• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10

Chương 498 – Thử thách của Vùng đất kỳ lạ

21 Bình luận - Độ dài: 1,237 từ - Cập nhật:

Chương 498 – Thử thách của Vùng đất kỳ lạ

Chiến sĩ đất sét cầm thanh trường kiếm đỏ sẫm cùng màu với bộ giáp.

…Tôi chẳng biết nửa kia của Quỷ vương là như thế nào, nhưng muốn thử thách thì tôi chấp.

Có thể tôi gặp khó khăn đôi chút để đánh bại Shub-Niggurath bởi kỹ năng bất khả bại của nó, nhưng tôi không có ý định để thua một con quái hạng A+ đâu.

Tôi sẽ tra cứu đối thủ rồi vào trận.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Chiến sĩ đất sét (Clay Brave)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 130/130 (Bị khóa)

HP: 1902/1902

MP: 1754/1754

Tấn công: 1631+190

Phòng ngự: 1990+255

Ma thuật: 1331

Nhanh nhẹn: 1257

Hạng: A+

Trang bị:

Tay: 〖Trảm mệnh Laevateinn (Laevateinn of Life-Cutting): Giá trị L-〗 [note43597]

Thân thể: 〖Quỷ Ahriman (Evil Ahriman): Giá trị L〗 [note43598]

Kỹ năng đặc trưng:

〖Golem: Cấp -〗 〖Thuộc tính thổ: Cấp -〗 〖Thuộc tính ánh sáng: Cấp -〗

〖Thiên tài kiếm thuật: Cấp 9〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp 9〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp 9〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp MAX} 〖Kháng ma thuật: Cấp MAX〗 〖Miễn nhiễm độc tính: Cấp -〗

〖Miễn nhiễm chí mạng: Cấp -〗 〖Miễn nhiễm nguyền rủa: Cấp -〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Cắn: Cấp 8〗 〖Biến hình: Cấp 7〗 〖Tự tái tạo: Cấp 8〗

〖Đất sét: Cấp 8〗 〖Sóng xung kích: Cấp 9〗 〖Ma kiếm gấp mười ba (Thirteen-Fold Magic Sword): Cấp 7〗

〖Thân thể mềm dẻo (Flowing Body): Cấp 7〗 〖Huyễn nguyệt chước (Gàu nước múc bóng trăng) (False Moon Scoop): Cấp 7〗 (Theo mình nghĩ là thế)

Danh hiệu:

〖Thổ vương (King of Earth): Cấp -〗 〖Tay sai của cựu Quỷ vương: Cấp -〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗

〖Nỗi ám ảnh: Cấp MAX〗 〖Kiếm vương: Cấp 9〗 〖Chủ nhân thánh kiếm (Divine Sword Bearer): Cấp -〗

〖Kẻ bảo trợ Ác thần (One Clad in an Evil God): Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Có rất nhiều kỹ năng kỳ lạ.

Nhìn bề ngoài xem ra nó chuyên về cận chiến tận dụng chỉ số cao.

Chính xác thì danh sách kỹ năng tương tự như Volk hay những kiếm sỹ khác.

Nó được tạo ra bởi nhà giả kim thuật Alchimia, nhưng nếu dựa trên chính bản thân cô ta thì tài năng chính của Alchimia có lẽ chuyên về kiếm.

Chỉ số kháng cực cao, lại còn có thể hồi máu trong những trận chiến kéo dài, đồng thời áp đảo đối thủ bằng năng lực kiếm thuật.

Rõ ràng nó mạnh hơn khi giao tranh khi đấu với cùng hạng, nhưng… nó vẫn có thể dễ dàng giành lợi thế thông qua những con số.

…Thứ khiến tôi bận tâm hơn con quái này chính là món vũ khí.

【〖Trảm mệnh Laevateinn: Giá trị L-〗】

【〖Tấn công: +190〗】

【Còn được gọi là 〖Lưỡi kiếm của Oan thần (Blade of the Unjust God)〗】

【Được làm từ lông đuôi của 〖Vithopnir〗 linh thuật đại diện cho cầu vòng, một thanh kiếm chứa lượng ma lực tối đa】

【Thế nhưng cái giá phải trả của sức mạnh này là mỗi lần vung kiếm, một phần sinh lực của người sử dụng sẽ bị lấy đi】

【Một Quỷ vương từng đổ công sức tìm kiếm món vũ khí này với hy vọng sẽ hạ sát được một vị thần, nhưng đã vô cùng nản lòng khi tìm thấy thứ thật sự】

C- Cường hóa tấn công lên tận 190?!

Nhảm nữa rồi vậy tác giả?

〖Thánh kiếm Radim〗 của tên anh hùng nào đó gần như chẳng bằng phân nửa của nó.

Tôi không biết 〖Vithopnir〗 là cái quái gì, có lẽ là Ma thú vương hạng L…

Volk sẽ vui mừng khôn siết khi trông thấy một thanh kiếm Huyền thoại, nhưng chắc cũng khó mà theo kịp cái cách mà nó nuốt sinh khí của người sử dụng.

【〖Quỷ Ahriman: Giá trị L〗】

【〖Phòng ngự: +255〗】

【Thánh nhân mạnh nhất trong các thế hệ 〖Jornes〗, kết giao với một họa long và dùng lửa của nó rèn nên bộ giáp】

【Mặc dù ban đầu nó được bao phủ bởi thánh quang, nhưng do bộ giáp phản chiếu trái tim đen của người tạo ra nó nên mang một lời nguyền khủng khiếp】

【Với sức mạnh từ chú thuật của 〖Jornes〗, bộ giáp liên tục được bao phủ một kết giới phản ma thuật】

【Tuy nhiên trái tim của những người mặc nó sẽ bị hao mòn khiến họ vô cảm】

【Bốn thế hệ Anh hùng nối tiếp đã cố gắng sử dụng bộ giáp để đánh bại Quỷ vương, nhưng tất cả họ đều chịu kết cục bi thảm, vì thế nó đã bị phong ấn trong một mê cung bên dưới lâu đài hoàng tộc một thời gian rất dài】

…Xét về thứ hạng thì món này cao hơn.

Cường hóa khả năng phòng thủ vượt xa bất kỳ bộ giáp nào mà tôi biết tới suốt thời gian qua.

Rõ ràng nó đã nguyền rủa bốn Anh hùng cho tới chết, nhưng… tôi tự hỏi người đào nó ra khỏi mê cung dưới lòng đất có phải là Alchimia chứ.

Cô ta muốn giết Thần ngôn đến mức đó ư?

Chiến sĩ đất sét giữ thanh kiếm trước trán.

Cử chỉ rất giống con người đó cứ như của một kiếm sĩ kiêu căng.

Nó nhảy khỏi mặt đất, giải phóng một 〖Sóng xung kích〗.

Ánh sáng đỏ sẫm của 〖Trảm mệnh Laevateinn〗 tách khỏi lưỡi kiếm và hóa thành nhát chém hủy diệt bay về phía tôi.

Tôi cúi xuống quay cổ sang một bên để tránh.

Nó lao người theo sau 〖Sóng xung kích〗 giáng một đòn mạnh mẽ xuống chỗ tôi.

Tôi tự vệ bằng móng vuốt và dùng chân còn lại hạ đòn phản công.

Chân trước tôi đâm vào khiến nó đập xuống đất.

Thành công rồi!

Hoặc chỉ do tôi nghĩ thế.

Lát sau, cơn đau nhói ở chân trước khởi phát.

“Gah…”

Nó chơi tôi rồi…

Có lẽ ngay trước khi tôi đánh trúng nó, nó đã giơ kiếm ra và lợi dụng chính động năng của tôi để chém cổ chân tôi.

Nhưng tôi cũng đã tấn công nó rất mạnh.

Không đáng hề hấn gì…!

Có thứ gì đó nhảy ra khỏi hố trên mặt đất làm tung bay một đám bụi.

Chiến sĩ đất sét đáp xuống như thể không có chuyện gì xảy ra và lại cầm kiếm sẵn sàng.

Hầu như chẳng chịu thiệt hại nào sao?!

Không lẽ là nhờ cường hóa của 〖Quỷ Ahriman〗...?

Khoan, nhầm rồi.

Cho dù sức phòng thủ được gia tăng thì dính đòn trực diện của tôi cũng sẽ làm nó tan thây.

Đó không phải trúng đích thật sự.

Nó tận dụng phản lực sau khi khứa cổ chân tôi để phóng đi.

K- Kích cỡ bé nhỏ của nó thật khó đối phó…

Chưa đúng, đây là sự khác biệt trong khả năng chiến đấu giữa hai chúng tôi.

Nó có thể cản phá sức mạnh dữ dội của tôi.

…Tôi không thể chịu đựng được quá nhiều đòn từ 【Tấn công: 1631+190】 .

〖Quỷ Ahriman〗 lại còn có kháng phép cực lớn.

Không như Shub-Niggurath, Chiến sĩ đất sét là đối thủ giao tranh trực diện, nhưng chẳng phải là thứ khiến tôi dễ chịu.

Ghi chú

[Lên trên]
Vũ khí được rèn bởi Loki trong thần thoại Bắc Âu
Vũ khí được rèn bởi Loki trong thần thoại Bắc Âu
[Lên trên]
Kẻ thù không đội trời chung của Zoroastrianism, một linh hồn quỷ dữ
Kẻ thù không đội trời chung của Zoroastrianism, một linh hồn quỷ dữ
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Lại hành r
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Thanks trans !
Xem thêm
Main chuyên ảo ảnh mà mấy ông, con này ko có miếng kháng nào nên nếu dùng đúng sở trường loài thì vẫn ăn được (đó là nếu đúng sở trường, chứ 1 con Ouro chuyên phép hồi phục vẫn lao vào đấm tay thì mong chờ gì :v)
Xem thêm
Bị khắc chế r
thx trans
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm