Bạn Gái Tôi Là Giáo V...
Kagami Yuu (鏡遊) Oryo (おりょう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. [Đã Hoàn Thành]

Lời bạt

5 Bình luận - Độ dài: 881 từ - Cập nhật:

Lời Bạt

Rất vui được gặp các bạn, tôi là Kagami  Yuu. Đã khoảng 3 năm kể từ khi tôi xuất bản một tác phẩm mới cùng với MF Bunko-san, mặc dù chẳng có gì thay đổi cả. Thế không có nghĩa là tôi chỉ biết ăn không ngồi rồi trong suốt khoảng thời gian đó đâu nhá. Tôi đã viết, viết và viết đấy. Song, cũng có những lúc tôi lại chẳng làm gì cả…

Và, trái ngược với cuộc thi tiểu thuyết trước, lần này lại là rom-com. Ý tưởng ban đầu của tôi là ‘Một cậu nhân vật chính đồi bại, và 1 Senpai hơi điên—dị hợm.’ nhưng rồi đột nhiên thành một nữ chính là giáo viên. Dù đúng là tôi định tạo nữ chính nhiều tuổi hơn, đặc tính chính cũng đã thay đổi. Vả lại, mặc dù tôi viết ‘giáo viên xinh đẹp’ cho vô số cái kịch bản game, đây lại là lần đầu nhân vật đấy là nữ chính. Chà, hầu hết mấy cái game đó đều là loại khiêu dâm cả. Vì đây là light novel nên sẽ chỉ là thể loại lành mạnh thôi (Đúng không nhỉ?). Nhắc mới nhớ, tác phẩm tôi mới ra mắt cũng có một giáo viên xinh đẹp đấy. Dù tôi đã không hề dự tính như thế. Lúc đó, tôi còn rất trẻ… rất rất trẻ đấy biết không? Tôi đã hoàn thành hết cốt truyện, và cuối cùng khiến nó xoay quanh giáo viên xinh đẹp ấy, wow. Đến kết, cô ấy đã trở nên khá là nổi tiếng, nhưng thực sự tôi đã rất lo lắng. Mặc dù tôi đoán là mình cũng sẽ làm như thế lần nữa.

Chà, quay lại với tác phẩm. Thực lòng, tôi đã có một thời gian thực sự rất khó khăn để viết nên một nữ chính. Sau cùng thì đa số các nữ chính light novel thậm chí còn chưa vào tuổi đôi mươi nữa cơ mà. Tôi thực sự đã nghĩ về việc thêm vào gì đó ngược lại như cô ấy không trong tuổi đôi mươi, nhưng rốt cuộc… chà, bạn đã đọc cái kết quả rồi đấy. Nói chính xác là tôi chỉ nghĩ là “Làm cho ấy dễ thương hết mức có thể có ổn không nhỉ” và xây dựng nhân vật quanh đó. Và đó là cách Maka-sensei đã được sinh ra. Một giáo viên dễ thương nhưng vẫn hơi táo bạo. Tôi đoán bạn có thể gộp nó lại với “Nếu trường mình mà có một giáo viên thế này, mình chắc chắn sẽ đi học~”. Thậm chí nếu đấy không phải giả tưởng, thì cũng phải có thêm vài yếu tố hư cấu vào trong bộ rom-com này. Cô ấy xinh đẹp, damdang và bạn đôi khi cũng không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì, ấy mà một giáo viên thích tán tỉnh chẳng phải là tuyệt nhất ư, bạn có nghĩ thế không? Tôi đã dành cả đời học sinh của mình khá nghiêm túc, nên có những lúc mà tôi đã bỏ lỡ mất. Nhưng nếu tôi có một giáo viên như thế thì sao…? Đó có lẽ là cách mà tôi đặt vào một ước mơ đã quên từ lâu vào trong câu truyện của mình.

Về cái nhan đề, tôi đã trao đổi ý kiến với biên tập viên của mình biết bao nhiêu lần, và nó như là việc sinh ra một đứa con ấy. Có những lúc mà biên tập viên còn định quẳng đi luôn cái nhan đề—ấy nhầm, để lại như lúc cái tiêu đề bị giao lại cho họ, nhưng lần này, tôi lại muốn cả chúng tôi cùng làm nên cái nhan đề cơ.

Song, nó thành ‘Boku no Kanojo Sensei’. Phải, lúc đầu tôi cũng đã có chút bất ngờ với cái tính đơn giản của nó. Viết từ Kanojo bằng Katakana, và cùng với Sensei song hành có thể mang lại cảm giác mới mẻ và thanh lịch. Vì khá là đơn giản nên chúng tôi đã có ý muốn thêm vào một vài tiêu đề, nhưng nhan đề chính này vẫn đã là chiến thắng rồi. Xem xét nhan đề nói trên, tôi rất mong các bạn yêu thích cuốn tiểu thuyết này.

Oryou-sensei, cám ơn anh rất nhiều vì tranh minh họa của anh. Maka-sensei trông rất người lớn nhưng vẫn rất dễ thương, cô ấy là nhất! Và xin lỗi sensei vì có khá là nhiều nhân vật. Từ một người phụ nữ ở tuổi đôi mươi đến một cô bé lớp năm, chênh lệch độ tuổi là khá lớn, nhưng mọi nhân vật đều dễ thương như những gì tôi đã mong muốn rồi!

Đến biên tập viên của tôi, cám ơn rất nhiều vì đã quyết tâm bên cạnh một tác giả khó chịu như tôi.

Đến tất cả mọi người có liên quan đến việc sản xuất và phân phối quyển sách này, cám ơn mọi người rất nhiều!

Và đến với tất cả mọi người đã mua quyển sách này, tôi không thể cảm ơn các bạn hết được!

Tôi mong chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thêm lần nữa.

Mùa hè năm 2018, Kagami Yuu.

u30904-9ea140fa-d04a-473f-b5d7-2b93cc37a58f.jpg

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thấy chap này mừng hụt đây =))
Xem thêm
Hehe :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi The Empty
@The Empty: Hoạt động cả ngày và đêm trừ buổi chiều :))
Xem thêm