Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Học sinh chuyển trường dối trá bị đồng minh của chính nghĩa nghi ngờ

Ngoại truyện

13 Bình luận - Độ dài: 813 từ - Cập nhật:

“Ehehe. Cảm ơn cậu đã đến cứu chị nhé, Hiroto-kun ♡”

Đối với vòng hai của trận đấu ngôi sao nhuộm màu <Dear Script>, cuộc hẹn hò kép giả.

Cả bọn đã đến khu vui chơi giải trí để khảo sát địa điểm hoàn thành và hiện tại tôi đang ở trong căn nhà ma cùng Akizuki.

Mọi chuyện trở nên như thế này vốn dĩ cũng là điều khó tránh. Ban đầu tôi đi với Himeji, còn Asamiya đi với Akizuki, bốn người chúng tôi lượn quanh khắp khu mua sắm rồi đến rạp chiếu phim (Nhân tiện Akizuki đang tham gia dưới vai trò của Enomoto), song cuối cùng Akizuki lại bị lạc tại khu vui chơi mất tiêu. Tuy đã đợi ở lối ra nhưng do vẫn không thấy cô ấy đâu nên tôi đành phải đi tìm.

“Akizuki, cô không giỏi mấy trò này à ?”

“Không phải thế...Ehehe, chỉ là chị hơi bối rối chút”

Vừa chắp hai tay ra sau lưng, Akizuki vừa đung đưa mái tóc hai bím màu hạt dẻ và cười nói với vẻ ngượng ngùng… Mà, đúng là độ đáng sợ của căn nhà ma này chỉ ở mức vừa phải, thế nhưng cấu trúc bên trong thì lại như mê cung vậy. Có lẽ việc gia tăng độ rùng rợn đơn giản bằng trò không lối thoát chính là một thông số để cảm nhận sự đáng sợ.

Tóm lại, trong khi hướng đến lối ra tôi đã nhắn tin cho mọi người đang chờ đợi, lo lắng bên ngoài về tình trạng của Akizuki.

Và rồi.

“Ưm…….Hya !? Wa, wa wa… Ư ~”

“...............”

Tôi ngay lập tức hiểu ra khi hai đứa bắt đầu đi bộ… Quả nhiên, Akizuki không thích mấy nơi kiểu này lắm. Dù mới gặp vài cái bẫy nhỏ nhưng cổ đã trở nên rón rén rồi phát ra tiếng rên rỉ. Song, để tôi không nhận ra hay sao mà cô ấy liền thay thế chúng bằng những phản ứng rất gợi cảm.

Và cuối cùng là…

“Nè, nè Hiroto-kun. Này nhé, chỉ lúc này thôi cậu nắm tay chị được không…?”

Vừa hếch mắt lên nhìn tôi, Akizuki vừa hỏi. Bình thường nếu là vẻ lém lỉnh như mọi khi thì tôi đã làm lơ rồi nhưng, tôi hoàn toàn không thể từ chối khi cô ấy đang ráng sức để mở lời như vậy. Tôi chẳng nói chẳng rằng, đưa cánh tay phải mình ra và cố gắng kìm nén sự ngượng ngùng. Thấy thế, Akizuki đang bẽn lẽn cúi đầu liền ngoắc ngón tay trỏ mình vào. 

(Uwa… mềm thật…)

Bất giác, đầu óc tôi đã trở nên trống rỗng trước sự tiếp xúc đó. Chẳng rõ Akizuki có nhận ra nội tâm tôi hay không, cơ mà cô ấy đã nở nụ cười lém lỉnh như để bơ đi cơn xấu hổ.

“Ehehe… Làm thế này trông giống tình nhân ấy nhỉ ♪. Giờ nếu cứ giữ tư thứ nắm tay rồi chị hét lên [Kyaa !] kiểu dễ thương và ôm chặt lấy Hiroto-kun thì, không chừng cậu cũng sẽ đổ ấy chứ ♡”

“...Không, mới nắm tay thôi đã xấu hổ chết đi được thì sao mà nổi chứ”

“Ph, phải rồi nhỉ...Mu”

Akizuki bĩu môi vẻ giận dỗi.

Cứ như vậy, chúng tôi dần tiến đến đích của căn nhà ma mê cung. Cho dù có là mê cung nào đi chăng nữa, con đường đi sẽ không bao giờ thay đổi. Theo trí nhớ của tôi nếu rẽ ở góc tiếp theo là hai đứa thoát rồi. Song, ngay khoảnh khắc tôi vừa nghĩ vậy vừa bước đi phát ra những tiếng bước chân lớn thì.

[Gaooooooooooooooooooooooooooo !]

“Kyaaaaaaaaaaaaaaa !?”

Tại giai đoạn cuối của cuối cách lối ra vài bước, Akizuki đã thực sự hét toáng lên và ôm chầm lấy tôi khi bị tiếng gào của con quái vật khổng lồ dọa. Không chỉ bộ ngực đầy đặn, ngay cả cơ thể cô ấy cũng dính chặt không rời. Làn tóc mềm mại chạm vào má cảm giác hơi nhột nhột, mùi hương ngọt ngào từ con gái phảng phất qua mũi, tôi vừa lúng túng vừa lung lay vai cô ấy.

“N, này Akizuki ? Cô không sao chứ ?”

“E, Ehehe… Ưm, chị không sao Hiroto-kun. Nhưng mà…”

“...Nhưng mà ?”

“Xin lỗi. Noa không thể đứng nổi nữa… Cậu có thể bế chị theo kiểu bồng công chúa không ?”

(Hả____)

Akizuki thổn thức cất lên với đôi mắt đẫm lệ.

Sau rốt, vì cô ấy thực sự không thể đứng dậy nên tôi buộc phải cõng và đi đến chỗ cổng ra, ngay sau khi đến nơi, chẳng cần phải nói nhiều tôi đã lập tức bị Himeji đang chờ ở bên ngoài nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khinh bỉ.

u659-4ac35ccf-d4bf-4156-a9e9-119f1c9c24d5.jpg

u659-1eacba28-3fbd-4fc3-a998-3f8bf50c7032.jpg

u659-a6adc1e6-4c29-4c2d-a1af-45d07cf5adc5.jpg

u659-3f18f7c5-9ce8-42c6-9f98-b0f4223021a5.jpg

u659-f8f7438d-7658-4e14-9883-82bf2feb31df.jpg

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Quả đuôi thì rõ nó cắm vào đít rồi.
Xem thêm
Ảnh minh họa chất lượng quá =]]
Xem thêm
Nhìn himeji mà tui chỉ muốn aaaaa~~~~~~~~~~~~~! Tay dừng lại điiiiiiiiiiii
Xem thêm
ngon quá tks trans =]]
Xem thêm
TRANS
ngọt quá xin cảm ơn !
Xem thêm