About the Reckless Girl W...
Kohigashi Nora Kazuharu Kina
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ONESHOT

Chương 02

15 Bình luận - Độ dài: 759 từ - Cập nhật:

“Sieg! Ngay bây giờ! So điểm đi nào! ”

“Anja… lần nữa à…”

Mặc kệ lớp học đã kết thúc hay chưa, một cô nhóc chạy đến bên cạnh tôi với đôi mắt lấp lánh.

Cô ấy có mái tóc xanh lam được cắt ngắn, một chiếc khăn quàng cổ quấn quanh, vóc dáng nhỏ nhắn, đây là cô nhóc tên là Anja.

Cô ấy 8 tuổi, giống như tôi. Một cô nhóc năm 2 tiểu học.

… Không, ý tôi là, tôi biết mình là trẻ con, nhưng…

“Cái gì nữa đây !? Tớ đã thua cậu lần nào chưa?”

"Cậu ... cậu luôn cử xử như không thèm quan tâm, nhưng khi nói đến việc thi đấu với tớ, thì cậu luôn luôn nhiệt tình ..."

"Tất nhiên rồi! Được rồi, nhanh nhanh đưa bài kiểm tra của cậu ra đi. ”

Anja giữ bài kiểm tra của mình bằng một tay, trong khi tay còn lại đẩy đẩy vai tôi để thúc giục.

Thật buồn, tôi nghĩ vậy, tôi đành lấy bài kiểm tra đã nhét vào trong túi ra lần nữa,

“Đây, được rồi… chúng ta sẽ cho người còn lại xem… Tớ hy vọng cậu đã sẵn sàng …”

Mặt Anja đỏ bừng. Cô không thể ngăn nổi khóe miệng đang nhếch lên của mình.

“… Anja, cậu tự tin vào bài kiểm tra phép thuật cơ bản lần này vậy à?

“Hmph! Cậu xem điểm của tớ rồi hẳn nói! Tớ sẽ khiến cậu sốc đến mức im lặng, rõ chưa! ”

Cô ấy chả bao giờ kìm chế sự phấn khích cả, cô ấy nhanh chóng nói “Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu”.

Tôi nhanh chóng lấy mấy bài kiểm tra đặt lên bàn.

“…”

“…”

Hmm, thật tuyệt vời. Anja được 97 điểm.

Bài kiểm tra toàn mấy cái câu hỏi về ứng dụng thực tế, tôi không chắc có học sinh nào đạt được điểm số này không nữa.

Về bản chất, cô ấy có điểm xuất sắc, phản xạ phi thường, và sở hữu một lượng mana vượt qua phần còn lại.

Một tinh anh trong số những học sinh danh dự. Đó là những gì có thể nói về cô ấy.

Mặt cô nhợt nhạt.

Cô khó chịu mở miệng, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cô.

“… 100 điểm !? Sieg, cậu ... có 100 !? Bài kiểm tra khó như vậy, 100… !? ”

"Y ... yeah ... có vẻ như bài kiểm tra lần này của tớ khá ổn ..."

Như đã nói, tôi chưa bao giờ thua cô ấy

Đó là điều đơn giản, điểm của tôi cao hơn.

“———————–!”

Mắt Anja rưng rưng nước mắt.

Miệng cô khép chặt lại khi cô nghiến răng, trong khi đang cố giữ cho những giọt nước mắt không chảy ra.

Hẳn là cô ấy đã rất tự tin vào bài kiểm tra lần này. Cô ấy chắc đã họ hành rất chăm chỉ. Bài kiểm tra thực sự rất khó, và không khó để tưởng tưởng việc đạt được 97 điểm là một kì tích.

Tôi sẽ nói. Nếu không có tôi, cô ấy chính là người đứng nhất.

Nhưng đó chỉ là nếu thôi.

“……!”

“Ah! Chờ đợi! Anja ……! ”

Và Anja chạy đi.

Có phải là cô ấy bị thất vọng, hay là cô ấy không muốn để cho người khác thấy cô ấy khóc ?

Dù thế nào, nhanh như một cơn gió, cô ấy biến mất trước mắt tôi.

“… Có vẻ như… cô ấy thực sự tin tưởng mình sẽ thắng…”

Tinh thần của cô cao hơn bình thường, và thậm chí nếu cô ấy thua, nó vẫn chưa khiến cô khóc lần nào. Cô ấy đặt toàn bộ nỗ lực vào bài kiểm tra lần này, chắc hẳn cô ấy đã rất tự tin.

… Tôi cảm thấy mình nên xin lỗi cô ấy.

Cô đã cố hết sức có thể.

Nhưng tôi đã gian lận. Tôi đã gian lận được 100 điểm.

Thông thường, tôi là loại người sẽ không bao giờ bước vào mấy cuộc tranh đấu, và chẳng bao giờ có mối quan hệ với những người đã nỗ lực hết mình như Anja.

Nhưng tôi không thể nói bất cứ ai về chuyện đó.

Nếu tôi nói ra, họ sẽ nghi ngờ tôi có bị điên hay không, nhưng chắc cũng chẳng có ma nào tin đâu.

Sự thật là, tôi ...

… Được tái sinh.

Tôi có kí ức của tiền kiếp.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

hay đấy
Xem thêm
Nn thanks
Gian lận với cái tên là main
Xem thêm
Nuôi vợ từ 8 tủi :'))
Xem thêm
Đúng chuẩn chăn rau
Xem thêm
Gian lận ghê, như mấy ông main khác thôi.
Tks trans.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Làm gái khóc là 1 tội ác chú mày đáng bị tử hình
Xem thêm
Ơ.... không ai tem à??? TEM!!!
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời