• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 05

Chương 269 – Cuộc tấn công tại ngôi đền

41 Bình luận - Độ dài: 1,120 từ - Cập nhật:

Chương 269 – Cuộc tấn công tại ngôi đền

Vì một số lý do nào đó mà tôi có dự cảm chẳng lành.

Một điềm báo kỳ lạ.

Nhưng tôi không nghĩ nó đến nỗi tệ.

Về đến ngôi đền, mộc quái đang sẵn sàng cho một trận chiến, còn Aro đáng lẽ phải giấu mình đi thì lại xuất hiện.

“VeeEEE!”

Đối thủ của họ là một con quái thú tám chân với thân hình cưỡng bức con mắt người xem, Abyss.

Bản thân họa tiết kẻ sọc làm tôi nổi da rồng lâu rồi.

Lần thứ ba tụi này lủi vào ngôi đền của tôi.

Đúng là mất kiểm soát rồi.

Còn tệ hơn tôi nghĩ nữa chăng?

Giải quyết vấn đề lúc này trước.

Aro và mộc quái vẫn chỉ ở hạng D, cấp độ còn chưa cao.

Không có cách nào họ đối phó được với một con Abyss hạng C cả.

Khác biệt chỉ số rất nhiều.

Để ngừng trận chiến, tôi lao đến.

Bốn con thỏ đất vây xung quanh Aro, sản phẩm từ 〖Hình nhân đất sét〗.

Chúng dùng để dự đoán hướng tấn công của Abyss.

Aro đưa cánh tay về trước.

“…Se, hou… 〖Đất sét〗.” 

Mặt đất bên dưới con Abyss phát sáng, trồi lên thành một mũi kim.

Ngay tức thì nó di chuyển với tốc độ đáng sợ.

“VeeEEE!”

Nó chạy vòng quanh Aro.

Tốc độ này…

Nó có chỉ số Nhanh nhẹn: 200.

Aro chỉ có Nhanh nhẹn: 20 là cùng.

Dù chưa hoàn toàn áp đảo, nhưng vốn cô nhóc đã rất khó.

“Guoooooh!”

Tôi gầm lên nhưng nó không hề để ý.

Aro vẫn đang dõi theo nó nhưng rõ ràng đang mất bình tĩnh.

Những con thỏ bị phá nát sau những tiếng kêu ré.

Sự sống của chúng nhanh trở lại bụi đất.

“Gishaaaah!”

Mộc quái vung nhánh c… cánh tay xuống.

Làm sao bắt kịp với vận tốc của Abyss.

Phải dữ dội hơn mới thu hút được sự chú ý của nó.

Quả nhiên đòn đánh không trúng đích.

Kết quả còn xấu hơn việc không đánh.

Cú đập làm những nhánh cây nhỏ gãy ra, bản thân mộc quái cũng chịu lực tác động.

Miệng Abyss dính đầy những mảnh gỗ vụn.

Nó cũng đã tấn công mộc quái.

Ngoài ra còn vài phần đất vụn từ con thỏ.

“…Ve, Veh! Veheh! Veheh!”

Nó bỗng ngừng di chuyển.

Bằng một tiếng động gớm ghiếc, nó nôn ra phần còn lại của con thỏ.

“GuoOOOH!”

Vâng, anh mày tới rồi!

Tôi vỗ cánh tung ra hai nhát 〖Phong trảm〗.

Chúng tụ về phía Abyss.

Nó trở thành tảng thịt rơi bẹp xuống.

【Đã nhận được 105 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 105 điểm kinh nghiệm】

Tôi đã đến kịp lúc.

Chỉ trễ vài phút là Aro, mộc quái và bầy nhện non nằm gọn trong bao tử nó rồi.

...Mà nó cũng chẳng cần ăn họ làm gì.

Như việc con thỏ đất bị nhả ra.

Có lẽ nó lầm tưởng chúng như loài động vật bình thường nên tấn công.

Rồi nhận ra thứ đó không ngon tý nào.

Trông thì hấp dẫn, nhưng đất vẫn là đất.

Đâu thể ăn được.

Nhưng chắc cũng có ít mùi vị tươi sống đấy.

“T...h...hỏ.”

Aro nức nở ngồi xuống, gom những mảnh vụn còn lại.

Dòng lệ lăn trên mắt.

Những giọt nước mắt xót xa.

Nếu không nhờ có bầy thỏ đất là cô nhóc bị thay thế làm thực đơn rồi.

Chúng không hy sinh vô ích.

Chúng chết vì bảo vệ người mẹ của mình.

Dù như thế cũng không an ủi được.

Con bé không tạo ra chúng để làm khiên chắn sống.

Nếu không thì đã chẳng làm nên thứ bé tẹo đáng yêu như thế làm gì.

Ít nhất con bé muốn quên đi sự cô đơn.

Bởi vì 〖Cuộc sống giả tạo〗 cũng khá giống 〖Hình nhân đất sét〗 nên tôi có thể hiểu được cảm giác ấy,

...Tình hình lúc này khiến tôi không thể rời mắt khỏi nơi đây nữa.

Chẳng biết còn bao nhiêu con sẽ đến.

Không ngờ cái mùa động dục của tụi này dễ sợ đến vậy.

Tôi nên bắt đầu tổ chức bài huấn luyện cho họ.

Đây là lựa chọn an toàn duy nhất.

Aro từ 〖Thây ma: hạng F〗 lên 〖Cốt sư sơ cấp: hạng E〗 rồi 〖Phù thủy Revaana: hạng D〗.

Lúc đầu con bé mong manh đến nỗi chỉ chạm vào là rơi ra, về sau đã cử động cơ thể tốt hơn rồi còn sử dụng được ma thuật.

Bây giờ đã có được da thịt tạo hình từ đất.

Lần tiến hóa tới chắc chắn sẽ không khác gì con người.

Hơn nữa còn có thể lên hạng C.

Khi đó có thể chiến đấu ngang hàng với Abyss.

Nếu phối hợp với mộc quái sẽ đối phó được với chúng dễ dàng.

Tôi không biết khi nào bầy Araenie non sẽ chịu ảnh hưởng 〖Bụi vảy rồng〗.

Nếu lỡ dính phải 〖Nguyền rủa〗 là tôi phải tống chúng về hoang dã ngay.

Cho đến khi đấy tôi phải dạy chúng biết cách đi săn.

Vì đã nhận nuôi thì đây phải là nghĩa vụ.

Chúng ăn thịt loài Abyss không chút khó khăn thì sẽ thật hay nếu chúng trưởng thành trở bầy săn Abyss…

Hay là chúng ta nên đi bắt chúng một ít nhỉ?

Chỉ cần đi bộ là cũng thấy…

Đó là công việc chúng ta làm được.

Nhân tiện kiếm thêm vài con quái khác, nếu còn…

Lúc nãy Aro và mộc quái đang đánh với con Abyss kia.

Nó sẽ mang lại cho họ nhiều điểm kinh nghiệm.

Tôi kiểm tra trạng thái lại.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tên: Aro

Chủng loài: Phù thủy Revaana (Revaana Mage)

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 6/30

HP: 46/60

MP: 51/63

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Mộc quái nhỏ (Lesser Treant)

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 4/25

HP: 21/44

MP: 14/29

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Aro đã từ 3 lên 6.

Con bé chắc chỉ cần thêm vài bước tiến, nhưng đã nhận rất nhiều điểm kinh nghiệm từ cấp độ Abyss.

Từ bây giờ sẽ là những bài tập nghiêm túc, nâng cô nhóc lên hạng C là chuyện không quá khó.

«Quái khẩu trong đền Long thần»

【Ouroboros:Hạng A】Cấp độ:71/125

【Phù thủy Revaana:Hạng D】Cấp độ:6/30

【Mộc quái:Hạng D】Cấp độ:4/25

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Thằng main ngu nên việc nó bị nhầm lẫn cũng là bình thường . Cái skill sự sống giả tạo , nó giới thiệu là linh hồn quỷ dữ , nhưng quỷ thì sao , chính dạng tiến hóa trước của nó từng là ác long , giống loài 99% sẽ tiến hóa thành những loài xấu xa như chúa tể bệnh dịch, kẻ thống chị undead , vua lời nguyền , thảm họa sống , ma vương hay thuộc hạ ma vương mấy đời trước toàn mấy loài này , và chính main nó cũng là dạng tiến hóa chống lại thần linh kẻ có thể coi thường sự sống và cái chết , mà nó có bị tha hóa hay gì đâu , + thêm bọn cây hay xác chết được hồi sinh từ skill sự sống giả tạo nó như những thứ vô tri hay như đứa trẻ , nghĩa là thằng main có thể dạy dỗ bọn nó đi theo con đường của nó , nhưng main vẫn không muốn dùng skill đó . Tuy skill đó tạo mấy con quái nó cũng hút được kinh nghiệm của main , nhưng dùng để thám thính , hay là bảo vệ ngôi làng , dẹp mấy con quái cấp thấp cũng được . Mà skill này mà gặp bọn ác ác thì nó biến cả khu rừng thành quái rồi cho tụi nó thôn phệ nhau rồi .
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn vì chapter! Team dịch vất vả rồi!
Xem thêm
Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hay
Thx trans
Xem thêm
Ở đâu bạn thấy những con quái hạng E bắt nạt quái hạng A? Xin thưa trong tổ của main nhà ta<( ̄︶ ̄)>
Xem thêm
Đây rồi
Xem thêm