Vol 1 1886 Hành Tinh Chiến Tranh
Chương 02 BOSS Sống Trong Trailer
0 Bình luận - Độ dài: 1,874 từ - Cập nhật:
Vừa mới tạo tài khoản game online nhưng lại có được level max là loại cảm giác gì?
An Nhiên không biết là loại cảm giác gì nhưng cô chắc chắn là phải có hai chữ SƯỚNG VÃI!
“Sở dĩ mình sẽ có cấp 150 là bởi vì level max của【 Quần Tinh Chi Dạ 】phiên bản Open Beta 1.01 là 150!”
Đây là trải nghiệm kỳ diệu như học sinh giỏi top 1 quốc gia miệt thị học sinh giỏi top 1 tỉnh.
Thông tin nhân vật nhiều tới mức làm cho An Nhiên hoa mắt chóng mặt, cô không có kiên nhẫn để nhìn tiếp vì cô đã có một cái kết luận.
“Mình thật sự mạnh vãi chưởng luôn!”
Nhìn cái đống nghề có tên siêu ngầu kia kìa.
Nhìn vô số kỹ năng kia kìa.
Nhìn full trang bị màu cam kia kìa.
Nhìn cái thuộc tính làm cho người khác khiếp sợ kia kìa.
Không cần phải nói nhiều, một chữ thôi, MẠNH!
Đáng tiếc là con gái!
Đậu phộng nó.
Tiếp đó An Nhiên vội vàng chạy ra ngoài, tóm lại là phải đi chuẩn bị rồi tìm chỗ núp quan sát trước rồi tính sau.
Dù có mạnh tới đâu thì cũng thể chịu nổi cảnh số lượng người chơi xông lên nhiều như châu chấu được!
An Nhiên không muốn rơi vào trường hợp 1vs1000.
“Christ, đóng cửa lại.”
An Nhiên hùng hổ đẩy cửa phòng ra ngoài vẫn không quên gọi con người thiểu năng trí tuệ Christ ( là con AI thiểu năng trí tuệ chỉ biết làm theo mệnh lệnh ), hình dáng là một con loli to bằng một bàn tay.
An Nhiên đã dần dần thích ứng với cái thân phận này.
Đội trưởng đội cận vệ Yuri Anna bị cô kêu ra khỏi phòng đang đứng nghiêm chỉnh ở ngay cửa, bộ đồ cảnh vệ màu trắng tinh như một lớp tuyết phủ lên hai ngọn đồi cao vút.
Lòng An Nhiên bất động như núi, cô là một người chính trực ngay thẳng!
“Công chúa!” Yuri Anna cung kính hô.
An Nhiên vẫn cảm thấy không quen khi bị người khác gọi bằng cái biệt danh này, cô căng thẳng ngẩng đầu ưỡn ngực đi ngang qua Yuri Anna.
Đi tới phòng điều khiển nhìn bản đồ một lát để tìm chỗ núp, sau đó đi tới chỗ khoang thuyền cứu sinh để chạy trốn, kế hoạch này rất hoàn hảo!
Sao cơ? Cái phi thuyền này à? Ai muốn lấy thì cứ lấy! An Nhiên không hề quan tâm.
“10, 9, 8......”
Ừm?
Tiếng đếm ngược bên tai bỗng trở nên lớn hơn và tràn đầy sức sống như đang rất háo hức.
Cái gì vậy?
An Nhiên quay đầu hỏi: “Yuri Anna, cô có nghe thấy tiếng đếm ngược không?”
“Báo cáo công chúa, không có!” Yuri Anna lớn tiếng trả lời.
Thái độ nghiêm túc trong công việc của cô làm cho An Nhiên thổn thức không thôi, rõ ràng là một thiếu nữ có bộ dáng rất đáng yêu và cả người từ trên xuống dưới viết đầy bốn chữ “Mau ăn em đi” thế mà lại là hải tặc tinh không.
Chỉ có thể nói nhà phát hành con game này thật đúng là hiểu tính đàn ông con trai! Hehe!
“3, 2, 1, 0. Kịch bản Trailer chính thức bắt đầu!”
Tiếng nói đã ngừng nhưng An Nhiên không khỏi ngơ ngác vì giọng nói này.
Chẳng lẽ là người bình luận của nhà phát hành?
Kịch bản Trailer là sao?
Kịch bản Trailer......
Khi An Nhiên còn đang nghi hoặc thì hành lang bỗng vang lên nhiều tiếng còi hú cảnh báo, ánh đèn báo động màu đỏ xuất hiện khắp nơi làm cho An Nhiên hết hồn, đừng nói là trên phi thuyền có người ôm bom cảm tử thiệt nha?
Đội trường Yuri Anna kích hoạt hệ thống trò chuyện trực tiếp với phòng điều khiển.
Trước mặt cô xuất hiện một cái màn hình với cảnh tượng một thiếu nữ ngồi trong phòng điều khiển, tiếp theo người kia vội vàng nói trước màn hình: “Đội trưởng Yuri Anna, máy do thám phát hiện phía trước xuất hiện ba chiếc phi thuyền cỡ nhỏ.
Chúng đang lao về phía chúng ta với tốc độ rất nhanh, khoảng một phút đồng hồ nữa là sẽ chạm mặt. Đối phương không thèm phản hồi tín hiệu từ phi thuyền, hệ thống phòng thủ cấp độ 1 đã được kích hoạt, xin đội trưởng Yuri Anna hãy mau chóng báo cáo lại cho công chúa đại nhân!”
“Công chúa?”
Yuri Anna quay đầu nhìn An Nhiên đang muốn lặng lẽ chuồn.
Phải đánh sao?
Đôi mắt của Yuri Anna rực lên hai ngọn lửa nóng bỏng, có vẻ cô muốn đánh một phen.
“Công chúa đại nhân!”
Thiếu nữ trong màn hình ảo đã nhìn thấy An Nhiên, cô lập tức cung kính cúi đầu chào một tiếng.
ĐỜ MỜ.
An Nhiên thầm mắng một tiếng, cô còn chưa kịp chạy là mấy tụi săn trùm tới cửa rồi, quả nhiên làm BOSS không dễ ăn chút nào.
Bây giờ nếu chạy trốn không được thì phải đánh bể đầu tụi săn trùm này trước rồi tính sau!
Chị An Nhiên đây rất nóng tính, sao chị có thể nhẫn nhịn chịu nhục để tụi tôm cua tép ghẹ tới cửa khiêu khích!
“Bùm!”
“Ầm ầm!”
“Hú hú hú——”
Bỗng phi thuyền rung chuyển dữ dội.
Thiếu nữ trong phòng điều khiển thay đổi sắc mặt: “Cánh trái phi thuyền đã bị tấn công, động cơ số 3 đã hư hỏng.”
“Soạt soạt soạt ——”
Vách tường hành lang đã trở nên trong suốt, An Nhiên kinh ngạc phát hiện cô đang đứng ở ngoài vũ trụ, chân đạp vô số vì sao, bốn phía tràn đầy chấm đỏ, vàng, xanh, cam và ...... Mấy vật thể lạ màu trắng.
Không chỉ vậy mà còn có mấy chục tia sáng xuất hiện từ phía sau chúng.
Bùm bùm, hết vụ nổ này tới vụ nổ khác, nghệ thuật nổ tung liên hoàn này làm cho người khác phải líu lưỡi không thôi.
Cả phi thuyền tiếp tục rung lắc, mặc dù đã bật hệ thống phòng thủ cấp 1 nhưng vẫn không thể ngăn cản hết toàn bộ những tia sáng, chỉ là phi thuyền của An Nhiên đã bắt đầu phản công.
Hai bên bắt đầu đấu súng ngoài vũ trụ.
Ngươi một phát, ta một phát.
Ngươi hai phát, ta hai phát.
Ngươi ba phát, đậu xanh ta trực tiếp cầm phi thuyền đụng ngươi luôn!
Ầm ầm!
Ba chiếc phi thuyền kia trực tiếp lao tới mà không hề có dấu hiệu giảm tốc nào, cả 3 chiếc trực tiếp tông thẳng vào phi thuyền của An Nhiên như thiên thạch.
Ầm ầm, ầm ầm ——
Phi thuyền lại tiếp tục rung lắc dữ dội.
Gặp phải loại cảm tử kiểu kamikaze này thì chắc chắn là phi thuyền của cô không thể nào ngăn cản nổi.
Chỗ nóc phi thuyền bị tông trúng lập tức thủng một lỗ bự, An Nhiên thấy ba bóng người đi ra từ ba cái phi thuyền tràn đầy khói trắng kia.
Bọn họ đi qua đám khói một cách ngầu lòi, nhảy vô chỗ thủng một cách ngầu lòi, tiếp đất một cách ngầu lòi, sau đó đánh ngã những hải tặc ở gần một cách ngầu lòi.
“......”
Mấy người ai ai cũng như nhau thì rốt cuộc ai mới là nhân vật chính?
“Khu vực chiến đấu đã thu hẹp, sức mạnh của công chúa hải tặc đã bị suy yếu 50%, phi thuyền sắp tan bành, trailer sắp tới đoạn cao trào rồi.” Người bình luận háo hức nói.
Đậu xanh, có ai giải thích cho chị mài biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra không?,
Cả người An Nhiên không ngừng run rẩy.
Đây rốt cuộc là game hay phim vậy trời?
“Công chúa, thuộc hạ lập tức chỉ huy mọi người phản công!” Yuri Anna nghiêm túc nói rồi quay người nhanh chóng chạy đi.
“Từ từ......”
Con đường tới chỗ nóc phi thuyền trong kế hoạch chạy trốn của An Nhiên đã bị chặn rồi, xem ra cô có muốn chạy thì không thể chạy được trừ khi đánh chết mấy kẻ lạ mặt kia.
An Nhiên hít sâu một hơi, nếu giao diện hệ thống không phải là hàng giả thì ắt hẳn là cô phải rất mạnh.
“Rầm!”
Nhưng vào lúc này, cánh cửa phía sau cô bất ngờ bị khoét một lỗ khá to bởi một thanh đao kỳ lạ.
Tiếp đó có một người phụ nữ lấy mấy quả cầu từ trong ba lô quăng thẳng vào trong, tiếng nổ ầm ầm xuất hiện ở cự ly gần làm cho An Nhiên nhịn không được che lỗ tai lại.
Sau tiếng nổ là một luồng ánh sáng trắng xóa bao phủ toàn bộ mọi thứ, khi An Nhiên mở mắt ra thì cô thấy trước mặt mình là một bức tưởng bể tan tành.
Ba kẻ ngầu lòi mà cô đã thấy giờ lại đang đứng đối diện cô.
“Chính nghĩa đối đầu tà ác, đây là trận chiến cuối cùng đánh cược toàn bộ vinh dự của mọi người!” Người bình luận phấn khích nói.
Tà ác mụ nội nhà cô.
Con nhỏ bình luận này có bệnh à?
“An Nhiên, hôm nay ngươi sẽ chết tại đây!”
Kẻ cầm đao lạnh lùng nói, hai kẻ khác tản ra bao vây cô từ hai bên.
Khoan, từ từ, đạo diễn, sao cái kịch bản này lại kỳ cục như vậy.
“Các ngươi hãy thử xem!”
“An Nhiên” Cười lạnh trả lời.
Hèmmmm......
Khoan.
An Nhiên bất ngờ phát hiện bản thân bị mất kiểm soát, cô không hề nói vậy!
Cô không nói, đây không phải bản thân cô, đừng mở miệng nữa.
“Nộp mạng đi!”
Lưỡi đao lạnh lẽo bao trùm đôi mắt An Nhiên, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ làm cho cô trợn to hai mắt, cái thứ này một khi chạm trúng người thì dù không chết cũng sẽ trọng thương!
Cô nhất định phải tránh!
Két!
Nhưng khi An Nhiên vừa mới có suy nghĩ này thì bỗng mọi thứ trở nên bất động, trước mắt cô xuất hiện mấy dòng chữ cực lớn mà lại còn có ký hiệu đặc biệt ——
“Thông báo! Ngày 6 tháng 6, 【 Quần Tinh Chi Dạ 】sẽ chính thức mở sever Open Beta trên toàn cầu, hẹn gặp mọi người ở Tinh Hải!”
Hèmmm?
Bình luận viên: “Trải qua một hồi gian khổ chiến đấu, biệt đội thảo phạt đã tiêu diệt thành công băng hải tặc tinh không Hoa Bỉ Ngạn, kẻ thành lập băng hải tặc là công chúa An Nhiên đã tử trận. Nhưng, Quần Tinh Chi Dạ, thật sự đã thái bình rồi sao?”
Không thể nào! Mình chết rồi à?
Còn nữa, trận chiến này gian khổ chỗ nào?
Sao bản thân mình lại biến thành con BOSS trong trailer?


0 Bình luận