Liar Liar
Kuou Haruki Konomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Học sinh chuyển trường dối trá bị đồng minh của chính nghĩa nghi ngờ

Mở đầu: Khởi đầu của sự kết thúc

8 Bình luận - Độ dài: 954 từ - Cập nhật:

u659-553cf9b6-11bd-41ef-a8f4-733fe7a7532e.jpg

*Shinohara Hiroto -  7 sao

Học sinh chuyển trường của học viện Eimei trở thành 7 sao và mạnh nhất đảo học viện (Giả). Song, việc đứng trên đỉnh cao bằng dối trá ấy cốt chỉ để đạt mục đích.

*Himeji Shirayuki - 5 sao.

Cô nàng maid gian lận hoàn hảo. Người đứng đầu company và hỗ trợ cho Hiroto.

*Saionji Sarasa - 6 sao.

Tiểu thư giả mạo mạnh nhất. Tên thật là Akabane Rina. Người có mối quan hệ tòng phạm với Hiroto và được người đời thường gọi <Nữ hoàng>. Học viện sở tại Ouka.

*Akizuki Noa - 6 sao.

Tiểu ác ma của Eimei. Với phong cách chiến đấu tà đạo bằng vẻ ngoài lém lỉnh, dễ thương. Ngoài ra, cô rất hâm mộ Hiroto.

*Enomoto Shinji - 6 sao.

Hội trưởng hội học sinh học viện Eimei. Một người sở hữu năng lực được người đời gọi là <Thiên lý nhãn>. Là bạn thuở nhỏ của Nanase.

*Asamiya Nanase - 6 sao.

Một trong những bộ ba 6 sao của Eimei. Cô nàng Gyaru xinh đẹp rất giỏi trong lĩnh vực thể thao. Hay cãi nhau với Shinji.

*Kazami Suzuran - 3 sao.

Phóng viên của Libra đang học tại học viện Ouka. Cô là người phụ trách thông tin và tình hình quyết đấu.

*Kugasaki Seiran -  5 sao.

Người sở hữu năng lực với tên gọi <Phượng hoàng>. Cậu rất sùng bái Sarasa. Học viện sở tại Otowa.

*Kururugi Senri - 5 sao.

<Vũ nữ quỷ thần> và là leader của Trường nữ sinh Tsuyuri. Cô gái mạnh nhất có thể hạ gục kẻ địch chỉ với một phát.

*Kirigaya Touya - 6 sao.

<Quân chủ tuyệt đối> của Shinra, ngôi trường theo chủ nghĩa chiến thắng là tất cả. Cậu nổi tiếng là một kẻ không khoan nhương.

*Saeki Kaoru - 6 sao.

Thuộc học viện Suisei khu 2. Là người đứng đầu của tổ chức được công nhận trên đảo học viện <Hexagram>

*Shiina Tsumugi

Cô gái JC  mắc chứng ảo tưởng đã làm náo loạn cuộc chiến giao lưu kỳ tháng năm. Hiện cô đang nằm dưới sự bảo hộ của học viện Eimei.

*Minami Shizuku - 5 sao.

Cô gái luôn sống theo ý mình và thuộc học viện nữ sinh St.Rosalia.  Cô vốn là cựu mạnh nhất đang che giấu thực lực.

*

*

b

Đây là câu chuyện thời tôi vẫn còn yếu đuối. Khoảng hai năm trước, tôi có một người bạn phải nó là khá thân.

Mỗi ngày mỗi ngày, lúc nào hai đứa cũng ở bên nhau, cùng chơi đùa và tôi đã nghĩ rằng không còn gì hạnh phúc hơn niềm vui đó.

Tuy nhiên, vào một ngày lối suy nghĩ ấy trong tôi đã bị phản bội. Song, nó không phải kiểu chia tay nhẹ nhàng như “Hai đứa dần trở nên xa cách”, hay “tự lúc nào đó cậu ấy bỗng hững hờ với mình”. Khi gặp nhau, cậu ấy đã nói thẳng vào mặt tôi rằng “Đừng có nói chuyện với tôi”. “Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui khi ở cạnh cậu cả” “Tôi chỉ thấy cậu trông có vẻ cô đơn khi không có bạn nên mới đến bắt chuyện thôi” “Giờ tôi đã có cả đống bạn rồi nên cái đứa tẻ nhạt như cậu chẳng còn cần thiết nữa”. …..Thực ra tôi cảm thấy mình bị tấn công bởi những ngôn từ tồi tệ ấy còn nhiều hơn thế, nhưng có lẽ do hệ thống phòng vệ nào đó tự động kích hoạt nên một mảng ký ức trong tôi đã bị chôn giấu. Tóm lại, đây là một phần tăm tối đối với đứa luôn nghiêm túc như tôi. Từ hồi ấy tôi vẫn luôn nghĩ về nó, chịu đựng và đạt đến mức giới hạn bản thân. 

Tôi biết đây không phải chuyện gì quá to tát. Việc hợp hay không là do cách suy nghĩ của mỗi người và các mối quan hệ có thể dễ dàng thay như thay áo. Dẫu biết vậy nhưng tôi không thể kìm nén thứ gì đó đang vỡ òa trong mình. Tất cả những kỷ niệm thời cao trung của tôi chỉ có cậu ấy. Cả ảnh chụp trong thiết bị hay ký ức, tất cả chỉ có cậu ấy mà thôi. Những nụ cười mà hai đứa từng trải. Nếu như nụ cười ngày nọ là giả dối, vậy kỷ niệm đó là gì ? Khoảnh khắc tôi đã rất vui, rất hạnh phúc, không lẽ đối với cậu ta lại là sự khó chịu ?

Cứ mỗi lần nghĩ đến đây, con tim tôi lại như muốn nát tan.  Tôi đã đóng cửa trái tim mình và không mong muốn nó sẽ được chữa lành.

Tuy nhiên.

[Vâng. Chúng tôi là <* * * * * *> ____ Đồng minh của chính nghĩa.]

Tôi đã được bọn họ cứu rỗi.

Tổ chức chính nghĩa không tha thứ cho bất cứ tội ác, gian lận hay sự dối trá nào. Đối với tôi, họ chính là anh hùng. Tôi đã được cứu rỗi bởi ánh hào quang, bởi sự công nhận và dũng khí khi mỗi lần họ triệt tiêu cái ác. Dần dần, dần dần mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian để tôi trở nên bắt đầu cuồng nhiệt họ hơn.

Bởi thế, không hề ngoa khi nói rằng họ đã cứu tôi. Nếu không có họ chắc giờ tôi vẫn chưa thể vực dậy. Nghiền nát kẻ mạnh, cứu giúp kẻ yếu. Một đồng minh của chính nghĩa đích thực.

Phải. Đến nay tôi vẫn luôn luôn dựa dẫm vào vọng tưởng đó.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Vl minami đỉnh ác
Xem thêm
Hmmmmmm
Tks trans
Xem thêm
Thêm chap nào , mà raw có chưa nhờ ?
Xem thêm
trans chính là raw đấy bn =]]
Xem thêm
Thuyền Himeji nha các bác
Xem thêm
thanks trans !
Xem thêm
TRANS
Tks
Xem thêm