Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5+6: Chuẩn bị mở cửa Hầm ngục

Chương 46: Kế hoạch của quán trọ

11 Bình luận - Độ dài: 1,217 từ - Cập nhật:

... Chuyện về người buôn bán nô lệ khu ổ chuột khá kinh khủng.

Ừ thì, anh đây sẽ đập tan khu ổ chuột! Trả tự do cho tất cả nô lệ người thú! Tôi không có mấy ý định như vầy đâu. Tôi không có trách nhiệm làm vậy.

Nếu có thể tránh xa mọi nguy hiểm thì tôi sẽ cố, mặc dù ngay từ đầu tôi không nghĩ mình có thể làm được. Anh hùng, cầu xin cậu, người có trái tim thấu cảm vô bờ.

Thịt cố hết sức thoát khỏi ngực Ichika. Em ấy sắp nghẹt thở đến nơi.

“Ấy chết! Xin lỗi, Thịt-senpai sao không?”

“V-vângh…”

Em ấy hơi chóng mặt, nhưng nhìn thì vẫn ổn.

“Ah, Kehma. Hơi bị lạc đề, nhưng xin hãy cho em thêm thông tin chi tiết về [Thiết Lập] lúc nãy.”

“Hmm? Vừa nãy anh có nói sẽ để Rokuko phụ trách những nô lệ tiếp các mạo hiểm giả. Anh sẽ…”

Tôi quyết định nói về kế hoạch của nhà trọ.

Mặc dù ngay từ đầu lý do tôi muốn xây nhà trọ là để kiếm chỗ ngủ yên ổn, Hang bình thường bỗng nhiên biến thành một hầm ngục tốt hơn so với mặt bằng chung. Chuyện gì sẽ xảy ra?

Đáp án: Có gì đó đáng ngờ.

Lúc đó thì, tôi định sẽ giải thích với họ để chúng tôi có thể được xem ngang hàng. (với những hầm ngục khác) 

Trước tiên, việc người hợp tác thực ra là Haku-san.

“Chủ quán trọ là Rokuko-san, em gái của mạo hiểm giả hạng A, Haku-san. Nó được xây rất nhanh nhờ sự giúp đỡ của các mạo hiểm giả Haku-san quen biết. Nghe có vẻ ổn nhè?”

“Chắc chắn là nếu được người quen của Haku Ane-sama giúp đỡ thì có thể xây nhà trọ trong một ngày. Giống như chui ra từ đâu đó vậy. Mặc dù thực ra là Kehma.”

“Đúng rồi đó. Ừ, là anh xây thật, nhưng hãy xem đây là bí mật, khá phiền phức.”

Tôi được sự đồng ý của cô ấy. Với một vài điều kiện cho thân phận [Em Gái] của [Mạo Hiểm Giả Hạng A Haku] của Rokuko.

Tôi phải cam kết Rokuko sẽ không chống lại thân phận đó. Mặc dù có thể vài người sẽ tấn công Rokuko vì hận thù với Haku, nhưng đây là một hầm ngục. Chúng tôi chỉ cần rút vào phòng chủ nếu gặp nguy hiểm. Và ở trong đó bao lâu tùy thích.

“Và bởi anh đi ngang qua và tình cờ gặp Haku-san, anh quyết định cho Rokuko-em gái của Haku-san, mượn vài nô lệ để làm việc. Sau đó, anh trở thành một mạo hiểm giả vô dụng chỉ ngủ cả ngày sau khi thuê trọ. Đó là [Thiết lập].”

“Kehma chỉ muốn ngủ… [Thiết lập] chỉ là…”

“Bé muốn nói gì Rokuko, trên thực tế anh đây là chủ hầm ngục nha.”

“Ah, đúng đúng!”

Um, tôi không nói dối bởi tôi chưa từng nói không phải chủ hầm ngục!

Vả lại, nô lệ làm việc để thỏa mãn chủ nhân họ, theo một góc nhìn nào đó.

Mặc dù những việc như sửa chữa nhà trọ hay quản lý hầm ngục thì chỉ tôi có thể làm được...

“Hmm? Nếu đó là [Thiết lập], Kehma sẽ làm gì’?”

“Anh đã làm căn phòng để tiện lẻn ra vào. Sao anh có thể lấy thân phận chủ hầm ngục đứng trước mặt người khác?”

“Đúng thật…”

Um, có vài điểm khác biệt nổi bật.

Tuy nhiên, họ sẽ bỏ qua những điểm không đúng nhỏ với [Bởi người đó là mạo hiểm giả hạng A]!

“Hoàn hảo!”

“Đúng không nào? Anh có thể ngủ ngon ròi~”

“Ne… Chủ Nhân và Rokuko-sama, mạo hiểm giả hạng A đó… mọi người thực sự quen biết Haku, [Bạch Dực Nữ Thần] sao?” 

“Chuyện đó à? Yeah, không vấn đề gì đâu vì cô ấy cho phép rồi. Cô ấy bảo chúng ta có thể mượn tên tùy thích nếu là cho Rokuko.”

“Thiệt ư? Nếu vầy… um, un, cần lắm một câu tsukkomi bật ra ở đây nhưng thôi. [Bạch Dực Nữ Thần] là một mạo hiểm giả hạng A có bạn bè hạng cao hơn ở đế đô. Đồng đội cô ấy, [Hắc Dực Ác Ma] Chloe, và 4 thành viên khác trong nhóm cô ấy, [Tứ Vương], tạo lên nhóm hạng S còn được gọi là những [Kẻ Hủy Diệt Hầm Ngục] khi tập hợp lại. Họ mạnh kinh khủng đến mức không có lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận sự thật đó.” 

Ichika nói vậy, có lẽ sẽ ổn thôi.

Do tình cờ, lý do nhà trọ được đặt ở đây do ý thích bất chợt của Haku-san, cô ấy chuyển quyền sở hữu cho Rokuko, một người cô ấy tin tưởng. Đó là thiết lập tôi đã hỏi qua Haku từ trước.

Với thiết lập mà cô ấy có thể ghé thăm quán trọ làm cái cớ để gặp em mình.

Hầu hết, Haku-san giám sát việc tạo ra thiết lập này… đến mức có thể nói trong đây có không ít ý tưởng của Haku-san.

Sau đấu hầm ngục, Haku-san hỏi, “Cậu sẽ làm gì từ giờ?”

Tôi đáp, “Xây quán trọ.”

Nhưng sau đó, “À, vậy thì người sở hữu sẽ là Rokuko… ? Theo cách đó, sẽ ổn thôi nếu đưa cho cộng sự của mình. Cậu có thể sử dụng tên tôi với tư cách mạo hiểm giả, nhưng đổi lại, hãy làm đúng như vậy được không?”

Cô ấy cho phép tôi.

Mặc dù tôi không nghĩ tới điều đó.

Tôi muốn nhà nghỉ suối nước nóng, nhưng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở mức nghi ngờ hay cảm giác sai sai nếu có nhà trọ đột nhiên xuất hiện ngay cạnh một hầm ngục. Khi tôi còn đang băn khoăn không biết làm gì, thì đã có một cái cớ bằng cách sử dụng mạo hiểm giả hạng A để giải quyết vấn đề.

Hay đúng hơn, Haku-san thậm chí vượt quá kì vọng của tôi khi là mạo hiểm giả… đến biệt danh của họ cũng thật tuyệt, [Kẻ Hủy Diệt Hầm ngục]. Họ đã phá hủy hầm ngục chăng? Om, đúng ra thì [Bạch Mê Cung] là của cô ấy, tôi đoán vậy.

“Nhưng Rokuko-sama e'm gái cô ấy-trưởng nhóm của [Hủy Diệt Hầm n'gục], lại là lõi hầm ngục. Buồn' cười lắm anh biết không.”

Hahaha. Đúng thật nhỉ? Chỉ riêng sự thật trưởng nhóm là lõi hầm ngục đã đủ rồi.

À, Ichika vẫn chưa biết về nhân dạng của Haku-san. Ngay cả khi cô ấy là nô lệ, tôi vẫn thấy không dễ nói cho lắm.

… Giề? Ổn thôi ha? Ok rồi nhẻ?

Thiệt tình, tôi chỉ đang lấy thường thức của Ichika từ thế giới này và kết tinh lại thành một điểm tốt hơn, tôi nghĩ nó ổn…?

Tự nhận xét thì, suy nghĩ trên đây vẫn có chút thiếu sót.

Tôi không cần nghĩ tới ai đó như thổ pháp sư bí ẩn của Haku-san, Narikin, phải không? Dường như không cần thiết... [note9765]

… Tôi không thực sự cần cải trang đến đó nhẻ?

Ghi chú

[Lên trên]
Narikin là mã phong cấp trong cờ shogi. Kehma đọc như Knight (mã)
Narikin là mã phong cấp trong cờ shogi. Kehma đọc như Knight (mã)
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

À bảo sao lần trc main bị nhìn vs ánh mắt khinh bỉ :))
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
:v
thx trans
Xem thêm
Cái tên sặc mùi chuuni.=_=✡️
Xem thêm
Siscon:)) nặng v
Xem thêm
!!!!!!!
Xem thêm