Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 168 – Thử nhiều thứ

6 Bình luận - Độ dài: 1,877 từ - Cập nhật:

Chương 168 – Thử nhiều thứ

=============================

Người nhập cư Làng Một trước đây vốn sống ở một thành phố.

Nhưng vì không có công việc làm ăn ổn định, họ không biết họ có thể hay không thể làm gì.

Chính vì lẽ đó, tôi yêu cầu họ thử nhiều công việc khác nhau.

Đầu tiên là săn bắn.

Dù cho họ nai nịt vũ trang đầy đủ, họ thậm chí cũng không thể săn giết được một con thỏ sừng.

Tôi thấy bất ngờ thật sự nhưng ngó bọn kuro đang bảo vệ làng, chúng nhìn còn ngạc nhiên dữ nữa.

À không, có thể nói là tôi bị sốc luôn.

Tôi không thể tin được là họ sống được cho tới nay khi yếu đến vậy.

Không không, tôi chắc có lẽ giống với họ thôi.

Sau đó, số lượng kuro bảo vệ Làng Một nhân lên gấp đôi.

Nếu không, cả ngôi làng có khả năng sẽ bị tàn sát chỉ với một con thỏ sừng.

Bọn kuro thì giỏi đấy song đây là một vấn đề nghiêm túc.

Tôi xin lỗi vì làm bọn chúng nặng gánh hơn.

Số lượng nhện con cũng vậy.

Thậm chí có tới bốn con to bự ngang như Makura.

Chúng làm tổ nhện ở bốn phía ngôi làng để bảo vệ nó.

Cảm ơn tụi bây nhiều lắm.

Tôi cũng phái tới hai người thằn lằn sẽ tạm thời đóng quân ở đây để làm chỉ huy tăng cường phòng thủ của làng.

Mong mọi người làm hết sức để giữ lưu dân được an toàn nhé.

Kế tiếp, việc xây dựng.

Họ chưa hề thử làm việc này bao giờ nên họ hoàn toàn là những tay mơ.

Hơn thế nữa, họ không mạnh mẽ nên thật sự họ đang có một đoạn thời gian vất vả.

Dù có những high elf tới để dạy họ một cách cẩn thận, thì sự tiến bộ của họ vẫn không đáng kể.

Tôi là người đang xử lý vật liệu xây dựng nhưng họ mất quá nhiều thời gian chỉ để lắp ghép chúng lại.

Nhân tiện nói luôn, công trình đầu tiên của họ đổ sập sau có một ngày.

Làm rượu.

Từng người trong bọn họ bỏ cuộc bởi vì sự chỉ dẫn hăng máu của người lùn.

Giống như họ tưởng tượng, người lùn là đám bướng bỉnh.

Và đáng sợ.

Dường như nếu bạn không đủ quyết tâm, họ sẽ không cho bạn làm vì họ sợ lãng phí tới nỗi dù chỉ là một giọt rượu bỏ.

Chiết xuất đường mía, dầu.

Thiếu lực.

Ai mà nghĩ tới mấy nhóc thú nhân còn mạnh hơn họ nữa chớ.

Tôi thậm chí đã cải tiến dụng cụ chiết xuất.

Được rồi.

Đừng có nản tôi ơi.

Làm phụ kiện thì sao.

Một số người cho thấy tài năng.

Tay nghề họ thô cứng nhưng họ có thể mài giũa.

Làm đồ ăn chua.

Có vẻ bọn họ đều có thể làm được.

Dường như họ có thể chịu nổi mùi vị.

Tôi sẽ cho họ nếm sản phẩm hoàn thành để đánh giá nhiều thêm.

Làm đồ rèn.

Nung chảy sắt là điều cần thiết cho việc rèn đồ.

Nhưng chúng tôi không có đủ lò rèn…mấy high elf và thú nhân Gutt là người đang dùng chúng.

Cho các di dân thử với.

Rèn đồ…các di dân đều rơi rụng sớm trong khi high elf và Gutt vẫn làm việc.

Vậy là có vấn đề với lò rèn của làng Đại Thụ hả?

Cho họ làm việc thay ca 24/7 thì thế nào?

Không, không được. Làm vậy chắc sẽ có vấn đề tiếng ồn…

Vậy thì, tôi có nên ngăn họ làm việc ban đêm từ giờ trở đi không?

Làm việc ban đêm tốt hơn bởi vì cô cậu có thể thấy rõ nhiệt độ của lửa hả?

Vậy à?

Tôi không biết.

Ra đó là lý do tại sao lò rèn lớn được xây ở cách xa làng.

Do chúng tôi ở gần lò nung, tôi kêu họ thử làm gốm.

Đồ gốm.

Giống với công việc làm đồ phụ kiện, một số người bộc lộ tài năng.

Di dân không có lực lượng nhưng họ khéo tay.

Làm ruộng.

Bọn họ hết thảy đều là tay mơ.

Có phải trình độ kiến thức của họ sẽ lớn lên cùng với cây giống không?

Hãy thử gieo một cánh đồng và để họ chăm nom nó từ bây giờ.

Cánh đồng không quá lớn cho nên họ dư sức chăm nom nó.

Tôi cũng làm một bếp trời phía sau mỗi căn nhà.

Tôi trồng những nông sản yêu cầu cho mỗi nhà đó.

Họ cần cảm thấy niềm vui của việc chăm cây lớn lên và thu hoạch chúng.

Sẽ phát sinh vấn đề nếu họ học được nó một cách muộn màng.

Tôi cho họ thử nhiều công việc khác nhau.

Họ thật sự cố gắng trong mỗi công việc nhưng họ vẫn yếu kém kinh nghiệm.

Đúng rồi đó.

Ngay cả tôi cũng không có khả năng làm những việc ấy ngay từ đầu.

Ở mặt khác, họ chỉ vừa mới tới và họ đã làm rất giỏi.

Tuy nhiên, mục đích của tôi không phải là việc họ làm tốt hay không mà là họ có khả năng làm gì và không thể làm gì.

Thử xong nhiều việc như vậy, tôi hy vọng họ có thể tìm ra họ muốn làm việc gì.

Thôi tạm quên về nó đi.

Hãy chuẩn bị một ít đồ ăn nhà làm hôm nay thôi.

Tôi cho các di dân tuyển chọn người đại diện của họ lại lần nữa.

Thủ lĩnh của họ cho tới giờ là một anh chàng tên là Jack.

Cậu ấy là thủ lĩnh của họ bởi một số lý do và có vẻ cậu ấy được mọi người công nhận là thủ lĩnh của họ.

Cuộc sống của họ ở Làng Một khởi đầu khá ổn định.

Họ trở nên quen dần với các nyunyu-daphne đang sống ở chung làng.

Nhưng có rắc rối giống như là…

Mấy nyunyu-daphne hay đi loanh quanh trong tình trạng không vải che thân và cánh đàn ông nhìn họ thường bị đánh bầm dập bởi các bà vợ.

Tôi phải nói Mamu xử lý mới được.

Gần đây, minotaur Làng Hai và nhân mã Làng Ba bắt đầu liên hệ với họ.

Mới đầu họ nghi ngại nhưng có vẻ bây giờ họ đã chủ động nói chuyện với Làng Một.

Đó là một chuyện tốt.

Tôi vẫn còn có việc đang chờ.

Tôi xin lỗi vì đã đặt Làng Một là mối quan tâm duy nhất.

Tôi để mọi thứ lại cho Mamu và nyunyu-daphne rồi trở về Làng Đại Thụ.

Các con rồng tời đây để chúc mừng Hakuren mang thai đã rời đi.

Dù bố Dors muốn ở lại, song ông ấy vẫn bị mẹ Raimeiren lôi đi.

Tôi cũng có một đứa con gái…đến khi Tiselle kết hôn…

Không.

Nước mắt tôi rơi.

Tôi tốt hơn không nên nghĩ việc ấy.

Từ giờ tới vụ thu hoạch hãy còn thời gian.

Tôi sẽ làm ít việc lặt vặt vậy.

Lắp lò xo lá vào xe kéo nào… mấy elf núi đã làm xong rồi à.

Trông nó còn công phu hơn cái tôi làm.

Thế thì tôi sẽ làm thêm một lò rèn mà mấy high elf và Gutt mong muốn vậy.

Chỗ đã chọn sẵn. Đó là ở phía nam của khu dân cư.

Hãy làm một cái lò rèn to đầu tiên

Đây sẽ không là lò rèn chính mà là một lò vôi để làm gạch.

Nó sẽ tiêu tốn rất nhiều ma lực để làm và nung một số lớn gạch chất lượng.

Trong khi ấy, hãy lấy củi và than làm nhiên liệu.

Tôi xoay sở làm được ba lò.

Không giống lò gạch hiện thời, chúng là lò để nung chảy sắt.

Nên nó không phải lò gạch mà là lò luyện kim à.

Tại sao lại ba cái vậy?

Đó là nhằm có khả năng xử lý ba loại vật liệu khác nhau ở ba nhiệt đô khác nhau cùng một lúc.

Tốt.

Là cần thì làm thôi.

Họ cũng yêu cầu nó bằng mề đay thưởng công đấy thôi.

Gutt là người hài lòng nhiều nhất.

Gutt là con của trưởng làng Làng Hú (Howling).

Làng Hú không chỉ là một ngôi làng mỏ mà còn là một làng thợ rèn.

Gutt có lẽ là người sẽ phụ trách việc rèn ở đây.

À đâu, dường như cậu ta đã là vậy rồi.

“Trưởng làng, cậu có phiền để làm một bức tượng hỏa thần không?”

Hỏa thần, đó là một bức tượng lửa đơn giản làm từ kim loại.

Theo phong tục của Làng Hú, có vẻ nó là vật đầu tiên phải làm ở lò rèn nhằm cúng kiến cho sự bình an của thợ rèn.

Gutt nung chảy một khối sắt mua từ Làng Hú và hoàn thành nó nhanh chóng.

Trông đơn giản nhỉ.

Nó giống như một miếng sắt dài xoắn theo chiều dọc.

Bạn cần phải bẻ bằng nó một chút để làm nó đứng được.

Nhìn như tác phẩm nghệ thuật hiện đại vậy.

“Trưởng làng, vật tiếp theo làm sẽ là sản phẩm đầu tiên. Chúng ta nên làm gì ạ?”

Tôi nghĩ để cho anh ta muốn làm gì thì làm nhưng đôi mắt của Gutt trông nghiêm túc tợn.

Tôi luôn luôn gán ghép thợ rèn là phải gắn với việc rèn kiếm.

“Vậy thì, katana…ý tôi là, kiếm.”

“Kiếm phải không?”

“Hmm? Bộ không nên à?”

“Không có. Chả là tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ nghe được nó từ trưởng làng cơ. Khẳng định rồi nhé, tôi sẽ rèn một thanh kiếm.”

Kiếm.

Nó không là một biểu tượng quá tệ cho thợ rèn.

…Ơ, thế cái này có bị xem là tiệm vũ khí không?

Cá nhân tôi muốn một cây katana hơn kiếm nhưng tôi chẳng biết gì nhiều về sắt với thép.

Hãy để việc nói chuyện về nó với họ cho lần sau đi.

Tôi bàn giao công việc cho họ và rời đi.

Lúc trước lò rèn nhỏ nhưng giờ đã có một lò rèn to, chúng tôi sẽ dễ dàng làm sản phẩm sắt hơn.

Sửa chữa cũng tiện lợi.

Đồ sắt là cần phải có.

Tuy vậy, khi đơn hàng thỏi sắt của chúng tôi tăng lên, thì đơn hàng sản phẩm sắt từ Làng Hú sẽ giảm xuống.

Nếu chúng tôi không bổ sung cho họ thứ gì đó, Làng Hú sẽ mệt à.

Tạm thời cứ tiếp tục đặt hàng lò xo từ Làng Hú đi…

Chúng tôi sẽ bàn chuyện này với Gutt lát nữa.

Giờ là thời gian cho vụ thu hoạch đầu tiên.

Mùa vụ năm nay lại tốt nữa.

Vừa cảm thấy lâng lâng phơi phới, tôi vừa cảm thấy là trời đã trở nên nóng.

Có nghĩa là gần tới thời điểm lễ hội rồi.

Năm này chúng tôi sẽ tổ chức cái gì nhỉ?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Kuma ʕ •• ʔ
Xem thêm
Ủa v là trc khi main isekai là main có 1 đứa con gái hay là ở thế giới này main có con gái z lâu rùi tui ko đọc ai giải thích với. Btw TFNC
Xem thêm
Ở thế giới trước main bị bệnh liệt giường cho đến khi chết. Qua thế giới này main hiện đang có 6 con với 6 mẹ khác nhau : 5 trai, 1 gái (con của Tier). Hakuren sẽ sinh bé thứ 7.
Xem thêm
@Frenzy07: thế tức là main đanh nói con mình sau khi chuyển sinh hay là trc khi chuyển sinh thế ôg?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời