Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16: Chuẩn bị cho Đấu Hầm Ngục lần 3

Chương 172: Triệu Hồi Gargoyle

26 Bình luận - Độ dài: 1,212 từ - Cập nhật:

“Neee, Kehma. Đã đào được 5 tầng, vẫn tiếp tục à?”

“Anh định xây 10 tầng cho cái này.”

“Uwaah, dùng 50,000 DP chỉ cho chuyện đó, thật xa hoa.”

Để dùng chiêu bài ngập nước, thì càng sâu càng tốt. Chiều cao thẳng đứng của mỗi tầng cũng phải lớn. 

Bọn tôi đã dùng 200,000 DP vào gacha và 50,000 DP vào các tầng. Còn lại 250,000 DP cho bẫy và quái mỗi tầng. À, cũng không thể bỏ quên tấn công. 

Do đó, dùng 150,000 DP củng cố các tầng, 50,000 DP để chuẩn bị trước quân xâm nhập, và 50,000 DP cuối cùng vào ngày diễn ra. 

… À phải. [Cha] là người chuẩn bị lõi giả, nhưng đã bị khấu trừ vào giới hạn. Tôi sẽ tính vào khoản củng cố các tầng. 

Giờ thì, giao lại hầm ngục cho Rokuko và Thịt, tôi tạm quay về [Hang Tham Vọng].

Tôi liền lấy ra cuộn phép Rokuko nhận từ gacha, [Triệu Hồi Gargoyle] và [Trồng Cỏ], cũng kèm theo cuộn phép [Đạn Băng] và [Trị Thương] rồi học chúng. 

Tôi tính đưa cuộn phép [Trị Thương] và [Đạn Băng] cho bốn người lo liệu nhà trọ học. 

Tôi ghi âm câu chú của [Triệu Hồi Gargoyle] và [Trồng Cỏ] bằng golem và đưa cho Nerune. Em ấy sẽ học được trong tương lai. 

… Giờ tôi có thể dùng [Triệu Hồi Gargoyle], nhưng cứ để Nerune tiếp tục nghiên cứu gargoyle (golem ma thuật). Tôi không tránh khỏi cảm thấy gần đây em ấy chỉ làm ma cụ… khác với gargoyle thật, hay nên gọi là gargoyle bản giáng cấp? Cảm giác bọn tôi cứ gọi là golem ma thuật cho xong. 

Ờm, để sửa đổi câu chú đôi chút. 

Dưới đây là câu chú cơ bản mỗi lần niệm.

– “Mở ra cánh cửa. Triệu hồi quái vật đá sử dụng ma thuật bán mình cho ta—[Triệu Hồi Gargoyle].”

– “Hỡi hạt giống, đâm chồi và lớn lên—[Trồng Cỏ].”

– “Hỡi đường đạn băng, xé tan kẻ thù—[Đạn Băng].”

– “Hỡi ánh sáng, hãy chữa lành vết thương cho người này—[Trị Thương].”

Dĩ nhiên, lần này thứ tôi mong chờ là [Triệu Hồi Gargoyle] bởi hứng thú với nó nhất. 

Phần quái vật đá sử dụng ma thuật có lẽ là chìa khóa cho gargoyle. Tức tôi có thể triệu hồi quái khác bằng cách thay đổi phần đó?

Thử phát xem. 

Để phòng hờ tôi vào trong biệt thự Trưởng Làng.

“Mở ra cánh cổng. Triệu hồi quái vật sắt* sử dụng ma thuật bán mình cho ta—[Triệu Hồi Gargoyle].”

Vwoom.

Ma pháp thức màu tím hình thành trước mặt tôi. 

… …

Nhưng không có gì đi ra. Cứ thế biến mất. 

Huh? Là sao nhỉ? Tôi nghĩ sẽ ra Gargoyle Sắt cơ… để thử cái khác xem.

“Mở ra cánh cổng. Triệu hồi một Goblin bán mình cho ta—[Triệu Hồi Gargoyle].”

Một ma thuật tím xuất hiện, sau đó con Goblin đi ra. 

“Gobu.”

… Thành công. Có thể triệu hồi Goblin.

Khá khó hiểu khi tôi triệu hồi được Goblin với [Triệu Hồi Gargoyle].

“… Để xem, nghe lệnh anh chứ?”

Goblin nghe lời, gật đầu. Xem ra tôi có thể. 

Thử tiếp nào. 

Chuyện là, nếu tôi nói thẳng tên quái, Dịch-san sẽ lo liệu phần còn lại chăng?

“Mở ra cánh cổng. Triệu hồi một Gargoyle bán mình cho ta—[Triệu Hồi Gargoyle].”

Ma pháp thức màu tím thứ ba xuất hiện. Sẽ như nào đây?

… Một gargoyle xuất hiện từ ma pháp thức, đặt chân xuống sàn nhà.

Tôi có thể triệu hồi Gargoyle… Và cảm giác được liên kết ma lực của tôi với nó. Liên kết này lớn hơn một con Goblin, là bởi cần nhiều ma lực hơn để duy trì?

Kệ đi, có vẻ tôi đã làm được với thứ khác. 

“Một ma thuật điên rồ…”

Với cái này, chẳng phải tôi sẽ triệu hồi được bất cứ quái vật nào biết tên?

Thử triệu hồi thứ khác quái vật xem. 

“Mở ra cánh cổng. Triệu hồi Ichika bán mình cho ta—[Triệu Hồi Gargoyle].”

Ma pháp thức không mở ra trước mặt—và tôi bất tỉnh. 

Khi mở mắt, đầu tôi đang trong lòng Ichika. Goblin và Gargoyle không còn ở đây. 

Tôi không thấy khuôn mặt em ấy bởi ngực che chắn, nhưng cặp giò chắc kèo là của Ichika.

“… Eh?”

“Ô. An'h dậy rồi, Chủ Nhân? Lần này a'nh làm gì kì lạ s'ao?”

“Này, tại sao em bảo kì lạ…—ah, ow, đau đầu vậy!?”

Cơn đau đầu diễn tả như khi ăn quá nhiều kem lạnh, đau tận óc luôn. Và còn tệ hơn gấp ba lần. Đau phát điên mất. Má ơi…

Ichika nhẹ nhàng xoa đầu tôi… ah, đỡ hơn rồi. 

“Chủ Nhân, a’nh vừa thực hành ma thuật phải k’hông? Em biết ngay.”

“… A-ah… Vậy đây là cạn kiệt ma lực?”

“Cạn kiệt ma lực… anh nghe về phần bị ngất sau khi dùng quá nhiều ma kỹ nhưng không nghe về đau đầu ư? … Ừm, chả hiểu sao một ma thuật dữ dội xuất hiện dưới chân em ban nãy.”

“À, do anh thử triệu hồi em bằng [Triệu Hồi Gargoyle].”

“Chủ nhân!? Em khôn’g phải Gargoyle nhá!? Thế nên anh mới ngất.”

“Trước đó thì vẫn thành công với Goblin.”

“Dù là [Triệu Hồi Gargoyle] sao!?”

… Phải chăng chỉ do triệu hồi con người khó hơn? Có lẽ thất bại bởi tôi không dùng ma thạch? Cảm giác giống phép chia cho 0 trong một chương trình và bị lỗi. Hay là bởi tôi đã chỉ định một cá nhân cụ thể?

Dù sao, biết đâu là chuyện tốt khi ma kỹ bị gián đoạn. Đầu tôi hẳn sẽ nổ tung nếu bật [Kháng Ngất]… Đáng sợ.

Cơn đau này quá thốn để xác nhận lại. Gần như làm tôi muốn bỏ xó [Triệu Hồi Gargoyle].

Lần tới tôi sẽ thử nghiệm chậm rãi hơn. 

“Hử? Nhắc mới nhớ, tại sao em ở đây, Ichika? Triệu hồi thất bại chứ nhỉ.”

“Em vào qua cửa như bình thường. Ummm, em biết được vài thông tin về Chủ nhân từ vòng ma thuật? Em vào ma pháp thức, nhưng nó biến mất giữa chừng không rõ nguyên do, nên em đến kiểm tra bởi cảm giác xấu. Gõ cửa nhưng Chủ Nhân không phản hồi, em nghĩ khả năng là anh ngủ nhưng chắc chắn anh đang thực hành ma thuật phải không? Nên khi em vào, Chủ nhân đã nằm trên sàn nhà.”

Dường như, Goblin và Gargoyle đã trở về khi tôi ngất.

Chuyện tốt là chúng biến mất thay vì chỉ mất tính nô lệ, tôi sẽ bị tấn công trong lúc ngất.

“Thông tin gì về anh?”

“À, em phải nói sao nhỉ… cảm giác nên hay không nên chống lại người đó? Em biết là Chủ Nhân, nên không chống lại…”

Nhớ lại tôi không thể triệu hồi Gargoyle Sắt khi dùng câu chú đó bởi vài lý do. Chắc nó chống lại tôi?

… Uuumu, giờ không gì ngoài thắc mắc nhiều hơn…

Ờm, đau đầu quá, tôi chỉ nằm tận hưởng gối đùi Ichika lâu hơn chút nữa.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

suy ra là chỉ có main có dịch san xịn như này
Xem thêm
:3 chó Rin, bán mình cho ta =))))
Xem thêm
Phụ thuộc vào mana và độ thuần phục :v ít nhất cũng ngất 1 tháng
Xem thêm
triệu hồi chó rin
Xem thêm
Xỉu ngang 1 tháng là ít
Xem thêm
Om nom nom nom nom triệu hồi Rin :))))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm