• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Web Novel

Chương 05: Bờ mông đầy quyến rũ và kích thích khiến người ta chảy máu mũi !

26 Bình luận - Độ dài: 1,339 từ - Cập nhật:

Trans: TheLazy + HoangSF

Edit: Huyftb

----------------------------------------------------------

“Vậy trước tiên hãy tự giới thiệu bản thân nào.”

Hiện giờ chúng tôi đang ở phòng ăn của quán trọ. Lúc này cô gái kia vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay tôi.

Thật sự, tôi chỉ hối hận rằng tôi đã mang họ đi mà không buồn hỏi tên của họ.

“Đầu tiên, tên tôi là Arnest. Bạn bè gọi tôi là Nest. Tôi sẽ là chủ nhân kể từ nay, xin được giúp đỡ.”

“T-Tôi là Aura… Mặc dù tôi nói rằng tôi sẽ là nhân tình ban đêm của cậu nữa, n-nó là… tôi nên nói như thế nào nhỉ, chỉ vì thế nên cậu mới đưa chúng tôi theo, hay đúng hơn là….. Mmph!?”

Tôi bịt miệng Aura lại, người đang cố nói vài từ không thể tưởng tượng nổi giữa phòng ăn.

“Đ-Đồ ngốc! Cô nghĩ mình đang ở đâu? Dù sao thì, tôi không bao giờ có ý định kiểu thế nên yên tâm đi.”

Thực sự là, tôi đã từng nghĩ về nó nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu giữ bí mật đó một mình.

Tuy vậy, những tia nhìn xung quanh thật đau đớn…. Có thể họ mới vừa nghe được câu nói đó.

“Chúng ta không nên nói về những thứ như vậy ở nơi công cộng, được chứ? Bởi vì nó rất nguy hiểm (với cuộc đời của tôi).”

Aura gật đầu như gà mổ thóc trước nụ cười thuyết phục của tôi.

“Vậy, cô gái này là?”

“Vâng… Tên cô ấy là Lily. Cậu đừng động tay vào cô ấy, được không? Bởi vì cô ấy vẫn chỉ còn là một đứa trẻ.”

“T-Tôi biết chứ. Hơn nữa, tôi không phải là lolicon.”

Chà, thực sự là Lily, cô gái nằm trong lòng tôi rất dễ thương và tôi muốn sờ má của ẻm. N-Nhưng cái này cùng cái đó khác nhau, phải không?

“Nếu vậy thì tốt.”

Và dù vậy Aura vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Heh, không phải là lương tâm tôi có cảm giác đặc biệt tội lỗi, được chưa!?

Sau khi giới thiệu lẫn nhau, chúng tôi trở lại phòng của tôi. Tôi đã đề nghị thuê thêm một phòng nữa cho họ, nhưng Aura nói thế là ổn rồi nên cuối cùng chúng tôi ở chung một phòng.

Không có chuyện gì đặc biệt tôi cần phải làm nên chúng tôi nhanh chóng tắm rửa và đi ngủ.

Lúc này, một vấn đề xuất hiện.

“Không, suy cho cùng tôi là đàn ông, tôi không thể để một người phụ nữ nằm ngủ trên sàn được.”

“Thế không được! Tôi là một nô lệ, nên không thể để chủ nhân ngủ trên sàn nhà khi tôi ngủ trên giường một mình.”

Tình cảnh này kéo dài một lúc. Trong khi tôi lo lắng phải làm như thế nào, tôi đã ngẫu nhiên bắt gặp Lily.

“………Nếu tôi ngủ trên giường, tôi có thể tấn công Lily.”

Tất nhiên, tôi không có ý định làm thế nhưng nếu tôi không nói gì đó như vậy, Aura chắc hẳn sẽ không ngủ ở trên giường.

“Kh-Không nghĩ rằng cậu sẽ có loại sở thích này…..”

Hm? Cô ấy tin thật à? N-Nhưng đã đến bước này rồi, tôi sẽ phải kiên nhẫn cho đến khi tôi đưa cô ấy lên ngủ trên giường!

“Đúng rồi, tôi là một lolicon chính cống. Và cảm giác mông của Lily trên đùi tôi làm tôi kích thích muốn chảy cả máu mũi!

“Uwah… V-Vậy thì tôi sẽ ngủ trên giường. Vì thế lolicon sẽ nằm trên sàn nhà.”

Ánh nhìn của Aura hạ xuống độ không tuyệt đối.

Mặc dù như vậy, nhưng tạm thời tôi là chủ nhân của cô ấy… Để cho cô ấy nằm ngủ trên giường đã, ngày mai lại giải thích sau cũng được…..

-------------------------------[Aura POV]---------------------------------------

Tôi là Aura, một cựu công chúa và hiện đang là nô lệ.

Ít nhiều tôi cũng biết rằng tôi là một nô lệ khác thường. Tôi được yêu cầu khi có một người muốn mua tôi xuất hiện, tôi phải đuổi họ đi.

Thực ra, tôi không muốn nghe theo họ nhưng hiện giờ em gái tôi, Lily bị bệnh.

Anh ta đến khi tôi đang chăm sóc cho Lily.

“Um… Cựu công chúa? Tôi muốn nói chuyện với cô một chút………”

Ban đầu tôi không có ý định làm bạn với cậu ta nhưng cậu ta khác biệt so với những khách hàng thông thường.

Thông thường họ chèn ép tôi khi nói chuyện bởi vì tôi là một nô lệ, nhưng cậu ta có vẻ khá khiêm tốn.

Đó chỉ là một phần nhỏ trong đó, nhưng cho dù trước giờ tôi thường không nói chuyện, trước khi tôi nhận ra, tôi đã đi xa tới mức kể cho cậu ta về Lily.

Như vậy là không tốt, Aura, họ đều giống nhau cả thôi, không phải sao? Bên cạnh đó, ngay cả khi cậu ta là một người tốt, tôi không thể rời khỏi cái lồng này khi tôi vẫn còn Lily.

“Hồi Phục.”

Cậu ta lẩm bẩm cái gì vậy? Vào khoảnh khắc tôi nghĩ thế, cơ thể Lily được bao trùm bởi ánh sáng. Khi ánh sáng tán đi, Lily có một sự thay đổi rõ rệt.

Khuôn mặt đau đớn lúc ngủ trước đây của cô ấy giờ trông khỏe mạnh hơn.

Cậu ta nói rằng những gì anh ta làm là sử dụng ma thuật phục hồi để chữa bệnh cho em ấy. Tôi nghĩ giờ tôi có thể thoải mái đi cùng anh ta nhưng-

“Tôi không thực sự muốn một nô lệ.”

Eh!? Thế nghĩa là sao!? Tôi đã nghĩ rằng Cậu ta tiến hành trị liệu bởi vì cậu ta muốn có tôi nhưng có vẻ như tôi đã sai lầm.

Nhưng nếu tôi không được cậu ta mang đi bây giờ, tôi thực sự sẽ bị bán cho một người lạ mặt nào đó. Tôi thực sự không muốn như thế. Cậu ấy vẫn đang rời khỏi đây trong khi tôi tự hỏi liệu có cách nào để giữ cậu ấy lại không.

“N-Nhưng tôi có thể là nhân tình ban đêm của cậu nữa…..?”

Thực ra, tôi chưa bao giờ làm những thứ như vậy trước đây, và tôi không muốn làm nó nếu có thể. Mặc dù vậy, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Chắc rồi, cuối cùng cậu ấy cũng giữ chúng tôi lại.

Tôi chỉ nhận ra tôi chưa hỏi tên cậu ấy sau khi chúng tôi tới một nơi giống phòng ăn.

Dường như tên cậu ta là Arnest. Nhưng tôi nên gọi cậu ta như thế nào nhỉ…. Tôi là một nô lệ nên có lẽ gọi cậu ta là Master hay gì đó. Hoặc tôi nên gọi cậu ta là Nest như một người bạn, tôi tự hỏi.

Nest nói rằng cậu ta sẽ thuê một phòng cho chúng tôi nhưng tôi không thể làm phiền cậu ấy thêm nữa, nên chúng tôi ở chung phòng.

Dù vậy, một vấn đề khác đã xảy ra.

Nest đã nhường cái giường cho chúng tôi để ngủ dưới sàn nhà. Cho dù cậu ấy là Master của tôi, tôi cũng không có lý do gì để cậu ta làm vậy.

Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì nhưng Nest bỗng nhiên cười mỉm khi chúng tôi vẫn đang bế tắc.

“………Nếu tôi ngủ trên giường, tôi có thể tấn công Lily.”

Điều lạ lùng là, khi tôi nằm vào trong giường và nghĩ về nó một cách rõ ràng, tôi nhận ra rằng cậu ta cố ý làm vậy để tôi ngủ trên giường.

Cậu ấy trông thật đáng thương khi ngủ trên sàn nên tôi phủ lên cậu ấy một tấm futon và quay lại giường để ngủ,

Chúc ngủ ngon, Nest. Master đầu tiên của tôi.

-------------------------------

[note9999]

Ghi chú

[Lên trên]
(SF: Tạm thời dừng ở đây đã, bao giờ có hứng thì lại đăng tiếp, tất nhiên là phụ thuộc vào Editor rồi :))) Gạch đá mình nhận hết, rất nhiều viên gạch mới xây nên một căn nhà. Do cả 2 trans đều phải đi học nhiều nên tiến độ rất bất ổn, nhưng sẽ không drop. Cuối cùng là chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày không xa!!)
(SF: Tạm thời dừng ở đây đã, bao giờ có hứng thì lại đăng tiếp, tất nhiên là phụ thuộc vào Editor rồi :))) Gạch đá mình nhận hết, rất nhiều viên gạch mới xây nên một căn nhà. Do cả 2 trans đều phải đi học nhiều nên tiến độ rất bất ổn, nhưng sẽ không drop. Cuối cùng là chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày không xa!!)
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Đầu tiên ????
Xem thêm
Đúng chất dân nhà quê
Xem thêm
Bị lừa xong hết rồi mới nhận ra ak. Chậm thế.????
Xem thêm
đọc lại mới để ý: Master đầu tiên của em... tự nhiên thấy lo lo
Xem thêm
Chuẩn nghĩa đen luôn, vì trc kia bé này toàn đuổi ngta đi nên đây là chủ nhân đầu tiên cũng đúng thôi?
Làm gì suy nghĩ sâu xa vậy má =))
Xem thêm
@nghia26121998: nhiều khi nó mang ẩn ý về sau, biết đâu bé này kể lại khi đang nằm trong vòng tay 1 ông mập hôi nào đấy thì sao :v :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chiều gái vãi :v
Xem thêm
Biết ngay mà
Xem thêm
Main ăn chay à
Xem thêm
Hy vọng thằng main ăn thịt :))
Mà thằng main thế này 90% nó ăn chay -_-
Tks Team :D
Xem thêm