• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 11: Refi và Yuki

Chương 116: Kình địch (P1)

1 Bình luận - Độ dài: 1,208 từ - Cập nhật:

Tôi đang, lách trải phải để né đòn đòn tấn công từ bốn lưỡi hái sắc bén mọc ra hai bên cùng lớp vỏ cứng cáp của con quái nhìn giống bọ ngựa khổng lồ với kích thước lớn như xe hàng vậy. Còn những đòn không thể né được, tôi đành đỡ chúng bằng Zaien.

Kỹ thuật đỡ đòn này được học khi quan sát một mạo hiểm giả Orichalcum ở vương đô rồi tự mình lĩnh ngộ.

Mặc cho kỹ thuật còn vụng về, tôi vẫn có thể đỡ những đòn tấn công sắc bén từ con bọ ngựa này, thứ chỉ cần trúng một đòn thôi cũng đủ gây sát nghiêm trọng, bằng một cách vi diệu nào đó.

Đúng là trong trận chiến, tôi có học được rất nhiều điều. Nhưng tôi không nghĩ mình muốn trải nghiệm chuyện này thêm lần nào nữa.

Và rồi, khi đã hoàn toàn xử lý hết các đòn tấn tấn, tôi vung kiếm phản công, nhưng con bọ ngựa chết tiệt đã vỗ đôi cánh phía sau nhằm nhanh chóng tăng tốc, né đòn tấn công của tôi.

Mà nó chả quan trọng.

Vì đòn tấn công vốn là để khiến nó né đi.

- Riruuu!!

Trước cả khi được gọi, Riru đã hiểu ý định của tôi và kích hoạt kỹ năng độc nhất Thần tốc nhằm tiếp cận trong nháy mắt và tấn công con bọ ngựa chết tiệt cùng tốc độ thần sầu.

- Giiiguiiii!!

Một tiếng thét chói tai vang lên.

Hai lưỡi hái bên phải của con bọ ngựa chết tiệt bị xé toạc bởi móng vuốt sắc bén của Riru khiến dịch thể, thứ mà bạn thức sự chẳng muốn đụng vô, bắn tung tóe.

Tôi, tận dụng khoảng khắc nó chuyển sự chú ý sang Riru, nhảy dưới người nó rồi vung Zaien.

Là quái loại côn trùng, với đôi mắt kép gồm vô số mắt nhỏ li ti phản chiếu lưỡi kiếm đang lao tới, nó lập tức kích hoạt phép thuật để ngăn cản đòn tấn công, nhưng không thể.

――Tiếc ghê, tao có thể thấy tất cả qua dòng chảy ma lực của mày.

Trước đó, tôi đã kích hoạt thứ từng dùng ở thủ đô Giải Trừ Ma Thuật, lên con côn trùng này, rồi nhắm vào cổ, nơi lớp vỏ mỏng nhất, và chém xuống.

Con bọ ngựa khổng lồ, không làm gì được khác, cổ bị rách toạc còn cơ thể vẫn giãy dụa một thoáng rồi đổ gục hoàn toàn và ngừng di chuyển.

- Phùuu……Làm tốt lắm, Riru,.

Tôi đưa Zaien lên vai, khen ngợi người bạn đồng đáng tin cậy và như mong đợi, côn trùng không phải thứ thức ăn dành cho tôi nên thay vì ném nó vào túi đồ để làm thực phẩm, tôi cho xác con bọ ngựa thành DP.

Khi nhìn xác con bọ ngựa dần tan vào hư vô, tôi liếc về phía Riru đang nằm phủ phục bên cạnh.

Hmm, dù sao thì.

Nói sao ta……quá dễ.

Con bọ ngựa vừa nãy có chỉ số cao hơn tôi gần 200 ở mọi chỉ số, trừ ma lực và khéo léo, nhưng tôi lại thắng mà chả gặp khó khắn mấy.

Nhờ có thêm sức mạnh của Riru, tôi có thể chiến đấu chống lại những đối thủ mạnh hơn mà không phải suy nghĩ nhiều, và hơn cả, phương án chiến đấu của tôi được cải thiện rất nhiều.

Hơn nữa, dường như Riru có tài năng chiến đấu hơn hẳn tôi. Dù không đưa ra chỉ thị nào, cậu ta vẫn tìm được phương án tối ưu.

Ví dụ nhé, nếu tôi mắc sai lầm và không đỡ được đòn tấn công, Riru sẽ ngay lập tức kích hoạt kỹ năng Vạn xích trói buộc để hỗ trợ, nhờ đó tôi chả bị thương nghiêm trọng bao giờ.

Còn trong trường hợp đòn tấn công của bản thân không hiệu quả, cậu ta sẽ không nhằm vào điểm yếu mà tập trung vô hiệu hóa tứ chi để tôi ra đòn kết liễu.

Dễ thiệt. Khoảng thời gian phải chiến đấu với mạo hiểm giả Orichalcum ở thủ đô Hoàng gia khó khăn hơn nhiều.

Con bọ ngựa vừa nãy thuộc loại quái vật sống trong khu vực nguy hiểm nhất, phía tây Khu Rừng Quỷ.

Maaah, đây chỉ là một trong những con quái yếu, nhưng bây giờ cả những con quái ở khu vực khác cũng chắc chắn không thể làm gì được tôi và Riru.

Kinh nghiệm thực chiến của bản thân đúng là thứ khiến tôi hơi thất vọng, chiến đấu một mình mà không có Riru có hơi quá với tôi, người không chuyên về chiến đấu. Nói thật thì, nó hơi đáng sợ.

Mặt khác, nếu tiến xa hơn về phía tây từ đây, bạn sẽ toàn thấy những thứ mà chỉ nhìn cái là hiểu ngay A, méo ổn, chuồn lẹ nào bởi khu này chất đống các loại quái vật, quỷ dữ, linh hồn xấu xa, vân vân và mây mây…….

Thậm chí từ đây, bạn có thể nhìn vào sâu trong đó, chỉ ước chừng một cách khiêm tốn thì đó cũng là một con giống khủng long to như căn hộ bảy tầng.

Cổ nó dày đến độ còn chẳng thể cắt hết dù Zaien chém qua được.

……A, đầu tôi tự dưng nảy ra một ý tưởng hoàn toàn mới. Tôi tự hỏi nếu mình có thể tích hợp mạch ma thuật vào Zaien như để kéo dài tầm đánh chẳng hạn.

Còn không thì, một lưỡi kiếm chân không bắn ra từ mũi kiếm chăng. Nếu làm được vậy, tôi có thể cắt phăng cổ con khủng long đó. Mà trước tiên thanh kiếm phải cắt qua được nó đã.

……Iya, tôi không rõ nếu thêm một mạch ma thuật loại tấn công khác, nó có can thiệp vào mạch Hồng Viêm không nữa, liệu cả hai sẽ được kích hoạt cùng lúc?

Chưa từng thử bao giờ nên tôi cũng chẳng rõ nữa.

Thôi, cứ về hỏi Leila rồi thử nghiệm sau vậy.

――Ngay lúc tôi đang nghĩ về nó.

Kỹ năng dò tìm, thứ luôn được kích hoạt, phát hiện kẻ địch tiếp cận.

-Grrrrrrrrr……

Và đồng thời, Riru có vẻ như cũng đã đánh hơi thấy kẻ địch, đứng dậy, quay về một hướng rồi gầm gừ.

Tôi cũng vậy, lặng lẽ nâng Zaien lên.

Sau một lát, một con thú có kích thước cỡ Riru xuất hiện từ sâu trong khu rừng.

Từ miệng nó lộ ra hàm răng sắc nhọn trông như có thể nghiền nát cả đá, và tứ chi nó cơ bắp cuồn cuộn với tứ chi được trang bị bộ vuốt sắc lẹm.

Trên thân là đôi cánh gớm ghiếc trông như được tạo ra từ hàng trăm lớp xương xám xếp chồng lên nhau, còn có hai cái đuôi sắc nhọn chẳng khác nào đuôi bọ cạp, trông như rắn vậy dù nó chả phải.

Chủng tộc: Manticore

Câp bậc: Tàn bạo

Level: 96

……Yabai.

Vừa than thở quái dạo này yếu quá, thế là gặp ngay một con cực mạnh.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận