• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08

11 Bình luận - Độ dài: 477 từ - Cập nhật:

Bonus cuối ngày, các bác thích ăn vặt hay để dành ăn bom thì cmt phía dưới nhé (tất nhiên là phải nhịn mấy ngày nếu muốn ăn bom rồi). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. (oh no, my hand can't move :( )

Trans: Kurisu4869

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một lúc đi bộ, tôi phát hiện ra một hang động.

"Ooh, nơi này có thể giúp mình tránh mưa, mình nghĩ rằng mình tạm thời có thể an toàn ở đây!"

Hang động này khá lớn, phía sâu bên trong vẫn chưa nhìn thấy rõ, nhưng có vẻ như đủ cho ít nhất vài chục người ở bên trong.

"Hang động này khá rộng rãi, mình nên đi sâu hơn một chút ... có thể sẽ có gì đó bên trong."

Tôi tiến vào phía sâu bên trong, khả năng có quái vật là rất cao, vì vậy tôi đi nhẹ nhàng cẩn thận trong khi sẵn sàng sử dụng 'Dấu hiệu cô lập'.

Tôi đã đi đến một nơi rộng rãi.

"Uo, đột nhiên có một không gian rộng lớn, đây là cuối hang động. N? Đây có phải là lửa? Có người đã ở đây trước đó."

Một đống lửa trong hang động, trong khi suy nghĩ vậy tôi tìm kiếm một thứ có thể sử dụng được.

"Hmm, không còn tí gỗ nào cháy được cả ... N?"

Có phải đó là một con dao?

"Ooh, để có được một vũ khí ở nơi như vậy, may mắn 20 đã phát huy tác dụng của nó! Nhưng con dao này trông hơi cũ kĩ nên nó đã bị vứt đi. Trước hết, thẩm định! "

Con dao gỉ sét

'Một con dao đã bị mòn, kết quả của việc sử dụng trong nhiều năm.'

"Hmm. Hơi lo nhưng không sao, bây giờ mình đã có vũ khí! "

Với con dao này tôi sẽ không phải chạy trốn khi gặp quái vật nữa.

"Xoắn quẩy thôi, ở dưới này lâu có tỉ lệ 'tạch' rất cao."

Tôi trở lại theo lối tôi đến.

"Lại đói rồi."

Tôi cầm một quả papugo lên.

"Mình có 5 quả cơ mà."

Mấy quả papugo không to lắm, xực vài miếng đã hết veo.

"Hmm, thật tốt. Sự kết hợp giữa táo và nho thật quá đỉnh mà, check status thôi."

Satou Yuuma

level 1

HP: 40

MP: 27

Sức mạnh: 5

Độ bền: 5

Nhanh nhẹn: 2

May mắn: 20

"Tuyệt, một trái papugo hồi phục lại 2 MP. Còn lại bốn, vì vậy mình sẽ hồi phục lại 8 nếu ăn tất cả chúng. Có lẽ đi ngủ sẽ hồi nhiều hơn. "

Tuy nhiên, tôi phải có level cao cao cái đẽ nếu không muốn thăng trong khi ngủ.

"Dao à, nó cũng chả đẹp lắm."

À đúng rồi

"Trả thù lại con thỏ thôi!"

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Thanks trans ~
Xem thêm
Tưởng gặp gái chứ.????
Xem thêm
Đọc mấy truyện có mấy chương ngắn ngắn vui ghê ta. Cơ mà hơi mệt (vì phải bấm nhiều) ~.~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
feel like a boss
Xem thêm
Chương dài nhất t từng đọc trong lịch sử của hako
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương 2 có 223 từ :D
Xem thêm
@kurisu4869: Vậy t đã sai
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sao cũng được ấy mà
Xem thêm