Otome Game no Burikko Aku...
Sakura Ageha Harukano Kaoru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Học Viện (Kỳ nghỉ hè)

Chương 13: Kỳ nghỉ hè – Phần cuối – Q of Hearts (phần 1)

12 Bình luận - Độ dài: 959 từ - Cập nhật:

Hôm nay Achille tới chơi nhà tôi. Dạo này anh ấy xuất hiện ở nhà tôi khá là thường xuyên.

“Nếu em cứ xông vào biệt thự nhà anh lần nữa, anh sẽ gặp rắc rối đó.”

“Uu-...”

Vậy ra là tôi đã bị phát hiện rồi, nhỉ.

Có vẻ như cái việc anh ấy tới nhà chúng tôi cũng một phần là để giám sát tôi.

Một khi anh ấy lôi chuyện biệt thự ra, tôi không thể nào bác bỏ được…

Vấn đề với cuộc nổi dậy bất ngờ ập vào tôi, nhưng mà… Tôi không thể quyết định có nên nói cho Achille nghe hay không. Trong thị trấn, có một vài dân thường cực đoan đang làm loạn… Tính tới giờ thì sự việc chỉ mới có nhiêu đó.

Cái câu mà Aurelia nói chính là từ cái kết cuộc nổi dậy ở trong game, nó là chuyện mà chỉ ai từng chơi qua game mới biết.

*

Nhân tiện thì, ...Achille bất ngờ lên tiếng.

“Sẽ có một bài kiểm tra khá là sớm ngay khi chúng ta bước vào học kỳ hai, đúng không nhỉ?”

Tôi giật thót.

“...Sẽ ổn thôi, lần này em chắc chắn sẽ ổn thôi ~”

“Ohh…? Em tự tin vậy luôn à?”

Vì vài lý do mà Achille đang nhìn về phía tôi với cặp mắt đầy thách thức.

“Er...rr…”

“Ừm, em nói đúng nhỉ ~ Khi mà em có cả đống bài tập hè chất chồng thế này thì em chắc là sẽ ổn thôi, nhỉ ~”

“...!”

Kể cả vấn đề bài tập về nhà, cũng đã bị phát hiệ-...n, hả?

Tại sao chứ? Mặc dù tôi đã chắc chắn là cả Aimee cũng không biết rồi mà!

Toàn bộ suy nghĩ về cuộc nổi dậy đều bị thổi bay khỏi tâm trí tôi.

Sự thật là, cái đống bài tập được giao về cho kỳ nghỉ hè của tôi vẫn chưa hề được động tới.

“Ừm… Là do nó quá nhiều ha, và cảm giác như kiểu làm hoài cũng không hết hả?”

Bước chân vào một học viện ưu tú thì lượng bài tập hè không phải là chuyện đùa đâu.

“... Anh đoán là vậy.”

“Ừm, ý em là…”

“Lấy vở bài tập ra. Cả sách bài tập luôn!”

“V-, VUÂNG!”

Với cái thái độ đầy đe dọa của Achille, giọng tôi như bị ngắt quãng. Trong lúc hoảng loạn, tôi lấy ra toàn bộ đồ dùng cần thiết để làm bài tập.

“...Nhân tiện thì, bài tập của anh?”

“Anh đã làm xong nó chỉ trong hai ngày.”

Tsk… đồ thông minh chết tiệt.

*

“Nội dung kiểm tra sẽ được lấy ra từ mớ bài tập này, nên là…”

“...V-, VUÂN!”

“Camille, em có thực sự lắng nghe không vậy?”

“C-, có mà, chỉ là,”

Thành thật mà nói là không thể nào đâu. Ý tôi là, không phải chuyện này rất kỳ lạ sao?

“A-, Achille-sensei. Em thật sự nghĩ là mình nên ngồi một cách đàng hoàng… Nhé.”

“Mn? Em nói cái gì vậy? Chẳng phải em đang ngồi đây ư?”

Achille nói vậy, nhưng mà chuyện này nó thực sự rất là kỳ lạ! Ý tôi là, ngay lúc này, tôi đang ngồi trong lòng của anh ấy~

Thật luôn, tôi đang ngồi đây, bị Achille ôm từ đằng sau. Và thỉnh thoảng tay ấy lại vuốt ve nhiều chỗ, nên không cách nào mà chuyện này không luẩn quẩn trong tâm trí tôi được.

“Câu này sai…”

“Ah-”

“Câu này cũng sai…”

Không được rồi, tôi không thể tập trung được, nên rất nhiều lỗi đã xuất hiện. Cả lỗi đó lẫn lỗi này là đều tại Achillee hếttttt!

“Anh tự hỏi là có khi nào cô học trò thiếu nghiêm túc này của anh cần phải bị đánh đòn không nhỉ.”

“...!”

Đừng có nói câu đó một cách vui vẻ vậy chứ!

Chỉ tại vì Achille cứ thế này mà Royce-sama mới thức tỉnh cái xu hướng mới của ngài ấy đấy ~!

Ngài ấy đã hành hạ vị Bá Tước có chút hung ác đó bằng một sợi roi gai đấy, bạn biết không ~!

Tôi quyết định là sẽ chuồn khỏi đùi Achille. Ngay khi tôi tìm ra một kẽ hở, tôi sẽ vặn mình và bật ra khỏi cái cái sự giam cầm này.

“...Camille.”

Tôi có thể cảm thấy Achille đang cười nhẹ sau lưng mình.

“Chúng ta chưa có xong đâu đấy, em biết không?”

Anh ấy bắt đầu dồn thêm sức vào đôi tay, và tôi cuối cùng bị khóa còn chặt hơn lúc trước.

Kh-, Không nhúc nhích được! Chẳng lẽ tôi sẽ không thể đi vệ sinh cho tới khi hoàn thành hết mớ bài tập này sao?

“Em sẽ làm lại chứ?”

Anh ấy thì thầm bằng một giọng ngọt ngào vào tai tôi, khiến tôi cảm thấy nhột nhạt. Đang trong cơn bối rối, thậm chí đùi tôi còn bị vuốt ve.

...T-, Tôi có thể kiện anh ta về tội quấy rối tình dục được không vậy? Hay là không có luật nào chống lại việc này bởi vì tôi là vợ chưa cưới của anh ấy?

“Hyauu…”

Để không phải chú ý tới cảm giác mặt đang dần trở nên nóng bừng hay là nhịp tim đang càng lúc càng nhanh hơn, tôi tuyệt vọng bấu chặt vào quyển sách bài tập.

Giờ, khi mà sự việc đã tới nước này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà và thoát khỏi Achille!

Tôi tấn công những câu hỏi bài tập với một khí thế mà chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Sát long nhân cơ đấy. Mà kg thoát nổi 1 cái ôm
Xem thêm
Mà nek. Chị c bị vuốt ve nhìu chỗ. Mà cụ thể là chỗ nào vậy nhỉ?
Xem thêm
H'm.......
Gắn mác 16+ thôi
Xem thêm
Hmmm...
Noice
:3
Xem thêm
sao ko "tấn công" thằng chồng m đi, rồi bảo gì nó cũng nghe chứ đừng nói là làm bài hộ =))
Xem thêm
tem đã bị cướp
Xem thêm
Tại sao lại có “?” ở đây
Xem thêm
@warhound: Không biết là có thánh nào nhanh hơn không nên viết thế cho chắc :v
Xem thêm