Everybody Loves Large Che...
Exterminatus Dmaxcustom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cái chết đến trong nhiều hình thức

Chương 03

3 Bình luận - Độ dài: 3,609 từ - Cập nhật:

[

Lên cấp!

Xin chúc mừng, giờ bạn là một Mimic LV 15! Mọi chỉ số +2.

Độ thông thạo tăng lên. Ám Sát giờ là Lv 4. AGI +2. DEX +1. STR +1.

Độ thông thạo tăng lên. Tàng Hình giờ là Lv 3. AGI +2. DEX +1. END +1

]

Hissyah ssah ssah ssah ssah!

Mimic phát ra một tiếng vừa giống tiếng rít vừa giống tiếng cười đồng thời thể hiện điệu nhảy đặc trưng của nó. Những cái chân nhỏ xíu di chuyển cơ thể hình chữ nhật nhịp ngàng sang hai bên cùng với những cái lưỡi thịt đang vung vẩy thanh kiếm đẫm máu xung quanh theo nhịp điệu chưa từng được biết đến. Nó vừa mới hạ gục một đối thủ cao cấp chỉ trong một đòn duy nhất - tạo nên một chiến tích vô cùng đáng ăn mừng!

Valeria đã không thể tìm thấy thủ phạm đằng sau những vụ mất tích mà nó đã tìm thấy cô ta!

42 trong số 45 vụ mất tích được báo cáo đều được gây ra bởi cùng một con quái vật. Trong hai tháng qua, nó đã học được cách biến đổi bản thân thành một cái rương đã được “kiểm tra”. Điều này khiến con mồi của nó sẽ bỏ qua hoặc tham lam tiến lại gần. Trong trường hợp sau, họ sẽ bị đâm và ăn thịt. Còn với trường hợp trước thì họ vẫn sẽ bị săn lùng sau đó đâm và ăn thịt.

Sinh vật quỷ quyệt này đã tìm ra cách để đánh lừa và nuốt chủng nạn nhân của nó. Nhưng thật ra chỉ với cấp độ hiện giờ của nó, một nhóm 4 tân binh sẽ chẳng thể tạo cho nó chút khó khăn nào cả dù đối đầu trực diện. Tuy nhiên, việc đó hoàn toàn đi ngược lại bản năng của Mimic. Và từ trước đến nay, nó chưa bao giờ bị dẫn ra xa khỏi lãnh thổ.

Vài phút trước, có hai người ăn mặc kỳ lạ bước vào khu vực săn bắn của nó, khiến mọi bản năng Mimic hét lên với rằng nó không phải là đối thủ dù một chỉ với một người trong số họ. Đặc biệt, tên lùn bọc thép cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, chiếc rương này quyết định sẽ chỉ làm một điều duy nhất – nó tập trung mọi sợi cơ trên cơ thể vào việc che dấu và ẩn nấp.

Nhưng đến khi tên lùn rắc rối rời đi. Còn kẻ nán lại khu vực thì bắt đầu hành động kỳ lạ. Cô ta ngày càng mất tập trung với xung quanh cho đến khi cô ta đứng lại và dựa vào tường, để một Mimic trá hình trong điểm mù. Nhận ra cơ hội, con quái vật này hành động mà không hoàn toàn do dự.

Nó lặng lẽ tiến về phía cô ta. Kỹ năng “Tàng Hình” của Mimic cho phép nó triệt tiêu sự hiện diện của bản thân và giảm bớt âm thanh khi di chuyển, mặc dù kỹ năng làm cạn kiệt điểm Mana (MP) trừ khi nó đứng yên hoàn toàn. Ngoài ra, chỉ số Tốc độ (AGI) cũng hỗ trợ kỹ năng này, vì chỉ số AGI càng cao thì cơ thể nó càng chuyển động mượt mà và nhanh hơn.

Khi nó đã đến đủ gần tấm lưng không phòng bị, nó đâm mạnh hết sức vào điểm yếu không được bảo vệ - cái gáy của cô ta.

Sức mạnh (STR) cho phép Mimic mang được tải trọng nặng hơn và tăng cường sức tấn công cận chiến, chẳng hạn như nhát đâm của nó với thanh kiếm. Mặt khác, Khéo Léo (DEX) chi phối cách điều khiển vũ khí với tốc độ nhanh hơn và đồng thời cung cấp thêm sức mạnh vào cú đâm. Ngoài ra thực hiện một cuộc tấn công vào một điểm quan trọng có nghĩa là nó sẽ gây thiệt hại cao gấp ít nhất hai lần bình thường.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quang trọng, đó là việc tấn công từ phía sau vào một đối thủ không phòng bị, tạo nên đầy đủ điều kiện cho phép Mimic kích hoạt kỹ năng “Ám Sát” của nó. Trùng lặp với tất cả các hiệu ứng khác, sức mạnh tấn công tổng thể của đòn đó lên ba lần.

Khiến kết quả cuối cùng là vô cùng tàn khốc, nó đã nạo vét 66% HP của Valeria, đồng thời buộc cô ta rơi vào tình trạng Choáng váng cướp đi mọi sự minh mẫn để hiểu tình hình. Sau đó, cô ta cũng chỉ có thể trút phần còn lại HP của mình ra sàn đá mà không cần đến một đòn thứ hai.

Mà nói thật thì, nếu Mimic được tiếp cận với một vũ khí tốt hơn bây giờ, con mồi của nó sẽ chết mà còn chẳng nhận ra bản thân bị phục kích.

Cảm thấy vô cùng tự hào về thành quả nhẹ nhàng, Mimic dừng điệu nhảy nhỏ của mình lại và dùng lưỡi để vung thanh kiếm đang cầm lên không trung. Lưỡi kiếm đẫm máu xoay vài vòng trước khi rơi xuống trước cái miệng mở to của con quái vật. Nhắm vào một cánh cổng màu tím sẫm mở ra giữa những chiếc răng sắc như dao cạo của nó. Vũ khí biến mất mà không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Mimic đóng cổng rồi đến miệng nó lại. Sau khi giảm đi tải trọng thừa, nó bắt đầu công việc tiếp theo.

“Shashus!” Nó rít lên. Mặc dù là một tiếng nghe có vẻ cực kỳ mơ hồ gần giống như “Status” (Trạng thái), nhưng may là một thế lực vô hình nào đó đã nhận ra và đưa ra một loạt các của sổ lên trước tầm nhìn trong ý thức của con quái vật.

[

*Thông tin chung:

- Tên: (Chưa có)

- Chủng tộc: Mimic (Hạ cấp)

- Giới tính: Không có

- Tuổi: 2 tháng

- Hội: Không có

- HP: 246/246 (+0.4/giây)

- MP: 105/170 (+0.3/giây)

* Chỉ số:

STR: 41 - DEX: 44 - AGI: 34 - END: 41 - INT: 34 - WIS: 36

* Nghề nghiệp

Mimic (+) Lv 15/Tiến độ: 2%

* Danh sách kỹ năng:

+ Ám Sát Lv 4/Tiến độ: 5%

+ Tàng Hình Lv 3/Tiến độ: 0%

+ Lưu Trữ Lv 2/Tiến độ: 32%

+ Thay đổi hình dạng Lv 2/Tiến độ: 56%

+ Làm chủ kiếm thuật Lv 4/Tiến độ: 87%

]

Mimic cảm thấy phấn chấn khi nhìn thấy dấu (+) hiển thị cạnh mục công việc Công việc Mimic. Điều đó chỉ biểu thị một điều – rằng con quái vật bày có thể mở thêm một Kỹ Năng Giới Hạn khác! Tương tự như hai lần trước đây. Lần đầu tiên là ở Lv 5 khi nó chọn kỹ năng “Ám Sát”, cho phép sinh vật này tiễn đưa những nhà thám hiểm mặc áo giáp hạng nặng một cách dễ dàng.

Lần thứ hai là khi con quái vật trở thành Mimic Lv 10, khi đó nó chọn mở khóa kỹ năng Lưu Trữ - cung cấp cho nó khả năng và kiến thức về cách mở lẫn duy trì một cổng nhỏ dẫn tới khoảng không lưu trữ. Miễn là vật phẩm đủ nhỏ để vừa với cổng thì nó có thể lưu trữ bất kỳ cái gì nó muốn. Nhưng để truy cập vào cái túi lưu trữ này yêu cầu dùng phép thuật và một thứ như vậy không hoàn toàn miễn phí. Điểm Mana (MP) của Mimic đã được tiêu thụ mỗi khi nó rút hoặc ký gửi vật phẩm. Và vâng, sinh vật này hiện giờ thực sự nó có những thứ nó muốn giữa an toàn.

Hay chính xác hơn là những thứ cần để tránh xa tầm nhìn của nó hay kẻ khác. Đầu tiên thì nó luôn cần một hang ổ sạch sẽ và khiêm tốn nếu nó muốn lừa con mồi. Thứ hai, mặc dù vũ khí và áo giáp làm từ vảy, da hoặc gỗ thì không thể sánh được với răng của nó nhưng đồ sắt thì lại cứng vượt quá giới hạn cho phép với Mimic. Do đó, kho lưu trữ của con quái vật hiện giơ đang sở hữu một bộ sưu tập gồm kiếm, rìu, khiên, mũ bảo hiểm, giáp ống chân (greaves), bao tay và những thứ về cơ bản nó chả thể ăn được khác. Nói cách khác thì nó sử dụng không gian lưu trữ này chả khác gì một cái thùng rác tiêu chuẩn cả.

Lúc trước, nó đã cố ăn một thanh kiếm. Dù chỉ một lần, và hành động này đã phá vỡ vài chiếc răng nanh kèm thay cắt đi một phần thịt trong cơ thể, làm cho điểm Sức Khỏe (HP) của nó giảm xuống. Và HP là một thứ cực quan trọng. Nếu nó chạm xuống 0, Mimic sẽ chết. Giống hệt với 42 – à không, 43 người mà nó đã giết. Ngoài ra, Mimic cũng chỉ hiểu HP tối đa của nó tăng cùng với Sức Bền Bỉ (END) và STR. Nếu nó không phải là một con quái vật ngốc như bây giờ, có lẽ nó sẽ nhận ra rằng HP tối đa của nó tăng 5 điểm tương đương với 1 điểm END và 1 điểm HP cho mỗi điểm STR. Và tương tự như vậy, MP tối đa của nó sẽ tăng 5 điểm với mỗi điểm INT, trong khi END và WIS sẽ tăng khả năng hồi phục tự động của HP và MP, với tốc độ 0,1 HP/MP tương ứng với mỗi 10 điểm END/WIS.

Đối với các kỹ năng khác, chúng xuất hiện một cách tự nhiên. “Làm chủ kiếm thuật” là cái đầu tiên Mimic học được với cơ hội hoàn toàn tình cờ. Còn “Tàng Hình” xuất hiện một cách tự nhiên khi con quái vật áp dụng kỹ năng “Ám Sát” vào thực tiễn. Hai kỹ năng trên đều đều thuộc loại “Kỹ Năng Chung” mà bất cứ công việc nào cũng có thể học được mặc dù độ hữu ích của chúng lại là một câu hỏi khác. Ngoài ra còn có kỹ năng “Thay đổi hình dạng” là kỹ năng đã có từ khi Mimic sinh ra – một “Kỹ Năng Tự Nhiên”.

Và bây giờ, 5 cấp độ sau khi đạt được “Lưu Trữ”, đã đến lúc nó kiếm được một kỹ năng tuyệt với khác. Để làm điều đó, nó chỉ phải mở một màn hình khác trong tâm trí của bản thân. Nhưng để làm được điều đó, Mimic phải niệm những từ lệnh. Và may mắn thay cho con quái vật khiếm thính này, dường như ý định quan trọng hơn là cách phát âm đúng khi nó đến việc niệm từ lệnh.

“Shishik shish shish: Shisik!” (Tương tự với Skill List)

Sau một hồi rít lên kèm theo mưa xuân phun khắc nơi trong quá trình. Mhay cả khi nó chả thể nói đúng, nó vẫn phải nói to. Dù cho nó chả hiểu tại sao phải làm vậy nhưng nó cũng chả đặc biệt quan tâm làm gì. Nó chỉ chấp nhận mọi thứ như thế và tiếp tục sống cuộc đời giản đơn.

[Danh sách kỹ năng: Mimic

+ Kỹ năng đã được mở khóa: Ám Sát, Lưu Trữ.

+ Kỹ năng hiện có thể mở khóa: Giáp Tự Nhiên, Đánh Lạc Hướng, Hấp Thụ Xác Chết.

Bạn có thể mở khóa thêm 1 Kỹ Năng Giới Hạn từ cồng việc này]

Giống như hai lần trước, nó có một vài cái để lựa chọn. Và giống như ở cấp 10, một số tùy chọn mới sẽ được thêm vào. Tuy nó nhận ra những kỹ năng nào cũ kỹ năng nào mới, Mimic vẫn quyết định xem xét danh sách lần nữa. Và mặc cho các chỉ số tăng cường về mặt tâm trí nó vẫn tăng đều đặn, nó vẫn không tin tưởng quá nhiều vào bộ nhớ của bản thân. Ngoài ra rất có thể đã có thứ được thay đổi gần đây. Bất kỳ quyết định nào được đưa ra sẽ là vĩnh viễn, vì vậy cẩn thận không bao giờ thừa.

[Một hành động đặc biệt đã được thực hiện. WIS +1]

Và sự ra tăng thuộc tính như vậy đã xác nhận sự nghi ngờ của chính nó. Sau cùng, một bước nhảy logic giống như thế này chả khác gì một sự phi thường với con Mimic này – một con quái vật được rõ ràng biết đến là còn khá đần. Ngay cả khi Trí thông minh (INT) đã giúp sinh vật có khả năng ghi nhớ và Trí tuệ (WIS) đem lại khả năng áo dụng những kiến thức hạn chế, nó vẫn còn quá đần để gọi là thông minh. Và cho dù nói rằng nó chả có nổi hai tế bào não cọ xát với nhau thì cũng chả sai sự thật.

Giờ đây, con quái vật tập trung tâm trí hầu như không hoạt động vào các kỹ năng có sẵn trong danh sách. Sau vài giây, một cửa sổ mới hiện lên trong tâm trí nó.

[Giáp Tự Nhiên

Mô tả: Loài quái vật này được biết đến với sức chịu đựng cứng rắn đẩy lùi lại cuộc tấn công của mọi thứ.

Điều kiện: Lv 5 Công việc Quái Vật, END 10.

Loại: Bị động.

Thời gian kích hoạt: Không có.

Chi phí: Không có.

Phạm vi: Bản thân.

Hiệu ứng:

+ Giảm 1% tất cả sát thương nhận vào tương ứng với mỗi cấp của kỹ năng này.

+ Cung cấp thêm 2 điểm END cho mỗi cấp độ của kỹ năng này.]

Kỹ năng này có sẵn ở cả hai lần trước đó. Mặc dù nó trông có vẻ trông hữu dụng trong các tình huống nguy cấp, nó vẫn có cả một chuỗi khó chịu kèm theo. Để tăng cấp kỹ năng, Mimic phải nâng cao độ thông thạo bằng cách áp dụng nó vào thực tiễn. Và việc tăng cấp “Giáp Tự Nhiên” rõ ràng chính là việc bị tấn công không chỉ nhiều mà là rất rất nhiều!

Tuy nhiên, đó không phải là cách mà Mimic đơn giản này hiểu mọi thứ. Nó chỉ đơn giản suy luận rằng kỹ năng này sẽ không giúp ích được nó trong việc phục kích đối thủ như “Ám Sát” và “Làm Chủ Kiếm Thuật”, cũng không hữu ích gì trong việc che dấu như “Tàng Hình” và “Lưu Trữ”. Vì vậy, Mimic đã nhanh chóng thiết lập chuỗi ba lần bỏ qua liên tiếp.

Sau đó nó chuyển sang kỹ năng tiếp theo trong danh sách

[Đánh Lạc Hướng

Mô tả: Cho phép Sát thủ tạo ra một tiếng động nhỏ tại một vị trí quanh mục tiêu.

Điều kiện: Ám Sát, Tàng Hình, DEX 40.

Loại: Chủ động, Khu Vực.

Thời gian kích hoạt: Tức Thì.

Chi phí: 50 Mana.

Phạm vi: 15m.

Hiệu ứng:

+ Tạo ra tiếng động nhỏ với mục đích thu hút sự chú ý của mục tiêu

+ Chi phí MP, phạm vi và các loại tiếng động có thể dùng đều được cải thiện với mỗi cấp độ của kỹ năng này.]

Như dự đoán, kỹ năng này không hề xuất hiện trước đây. Và cũng như kỹ năng trước, Mimic đã thất bại trong việc xem nó có thể hữu ích như thế nào. Trong thực tế,chả phải việc tạo ra tiếng động sẽ khiến con mồi cảnh giác cao độ sao? Chắc chắn làm một việc như vậy sẽ chỉ có nhiều vấn đề hơn là lợi ích. Nó còn dường như đi ngược lại hoàn toàn với những gì Mimic đang làm ngay từ thuở ban đầu.

“Hmm, Chiến lược ư? Cái gì vậy? Nó có ngon không?”

Nhanh chóng loại bỏ kỹ năng này, Mimic tiến tới cái tiếp theo.

[Hấp Thụ Xác Chết

Mô tả: Cho phép Mimic hấp thụ kiến thức và sức mạnh từ phần còn sót lại của con mồi.

Điều kiện: Mimic Lv 15, WIS 30, INT 30, Đã nuốt chủng 30 cá thể cùng loài.

Loại: Chủ động.

Thời gian kích hoạt: 2 giây.

Chi phí: 150 Mana.

Phạm vi: 2m.

Hiệu ứng:

+ Một phần chỉ số, mức độ thành thạo kỹ năng hoặc cấp độ công việc của mục tiêu sẽ được thêm vĩnh viễn vào Trạng thái của Mimic. Những gì đạt được là hoàn toàn ngẫu nhiên.

+ Kỹ năng này có tỷ lệ thất bại. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào cấp độ của kỹ năng và sức mạnh của chỉ số May mắn (LCK)

+ Lượng kiến thức và sức mạnh hấp thụ được tăng theo tường cấp độ của kỹ năng “Thay Đổi Hình Dạng”]

Con quái vật căng hết cỡ cái đầu óc nhỏ bé của nó ra để cố hiểu được độ phức tạp của kỹ năng này. Để cuối cùng, nó cho ra một kết luận đơn giản rằng đó là một kỹ năng khiến nó mạnh hơn chỉ bằng cách ăn mọi thứ. Và nó thích trở nên mạnh mẽ hơn và nó luôn ăn mọi thứ. Nó chắc chắn rằng đây là kỹ năng tốt tốt. Ít nhất, là vẫn tốt hơn hai kỹ năng rác rưởi kia.

Sau khi đưa ra lựa chọn của bản thân, Mimic phát ra một loạt tiến rít có thể hiểu một cách mơ hồ là: “Mở khóa kỹ năng: Hấp Thụ Xác Chết”. Một tia sáng bao chùm lấy cái rương sống, nhét đầy kiến thức về cách sử dụng kỹ năng mới vào đầu Mimic.

[Chỉ số May Mắn (LCK) đã được tạo ra thông qua hành động đặc biệt. LCK +1.

Độ thông thạo tăng lên. Hấp Thụ Xác Chết giờ là Lv 1. Tất cả chỉ số +1]

Mimic cảm thấy hơi thất vọng. Chỉ +1. Tất cả các kỹ năng khác đã cho tổng cộng là +4, vậy sao kỹ năng này keo kiệt đến vậy? Tuy nhiên, sự lựa chọn đã được thực hiện. Khiếu nại bây giờ chỉ là vô nghĩa. Mà ngay từ đầu cũng sẽ chả có ai ở đấy mà nghe nó khiếu nại cả. Nhún cái vai không tồn tại của bản thân, Mimic chuyển sự chú ý sang cái xác đẫm máu trước mặt nó.

Đây là phần còn lại của một nhà thám hiểm cấp cao, một giải thưởng khó có thể đạt được ở khu vực này. Mimic chắc chắn sẽ muốn sử dụng “Hấp Thụ Xác Chết” trên cơ thể đó. Nhưng trong khi làm như vậy bây giờ sẽ tăng sức mạnh nó ngay lập tức, thì liệu có khôn ngoan hơn không khi lưu nó trong “Lưu Trữ” và giữ lại cho tương lai? Nếu chỉ số và cấp độ “Thay Đổi Hình Dạng” của nó tăng lên, thì chả phải nó sẽ có cơ hội tốt hơn để có được thứ gì đó hữu ích hơn từ cơ hội hiếm có này sao?

Đó là một vấn đề nan giải, một điều sẽ làm cho mọi người đau đầu. Họ có nên cố gắng đạt được sức mạnh ngay bây giờ hay có thể dẹp nó qua một bên để tăng tỷ lệ cược có lợi cho bản thân? Mặc dù nhắm vào một cơ hội tốt hơn khá hấp dẫn nhưng nó có thể trở thành một sự lãng phí thời gian khổng lồ. Chưa kể rằng liệu họ có thể sống đủ lâu để tận dụng khoảng thời gian đó hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Thật khó để có thể tìm ra câu trả lời đúng và mỗi ngươi lại có một ý kiến riêng về vấn đề này!

Chà, nhưng người đưa ra quyết định không phải là một con người!

“CHOMP CHOMP MUNCH MUNCH MUCNH” (Tiếng nhai rào rạo)

Mà đó là một sinh vật hết sức đơn giản luôn ngay lập tức đưa ra lựa cho bản than nó. Mimic này là một thất bại toàn diện, nó thậm chí còn chả nhận ra là có một lựa chọn khác để xem xét. Ngay cả khi cá rương giả này thông minh hơn nhiều so với đồng loại, thì nó vẫn chỉ là một con Mimic – một con quái vật đần nếu xét trên tổng thể của mọi sinh vật.

“ Ợ...”

Và đúng như vậy, nó hoàn toàn bỏ qua việc lựa chọn sử dụng “Hấp Thụ Xác Chết” mà nó mới có được.

[

*Thông tin chung:

- Tên: (Chưa có)

- Chủng tộc: Mimic (Hạ cấp)

- Giới tính: Không có

- Tuổi: 2 tháng

- Hội: Không có

- HP: 252/252 (+0.4/giây)

- MP: 170/170 (+0.3/giây)

* Chỉ số:

STR: 42 - DEX: 45 - AGI: 35 - END: 42 - INT: 35 - WIS: 38 – LCK: 2

* Nghề nghiệp

Mimic Lv 15/Tiến độ: 2%

* Danh sách kỹ năng:

+ Ám Sát Lv 4/Tiến độ: 5%

+ Tàng Hình Lv 3/Tiến độ: 0%

+ Lưu Trữ Lv 2/Tiến độ: 32%

+ Thay đổi hình dạng Lv 2/Tiến độ: 56%

+ Hấp thụ xác chết LV1/Tiến độ: 0%

+ Làm chủ kiếm thuật Lv 4/Tiến độ: 87%

]

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

sao đọc cái này làm tui liên tưởng đến re: zero nhỉ? Luôn phải căn não ra cho những vấn đề vượt quá trí tuệ của mình và cả những lựa chọn mang hiệu ứng chim mồi
Xem thêm
Nhân vật chính của chúng ta
Xem thêm
Cũng đúng thui, thím chưa đủ khôn mà :v
Xem thêm