Quyển 17
Chương 755 – Loài rồng của ngày Tận thế (góc nhìn từ Nina)
6 Bình luận - Độ dài: 2,110 từ - Cập nhật:
Chương 755 – Loài rồng của ngày Tận thế (góc nhìn từ Nina)
Cô gái nhân thú Nina và người bạn Thỏ banh của mình đang quan sát bên ngoài thông qua một lỗ hổng trên tường thành.
Trận chiến giữa Quỷ vương Baal và con rồng vô cùng ác liệt.
Quỷ vương đã biến đổi hình dạng từ loài nhện trở thành một con mèo.
Nó di chuyển rất nhanh lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt.
Bên phía con rồng cũng chẳng chịu thua kém khiến Nina khó mà dõi theo kịp.
“Ôi chao… Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa…”
Nina ôm Thỏ banh thầm thì.
Thợ săn rồng Volk đã rời bỏ hai người họ do vướng bận giao tranh với đám tay sai của Baal.
Mặc dù anh ấy chỉ hành động xung quanh lâu đài đang được tận dụng làm nơi trú ẩn, nhưng hiện tại thì đúng là không ở bên cạnh Nina.
Cô cảm thấy rùng mình, Thỏ banh dùng đôi tai dài vuốt ve trấn an.
“Nya-...! Gì vậy Tama…”
「Nina à… Con rồng đó… trong hoang mạc…」
“Hở?”
Phải mất một lúc cô mới hiểu ý.
“C- Cậu có chắc không?!”
「Dĩ nhiên… Nhờ vào 〖Thần giao cách cảm〗... Em nghe thấy」
Nina cũng cảm thấy một cảm giác khá thân thuộc về con rồng bay lượn trên bầu trời.
Ban đầu cô không tin rằng đó chính là sinh vật đã cứu mình tại hoang mạc Harenae.
Nhưng giờ mọi thứ đã ăn khớp với nhau.
Một con ác long vì lý do nào đó mà lại đứng về phía loài người để đánh bại tên Anh hùng tha hóa.
Rồi thì lại thêm một con xuất hiện giao chiến với Quỷ vương cổ đại ngay lúc này.
“Vậy đúng là Mr. Long…”
Nina thấp thỏm quan sát trận chiến.
Mặt đất rung chuyển, bụi mù mờ mịt không gian.
Cô ấy không thể theo dõi bởi đôi mắt tầm thường của mình, nhưng vẫn nắm chặt tay hy vọng cho cuộc tranh giành sinh tử.
“Ngài hãy cố lên nhé nya…”
Sau cùng con rồng bị quật ngã xuống đất.
Quỷ vương Baal cũng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh đó.
Rất rõ để thấy ai đang có ưu thế.
Con rồng cố gượng dậy, còn Quỷ vương không tung đòn kết liễu ngay mà chỉ nhìn với vẻ khinh thường.
“Befu…!”
Thỏ banh lao ra khỏi vòng tay Nina mà chạy về phía lỗ hổng trên tường.
“Tama…!”
Nina đứng dậy đuổi theo.
「Em muốn dùng… ma thuật trị liệu」
“Đ- Đừng mà… nya… Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng…”
Thỏ banh muốn chạy ngay đến đó.
Nhưng như thế thật nguy hiểm.
Đường phố vẫn còn đầy rẫy đàn quái thú của Baal, chưa kể ma lực của Thỏ banh cũng khó mà hồi phục đáng kể cho một con rồng khổng lồ đến vậy.
“Mr. Long không muốn cậu liều lĩnh đâu…”
「Nhưng…!」
Bỗng nhiên một tiếng động kỳ lạ vang lên khắp thành đô.
Giống như sự hòa hợp giữa tiếng kèn và chuông ngân.
Nina thấy nó rất quen cho dù chưa từng nghe trước đây.
Cùng lúc đó nguồn ánh sáng hắc ám phát ra từ cơ thể con rồng.
Chúng tạo ra những luồng xoáy nhỏ khi hòa tan vào không khí.
“Có thể nào là…?”
Khi cô còn đang thắc mắc, con rồng bất ngờ phóng tới đánh bay Baal lên cao, rồi ngay lập tức tung thêm đòn ma pháp.
Có sự khác biệt rõ ràng so với cảnh tượng nó nằm thoi thóp ban nãy.
Nina chỉ mường tượng được chuyện đã xảy ra, nhưng quả nhiên con rồng đang chiếm lại thế thượng phong.
“Mr. Long phản công lại rồi…!”
「Không… hẳn」
Thỏ banh run sợ.
“Sao vậy…?”
「Cảm giác rất tệ… Em không cho… là tốt」
“Th- Thế kia không còn là Mr. Long nữa sao…?”
Cô lo lắng hỏi.
Thỏ banh ngập ngừng gật đầu.
Bất ngờ những tảng đá vụn to lớn đổ ập xuống họ do chấn động từ cú tấn công của con rồng.
"Hinyaa...!"
Nina hoảng hốt, những tảng đá bỗng bất động trên không.
Cô từ từ mở mắt, thấy chúng được hạ xuống gần đó nhờ một lớp ánh sáng dày che phủ.
“Chuyện gì…?”
“Chính là kỹ năng 〖Màn cát mờ ảo (Phantom Sand Curtain)〗 của ta. Để phòng ngừa nguy hiểm, ta rải ma thuật vô hình lên khu vực này để tạo phản lực tác động lên những vật thể di chuyển nhanh.”
Nina không hề để ý thấy một người phụ nữ từ lúc nào xuất hiện cạnh lỗ hổng trên tường.
Cô ta có mái tóc đen dài và ánh mắt hình quả hạnh, khoác trên người bộ trang phục có thiết kế kỳ lạ.
「Nina… đó là quái thú!」
Thỏ banh đứng ra che chắn trước mặt cô, sẵn sàng đôi tai cho chiến đấu.
“Một á nhân… cùng một con thú thấp kém. Đừng lo, ta không làm hại cô đâu. Chắc sẽ an toàn hơn nếu cô nấp vào bên trong.”
“C- Cô là ai…?”
“Đứng về phía con rồng kia… Hoặc ít nhất đã từng.”
Người phụ nữ nhìn Mr. Long rồi khịt mũi xem thường.
“Ta tưởng hắn sẽ có đủ năng lực giết được Thần ngôn, thế mà lại sử dụng thứ kỹ năng thảm hại đó.”
「Ý cô là sao…?」
Thỏ banh đặt câu hỏi.
“Không nhận ra tiếng động vừa rồi ư? Đó là điều khiến Thánh giáo sợ - âm thanh báo hiệu ngày Tận thế. Có lẽ hắn nghĩ thế giới này có ra sao cũng mặc, miễn là hạ được tên Quỷ vương đó. Mà cho dù có hủy diệt toàn bộ nơi này thì Thần ngôn vẫn là mối lo ngại cuối cùng với chúng ta.”
Đúng là Nina từng được nghe kể khi sống trong thủ đô.
Nhưng đó chỉ là một lời có trong kinh thánh.
Thế mà không thể tin rằng điều này thực sự có thể xảy ra.
"Hắn sẽ mất lý trí nổi trận điên cuồng tấn công miễn là sức mạnh vẫn còn. May mắn là hắn cũng sắp chết rồi. Tuy nhiên, nhiều câu chuyện trong kinh thánh bắt nguồn từ lời tiên tri của Laplace, thứ có năng lực nhìn thấy cả quá khứ lẫn tương lai mà không chịu sự cản trở… Có lẽ hồi kết cho thế giới đã được định sẵn."
Người phụ nữ thở dài.
"C- Cô định giết Mr. Long hay sao…?"
"Giá mà ta có thể. Nhìn đi."
Nina nhìn theo hướng cô ta chỉ tay, thấy trận chiến giữa con rồng và Quỷ vương đã kết thúc.
Con rồng đang dẫm lên thân thể mèo đẫm máu với dáng vẻ dữ tợn.
Tiếng nhạc cụ quái dị vẫn vang vọng.
"OOOOOOOOOOOOOOOh!"
Nó gào lên tiếng gầm kinh hoàng.
Mặt đất rung lắc.
「Cậu ta muốn… giết tất cả…」
Thỏ banh run rẩy.
Nina hiểu tình hình tồi tệ đến mức nào thông qua tiếng động khủng khiếp khi nãy.
“Này Umukahime! Có chuyện gì thế!? Irushia bị sao vậy!?”
Cô nghe thấy giọng nói hớt hải.
Chính là anh chàng Volk tóc bạc.
Anh ta đang lườm mắt nhìn người phụ nữ… mang tên Umukahime.
Bên cạnh anh là một quái thú nửa người nửa nhện.
“Thợ săn rồng. Có vẻ ngươi tụ họp được với Atranach rồi nhỉ. Irushia đã chiến thắng Baal, quái thú hùng mạnh nhất. Nhưng chúng ta sẽ phải trả giá.”
“Cái gì…?”
“Cơn điên kia là do một loại kỹ năng gây ra. Giống như Laplace đã tiên đoán, hắn sẽ tiếp tục hủy hoại thế giới này. Ta và ngươi… cùng con Atranach kia. Lựa chọn duy nhất còn lại của chúng ta là cố gắng kết liễu hắn, vì hắn đã đuối sức lắm rồi.”
“Tưởng ta sẽ chấp nhận chuyện đó ư?”
Volk chĩa kiếm về phía Umukahime.
“Vậy thì chúng ta có thể tiêu tùng cùng với phần còn lại của thế giới. Dù sao thì Thần ngôn và Laplace đứng ở một đẳng cấp khác. Ta tự hỏi liệu chúng đã có lường trước được điều này chưa… Nếu đây thực sự không phải là kế hoạch của Thần ngôn thì… hoặc là một hình thức trả đũa đáng để đánh đổi. Chắc xem như ta đã hoàn thành mong muốn của ngài Miia.”
Umukahime nhún vai.
“Cô…!”
“Nhìn kìa, thợ săn rồng.”
Cô ta hướng về phía con rồng.
Nina và Volk cũng dõi theo.
“OOOOOOOH!”
Con rồng gào thét ôm chặt đầu.
Nhưng người nó run lên trông như thể sẽ mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
“Hắn sắp đánh mất chính mình rồi. Ngươi không thấy cuộc chiến vừa diễn ra sao? Cho dù hắn chỉ còn lại một phần trăm máu cũng đủ để hóa kiếp toàn bộ thế giới này thành tro tàn. Một khi bản ngã của hắn hoàn toàn bị xâm chiếm thì xem như chấm hết. Chúng ta cần phải hành động khi hắn vẫn còn giữ lý trí.”
“Đừng nghĩ ta sẽ chấp nhận chuyện phi lý đó…!”
Volk sôi sục giận dữ hét lớn.
“Hãy cân nhắc cho kỹ nào thợ săn rồng. Ta cũng không muốn giết hắn… nhưng với tất cả cư dân của thế giới này, đó sẽ là kết quả an toàn nhất đạt được cho cuộc tranh giành Kỹ năng linh thiêng trong thời đại này. Bởi lẽ bất kỳ nỗ lực nào thách thức Thần ngôn đều đòi hỏi quá nhiều sức mạnh đến nỗi không thể biết được hậu quả sẽ như thế nào. Chiến lược mới của Thần ngôn sẽ bị đổ bể và quân cờ của hắn sẽ được thiết lập lại. Tuy chúng ta vẫn phải sống dưới sự kiểm soát của Thần ngôn, nhưng ít nhất tất cả sẽ còn tồn tại. Đề xuất ấy đâu có tệ.”
Volk đâm nhát kiếm xuống đất rồi ngồi xuống và nhắm mắt lại.
“Ngươi có ý gì đây?”
“Irushia là người bạn đáng tin cậy nhất của ta. Nếu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giết cậu ấy thì ta thà chết cùng với thế giới.”
“Thật ngu xuẩn. Hắn sẽ không muốn đâu. Ngươi chắc chắn hiểu mà. Ta cũng không muốn giết hắn, nhưng đó là giải pháp duy nhất.”
Không khí căng thẳng gay gắt bao trùm giữa hai người họ.
Nina gặp khó khăn khi nắm bắt cuộc trò chuyện, nhưng cô cũng hiểu được những ý quan trọng.
Quả nhiên đó đúng là con rồng mà cô từng biết.
Nhưng theo sự lo lắng của Thỏ banh, vì một lý do nào đó mà cậu ấy đang nổi cơn thịnh nộ.
"Umm- Này… Tôi có một ý tưởng…"
"Chưa thấy đây không phải là lúc để xen vào sao cô gái?"
"Mr. Long… là người mà tôi quen biết. Vậy không chừng… Hiện giờ Mr. Long không thể khống chế được bản thân nhỉ? Vậy tại sao chúng ta không thử gọi cậu ấy trở lại nya…?"
"Thật ngây thơ. Cả thế giới đang bị đe dọa đấy."
Umukahime đáp lại rồi tựa tay lên cằm.
"Cơ mà… đôi khi Laplace cũng mắc sai sót. Ít nhất đó là những gì mà ngài Miia từng nhắc. Nếu như cơ chế đó thực sự có thể do cảm xúc mạnh mẽ của con người gây ra thì…”
"Vậy đúng là có khả năng nya!"
“Hm… Hướng đi ấy khá mông lung. Không, nhưng…”
Volk đứng phắt dậy và cầm thanh kiếm lên.
“Được thôi! Ta sẽ giúp cô một tay! Chính cô… Ta, Atranach và Umukahime sẽ dọn đường và đưa cô đến gần Irushia! Nếu thực sự biết cậu ấy thì cô cũng nên hỗ trợ bọn ta!”
“T- Tôi sao!? …T- Tất nhiên ạ nya!”
“Nói hay lắm! Tên cô là gì?”
“Nina!”
“Pefuu!”
Sau lời quả quyết của Nina, Thỏ banh dựng tai lên cố gắng truyền đạt mong muốn đi theo.
“Được rồi, Nina và Pefu! Chúng ta không có thời gian, vậy nên nhanh thôi!”
Volk hồ hởi lao ra khỏi lâu đài.
“Ấy, tên của cậu nhóc này không phải là Pefu…”
Bỗng nhiên Nina và Thỏ banh bị nhấc lên rồi thả xuống lưng quái nhện… được gọi là Atranach.
Nó đã dùng tơ nhện kéo họ.
“Không còn sớm nữa. Chúng ta tiến hành đi.”
Atranach nói với cặp đôi bằng giọng nói ngắt quãng.
“V- Vâng nya!”


6 Bình luận
Thanks trans !
Xem bài viết tại đây
Hy vọng sẽ không tô màu đen thui thùi lùi gây khó chịu như phiên bản truyện tranh 😂
Cảm ơn thớt đã quay trở lại. Yêuuuu nhiềuuuu ❤❤❤❤