Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 15: Buổi họp mặt Lõi Hầm Ngục

Chương 157: Đấu đội

25 Bình luận - Độ dài: 982 từ - Cập nhật:

 “—Và đó là đầu đuôi mọi chuyện. Chúng ta sẽ tham gia Đấu Hầm Ngục."

Ngay khi tôi nghĩ ba ngày trôi qua, nhỏ quay lại và đột nhiên nói về Đấu Hầm Ngục.

Mà cái vị [Cha] đó là ai? Thần? Nhất định là thần rồi.

“… Nhân tiện đó là ngày đầu đúng không? Còn hai ngày sau?”

 “Ề? Hai ngày sau cho ăn, uống, vui chơi, tiệc trà… Ta ở hạng 210 đấy nhé? Và Lõi 112, Ontentoo, hạng 63. Ufufufufu.”

Nhỏ này trông rất hạnh phúc. Hạng 210 có gì tốt?

Chuyện đại sự bây giờ tôi muốn nói là Đấu Hầm Ngục.

“Vậy, tại sao chúng ta Đấu Hầm Ngục thay cho Haku-san?”

 “Bởi ý muốn của Tou-sama. Không có lựa chọn nào ngoài làm theo ngươi biết đấy?”

“… Chuyện gì xảy ra nếu từ chối?”

“Trong trường hợp đó, sẽ biến Haku Ane-sama thành kẻ thù. Tuyệt đối không thể.”

Ah ừm. Anh cũng không muốn làm vậy. Anh không muốn chết.

 “… Quy tắc… của trận đấu 3 đội là gì?”

“Ờm.”

Theo Rokuko, Lõi 6 và Lõi 666 là [Đội Quỷ Vương], Lõi 5 và Lõi 650-652 là [Đội Long Vương], còn Haku-san và bọn tôi là [Đội Đế Vương].

Chúng tôi cần chuẩn bị hầm ngục mới và duy nhất một lõi giả.

Nếu lõi giả bị phá thì thua. Lần này cần phá hủy, không chỉ chạm vào.

Lượng DP khả dụng được dùng là 500,000 DP, bao gồm lõi giả.

Trận đấu sẽ bắt đầu sau một tháng và chúng tôi cần chuẩn bị đến lúc đó.

… Và có một quy tắc gây phiền cho tôi.

Hợp tác với lõi cấp trên (senpai), hợp tác xây dựng hầm ngục với lõi cấp trên (senpai) dùng DP của lõi cấp trên (senpai).

Nếu nghiêm túc lần này, tôi sẽ để lộ 'bàn tay' với Haku-san. Tôi phải xây dựng hầm ngục mà không dùng [Tạo Golem].

… Tôi muốn giấu [Tạo Golem] như phương án cuối cùng, nhưng theo cách đó hầm ngục chúng tôi xây dựng đến giờ sẽ không hiệu quả.

500,000 DP là tương đối nhiều, tuy nhiên đối thủ ở trong tình trạng tương tự. Bằng cách nào tôi có thể dè xẻn và sở hữu nhiều thứ hơn…

Ngoài ra, nhóm lõi cấp trên (senpai) bị cấm mang tới đồ của họ, nhưng OK với nhóm lõi cấp dưới (kouhai)… Suy ra nhận người giúp đỡ từ Haku-san là không được.

Tôi đoán nhặt ma kiếm và những vật Haku-san tùy tiện ném bỏ cũng bị cấm? Có lẽ.

… Chắc nên để Rokuko quay gacha 1,000 DP hai trăm lần hoặc hơn? Với may mắn của nhỏ, có lẽ sẽ đáng giá.

“Nn? Nhưng còn về hầm ngục của chúng ta trong suốt trận Đấu Hầm Ngục? Bỏ không khá nguy hiểm.”

“Ừm. Theo lời Tou-sama, không gian sẽ kết nối trong suốt thời gian này. Nên chúng ta có thể trở về mỗi ngày.”

“Kết nối không gian… như một trận Đấu Hầm Ngục nhỉ.”

Để ông ta dễ dàng làm chuyện như vậy, vị [Cha] này thật đáng ngờ.

“Tou-chan của nhóc khá tuyệt đấy. Anh muốn gặp thử ông ta.”

“Lúc bắt đầu trận Đấu Hầm Ngục sẽ gặp đấy, chắc thế?”

Nhân tiện, có một màn hình hiển thị giới hạn DP bọn tôi có thể dùng cho trận đấu hầm ngục và lượng DP đã dùng cho đến nay tại menu. Khá tiện ích.

“Vậy nơi nào sẽ được kết nối? Quả nhiên sẽ là vấn đều lớn nếu cánh cổng khổng lồ liên kết tới đế đô xuất hiện ngay giữa làng.”

“Có vẻ sẽ liên kết giữa bên trong hầm ngục chúng ta—tại đấu trường—và dinh thự hoàng gia Haku Ane-sama ở thủ đô. Nó sẽ thay đổi tới nơi Kehma định xây hầm ngục.”

Kỹ lưỡng quá.

Tôi thở dài. Nếu xây, sẽ không có đường thoát. Tôi không định chạy trốn, nhưng muốn thì vẫn muốn.

“Vậy anh nên làm gì?”

“Haku Ane-sama sẽ đến đón và mang chúng ta đến đế đô!”

“… Chúng ta sẽ thiếu nhân viên ở đây nhỉ?”

“Nếu lo lắng, sao không triệu hồi thêm?”

Phải. Tôi có thể.

Triệu hồi ba cô gái là những người đầu tiên… chúng tôi cũng thu thập được lượng DP đáng kể, nên đã đến lúc triệu hồi thêm người quản lý hầm ngục?

“Fufufu, dù sao ta hạng 210! Nếu về DP, ta có!”

“Ừm~. Phải, anh sẽ đưa Rei 50,000 DP để triệu hồi cấp dưới mà em ấy muốn…”

“… Tại sao là Rei?”

“Em ấy biết rõ chi tiết về hầm ngục. Thịt và Ichika không thể dùng DP, Kinue-san hăng say làm việc nội trợ của nhà trọ, và Nerune đắm mình trong nghiên cứu… Nhóc có thể gọi đây là kết quả sau khi loại trừ. Vả lại, em ấy là trưởng nhóm của ba người đó.”

“Hiểu rồi, cô ấy là người quen thuộc với hầm ngục chỉ sau ta.”

Bằng nhiều cách, Rei nỗ lực trở thành người điều hành của ba cô gái. Có vài chuyện xảy ra khi cô ấy lần đầu được triệu hồi, nhưng sau cùng đã ổn thỏa. Tuy rằng Kinue-san mới là người giỏi nhất ở khoản thực hành các thứ.

“Ờm, ổn rồi. Kehma, khi, umm, tới thủ đô, ta muốn… ta muốn đi m-mua sắm. N-ngươi đi c-cùng ta nhé?”

“… Un, anh sẽ cho nhóc mượn Thịt để bê đồ.”

Mời anh hẹn hò trong khu của Haku-san? Anh sẽ chết đấy?

“… Ta muốn đi cùng Kehma.”

“Chuyện đó hơi khó dưới sự giám sát của Haku-san…”

“Không phải Kehma hơi quá sợ hãi Haku Ane-sama sao? Haku Ane-sama là người siêu tốt tính.”

 Tất nhiên nhóc nghĩ thế. Chỉ trước mặt nhóc thôi…!

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Như bố vợ ý nhẩ :D
Xem thêm
A còn quý mạng của mik lắm a🙄
Xem thêm
"siêu tốt tính" part time
Xem thêm
Mất mạng như chơi đấy em à =)))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Có bạn nào đó tầm 2 năm trước truyền bá cái văn hóa TFNC này , h đã có tín đồ rồi
Xem thêm
@Vungoctan1995: ổng còn sống đó bác, lúc đầu tui cứ nghĩ không die rùi nên hùa cho vui
Xem thêm