Vol 1 1886 Hành Tinh Chiến Tranh
Chương 03 Thiếu Nữ Ba Không, Bắt Đầu Từ Dân Nghèo
0 Bình luận - Độ dài: 1,693 từ - Cập nhật:
“Uống hai ly rượu để sống tạm qua ngày, đời người của tao đã đủ.” Trong hẻm nhỏ có một người đàn ông trung niên bước đi tập tễnh với sắc mặt đỏ hồng, có vẻ như hắn ta đang say rượu.
“Có một trăm đồng mà mày còn không giao nổi, về nhà tìm mẹ mày bú sữa đi!”
Trong một căn nhà cũ nát gần đó bỗng xuất hiện một thanh niên với sắc mặt tái nhợt bị quăng mạnh ra ngoài đường, tiếp theo có một người phụ nữ “Vạm vỡ” chống nạnh đi ra dùng tay chỉ thẳng ngay thanh niên rồi hùng hổ nói.
Thậm chí là cô ta còn tiến tới định giẫm hai cước, đây thật sự là diện mạo thật sự của “Cọp cái”.
“Đừng động tay, đừng động tay, không đúng không đúng, đừng động chân.”
Thanh niên vội vàng hấp tấp chống cự lại, cuối cùng hắn vẫn đánh không lại nữ trung niên “Vạm vỡ” nên chỉ có thể chạy trối chết.
“Cút, thuê nhà của tao mà còn bố láo bố lếu, đừng xuất hiện trước mặt tao lần nào nữa!”
Một cái dép lê bay theo sau rồi trúng ngay ót thanh niên đó.
Người qua đường đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc vì những chuyện kỳ quái như thế này vì vốn dĩ nơi này đã như vậy, lâu lâu họ còn rắc thêm vài thứ nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi lên trên.
Đây là Song Nguyệt Thành, là một thành phố mậu dịch nằm phía đông lục địa trên hành tinh 1886 thuộc chòm sao Airam.
Trong một con hẻm xấu xí, An Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời khi đang ngồi trên cái ghế cũ nát không khá hơn căn nhà phía sau.
Dây giăng khắp nơi.
Dây điện, dây phơi quần áo, dây cố định cái thứ gì đó, dây giăng cho đẹp, dây vô dụng, bọn chúng chia cắt bầu trời xám xịt thành vô số khu vực bất quy tắc.
Một con chim vừa kêu vừa bay ngang qua, ngay lập tức có một viên đá bay về phía con chim từ cái cửa sổ ở đâu đó, cục đá không trúng chim mà lại rơi xuống túp lều dưới đường.
Thực sự là chết tiệt, tại sao xung quanh mình lại là đám người nhàm chán thế này?
Điều càng làm cho An Nhiên tức giận là tại sao đang yên đang lành lại tự nhiên biến thành con gái. Không thấy tụi isekai nào đó vẫn giữ giới tính ban đầu của bản thân à?
Biến thành con gái mà lại là công chúa hải tặc có sức mạnh đáng gờm thì khá ổn rồi, nhưng vấn đề là cô chỉ được vậy trong vòng 2 phút đồng hồ.
Thậm chí là cô còn chưa kịp tung ra một cái skill nào là đã bị cưỡng ép giết chết tại chỗ, thế này thì làm con khỉ củ cải gì nữa?
Kết quả là vì một nguyên nhân nào đó mà linh hồn công chúa hải tặc An Nhiên lại trùng sinh tới đây.
Đúng vậy, An Nhiên đã trở thành một thiếu nữ nghèo khổ bán bánh ngọt sống lây lất qua ngày.
Thiếu nữ ba không, không cha không mẹ không tiền, không người thân, đây thật sự là một combo tuyệt vời.
Nhà phát hành đã quyết định, An Nhiên kiếp này sẽ là con boss cuối cùng trong【 Quần Tinh Chi Dạ 】phiên bản 2.0.
Kịch bản là sự báo thù của thủ lĩnh Hoa Bỉ Ngạn.
Cái loại cảm giác tương lai bị quyết định bởi người khác không hề dễ chịu chút nào.
An Nhiên: Cho tôi một cơ hội!
Nhà phát hành: Cho như thế nào?
An Nhiên: Những chuyện trước đó là do tôi không thể làm gì khác, bây giờ tôi muốn làm một người tốt.
Nhà phát hành: Không được.
An Nhiên: ??!!, ngươi đừng ép ta!!
Nhà phát hành: Cố gắng lên, bây giờ chỉ mới là phiên bản 0.9, cô còn có rất nhiều thời gian.
“......”
An Nhiên tuyệt vọng tới mức tự ảo tưởng một đoạn đối thoại trong đầu.
Có lẽ là cô chỉ có thể sống tới phiên bản V2.0.
Không đúng! Nhưng rất nhanh An Nhiên đã tỉnh táo suy nghĩ lại.
Mặc dù trong trailer bình luận viên có giới thiệu đại khái về công chúa An Nhiên nhưng từ đầu tới cuối không hề nói rõ rằng cô nhất định sẽ trở thành BOSS.
Cho dù theo kịch bản thì NPC tên An Nhiên sẽ trở thành con BOSS cuối cùng trong phiên bản V2.0, nhưng chẳng phải là cô chỉ cần không làm theo kịch bản là được rồi sao?
Cô có thể chọn làm đầu bếp, chẳng lẽ đầu bếp còn có thể trở thành boss trong 【 Quần tinh chi dạ 】 sao?
Làm ơn, đây không phải là phim mỹ thực.
Hình như là có rất nhiều cách để thay đổi kịch bản đó.
Cuộc đời vẫn có hi vọng chứ không hề âm u giống bầu trời này.
Hiện tại là ngày 1 tháng 6, ngày 6 tháng 6 sẽ là ngày 【 Quần tinh chi dạ 】 chính thức mở cửa.
5 ngày sau thế giới mang tên 【 Quần tinh chi dạ 】 sẽ nhận được hiệu ứng cánh bướm vô cùng khổng lồ từ người chơi, thế giới này sẽ dần phát triển theo hướng mà ngay cả nhà phát hành cũng không thể đoán được.
Không có NPC nào biết chuyện này, thậm chí bọn họ sẽ không cảm thấy kỳ lạ khi người chơi ồ ạt xuất hiện, ngoại trừ An Nhiên.
“Mình giống như là một tiên tri vậy.”
Nghĩ tới đây An Nhiên không khỏi cảm thấy bản thân rất lợi hại.
Bởi vì trong đầu của cô có toàn bộ quá trình quật khởi của công chúa “An Nhiên” , cùng với tri thức và rất nhiều tài nguyên mà công chúa hải tặc đã giấu.
Đây là món quà đặc biệt mà trò chơi dành tặng cho cô.
Nhưng rất tiếc, cô tạm thời chưa thể xài tới chúng.
Thời kỳ công chúa An Nhiên quật khởi không nằm ở Song Nguyệt thành hay thậm chí là còn không ở trên hành tinh 1886, một thiếu nữ nghèo khổ như cô còn không đủ tiền để ngồi tàu cao tốc luôn chứ đừng nhắc tới chuyện di cư sang hành tinh khác.
Xe đẩy bán bánh trước mặt cô có một tấm biển bằng giấy với 5 chữ lớn.
Xe bánh ngọt hằng tinh!
Chỉ bán mỗi bánh ngọt.
An Nhiên đã không ngừng chảy mồ hôi khi nhận ra tình cảnh của mình.
Rõ ràng trước khi xuyên không là đã nghèo thấy m* rồi, giờ vào trong game mà lại còn nghèo hơn trước là sao? Rõ ràng được trải nghiệm cuộc sống của người giàu rồi mà sao ngắn ngủi vậy?
Chẳng lẽ nghèo khổ cũng là một loại thiên phú, hay là bệnh nan y không thể chữa trị?
Đều do nghèo khổ hạn chế sức mạnh của cô.
An Nhiên buồn bực thở dài.
Cô mở bảng thuộc tính của mình ra.
Dù là một NPC nhưng nếu nhìn từ nhiều góc độ khác nhau thì cô rất đặc biệt.
Bởi vì An Nhiên có giao diện thuộc tính độc quyền thuộc về người chơi ——
Tên: An Nhiên
Tuổi: 16
Chủng tộc: Nhân tộc
Giới tính: Nữ
Cấp: 1 cấp
Hp: 30/30
Thể lực: 36/36
Nghề nghiệp chính: Không
Nghề nghiệp phụ: Không
Sáu chỉ số: Sức mạnh 3, nhanh nhẹn 4, sức chịu đựng 3, trí lực 5, tinh thần 3, mị lực 4( Toàn bộ thuộc tính ban đầu của người chơi tân thủ là 5 )
【 Quỷ nghèo ngoại trừ trí lực bình thường thì cách đách gì cũng kém 】
Sao cái dòng này làm cho cô sôi máu dữ vậy trời!
Ta cảm thấy ngươi đang bắt nạt trẻ vị thành niên!
Điểm thuộc tính tự do: 0
Điểm kỹ năng: 0
Thiên phú: Khéo tay —— Tăng thêm 10% hiệu suất đối với những công việc chân tay.
Kỹ năng: Không
Danh vọng: 5
Thanh trang bị: Trang phục trên người hoàn toàn không có thuộc tính.
Đương nhiên, nếu tính luôn con dao phay trên xe đẩy thì có thể coi nó là vũ khí, ít nhất nó sẽ tăng thêm cho cô 3 điểm sức mạnh.
Vừa là quỷ nghèo vừa có thuộc tính thấp hơn cả người chơi tân thủ, có thể nói là vô cùng thảm hại vì người chơi còn nhận được quà tân thủ này nọ trong khi An Nhiên chẳng có gì cả.
Bắt đầu từ dân nghèo.
Suy nghĩ kỹ một chút, mặc dù tệ nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với chế độ siêu khó.
Thiếu nữ ba không, không nghề nghiệp, không trang bị, không tiền.
An Nhiên ngáp một cái, cô đưa tay cầm con day phay trên thớt, sức mạnh đã tăng lên gấp đôi.
Ánh mắt của cô đảo qua mấy người tới lui trong hẻm.
Đây đều là NPC sống sờ sờ trong game.
Không biết là giết chết NPC có thể nhận được kinh nghiệm hay không nhỉ?
An Nhiên nheo mắt, bây giờ tư tưởng của cô rất nguy hiểm.
Nữ nhân trung niên “Vạm vỡ” trong hẻm, da dày thịt béo, khó chém chết bằng một đòn.
Lão già say rượu ở xa, chém từ sau lưng là bảo đảm chết, khoảng cách hơi xa.
Nhân vật bí ẩn luôn ném đá lên trời nhưng không trúng chim, đầu tiên là phải xâm nhập vào tận chỗ ở.
Cuối cùng An Nhiên từ bỏ cái suy nghĩ nguy hiểm này, xã hội này có pháp luật, ở đầu con hẻm còn có camera kìa.
Bên cạnh camera là một tấm áp phích to lớn với dòng chữ ——
“Chào mừng đã đến Song Nguyệt thành!”


0 Bình luận