Izure saikyō no renkinjut...
Kogitsune Maru 小狐丸 Hitogome 人米
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 17 - Thị trấn Volton (2)

9 Bình luận - Độ dài: 1,321 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 17

Tòa nhà Hội Mạo Hiểm giả cao ba tầng cùng với một khoảng sân rộng.

Theo sau Heath-san. Lyle-san, và Bogah-san, chúng tôi tiến vào công hội.

Bên trong công hội thực sự rất rộng, với bên trái là 3 nhân viên trong mỗi quầy. Bên phải là một quầy bar, lúc này vừa mới qua giờ trưa nên chỉ có vài người lúc này.

Heath-san bước nhanh đến quầy lễ tân, trong khi Lyle-san và Bogah-san đến quầy bar.

Tôi theo chân Heath-san tới đó.

“Hey, tôi tới báo cáo nhiệm vụ.”

“Oh, Heath. Là nhiệm vụ hộ tống đoàn Papeck phải không?”

Một hàng dài phía bên nữ lễ tân xinh đẹp nên Heath-san chọn một quầy của nam lễ tân phía đó ngắn hơn.

Khi tới lượt, Heath-san báo cáo và đưa giấy chứng minh hoàn thành nhiệm vụ của Papeck-san cho người lễ tân.

“Vâng, đã xác nhận. Vẫn gửi phần thưởng vào thẻ như một khi chứ ạ?”

“Ừ, gửi vào thẻ.”

Heath-san đưa 3 tấm thẻ giống như danh thiếp cho người lễ tân.

“Được rồi, phần thưởng đã được gửi vào. Mọi người đã vất vả rồi.”

Nhân viên trả tấm thẻ cho Heath-san.

“Còn nữa, đây là Takumi, tôi muốn nhờ anh đăng ký cho cậu ta thành một Mạo Hiểm giả và đăng ký cho Ma thú của cậu ấy luôn.”

“Được thôi, Takumi-sama, hãy điền vào đây. Và còn Ma thú của cậu đâu?Hiii!”

Nhìn thấy thứ đang bám trên người tôi khi tôi cởi áo khoác ra, lễ tân của công hội khẽ hét lên.

“Ah, xin lỗi đã làm anh giật mình. Tôi chỉ cần điền vào đây thôi đúng không?”

Fumu,tên, tuổi, nghề, vũ khí thường dùng à........, viết gì cũng được nhỉ. Cái này không giống sẽ dùng để gia nhập vào tổ đội của người khác.

Tên thì Takumi là được rồi.

Nghề nghiệp thì Giả Kim thuật sư thì hơi không đúng nên Pháp sư là được nhỉ?

Còn về vũ khí.... một Pháp sư dùng giáo có kỳ cục lắm không, hay là để trống thôi nhỉ?

“Vậy ổn rồi chứ?”

“....Chà, có vài người chỉ điền mỗi tên nên không sao cả. Giờ thì hãy truyền một ít ma lực vào thiết bị ma thuật này hoặc nhỏ một giọt máu cũng được.”

“Vâng, vậy được chứ?”

Khi tôi chạm vào chỗ yêu cầu và truyền ma lực vào, một tấm thẻ xuất hiện.

Thẻ Hội viên

Tên: Takumi

Tuổi: 15

Nghề nghiệp: Pháp sư

Hạng : H

Danh hiệu : Không có

0 G

Xem qua tấm thẻ, thông tin trên đó thực sự rất đơn giản.

“Vậy tôi sẽ giới thiệu qua về Hội Mạo Hiểm giả và một số luật lệ.”

“Ah, chúng tôi đã nói cho cậu ấy biết rồi.” – Heath-san ngắt lời lễ tân

“Vâng, tôi biết rồi, vậy thì bắt đầu đăng ký cho Ma thú.”

Vì chúng tôi có rất nhiều thời gian trên xe ngựa từ Làng Bohd, tôi đã nghe họ kể về Hội Mạo Hiểm giả rồi.

Có tất cả 11 bậc, từ H tới SSS. Điểm sẽ nhận sau mỗi nhiệm vụ và khi tích lũy đủ điểm thì sẽ thăng hạng. Chỉ có thể nhận nhiệm vụ cao hơn hạng của mình một bậc. Thăng bậc D thì cần một bài thi chiến đấu. Thêm vào đó, để không phải chỉ dùng cho mục đích chứng minh, một người hạng H không nhận ít nhất một nhiệm vụ mỗi tháng thì thẻ hội viên sẽ không có hiệu lực nữa. 1 nhiệm vụ mỗi 2 tháng với hạng G, 1 mỗi 3 tháng với hạng F, 1 mỗi 6 tháng với hạng D, và từ hạng C trở lên thì không còn áp dụng luật này nữa.

Chà, mình phải cẩn thận không thể để thẻ hội viên mình bị vô hiệu mới được.

Khi tôi đang nhớ lại, nhân viên công hội mang một thiết bị ma thuật tới gần Kaede và đo cái gì đó. Chắc là thiết bị dùng đẻ đo ma lực của Kaede.

“Được rồi, Ma thú đã được đăng ký vào thẻ của Takumi-sama. Mời xác nhận lại.”

Đúng như anh ta nói, Ma Thú Sát Thù đã được ghi thêm vào trong tấm thẻ.

Thẻ Hội viên

Tên: Takumi

Tuổi: 15

Nghề nghiệp: Pháp sư

Hạng : H

Danh hiệu : Không có

Ma Thú: Sát Thù

0 G

“Với cái này việc đăng ký của Takumi-sama tại Hội Mạo Hiểm giả đã hoàn tất. Vì Takumi-sama đang là hạng H, ngài cần phải nhận ít nhất một nhiệm vụ mỗi tháng. Vì Takumi-sama vừa tới tuổi trưởng thành, nên tôi khuyên ngài nên nhận những nhiệm vụ cố định như thu thập thảo dược.”

“Umm, thảo dược có sẵn trong tay có được tính không?”

Tôi vẫn còn rất nhiều Cỏ Hirukuku, Cỏ Kurupopo, Cỏ Maryl, Cỏ York chưa dùng trong Hộp Vật phẩm.

“Được chứ. Cỏ Hirukuku và Cỏ Kurupopo nhiệm vụ yêu cầu là 5 bụi cho 2 xu bạc, Cỏ Maryl trong nhiệm vụ hạng G thường nhận yêu cầu 5 bụi cho 5 xu bạc.”

Chà chà, tôi tính sơ qua số lượng mà tôi có thể giao. Nếu 5 bụi mỗi loại thì đưa 50 mỗi loại chắc được rồi nhỉ.

“Vậy, đây.”

Tôi giả vờ lục trong túi mà Norn-sama đã tặng, lấy ra mỗi loại 50 bụi từ trong Hộp Vật phẩm, tôi chia thành 10 phần mỗi phần 5 bụi.

“................ha! T,Tôi đếm ngay đây.”

Nhân viên công hội choáng váng trước số lượng thảo dược mà tôi lấy ra. Hình như hơi nhiều quá.

“Số Cỏ Hirukuku, cỏ Kurupopo, và cỏ Maryl đều hợp lệ vì chúng vẫn còn rất tươi như vừa mới hái vậy. 20 xu bạc cho 10 phần Cỏ Hirukuku, 20 xu bạc cho 10 phần Cỏ Kurupopo, và 50 xu bạc cho 10 phần Cỏ Maryl. Tổng là 90 xu bạc. Phần thưởng sẽ gửi vào thẻ của ngài được chứ?”

Ngay lập tức tỉnh lại, Lễ tân nhanh chóng kiểm tra chất lượng và tính tiền.

Thẻ hội viên Mạo Hiểm giả có thể tích phần thưởng. Vì nó có thể dùng được trong hầu hết các cửa hàng và nhà trọ, mang theo nhiều tiền xu thì nặng nề lắm.

Với số tiền tôi được nữ thần Norn-sama trong tay, tôi đã yêu cầu gửi phần thưởng vào thẻ của tôi.

Tôi đưa thẻ của mình và đợi trả nhiệm vụ và phần thưởng.

“Được rồi, nhiệm vụ đã xác nhận là hoàn thành. Với cái này, Takumi-sama đã thăng bậc lên hạng F.”

“Eh? Tôi chỉ vừa mới đăng ký thôi mà.”

Thăng một lúc hai hạng có nhanh quá không?

“Không đâu, đầu tiên, từ hạng H thăng bậc sau khi hoàn thành 10 nhiệm vụ cùng bậc. Vậy Takumi-sama đã thăng bậc lên hạng G. Rồi nhiệm vụ cấp thường thu thập Cỏ Maryl, nhưng bởi vì đó là nhiệm vụ hạng F, nên ngài được tính là hoàn thành nhiệm vụ cao hơn 1 bậc, thế là ngài được thăng lên hạng F.”

Tôi thực sự không hiểu lắm, nhưng 1 nhiệm vụ mỗi 3 tháng ở hạng F nên như vậy cũng không tệ.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi nhận lại thẻ hội viên vừa được thăng hạng lên F.

“Ou, mất thời gian quá. Chúng tôi sẽ ở lại đây. Papeck-san đang đợi bên ngoài đấy.”

“Heath-san, cảm ơn anh rất nhiều.”

Tôi cúi người và vẫy tay chào tạm biệt Heath-san, Lyle-san và Bogah-san, và nhanh chóng rời khỏi Công hội vì Papeck-san đang đợi.

“Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu tới hiệp đoàn của tôi. Lên đường nào.”

Tôi ngồi bên cạnh Papeck-san và ông ấy cho xe ngựa hướng thẳng về trung tâm Volton.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nếu tiếp tân full nữ hết thì quầy con tiếp main auto vắng
Xem thêm
:v cái hàng tiếp tân nam luôn vắng
Xem thêm
đàn ông mà :) au cũng hiểu hết bạn ạ
Xem thêm
Chơi hack thế này ai đụ
Xem thêm
Hacker có khác :D
Xem thêm