Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 24: Một khả năng mới?

Chương 278: Âm mưu của Rokuko

11 Bình luận - Độ dài: 1,069 từ - Cập nhật:

Mai’O’Doll đã gia nhập giáo phái.

Một lúc sau khi tôi thức dậy, Hầu Gái-san sử dụng [Tẩy Sạch] trên chiếc bàn đầy nước dãi và bế Mai’O’Doll đang ngủ say đi như một nàng công chúa.

Về sau—

“Ngủ ngon quá… Giường Giáo thật tuyệt vời. Con cũng sẽ đề cử cho phụ thân.”

—Tôi nhận được con dấu chấp thuận của Mai’O’Doll, nhưng họ không hé răng nửa lời về chuyện có gửi người quản lý tới cùng không.

Giờ đây, sau khi đã gia nhập giáo phái, cô ấy sẽ cho tôi mượn [Gối Thần]. Nhân tiện, cô ấy cũng nói làm ơn đừng sử dụng… grah.

Dẫu vậy, cô ấy không nhắc đến chuyện đặt cái gối ở đâu… nghĩa là bọn tôi được tin tưởng hoàn toàn trong việc phòng chống kẻ gian à?

Còn giờ, hứa hẹn của tôi với Rokuko… tìm cách giải quyết người quản lý nhà thờ mà không được dùng quá 1000 DP—vẫn chưa có tiến triển.

Rốt cuộc tôi còn chưa đụng vào số DP, chả có ý tưởng gì hay.

Mặc dù nếu là bài toán tiết kiệm DP, thì tôi đã biết phải làm gì.

Tôi có thể dùng [Tạo Golem] để giải quyết như mọi khi, nhưng cái lũ người đá ấy sao có thể quản lý nhà thờ?

Cứ ném nhà thờ cho một con golem quản lý là điều không thể.

Người quản lý cần có khả năng lắng nghe câu chuyện của người khác và đối đáp khi cần. Golem không đủ trí thông minh cần thiết cho việc đó.

Nếu vậy, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuyển một người có sẵn ở đây.

Tôi sẽ cho người đó sử dụng golem làm tay chân sai vặt. Để xem, các ứng cử viên triển vọng là—

“…Thịt, Rei… Ichika nữa, đoán vậy? Sau đó-”

 Tôi đang nghĩ xem ai là người phù hợp nhất để chỉ đạo golem xử lý mấy việc lặt vặt.

Với Thịt, em ấy khá ổn, cơ bản Thịt được xem như linh vật của làng và mọi người đều thích em ấy, nhưng chỉ có thế. Em ấy còn quá trẻ để làm quản lý cho một nơi phải tiếp người ngoài đến ghé thăm.

Với Ichika, cái lưỡi dẻo kẹo của cô ấy chắc hẳn có thể giúp bọn tôi thu hút thêm tín đồ, nhưng cô ấy không giống một nữ tu tí nào. Ngoài ra đừng quên cô ấy trông giống người sẽ biển thủ tiền để đánh bạc nếu cô ấy không phải nô lệ… cô ấy hẳn sẽ hữu ích với nhà thờ tồn tại suốt cả thế kỷ để vớt vát đồng nào hay đồng ấy, nhưng không phải với nhà thờ đầu tiên của một tôn giáo mới.

 Và về phần Rei… cô ấy sẽ làm được dễ dàng.

 Ờm, cô ấy là vampire. Một nhánh thuộc loại undead. Tôi không biết quản lý nào của một nhà thờ lại là undead… nhưng tôi đoán đó chỉ là vấn đề tầm thường khi mọi người cho rằng cô ấy là nhân loại?

Hơn thế nữa, so với việc những người đứng đầu của đế quốc về cơ bản đều là quái vật, thì chuyện này cũng thường thôi.

 “Rei quả thực là người phù hợp nhất cho công việc lúc này… Được rồi, hãy để Rei làm quản lý. Vụ án kết thúc!”

Sau khi suy nghĩ đôi chút, tôi thậm chí không cần sử dụng tí DP nào.

"Không. Rei đã đặt lịch mát-xa trước một tháng rồi.”

Kế hoạch của tôi nhanh chóng bị Rokuko gạt phăng.

"… Không đùa chứ? Thế thì, anh sẽ chờ tới tháng sau mới mở cửa.”

“Cũng không được. Mai’O’Doll đã lan truyền rất nhiều về nhà thờ Giường Giáo. Kể cả lúc nhà thờ chưa có ở đây, nó vẫn là chủ đề bàn tán trong thị trấn.”

Toang rồi. Có lẽ tôi dành nhiều thời gian hơn để xây dựng một cách cẩn thận…?

“Nee, Kehma. Em biết một giải pháp rất chi tuyệt vời. Anh có muốn em nói cho nghe không?”

“… Là gì?”

“Kehma, anh chỉ việc trở thành người quản lý. Đó là cách một, cách thứ hai anh ngoan ngoãn chịu thua, triệu hồi một con quái vật và làm theo lời em nói. Anh sẽ lựa chọn thế nào?”

Rokuko cười toét miệng.

… Không đời nào.

Không đời nào. Có phải… Rokuko vừa bảo tôi chọn giữa [Làm Việc] và [Làm Việc Mà Em Ấy Bảo Tôi] không?

“Fufufu, Kehma? Đúng là một gợi ý tuyệt vời nhỉ?”

“Lẽ nào… em sẽ từ chối mọi ý tưởng khác mà anh đưa ra?”

“Dĩ nhiên là không, không có chuyện đó đâu. Em sẽ không từ chối ý tưởng hoàn hảo… còn không thì anh sẽ phải làm việc.”

Rokuko đã tìm ra cách đối phó với tôi!?

Em ấy đã tìm ra bắt tôi phải lựa chọn!?

“…R-Rokuko, gần đây… em cư xử kỳ lạ lắm đấy nhé? Em có phải hàng thật không?”

“Vậy gần đây anh có bất lịch sự không!?”

“Chắc chắn em đã ăn phải thứ gì kì lạ rồi… à! Lẽ nào do hầm ngục? Hầm ngục đang phát triển, nên bộ não em cũng đang lớn hơn!”

“Em không hiểu anh đang cố nói gì, nhưng em nghe rằng các lõi phát triển thông minh hơn tùy thuộc vào mức độ phức tạp của hầm ngục.”

“Anh không nghĩ sự tiến bộ gần đây của em lại ở mức đó…”

Tôi lén lấy ra ma cụ phát hiện nói dối.

“Rokuko, hãy nói em là Rokuko thật một lần nữa.”

“Quá thô lỗ! Em là Rokuko thật! Bây giờ anh hạnh phúc chưa!?”

Ma cụ không sáng lên màu đỏ. Tuy nhiên, ma cụ này sẽ không kích hoạt nếu người nói thực sự tin vào bản thân…

“Em là một phụ nữ đang trưởng thành, Kehma… fufu.”

“Ờ-ờm.”

Rokuko cười phá lên và tạo dáng. Ồ dê, em ấy là hàng thật. Suýt thót tim~

Khoan đã, tôi vẫn chưa biết làm gì để có quản lý… Tôi phải nhanh chóng nghĩ cách hoặc tôi sẽ là người làm việc đó.

__________________________

Trans: ngoài lề chút, lại đẻ thêm fanart. Phản ứng của Kehma với trứng vịt lộn.

u1707-38ff69e3-07f0-40d0-b5f8-25c67782494b.jpg

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Hóng :)
Thx trans
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
rokuko bắt đầu mưu mẹo rồi
Xem thêm
Thanks for chapter.
Quả trứng đẹp thật.
Xem thêm