Bạn Gái Tôi Là Giáo V...
Kagami Yuu (鏡遊) Oryo (おりょう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. [Đã Hoàn Thành]

Chương kết

18 Bình luận - Độ dài: 1,232 từ - Cập nhật:

Trans: [Ẩn Danh]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Hôm nay, khi gọi em lên bảng, em đã có một vẻ mặt khó chịu đấy.”

“Vâng.”

“Vậy thì, một hình phạt.”

Một nụ hôn, đôi môi của hai chúng tôi chạm vào nhau.

“Và, mặc dù rằng trước cô đã dạy đúng ngữ pháp cho em, những em vẫn hiểu sai.”

“Vâng.”

“Vậy thì, một hình phạt.”

Lại là một nụ hôn, đôi môi của hai chúng tôi lại tiếp tục chạm vào nhau.

“Cô yêu em nhiều đến mức phải gặp rắc rối đấy.”

“Vâng.”

“Vậy thì, một hình phạt… giờ thì năm lần nhé.”

Hôn Hôn Hôn Hôn Hôn, đôi môi của chúng tôi chạm vào nhau năm lần liên tiếp. Mặc dù tôi thấy không cần thiết phải đếm từ nụ hôn một.

Sau giờ học. Tôi đã ở trong phòng chuẩn bị tài liệu tiếng Anh.

Đã được vài ngày kể từ khi Tuần Lễ Vàng bắt đầu, và tôi cứ bị gọi đến nơi này mỗi ngày. Không giống như bao học sinh hay giáo viên nghĩ về nó. Mà thay vào đó, có vẻ như mọi người đã quên về bức tranh ấy rồi. Tôi khá mong đợi nhưng… ý tôi là, nó thậm chí còn chẳng giống một tuần lễ.

Ít nhất, có vẻ như những học sinh cao trung như tôi cứ thường xuyên thay đổi tin đồn thôi.

“Đừng nghĩ về những thứ không cần thiết khi chúng ta đang hôn nhau chứ. Cô đã từng nói với em trước đây rồi, phải không?” Cô ấy vừa nói vừa lườm lấy tôi, và chỉ hôn tôi thêm một lần nữa rồi ôm chặt tôi vào lòng.

Cảm giác mềm mại từ bộ ngực của cô ấy có thể khiến tôi phát điên lên mất.

“… Fu. Cô đoán nó sẽ là hình phạt cho ngày hôm nay. Hãy bắt đầu với sự chỉ đạo của em nào. Tất nhiên là, không được dừng lại như mọi khi đấy nhé.”

“Trước đó, chẳng phải môi cô bị phông lên do hôn quá nhiều sao?”

“…! Đ-Đấy là vì… rốt cuộc, Saiki-kun đã nói chuyện với CCCL! Việc tồi tệ nhất với cô là khi em nói chuyện với các cô gái khác đấy! Còn với em gái của em hoặc bất kì cô gái khác thì không thành vấn đề!”

“Rõ ràng là không thể rồi cơ mà.”

CCCL vẫn còn nghi ngờ liệu Maka-sensei và tôi có thật sự là người yêu hay không. Dù sao thì, Hội trưởng Karen vẫn thỉnh thoảng gọi chúng tôi đến văn phòng hội học sinh. Amanashi vẫn tiếp tục rủ tôi ăn cùng cô ấy trong khi dẫn theo Maka-sensei đi cùng. Miharu vẫn thỉnh thoảng đến chỗ Maka-sensei để chơi, và tìm kiếm một bằng chứng rằng chúng tôi đang hẹn hò. Người duy nhất không hành động gì là Kuu, nhưng em ấy vẫn thường xuyên đến quán cà phê mèo.

Chắc là họ phải có kế hoạch gì đó rồi, phải chứ…?

“… Nhắc mới nhớ, có vài việc mà em vẫn chưa hiểu.”

“Không nên có thêm những thứ khác nữa chứ? Mà sao cũng được. Là gì thế?”

“Kisou-san, Kisou Tenka-san. Em có cảm giác như rằng cô ấy đã chú ý đến hai chúng ta trước cả khi tin đồn ấy được lan rộng. Đặc biệt là Sensei đấy. Cô ấy là người quen của cô à?”

“Ể, Tenka—không, Kisou-san!? Em ấy đã làm gì với Saiki-kun à?”

Trước sự ngạc nhiên của tôi, Maka-sensei tỏ ra khá bối rối. Trông cứ như mồ hôi lạnh đang chạy dọc sống lưng cô vậy.

“… Sensei?”

“Chà, thật ra cô không có ý định giấu em. Kisou-san—không, Tenka thật ra là em gái cô.”

“Em gái ư?!”

Kisou-san trẻ trung, nhỏ nhắn ấy ư?! Trông họ chẳng giống nhau chút nào cả—không, chờ đã?

“A… Nhắc mới nhớ. Em cảm thấy có một chút khó chịu khi nhìn thấy mặt của cô ấy ở gần. Chắc có lẽ là do em vô thức nghĩ rằng cô ấy trông giống với Sensei.”

“Em ấy được sinh ra chỉ một khoảng thời gian ngắn trước khi gian đình cô đổ vỡ, khi mà cô chỉ mới 7 tuổi. Và sau khi bố mẹ cô li hôn, mẹ cô đã đưa em ấy đi cùng vì em ẫy vẫn chỉ còn là một đứa trẻ.”

“Em hiểu rồi…”

Chà, có nghĩa là người mẹ ấy chọn đứa trẻ mới sinh.

“Cô đã không hề có cơ hội để gặp em ấy thường xuyên hơn, nhưng ai lại ngờ được cuối cùng bọn cô lại là học sinh và giáo viên… Cô gái ấy, em ấy có nói gì không?”

“Không, Không có gì quan trọng cả đâu ạ. Chỉ là, có vẻ như cô ấy thật sự quan tâm đến Sensei.”

“Mặc dù mối quan hệ giữa bọn cô rất mong manh, nhưng cô gái ấy, em ấy vẫn xem cô là chị gái ư.”

“Đừng có mà phản bội Maka-sensei, hãy bảo vệ cô ấy’—đôi mắt khi nói thế của cô ấy rất nghiêm túc. Dù rằng tôi không dám nói là ‘bảo vệ’, nhưng tôi đã không hề nghe bất cứ lời phàn nàn nào cả.

“Hơn nữa, cô ấy thường làm gì đó trên điện thoại trong giờ học.”

“… Saiki-kun.”

“Vâng ạ?”

“Dù là em gái cô. Nhưng em vẫn đã nói chuyện với một cô gái khác. Cô cần phải trừng phạt em thêm một chút nữa, em biết chứ?”

“Uuu…V-Vâng.”

Khi cô ấy vui vẻ mỉm cười, đôi môi của hai chúng tôi chạm vào nhau.

Hôn Hôn Hôn Hôn, tôi từ bỏ việc đếm, và đầu hàng thôi.

Thành thật mà nói, những gì mà cô ấy ‘giáo dục’, việc hành hạ thể xác này là hiệu quả nhất rồi đấy. Rốt cuộc thì, khi cô ấy hôn tôi, tôi không có chút thời gian nào để có thể nghĩ đến CCCl, em gái hay bất kỳ thứ gì nữa

“Saiki-kun, cô yêu em… Cô yêu em. Cô yêu em, cô yêu em, cô yêu em…!”

S-Sensei…”

u22257-ceb6938a-fc69-4eb9-9074-437f3193bd70.jpg

Nhưng, tôi vẫn muốn nói rằng tôi thích cô ấy. Tôi chỉ nói là ‘Tôi thích các giáo viên xinh đẹp’ thôi đấy.

Phải, tôi không thể nói bất cứ điều gì với những nụ hôn chặn miệng thế này. Và, dù rằng cô ấy phải nhận ra điều đó, cô ấy lại không hề ép buộc tôi.

Có lẽ là cô ấy đang đợi. Nhưng cảm xúc của tôi lúc này rất vững chắc. Và lý do mà tôi không thể nói ra là vì một vấn đề nữa. Phải rồi đấy. Một vấn đề mà tôi gần như quên béng đi, nhưng tôi không bao giờ được phép quên. Là một vấn đề, một vấn đề lớn.

Nếu tôi công khai tình cảm của mình, có thể Maka-sensei sẽ rời khỏi trường, Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu—và kết thúc chỉ bằng một lời tỏ tình.

Và, tôi không thể quên đi CCCL, Kisou-san và vân vân. Côn vô số những chướng ngại vật.

Nhưng, lúc này đây—tôi sẽ tạm quên điều đó. Và tập trung vào hình phạt, bởi người giáo viên xinh đẹp và dễ thương này, người mà có bộ mặt thật chỉ mình tôi mới biết.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

đang dịch nghĩa là chưa hết, còn nữa phải ko =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi The Empty
Hôm nay hơi sớm :-?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi The Empty
@The Empty: Giờ này nhiều người còn thức lắm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi The Empty
@The Empty: à ờm, thấy không có cmt hết thì ta vô cmt thôi :)) nếu không thích thì thanks cái nà <3
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời