Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 07: Tai họa ở thần thánh quốc

66 Bình luận - Độ dài: 6,364 từ - Cập nhật:

Hôm nay, tại Hiệp Hội Lính Đánh Thuê của một thị trấn rất gần lãnh thổ Thần thánh quốc Mentis, xuất hiện một người lính đánh thuê tiều tụy tơi tả đến mức có thể gục xuống bất cứ lúc nào, trong sự bảo vệ của rất nhiều lính đánh thuê khác, cậu ta liều mạng thốt lên bằng hơi thở hổn hển…

Lúc này vẫn chưa một ai biết rằng đây chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.

“Hell, Hell… Legion… Bọn chúng… Đang tới… Tới thị trấn này…”

Một câu này khiến cho cả Hiệp Hội Lính Đánh Thuê đang ầm ĩ bỗng rơi vào yên lặng.

“Hell Legion” là ngôn từ của nỗi kinh hoàng mang tới sự hủy diệt, cũng là tiếng chuông vang tuyên cáo ác mộng bắt đầu.

Cầm đầu là ma vật cấp cao hung tàn, kéo theo hàng đàn ma vật cấp thấp, còn đáng sợ hơn cả hiện tượng quái vật phát cuồng, sức tàn phá tương đương với thiên tai quy mô lớn nhất, sẽ hủy diệt toàn bộ đất nước.

Đúng như tên gọi của nó - Hell Legion.

“Cậu, cậu nói là Hell Legion? Thế con quái vật đã tập hợp quân đoàn là…”

“Là… Strong… Great… Cockroach… Đã có… Mấy ngôi làng bị…”

“Nói, cậu nói… Cái gì…?”

Nghe nói “Strong Great Cockroach” là ma vật dạng côn trùng khổng lồ, kích cỡ lớn nhất có thể vượt quá một trăm mét.

Vấn đề phiền phức chính là Great Cockroach sẽ đẻ trứng, mỗi một lần đẻ trứng có thể sinh ra tới vài ngàn con quái vật cùng loại, lũ quái con sau khi nở ra sẽ đi tìm mồi ngay lập tức, ăn sạch tất cả động thực vật khác loài.

Lũ quái được sinh ra chủ yếu là Death Cockroach hoặc Royal Cockroach, chúng sẽ kéo cả đàn tấn công làng xóm, con người sẽ bị ăn sạch đến cả xương cũng không còn.

Tuy chỉ là quái vật dạng gián, nhưng đặc tính phàm ăn vô độ khiến người ta vô cùng sợ hãi, tiến hành săn mồi theo quy mô quân đoàn, không ngừng đi săn cho tới khi trưởng thành.

Hơn nữa nhờ có Great Cockroach khổng lồ nhất bảo vệ nên những con quái cấp thấp hơn cũng sẽ không tách khỏi quần thể.

Nhân loại không có khả năng phản kháng khi bị bầy đàn quái vật như vậy tấn công, chỉ có thể trở thành đồ ăn, bị chúng ăn tươi nuốt sống.

“Mau, mau phát tín hiệu báo động! Nhanh nhất…!”

Hiệp Hội Lính Đánh Thuê bắt đầu hành động trong hoảng loạn, báo cáo tình trạng khẩn cấp cho lãnh chúa, đóng cổng thành, chuẩn bị phòng ngự cùng với kỵ sĩ đoàn, nhưng chỉ có thể nói rằng: đây là một quyết định sai lầm.

Uy hiếp to lớn nhất đến từ Strong Great Cockroach, chính là một năng lực không phù hợp với thân hình to lớn khổng lồ của nó chút nào, nó biết bay.

Ngăn chặn đường xâm lấn, đóng cửa hay bịt kín tường thành đến mức nào, cũng vô dụng đối với lũ côn trùng biết leo tường, càng vô nghĩa với ma vật biết bay có thể tấn công từ không trung.

Vấn đề phiền phức nhất chính là quân đoàn quái vật chia ra thành nhiều quần thể nhỏ khuếch tán đi khắp nơi, khiến phạm vi tai họa ngày càng mở rộng, một con quái có lẽ chẳng đáng ngại gì, nhưng khi số lượng tăng vọt từ hàng ngàn lên tới hàng chục ngàn con, sẽ trở thành đại thảm họa xưa nay chưa từng có.

Chưa kể đến chúng vẫn liên tục đẻ trứng ngay trong khi tấn công thị trấn, chỉ sau vài giờ ấp sẽ nở thành quái con tiếp tục gia nhập vào quân đoàn, khiến số lượng bầy quái lại gia tăng, tiếp tục tiến tới không ngừng. Chiến tranh giữa con người với nhau thì còn có biện pháp giải quyết, thảm họa tự nhiên do sinh vật tự tạo thành thì không một ai cản được.

Vì thế, lại thêm một thành phố biến mất khỏi bản đồ.

Khi tin tức này truyền tới tai giáo hoàng Michalovce ở thánh đô Marto Handel, đã có năm thành phố pháo đài diệt vong.

Tai họa ở Thần thánh quốc Mentis vẫn chưa có ngày kết thúc.

==========

Khi ông chú Zeros đang tiến tới đế đô Asmara của Đế quốc Altorm, vừa làm nhiệm vụ hộ vệ vừa tranh thủ tóm đám Anh Hùng làm tù binh, Thần thánh quốc Mentis lại chìm vào hỗn loạn.

Sau cơn động đất lúc trước, công việc phục hồi đất nước vẫn còn chậm chạp không có nhiều tiến triển, thì Hell Legion lại truy kích tới.

Trên đường báo cáo truyền về, đã có tới năm thành phố bị hủy diệt, đều là thành phố dạng pháo đài có có tường thành kiên cố bảo vệ, nếu tính thêm cả những thị trấn nhỏ hay làng xóm, quy mô thiệt hại sẽ không thể thống kê nổi.

Điều duy nhất mà họ biết, đó là con Strong Great Cockroach này, chính là thủ phạm đẩy cả quân đoàn Holy Knight vào đường cùng trong cuộc tấn công vào Đế quốc Altorm ngày xưa.

Vấn đề phiền phức nhất là chúng đều mạnh tới mức có huy động tất cả Anh Hùng ra trận cũng không biết có thể chiến thắng nổi hay không, chỉ cần một con sống sót cũng có thể hủy diệt cả thành phố. Great Cockroach mang theo bầy đàn quái vật, mang uy hiếp đến cho đất nước của tứ thần.

“Thors, Kamado, Mizada, Alhammer... còn cả Kelfhambel, chỉ sợ đều đã bị phá hủy…”

“Quá nhanh! Tốc độ tiến quân thế này là sao…”

“Bởi vì… chúng là gián mà. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn.”

“Ôi… Vậy sẽ không kịp cứu viện. Cố gắng đuổi theo cho kịp cũng không có gì đảm bảo sẽ chiến thắng.”

Dù các Anh Hùng - những kẻ sở hữu sức chiến đấu lớn nhất đất nước có thể đẩy lùi bầy quái, thì quân đoàn Holy Knight lại hoàn toàn không có một chút phần thắng nào.

Chưa kể nhân lực đều đã phân phối vào công việc phục hồi đất nước và duy trì tình hình trị an, có muốn đón đánh cũng không có thời gian tụ tập lực lượng.

Hơn nữa, giáo hoàng Michalovce là chuyên gia về tôn giáo, về phương diện chiến thuật thì chỉ là tay mơ, chiến tranh vẫn nổ ra và tiếp diễn được là nhờ có đám Anh Hùng và các tướng quân. Có điều quân đoàn Holy Knight khi đi xâm lược Đế quốc Altorm đã bị tộc Beastman hủy diệt trong chiến dịch Ruda Irru, hiện giờ đang thiếu nhân lực trầm trọng.

Hậu họa từ thất bại đó vấn có ảnh hưởng cực lớn tới bây giờ, dẫn đến nguy cơ diệt vong ngay lúc này.

“Tại sao… Sao đến thời của mình lại xảy ra chuyện này…”

Tai họa ập đến liên tiếp trong vài tháng nay đẩy Michalovce vào tình cảnh vô cùng khốn khổ.

Có được chiến lực mạnh mẽ nhất nhờ triệu hoán Anh Hùng, bọn họ triển khai xâm lược, phát động cuộc chiến tranh thần thánh với Đế quốc Altorm.

Nhưng chiến dịch đó lại khiến họ mất đi quá nhiều chiến lực, muốn xây dựng lại lực lượng cũng không có đủ thời gian.

Sai lầm lớn nhất trong trận chiến là họ không ngờ tất cả cư dân Đế quốc Altorm đều sở hữu Level đủ sức chống lại Anh Hùng, lấy danh nghĩa tà giáo để tấn công, ỷ lại vào Anh Hùng, tiến quân mà không chịu tìm hiểu thông tin tình báo về kẻ địch, kết quả là bị hủy diệt.

Đó cũng là nguyên nhân khiến tình thế bắt đầu chuyển biến xấu.

“Nếu không tấn công bình nguyên Ruda Irru, vẫn còn thừa chiến lực…”

Dồn toàn bộ lực lượng còn sót lại vào chiến dịch Ruda Irru, ỷ vào thần thánh thuật chuyên về trị liệu và phòng ngự tăng cường chiến lực cho các Holy Knight, bọn họ cho rằng loại đối thủ như tộc Beastman không có uy hiếp gì cả.

Nhưng chính tại nơi đây bọn họ phải nếm mùi thất bại triệt để, cũng biết rằng trên đời này có một loại kẻ địch hùng mạnh được gọi là “Kẻ Chuyển Sinh”.

Sự tồn tại của kẻ chuyển sinh lật đổ mọi mưu tính của họ, mang đến thất bại đau đớn kịch liệt đến mức hủy diệt, ai mà ngờ được trên thế gian này lại có Magic Items mang quy mô tầm cỡ một pháo đài cơ chứ.

Kẻ chuyển sinh là loại người giao cả Magic Items quy mô pháo đài cho tộc Beastman vốn không am hiểu ma thuật, không thể không gọi là mối uy hiếp, cho dù đã đổ hết trách nhiệm lên đầu Anh Hùng Iwata thì thực tế là chiến lực đã mất đi vẫn sẽ không quay lại.

Tiếp ngay sau đó là thảm họa động đất gần như khiến cả nền kinh tế trong nước sụp đổ, ma pháp trận triệu hoán Anh Hùng cũng bị động đất  phá hủy.

Biết được mọi việc đều có bàn tay của kẻ chuyển sinh nhúng vào, lần đầu bọn họ mới cảm nhận được sự đáng sợ của kẻ chuyển sinh.

Cũng có thể cảm nhận được ác ý căm thù rõ rệt từ kẻ chuyển sinh nhắm đến thần thánh quốc.

“Ngay khi đang cần biện pháp khẩn cấp để ổn định nền kinh tế thì lại xảy ra chuyện thế này… Rốt cuộc còn muốn phá hoại đến mức nào nữa…”

Rối tiếp theo ngay sau đó là Hell Legion đã tới gần.

Sức chiến đấu của Thần thánh quốc Mentis đã không còn thừa, ngay lúc này các kỵ sĩ còn đang bị phái đi khắp nơi lo việc khôi phục đất nước, nếu tụ tập lực lượng sẽ khiến công tác tái xây dựng đất nước bị chậm trễ.

Ngay cả Michalovce cũng biết rằng không thể để mặc nhân dân chết mà không cứu.

Bởi vì chấp niệm của Michalovce là muốn được lưu tiếng thơm vào sử sách, không thể mặc kệ nhân dân.

“Tại sao chứ… Cái thứ quái vật đó, sao lại ngay lúc này…”

“Đã có báo cáo về nó khi chúng ta tấn công Đế quốc Altorm, liệu có phải là từ lúc ấy?”

“Nhưng cũng phát hiện ra ma vật khác mới đúng. Sao chỉ có Great Cockroach tấn công tới đây?”

“Khoan đã, lúc tấn công đến Đế quốc Altorm, quân ta đã tới được pháo đài bọn chúng sử dụng làm tuyến phòng ngự cuối cùng. Tra cứu đến cùng thì nguyên nhân khiến quân ta thất bại là do sự xuất hiện của bầy đàn quái vật, trong đó có cả quái vật cấp thảm họa, chuyện ngẫu nhiên… Chờ đã, đó thật sự là ngẫu nhiên? Giao tranh giữa quân ta với đám quái chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà chúng ta cũng chưa gây cho chúng bao nhiêu tổn thương… Chẳng lẽ?!”

“Ý ông định nói bọn chúng đã đoán trước được rằng chúng ta sẽ tấn công nên đã dẫn dụ quái vật đến từ trước? Sơ sẩy một chút thì chính chúng cũng sẽ bị cuốn vào!”

Đến tận bây giờ bọn họ mới để ý tới tình hình lúc đó.

Đối mặt với cuộc xâm lược của thần thánh quốc, Đế quốc Altorm thực hiện kế hoạch dẫn dụ ma vật tới tham gia vào trận chiến đảo lộn hoàn cảnh xấu thua kém về mặt quân lực, ma vật sót lại từ khi đó, lúc này trở thành Hell Legion, bắt đầu triển khai xâm lược khắp nơi.

Nói cách khác, rất có thể Đế quốc Altorm đã cố tình bỏ mặc con Great Cockroach khổng lồ khó có khả năng tiêu diệt.

Nếu đó là sự thật, chứng tỏ Đế quốc Altorm cực kỳ hiểu biết về hệ sinh thái của ma vật.

“Lũ Ma tộc đó thực lực tên nào cũng tương đương với Anh Hùng. Phải chiến đấu liên tục với đám ma vật vượt quá lẽ thường đó, có không muốn cũng sẽ mạnh lên.”

“Khoan đã, giả thiết rằng đây là sự thật, thì từ trước đến nay không có ma vật xuất hiện từ “Vết cào của Evil God” là nhờ có bọn chúng phòng thủ à?! Chuyện ngu xuẩn này…”

“Không, có lẽ chúng ta đã phạm phải sai lầm lớn lao rồi. Nếu như từ trước tới nay đều nhờ có Đế quốc Altorm phòng ngự ma vật, bọn họ rất có thể là vì không chịu nổi áp lực từ chúng ta nên mới thả ma vật ra.”

“Giống như đang nói rằng nếu không có chúng thì chúng ta đã diệt vong từ lâu rồi. Cái lũ Ma tộc…”

“Nhưng xét từ tình hình hiện tại thì khả năng này rất cao. Dù sao bây giờ chúng ta đã bó tay không có cách nào ngăn cản Hell Legion, ngay cả nếu chiến lực không bị ảnh hưởng cũng rất khó nói liệu có thể phòng thủ nổi hay không.”

Tình hình đã phát triển trở nên rất không ổn.

Theo cách nói của linh mục thì Đế quốc Altorm chặn đường ngăn không cho ma vật xuất hiện từ “Vết cào của Evil God”, đồng nghĩa rằng quan điểm của Michalovce - kẻ phát động chiến tranh với Đế quốc Altorm đã rơi vào nguy hiểm, vì theo giáo lý thì “báo đáp thiện ý của người khác là mỹ đức”.

Nếu như cuộc sống của họ đang được Ma tộc bảo vệ, chứng tỏ việc phân biệt đãi ngộ theo chủng tộc là sai, đồng thời cũng có nghĩa rằng lá chắn vững chắc nhất bảo vệ bọn họ đã quyết định thấy chết mà không cứu.

Nhân tiện đã nhắc tới, xét trên góc độ của Đế quốc Altorm mà nói thì việc bọn họ làm chỉ là tiêu diệt ma vật có khả năng sẽ uy hiếp đến bản thân mà thôi, chứ không hề có ý nghĩ phải bảo vệ Thần thánh quốc Mentis.

Nhưng xét trên kết quả thực tế, rõ ràng Đế quốc Altorm đang bảo vệ cho Thần thánh quốc Mentis ở vùng đồng bằng, dù sao Đế quốc Altorm vẫn luôn chiến đấu với ma vật mạnh mẽ có khả năng gây tai họa.

Đám linh mục đưa ra kết luận rằng “Biết thế lẽ ra không nên đối địch với Đế quốc Altorm”  cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

“Đúng thật… Xét theo tình hình hiện tại thì ý kiến này cũng không sai. Nhưng bọn chúng là lũ tà giáo, đưa bọn chúng trở lại đường ngay nẻo chính chẳng phải là nghĩa vụ của chúng ta hay sao?”

“Nhưng thưa giáo hoàng, nếu vì vậy mà đất nước chúng ta bị hủy diệt mất thì chẳng phải lẫn lộn hết cả đầu đuôi rồi hay sao? Có lẽ chúng ta nên áp dụng thái độ thân thiện hơn? Kết quả hiện tại mà nói thì chúng ta đã rơi vào đường cùng rồi.”

“Ôi…”

“Cứ như bọn khốn đó đang nói rằng “các người tự biết tầm của mình đến đâu đi” vậy. Khốn thật…”

Đã trở mặt thành kẻ địch rồi, phê phán Đế quốc Altorm ở đây cũng không có ý nghĩa gì.

Đế quốc Altorm không định tiêu diệt ma vật ở bên phía Thần thánh quốc Mentis, có lẽ nên nói rằng bọn họ rất vui được thấy thần thánh quốc diệt vong, bởi vì đất nước đó đã làm những chuyện khiến người ta phải mong muốn như vậy, đám linh mục cũng chẳng có tư cách gì phê phán bất cứ ai.

“Chuyện tới nước này rồi cũng chẳng trốn tránh được, vấn đề là phải vượt qua quốc nạn thế nào…”

“Thử xin các quốc gia khác chi viện thì sao? Nếu biết sẽ được trao tặng ân huệ của thần, các nước khác sẽ rất vui vẻ ra tay hỗ trợ chứ.”

“Không, không được đâu. Các nước xung quanh đã nổi lòng nghi ngờ chúng ta rồi, thậm chí đã bắt đầu bán phép hồi phục, cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến giá trị của thần thánh thuật bị giảm xuống. Tình hình vô cùng nghiêm trọng!”

“Chỉ sợ các nước khác sẽ không phái viện quân tới đâu. Không thể lãng phí chiến lực quý giá vì chúng ta.”

Chênh lệch giữa thần quan và linh mục rất lớn. Nhờ có khả năng sử dụng rất nhiều phép hồi phục, mỗi khi có tình hình khẩn cấp phát sinh, linh mục sẽ được đãi ngộ hậu hĩnh, thậm chí được quốc gia khác trọng dụng.

Có điều đối tượng để được trị liệu bằng thần thánh thuật của linh mục chỉ giới hạn trong giới quý tộc hoặc thương nhân giàu có, ngoài ra thì chỉ có hoàng tộc, rất ít chữa trị cho dân chúng bình thường. Đa số dân cư bình thường sẽ chỉ được dùng thuốc do thần quan điều chế ra, hoặc phép hồi phục cấp thấp, kể cả thế cũng vẫn có rất nhiều dân chúng không chi trả nổi tiền phí trị liệu kếch xù.

Lý do là vì bọn họ muốn dựa vào việc trị liệu để làm giàu, thu lợi nhuận kếch xù từ cư dân nước khác.

Gần như tất cả Thần quan chịu đi trợ giúp dân nghèo đều là người bị Michalovce trục xuất ra ngoại quốc với danh nghĩa là đi truyền giáo, những người này đều cực kỳ bất mãn với Thần thánh quốc Mentis.

Thật sự không ai cho rằng bọn họ sẽ nguyện ý ra  tay tận lực đi cứu viện thần thánh quốc, nếu như tùy tiện xin chi viện, rất có khả năng họ sẽ nhân cơ hội này để can thiệp vào chính trị.

Nguyên nhân là vì cứ luôn thi hành chính sách không ngừng gây thù chuốc oán cả nội bộ lẫn ngoại bộ, mới dẫn đến thần quan được phái đi quốc gia khác gần như đều quyết định ở lại ngoại quốc định cư. Dù bọn họ có chịu hỗ trợ, trước đó thì đất nước đã diệt vong mất rồi.

Lãnh thổ quá lớn lại trở thành khuyết điểm.

“Không còn cách nào… Trên địa vị của ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ được, đành phải nhờ vào đám Bloody Alliance. Ít nhất cũng phải ngăn không cho thiệt hại tiếp tục mở rộng.”

Michalovce quyết định vận dụng những kẻ cuồng tín.

Bề ngoài là quan thẩm phán dị đoan, thực tế là phần tử nguy hiểm nhân danh thần để giết chóc.

“Gọi thẩm phán quan trưởng Jose Ferge tới đây… Giờ là lúc cần người.”

“Phải gọi tên đó ạ?”

“Sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào cần thiết để bảo vệ nhân dân. Thế nên, mở một con mắt nhắm một con mắt, dung túng cho hắn đi.”

Jose Ferge, thủ lĩnh quan thẩm phán dị đoan là tên cuồng sát không hề có tín ngưỡng, tinh thần dị dạng đến nỗi đám linh mục cũng coi hắn là nhân vật nguy hiểm.

Bề ngoài nhìn qua là một tín đồ thành kính, nhưng sâu tận trong xương là một kẻ cuồng sát lấy việc giết người làm niềm vui.

Làm cho đối phương đau đớn, nhìn đối phương cầu khẩn lòng từ bi cuối cùng mang tên “cái chết”, hắn sẽ cảm thấy sung sướng và thèm khát tình dục, say mê trong cảm giác toàn năng thống trị khi cướp đi tính mạng người khác.

Còn tại sao lại dung túng cho kẻ như vậy, đó là để thanh trừ phần tử nguy hiểm một cách triệt để.

Lấy độc trị độc, phương pháp này không hề nghi ngờ gì chính là phản bội tín ngưỡng.

Nhưng, kẻ mang tinh thần dị dạng đó lại vừa phù hợp để giao phó mặt tối nhơ bẩn của chính trị.

Vì thế, một thời gian sau, thẩm phán quan trưởng Jose Ferge đã tới.

Lấy lý do quốc nạn, kẻ cuồng sát dù biết rõ rằng bản thân mình cùng lắm cũng chỉ là quân cờ thí dùng xong vứt bỏ, vẫn không quên lợi dụng người đương quyền để thỏa mãn dục vọng của bản thân, được giải phóng.

==========

“Mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho ít nhiều hy sinh… Đối thủ mà là nhân loại thì còn vui vẻ được, chứ thứ này thật đúng là phiền toái.”

Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài nhìn như một người tốt, diện mạo bình thường không khác gì những linh mục thông thường, nhưng hắn ta chính là linh mục cai quản Bloody Alliance, thủ lĩnh quan thẩm phán dị đoan.

Thốt ra từ trong miệng là ngôn từ thô bạo khác hẳn với vẻ bề ngoài.

Bloody Alliance là tập đoàn của những kẻ cuồng tín quá khích, giáo hội mượn tay thẩm phán dị đoan điều chỉnh biến Bloody Alliance thành một tổ chức chịu khống chế.

Thậm chí còn cho bọn họ Bùa Xá Tội, đồng thời trao cho họ địa vị kỵ sĩ chính thức của tứ thần giáo, chuyên thanh trừ yếu tố bất lợi cho giáo phái.

Về cơ bản là tổ chức ám sát toàn từ tội phạm cấu thành, nhưng được bảo đảm trên danh nghĩa của tứ thần khiến mọi hành vi tàn khốc của chúng đều được chính thống hóa, nhờ đó chúng thoải mái sa đọa vào hưởng lạc, hân hoan giết người với lý do “chấp hành thần phạt”.

Có điều bản thân Jose Ferge lại không có nổi một chút hứng thú nào với công việc lần này.

Đối thủ lần này là ma vật dạng côn trùng với số lượng khổng lồ, hắn cảm thấy có trả giá với hy sinh bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể trấn áp nổi.

Niềm vui của kẻ cuồng sát là được nhìn người khác thống khổ, nhìn họ van xin cầu khẩn lòng từ bi, vốn không hề muốn chiến đấu với lũ côn trùng chẳng thể hiện ra được tý cảm xúc nào, cho nên chẳng có công việc nào nhàm chán hơn công việc lần này cả.

Nhưng để được giáo hội cho phép ngang nhiên giết người quang minh chính đại, Jose Ferge chẳng thể cự tuyệt công việc này.

Bởi vì nếu hắn dám cự tuyệt sẽ bị xử tội ngay lập tức.

“Mình nhận cái chức này là để được giết người thoải mái cơ mà, sao lại phải đi xử lý lũ côn trùng cơ chứ…”

Thay vì nói rằng đây là sự cố chấp của một kẻ nghiện giết người, phải nói rằng hắn là kẻ sẽ cảm thấy vui vẻ sung sướng cùng cực khi làm người khác đau đớn khổ sở.

Hắn còn chẳng nhớ rằng mình đã ký khế ước đi xử lý Hell Legion, làm cái việc nhàm chán đó chẳng thà ở lại trà trộn trong thành phố, thỉnh thoảng làm vài vụ bắt cóc giết người.

Hắn cũng từng nghĩ tới việc bỏ trốn, có điều chỉ cần hắn dám tới quốc gia khác sẽ bị bắt xử tội ngay lập tức, hiện tại cũng đã bị truy nã ở nhiều nước.

Chỉ có quốc gia này mới trao cho hắn danh phận chính nghĩa để thỏa thuê giết chóc.

Có điều, đối phó với ma vật thật sự không phải sở trường của Jose Ferge.

Trở nên hơi có chút u buồn, Jose Ferge vẫn đi tới cầu thang dẫn xuống lòng đất, mở cánh cửa cuối đường hầm dẫn đến căn phòng nào đó. Đó là phòng tra khảo, một đám linh mục cũng là quan thẩm phán giống hắn, đang tụ tập trước bàn.

May mắn là lúc này không có ai bị họ tra khảo, nhưng vẫn có mùi rỉ sắt của máu lửng lơ trong phòng, dụng cụ tra tấn khả nghi bày la liệt khắp nơi, bầu không khí tàn khốc tràn ngập máu tươi.

“A hi hi, làm sao thế, thủ lĩnh… vẻ mặt anh trông cực kỳ buồn bực đấy nhá?”

“Thật sự khiến người ta phải buồn bực… Đám cấp trên bảo chúng ta đi xử lý Hell Legion. Muốn chúng ta phải làm gì bây giờ…”

“Ui chà… thế chẳng phải hỏng bét rồi à? Là tôi thì tôi chuồn lâu rồi?”

“Ta cũng muốn chạy trốn! Ta nhận cái việc này là để được vui vẻ giết người, kết quả lại hỏng bét. Chúng ta làm gì có cách đối phó với thứ quái vật như Great Cockroach cơ chứ. Làm bậy cũng phải có mức độ…”

“Nó là ma vật kích thước lớn nhất trong truyền thuyết nhỉ? Đối với lũ tội phạm dự bị như chúng ta… gánh nặng quá lớn.”

Lũ tội phạm giết người bình thường đúng là không gánh vác nổi nhiệm vụ làm đối thủ với cả đàn ma vật.

Vốn dĩ bọn chúng chỉ là một đám lấy danh nghĩa trừng phạt dị đoan để hưởng thụ thú vui tra tấn người khác, đối mặt với ma vật thì chẳng có nổi chút nhiệt tình nào, thậm chí không muốn cử động dù là một ngón tay. Tuy đào tẩu là cách xử lý nhẹ nhàng đơn giản nhất, nhưng với khế ước của “Bùa Xá Tội”, bọn chúng có bỏ trốn đi đâu cũng sẽ bị tìm ra.

“Bùa Xá Tội” là một loại khế ước ma thuật chỉ áp dụng trong nội bộ thần thánh quốc, cho phép kẻ cầm giữ không bị tra hỏi hay xét xử với bất kỳ hành vi nào kể cả vi phạm giáo lý, nhưng chỉ cần thực hiện hành vi nào không phù hợp với điều kiện của khế ước đã đặt ra, toàn thân sẽ đau đớn.

Nói cách khác thì hoàn cảnh đám người này cũng không khác gì nô lệ, được đãi ngộ hậu hĩnh cũng là chuyện rất tốt rồi.

“Haizz, làm đối thủ với côn trùng chẳng có gì vui cả. Tôi thích cắt nát đám trẻ con ra hơn…”

“Tôi lại thấy vừa chơi đùa vừa giết đàn bà thì mới thú vị chứ? Mà lần này là con gián khổng lồ…”

“Thủ lĩnh… sao lại nhận việc này cơ chứ? Cơ bản là chúng ta đâu có làm nổi.”

“Ta cũng đâu có muốn nhận! Nhưng có hiệu quả khế ước Bùa Xá Tội, ta không thể cự tuyệt!”

“Làm nhân viên công vụ đúng là vất vả mà…”

Nhờ đắm chìm vào thú vui giết người nên rất am hiểu tra tấn, những bọn chúng vẫn không phải là lính đánh thuê. Đối đầu với ma vật thì cũng chỉ có thực lực ngang với người bình thường, ngoại trừ ham mê giết người thì chẳng có gì khác với dân chúng bình thường cả.

Bọn chúng một khi mất đi chức vụ thì cũng chỉ là tội phạm, mất đi khế ước sẽ bị xử tội ngay lập tức.

“Nói đơn giản là muốn chúng ta làm quân tốt thí! Hoàn toàn không thể nghĩ ra biện pháp tốt nào cả…”

Tuy Hell Legion là quần thể hành động theo trung tâm là quái vật cấp cao, nhưng trên đường di chuyển vẫn sẽ có cá thể tử vong.

Số lượng cá thể trong bầy quá đông nên rất khó đảm bảo nguồn lương thực đầy đủ, cá thể nhỏ yếu sẽ chết đói, đồng loại sẽ sử dụng thi thể chúng làm thực phẩm, cũng qua đó mà tiến hóa thành ma vật mạnh hơn. Cuối cùng quần thể sẽ khuếch tán theo bản năng, hóa thành nhiều quân đoàn quái vật lan tràn ra khắp đất nước.

Lúc này còn đỡ, một khi quần thể đã khuếch tán sẽ hết cách giải quyết, cho nên phương pháp đối phó tốt nhất là tiêu diệt Hell Legion ngay từ khi còn sớm, có điều không ai đủ sức làm vậy mà thôi.

Mà nói cho cùng, bảo tội phạm giết người đi nghĩ biện pháp giải quyết ma vật, bọn họ cũng bó tay.

“Đã vậy thì chỉ cần toàn ném hết cho quốc gia khác xử lý là được?”

“Cái gì?”

Kẻ mới đưa ra giải pháp cho Jose Ferge đã cùng đường, là một người phụ nữ mới được phân phối làm quan thẩm phán dị đoan gần đây, một mỹ nữ tóc đen với dung mạo hiền hòa, nhưng bản năng của Jose Ferge khiến hắn biết ngay rằng đây cũng là một tên cặn bã giống y như mình vậy.

Hình như cô ta từng kiếm sống bằng nghề ám sát ở Vương quốc ma thuật Solistiea, vì bị truy nã nên mới chạy trốn tới thần thánh quốc, ham mê tiền bạc tới kỳ dị, không ngại giết người để cướp lấy thứ mà mình muốn.

Bởi vì thực lực cũng khá xuất sắc với vai trò ám sát nên được mời chào làm quan thẩm phán dị đoan .

“Cô nói hết cho quốc gia khác là có ý  gì? Chúng ta làm gì có cách nào điểu khiển ma vật đâu.”

“Nhưng có thể dẫn dụ ma vật mà? Chỉ cần dùng Evil Perfume là xong.”

“Nếu thế chính chúng ta cũng sẽ phải trả giá. Ta vẫn còn chưa giết đủ, không định chịu chết đâu.”

“Có mấy đứa gọi là Bloody Alliance đúng không? Cứ lợi dụng chúng là được, bọn họ sẽ rất vui vẻ nhận việc. Chỉ cần nói rằng tứ thần ban thần dụ, muốn “thúc đẩy ma vật đi tấn công lũ tà giáo”, chuyện sẽ rất đơn giản?”

“Ra là thế, dù sao trong đầu cái lũ đó chỉ có tín ngưỡng, sẽ rất vui lòng đi chịu chết.”

“Xong rồi tùy tiện chiếm lấy cái làng nào đó mà hưởng thụ thôi. Muốn làm gì cũng được mà? Giết cho đã đời.”

Một câu nói này làm trong mắt cả lũ cuồng sát lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

“Evil Perfume” là Magic Potions cấm kỵ có thể thu hút ma vật, đồng thời cũng tồn tại loại nước hoa có thể xua đuổi ma vật rời xa gọi là “Banishment Perfume”, sử dụng nó để khiến cả một ngôi làng nhỏ trở thành khu vực an toàn không phải việc khó.

Ở nơi an toàn, tha hồ say mê trong giết chóc tàn khốc, khi mà Hell Legion đang hoành hành bên ngoài.

Đề án này thật sự quá hấp dẫn.

“Kế hoạch thật sự vui đấy… Đã lâu lắm rồi ta không được giết người, vừa đúng lúc…”

“Ha ha… Nói cũng phải, cấp trên đã bảo không quan tâm chúng ta dùng thủ đoạn gì. Vậy để chúng ta hưởng thụ vui vẻ đi.”

“Trẻ con… Lại được giết trẻ con. Hi hi hi, tôi nhịn không nổi, cương cứng cả lên. Í hi hi hi ♪”

“À, mấy thứ đáng giá là của ta đấy? Mấy người chỉ muốn giết người thôi mà?”

“Nghĩ ra được thủ đoạn như vậy, cô thật là đáng sợ. Đồ quý giá ta sẽ chia cho cô một nửa. Giết chóc… Lại được giết người.”

Bọn họ đều điên cả rồi.

Bọn chúng là lũ quái thai cảm thấy sung sướng vui vẻ dị thường khi được giết người, tuy thỉnh thoảng cũng có người gan lì bị tra tấn, nhưng chúng cảm thấy vui sướng nhất khi giết hại những người không có sức chống cự.

Lần này là sự kiện to lớn có thể khiến quốc gia diệt vong, có xuất hiện thi thể người chết vì bị tra tấn cũng sẽ có ma vật giúp xử lý sạch sẽ.

Trong thời điểm bất thường khi đất nước sắp sửa diệt vong, đó chỉ là chuyện nhỏ.

“Đúng rồi… Nếu được thì dẫn tới Vương quốc ma thuật Solistiea đi. Làng hay thị trấn của quốc gia đó có bị hủy diệt cũng chẳng có gì xấu với đất nước này đúng không? Là do ma vật tự nhiên tấn công đến đấy chứ”

“Kuw ha ha ha ha! Cô nói không sai. Đã quyết định thì mau hành động nào. Yến tiệc vui vẻ sắp bắt đầu rồi.”

Cười lớn như một con ác thú, Jose Ferge hạ lệnh.

Ác ý bắt đầu hành động.

Vương quốc ma thuật Solistiea còn không biết đến chuyện này.

==========

“Osako Remi”, tên trong trò chơi là “Theresa”, thường được gọi là Bitch, là một trong những kẻ chuyển sinh bị ném đến thế giới này.

Vốn tìm đến thằng em trai Satoshi - cũng chính là ông chú Zeros để vay tiền trả nợ, lại đành phải từ bỏ vì thằng em đã chuyển sang sống đời nông dân tự cấp tự túc.

Sau đó cô ả vừa lang thang vật vờ khắp nơi, vừa bị xã hội đen truy đuổi đòi nợ, tình cờ gặp một tay Hikikomori đang trở về từ lễ hội bán Doujinshi, lừa anh ta và ăn vạ luôn trong nhà nạn nhân. Đây cũng chính là lúc cô ả bắt đầu chơi “Sword and Sorcery”.

Dùng ba tấc lưỡi không xương nịnh nọt chủ nhà, giả vờ bản thân là một cô gái nghiêm túc nỗ lực, đồng thời ở nhà cả ngày chỉ lo chơi. Đương nhiên nhân vật của Reimi là đạo tặc, cuối cùng chuyển nghề thành thích khách.

Theresa chuyên đi tìm người chơi khác để PK, kiếm trang bị và Items mà không tốn một xu, xét trên phương diện nào đó thì cũng đã trở thành một người chơi cũng khá lợi hại, biệt danh “Ma nữ sát thủ”.

Trước khi bị ném vào thế giới này, cô ả đang theo dõi một người chơi cấp cao nào đó.

Sau đó, ở dị giới này, cô ả đụng phải kẻ tồi tệ nhất.

Đúng vậy, em trai cô ta chính là người chơi cao cấp nhất, một trong số “Destroyer”, Zeros.

Thằng em trai đó lao xe máy tới cán Theresa ngay sau khi gặp gỡ, muốn giết chết cô ta ngay không thèm nghe phân trần, hơn nữa nụ cười trên mặt lại còn vô cùng sáng lạn.

Vấn đề lớn hơn nữa là “Linh Dược Hồi Xuân” mà Theresa đã dùng để trở lại thời tuổi trẻ, không hoàn thiện.

Linh Dược Hồi Xuân đúng là sẽ khiến người sử dụng trẻ lại, nhưng tác dụng phụ lại khiến người dùng lão hóa thêm gấp hai đến ba lần số tuổi đã trẻ lại, nói một cách đơn giản là rút ngắn tuổi thọ.

Theresa đơn phương nhận định rằng trên tay Zeros chắc chắn phải có Items tiêu trừ tác dụng của Linh Dược Hồi Xuân, lang thang khắp nơi để tìm kiếm Zeros, lại bị truy nã vì định ám sát người nhà Công tước.

Kết quả là cô ả đành phải trốn khỏi Vương quốc ma thuật Solistiea.

Tuổi thọ còn lại có hạn, Theresa đã không còn được mấy thời gian.

Sau đó là đến hiện tại…

“Ha ha ha… Satoshi, nhất định tao sẽ ép được mày chui ra…”

Cô ta quay qua oán hận Zeros một cách vô lý.

Khi còn chơi “Sword and Sorcery”, cô nàng đã từng bị giết chết trong lúc đám “Destroyer” tổ chức đi săn PK, còn bị ép phải trang bị Items nguyền rủa, rồi bị ném vào Dungeon cần nhiều người tham gia khiêu chiến “Hang Rồng”.

Thảm hại hơn là có trốn ra được khỏi hang thì cũng không thể tháo món Items bị nguyền rủa xuống được, thứ hung tàn đó đã được thiết kế để tích điểm mỗi khi kẻ trang bị đi PK người khác, đầy thanh điểm sẽ tự phát nổ. Một tên trong đám “Destroyer” đã nói rằng đây là “Eden’s Curse”.

Hiệu ứng nguyền rủa còn khiến tất cả chỉ số sau khi sống lại đều bị giảm thành Level 1, nhân tiện còn biến kiểu đầu nạn nhân thành đầu xù bom nổ Afro đầy hài hước, hiệu ứng cực kỳ tinh tế.

Bất cứ ai cũng chỉ cần liếc mắt để nhận ra đó là kẻ chuyên PK, nên sau đó Theresa lại bị người chơi chuyên săn tiền thưởng truy sát.

Trong hiện thực bị dân đòi nợ truy sát, trong trò chơi bị thợ săn tiền thưởng truy sát, ở dị giới lại bị Tử Thần truy sát.

Vô phương cứu chữa, tất cả đều là tự làm tự chịu.

Nhưng chính kẻ tuyệt đối không tỉnh ngộ như Theresa, lại nhờ vào lòng căm hận Zeros mà sống sót.

“Em trai cũng là thứ để cho ta lợi dụng. Rõ ràng là thế! Lại còn dám phản kháng, chờ đó cho ta. Nhất định ta sẽ báo thù!”

Một kẻ hết thuốc chữa.

Nhưng cô ả đã quên mất một vấn đề, rằng thằng em trai đó là “Destroyer”…

Hơn nữa, xét theo khía cạnh nào đó thì thằng em trai đó cũng chính là kẻ hiểu rõ nhất về Theresa.

Và quan trọng nhất, Theresa không biết rằng cán cân sức mạnh giữa hai người chênh lệch áp đảo.

Dù sao cô nàng cũng chẳng phải dân mê Game cuồng nhiệt đến mức đi cày tới max Level.

Vở kịch báo thù ngu ngốc hữu dũng vô mưu với xác suất thành công cực thấp sắp bắt đầu.

Bình luận (66)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

66 Bình luận

cười ẻ, con mụ này làm như mình mạnh lắm, ông chú phải trốn chui trốn lủi mụ ấy :))) dụ ông chú ra để chịu chết chứ lm đc c gì
Xem thêm
đây cũng là hậu quả khi th già trẩu nào đó làm việc bất chấp hậu quả, k thèm suy nghĩ, vô trách nhiệm. Có lẽ sẽ có vô số người vô tội hi sinh nhờ hanh vi ngu lol đó, mà chắc nó cũng méo quan tâm dù bth hay phê phán ng khác. Cái loại như bitch này đáng lẽ nên diệt 1 lần và mãi mãi thay vì lao vô đánh k não trong khi bt nó k phải chân thân, h lại đi tuy nã làm nó trốn kĩ hơn
Xem thêm
tác giả có thể nghĩ ra đc con bitch thiểu năng như này đúng là ghê gớm vcl, vượt qua phạm trù loài người thành loài bốn chân cmnr
Xem thêm
Bitch lại chuẩn bị báo r :))
Xem thêm
Om nom nom nom nom nom
Yike
Xem thêm
Bitch báo đốm quay lại :)
Xem thêm
Xác thuất thấp chứ ko phải = 0 à?! =))))
Xem thêm
:))))))))))))
Xem thêm
🤣con báo lại tới! khổ ông chú🤣
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm