em sẽ không làm điều đáng xấu hổ đó’

Yuuto mỉm cười như thường lệ, Asuka bị cậu nhìn khi đang thay quần áo nên mặt cô đỏ như gấc.

(A-anh ấy đã nhìn thấy mình như vậy, điều đó thậm chí còn khiến mình ra nữa)

*FuruFuru*, cơ thể Asuka run lên.

Tuy nhiên, Asuka cảm thấy nhẹ nhõm khi thái độ của Yuuto đã không thay đổi.

(… A-anh ấy có ý định gì không?)

Nếu như là lúc đầu, cô ấy sẽ rất tức giận nơi này. Tuy nhiên, Asuka chắc chắn rằng Yuuto đã cương cứng khi nhìn thấy cơ thể mình.

(Nó thực sự lớn. Trước đó … đối với mình …)

Cô cảm thấy vui vì một lý do nào đó. Asuka cố gắng trở nên bình thường khi không tài nào hiểu được cảm xúc của mình.

‘T-Trước hết, miếng vải đó là gì? Nó không có bất kỳ khả năng phòng thủ nào cả’

‘Không, nó có một năng lực của riêng nó. Well, em sẽ thấy khi nó hoàn thành’

Yuuto cười toe toét, Asuka lườm cậu một cái đầy phong tình.

‘… À, nhân tiện, Asuka-sâm. Em có chạm vào thứ gì khác nữa không ? Anh nghĩ em sẽ an toàn thôi nhưng vì một trong số những cái vòng có chức năng khác nữa’

‘Nu ? Aah, vâng, em không sao. Em đã không chạm vào bất cứ thứ gì khác’

Asuka tránh đi ánh mắt của cậu, Yuuto nói ‘fumu’ và liếc quanh. Asuka thoáng nhớ lại bức phác thảo nhưng nghĩ rằng chắc nó sẽ không sao nên miệng cô đóng lại.

‘Anh sẽ bỏ qua cho em lần này, nhưng xin đừng vào đây nữa’

‘Em-biết rồi … Uhm, Xin lỗi. Và, cảm ơn … anh’

Asuka do dự trả lời với giọng mệt mỏi.

‘N? Em vừa nói gì?’

‘Không-Không có gì! G-gặp lại anh sau!’

Ngay khi Yuuto hỏi lần nữa, Asuka chạy vội ra khỏi tần hầm trong khi mặt vẫn đỏ gay. ‘Cái gì vậy?’ Yuuto nhìn bóng lưng Asuka lẩm bẩm.

‘… M-Mình đã bối rối’

Sauk hi xác thực Asuka đã không còn trong nhà xưởng, Yuuto ngồi xuống. Trái tim cậu đập nhanh và mặt đỏ ửng.

‘Đ-đã ổn chưa ? Không sao đúng không?’

Yuuto đã gặp rắc rối trong thời khắc đó. Chân tay của Asuka quá hấp dẫn đến nỗi cậu không thể giữ được dục vọng của mình và muốn nhìn thấy nhiều hơn.

‘Thật may vì đây là tầng hầm’

Yuuto lẩm bẩm với chính mình. Bởi ánh nến nên Asuka không thể nhìn rõ khuôn mặt Yuuto. Nếu không, Yuuto không có chút tự tin nào cho rằng mình có thể giữ được nụ cười bình thường.

‘Mình nhận được điều này ở Sasha, đây là trường hợp xấu nhất’

Nhớ lại chuyện đã xảy ra với hai người một lần nữa, Yuuto thở dài. Rõ ràng ngày hôm nay, cậu không làm được gì ngoài lo lắng vô hạn.

‘… Nó đã bị nhìn thấy ?’

Ánh mắt Yuuto hướng đến quyển nháp trên bàn làm việc. Có lẽ cô ấy đã nhìn thấy nó. ‘Aah, geez’, Yuuto vò đầu.

*Perari*. Cậu kiểm tra lại trang bị của Asuka. Điều may mắn duy nhất là Asuka không đọc được tiếng Nhật, Yuuto ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào trang giấy.

‘Mình sẽ không thể giải thích được với cô ấy’

Cậu nhìn vào một câu chú thích ở góc trang, Yuuto đỏ mặt.

Thật nhiều đồ lót cho Asuka.

Cảm thấy mình nên cẩn thận hơn, Yuuto quyết đinh rút chìa khóa ra khỏi ngăn kéo bàn làm việc.

----------------------------------

Đồ lót Tinh nghịch

Phòng thủ vật lý: Z

Phòng thủ ma thuật: E

Mức độ kích thích: A

Độ bền: E

Bổ sung: Yuuto nghĩ: ‘Sẽ rất nguy hiểm nếu Asuka mặc nó’. Nó không có khả năng bảo vệ, nhưng vẫn là một báu vật. Mồ hôi, bụi bẩn, vi khuẩn gây bệnh và vi rút sẽ được hấp thụ hoàn toàn bởi bộ đồ lót này . Nó sạch sẽ và thân thiện với các cô gái.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận