• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 08 : Đằng trước, không tắm sao...?

18 Bình luận - Độ dài: 1,153 từ - Cập nhật:

Chương 08 : Đằng trước, không tắm sao...?

Toru, người mà tôi vốn cho rằng là con trai nhưng hóa ra lại là một cô gái, thường được gọi là 'tomboy!?'.

Mặc dù có một lần bị rơi vào trạng thái tinh thần rối loạn vì hoảng sợ do chuyện này, nhưng bây giờ đã không thành vấn đề nữa.

Hôm nay là ngày nghỉ ở công hội. Quả nhiên việc tiếp tục làm việc khiến tinh thần chúng tôi chịu gánh nặng quá lớn cho nên đã quyết định cứ 3 ngày là nghỉ một ngày.

Quần áo và trang sức của phụ nữ vô cùng đắt. Đối với con trai, chỉ cần bỏ ra 1000 En là có thể chuẩn bị hết đủ mọi thứ trong khi với con gái thì phải 10,000 EN mới có thể khiến cho bọn họ thỏa mãn. Hiện giờ, càng ngày càng nhiều tiền bay khỏi ví tôi.

"Goshujin-sama, anh học ma pháp hồi phục như thế nào vậy...?"

Gần đây, Toru dần dần trở nên nói nhiều hơn và bây giờ cô ấy bắt đầu hỏi những vấn đề như vậy trong khi hồi đầu ngay cả trò chuyện một cách bình thường với cô ấy cũng vô cùng khó khăn.

Trước đó tôi đã nghe nói qua hoàn cảnh của Toru từ lâu và lại còn biết cô ấy có thể học được ma pháp hồi phục.

"Hm —— Anh cho rằng ... Khí thế!"

Cái này cũng không hẳn là lời nói dối trong khi tôi không hề nhận được sự hướng dẫn từ phía nhà thờ và ngay cả chuyện cắt đứt tay chân cũng đã từng làm qua...

Chúng tôi nói chuyện với nhau trong khi tìm vài thứ ở trong cửa hàng quần áo.

Ở đây đều là quần áo do thợ chuyên nghiệp làm ra cho nên tôi cảm thấy món đó cũng không tệ.

Nữ nhân viên cửa hàng-san chọn ra vài bộ quần áo để thử và sau đó chúng tôi lại chọn ra từ trong đống đó.

"Goshujin-sama, liệu cái này có ổn không...?"

Toru xấu hổ khoe bộ cánh mới từ trong phòng thử đồ. Tôi cảm thấy bộ váy đỏ màu đỏ với đen mà em ấy đang mặc là cái dễ thương đáng yêu nhất và vô cùng hợp với em ấy.

"Ừm, trông rất đáng yêu."

"Ano, em muốn cái này."

"Ừm, nhưn em vẫn còn chưa thử hết toàn bộ đống quần áo này mà?"

Vẫn còn rất nhiều bộ quần áo được chọn ra nhưng em ấy chỉ mặc thử mỗi cái này.

"Cái này... Cũng được."

Cuối cùng, tôi mua bộ váy mà Toru mong muốn. Bởi vì em ấy không muốn nó bị bẩn cho nên tôi cũng không quên bỏ nó vào trong túi.

Tiếp theo là hớt tóc. Mái tóc của Toru rối và bù xù như vậy, có lẽ là do em ấy sống như một nô lệ quá lâu.

Tôi đi dạo các cửa hàng khác cho đến khi Toru hớt tóc xong. Trên đương tôi thấy một cửa hàng trang sức vì vậy tôi mua mấy cái vòng tay làm quà tặng cho Aura và Lily.

Khi tôi quay trở lại cửa hàng hớt tóc, Toru đã biến thành một cô gái. Không, ngay từ đầu em ấy đã là một cô gái nhưng bây giờ thì rốt cuộc tôi cũng có thể thực sự cảm thấy em ấy là THE girl (cô gái).

Mái tóc rối và bù xù của em đã trở nên vô cùng nữ tính sau khi trải qua quá trình chăm sóc.

Dường như em ấy vô cùng hài lòng với thay đổi này và nở nụ cười nhàn nhạt ở trên mặt.

Quay trở lại quán trọ, quả nhiên là Aura với Lily đều bất ngờ trước sự thay đổi của Toru. Thế nhưng sự chú ý của các nàng rất nhanh chóng chuyển sang những vòng tay mà tôi mua cho bọn họ. Sau đó, Toru kéo ống tay áo tôi.

"Hử, có chuyện gì vậy?"

"Em, em thì sao..."

Ôi, không xong rồi. Tôi còn tưởng rằng em ấy đã hài lòng khi có bộ quần áo mới cho nên cũng không mua thêm cái gì nữa cả.

"Xin, xin lỗi! Anh quên mua rồi! ...Coi như đền bù, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Vì thế em hãy tha thứ cho anh vì cái đó nhé."

"Bất cứ điều gì sao..."

Tránh được sự việc khi đó của Aura tái diện, tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

"Vậy thì, em muốn cùng nhau ...Tắm... Bởi vì lần trước anh không tắm với em..."

Quả bom nặng ký bay thẳng vào mặt tôi. Thế nhưng tôi lại không thể từ chối vì đã lỡ nói 'bất cứ điều gì'.

Vì vậy hiện giờ tôi đang ở phòng tắm cùng với Toru.

"Anh sẽ lau chùi giúp em cho nên em hãy, hãy cởi ra đi..."

"Vâng, em hiểu rồi ——"

Toru không chút do dự thoát y sau khi em ấy nói như vậy xong và tôi cố gắng đưa tầm mắt đi chỗ khác một cách dè dặt.

Cũng không thể trực tiếp chạm vào da thịt em ấy cho nên tôi dùng khăn lau người giúp em ấy.

Trong lúc tôi vẫn đang lau Toru ở phía sau thì em ấy đột nhiên xoay người lại.

"Đằng trước, không tắm sao...?"

Ở dưới tình huống này, đương nhiên là tôi vô tình nhìn thấy ngực Toru... Mặc dù em ấy vẫn còn là một đứa trẻ nhưng một vài vị trí đã có đường cong đặc trưng của phụ nữ... Oa a a a a!

"Quả nhiên là hôm nay không được !!"

Tôi lao ra khỏi phòng tắm trong khi mũi tôi bắt đầu chảy máu.

―――――― Góc nhìn của Toru ――――――

Lại không giúp mình tắm một lần nữa...

Trải qua đủ loại chuyện, rốt cuộc thì Goshujin-sama mới chịu tắm giúp mình.

Lần trước chưa tắm nhưng lần này mình rất thoải mái khi được anh ấy chà lưng giúp.

Mình nghĩ phía sau đã lau xong hết rồi vì vậy mình xoay người lại về phía Goshujin-sama và khi đó tay anh ấy chần chừ.

Đương nhiên là tôi nghĩ chủ nhân sẽ tắm ở đằng trước giúp tôi sau khi anh ấy lau lưng tôi xong nhưng anh ấy lại đột nhiên hét to và chạy ra ngoài.

Tôi nghĩ là vì ngực tôi...

Nếu ngực tôi lớn hơn một chút nữa thì có lẽ đến lúc đó anh ấy sẽ tắm giúp tôi không...?

Để cho ngực có thể phát triển lớn hơn một chút nữa, tôi xoa bóp ngực một hồi vào lúc lau chùi cơ thể.

Hãy chờ em, Goshujin-sama ... Nó sẽ nhanh chóng trở nên lớn hơn thôi.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Nuôi thế này thì như mẹ chúng nó ấy, tầm này mở cái trại mồ côi đi là vừa
biatruyen.thumb_500x.jpg
Xem thêm
mua nô lệ hay rướt bà cô nội về z trời
Xem thêm
Đậu, tôi cũng nghĩ y hệt
Xem thêm
sát thương của loli: hiệu ứng: ko thể hồi phục bằng phục hồi bình thường
*Cắn
Xem thêm
Loli gây sát thương rất cao, Gấu
Xem thêm
Nguy hiểm ...
Xem thêm
Loli có quyết tâm lớn đấy :v
Xem thêm
Ta lolicon nhìn loli nude cũng không đến nỗi chảy máu mũi như main đâu...
Xem thêm
Ngây thơ quá à
Xem thêm