• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Lời mở đầu

6 Bình luận - Độ dài: 1,018 từ - Cập nhật:

0wtxlXF.jpeg

Kì nghỉ xuân cuối cùng của thời cấp 2.

Sau khi nhận được giấy trúng tuyển vào trường cấp 3 tư thục và dự lễ tốt nghiệp, tôi - Aoi Yuto, trở về nhà. Mở cửa sổ chính và tận hưởng làn gió lạnh của mùa xuân. Tay tôi lật cuốn tiểu thuyết tình cảm mà tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần.

Bộ phim được chuyển thể đã trở thành một tượng đài, không phải chỉ vì cốt truyện đã lấy đi nước mắt bao người xem, mà còn nhờ vào diễn xuất tài ba của diễn viên chính. Nhờ đó nó đã chiếm được cảm tình của tất cả khán giả và ẵm sạch hầu hết các giải thưởng trong năm nó được ra mắt.

Tôi đã xem bộ phim đó cả chục lần. Từng câu thoại, biểu cảm, thậm chí từng cử động mắt của nhân vật chính cũng được tôi khắc sâu vào tâm trí.

“Yuto à, đi tắm đi con. Ồ, con lại đọc cuốn tiểu thuyết đấy à?”

Mẹ tôi bước ra từ phòng tắm và ngồi xuống cạnh tôi. Bà ấy vừa nói vừa lau khô mái tóc của mình.

“Dạ, bởi vì trải nghiệm xem phim sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như trước đó con đã đọc bản tiểu thuyết. Tại sao mẹ không thử đọc xem?”

Tôi đánh dấu trang sách đang đọc dở rồi đặt xuống bàn. Sau đó tôi duỗi vai và ngã ra sofa để thư giãn.

“Con hiểu rõ mẹ không thích đọc sách mà. Mẹ chỉ thích bố thôi, con biết thừa rồi còn gì.”

Bà ấy cười khúc khích rồi ngân nga trong lúc đang buộc tóc.

Mẹ tôi luôn vui vẻ như thế mỗi khi nói về bố.

Bố tôi, Kitashiro Yuya, là diễn viên nổi tiếng nhất Nhật Bản. Còn người đóng vai chính của bộ phim chuyển thể này, cũng chính là Hojo Yuya. [note70248]

“Mẹ có còn tình cảm với bố nữa không..?”

“Hừm, mẹ là người thần tượng bố nhất trên đời… Và chính mẹ cũng là người yêu cầu được sinh ra Yuto. Thế nên mẹ vẫn còn rất thuơng bố vì đã chấp nhận yêu cầu ích kỷ của mẹ, ông ấy vẫn còn gửi tiền chu cấp cho đến tận lúc này mà. Mẹ xin lỗi nhé Yuto, vì mẹ mà con mồ côi bố.”

Đúng vậy, mẹ tôi chưa từng cưới bố tôi.

Tôi chưa từng nghe câu chuyện chi tiết bao giờ, nhưng ông bà ngoại tôi là những người có tầm cỡ trong ngành truyền hình. Thế nên mẹ tôi có cơ hội gặp bố, người mà bà ấy đã thần tượng từ lâu. Hai người đã nảy sinh mối quan hệ và kết quả là tôi ra đời.

Vào thời điểm đó, bố tôi đang ở trên đỉnh của sự nghiệp; nhan sắc của ông được xem là di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia; ông luôn được những người hâm mộ nữ săn đón nồng nhiệt. Nhưng rồi bố tôi lại quyết định rời khỏi giới giải trí. Mẹ tôi lúc đó hết mực can ngăn và bảo với ông:

“Nếu anh để tôi sinh đứa trẻ này, tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm. Nên xin anh, hãy tiếp tục công việc của mình…”

Cuối cùng là, việc mẹ tôi mang thai với ông được giữ kín, Kitashiro Yuya vẫn tiếp tục hoạt động trong giới giải trí và vẫn gửi tiền chu cấp hằng tháng cho mẹ con tôi.

Nhờ đó mà bọn tôi chẳng thiếu thốn thứ gì, mà còn có thể sống trong căn hộ khổng lồ trong một toà cao ốc.

“Ít ra mẹ cũng nên kể với ông bà ngoại chuyện này chứ. Thì ra đấy là lí do mẹ không bao giờ về quê à?”

Mẹ tôi đã giấu chuyện người bà ấy mang thai cùng và bị ông ngoại tôi đuổi ra khỏi nhà.

“Con đang lo cho mẹ à? Cuộc đời mẹ là do mẹ quyết định. À mà bà ngoại cũng hay lén sang thăm mẹ khi Yuto còn nhỏ xíu đó.”

Nói rồi bà cười và ném khăn tắm vào người tôi.

“Nhưng mà, mẹ cũng đang lo lắng liệu Yuto có trở thành tâm điểm ở trường cấp 3 không nhỉ? Con nhìn giống hệt bố lúc còn trẻ, con còn mang gen của ông ấy nữa. Không biết là con có di truyền khả năng thu hút các cô gái từ bố không.”

Mẹ tôi cười vui vẻ rồi cầm lấy chai dưỡng tóc lên.

“Con nhìn giống bố lắm à..?”

“Ừm, từ nhỏ con giống bố khoảng 50%, nhưng dạo gần đây mẹ để ý nó đã trở thành 80% rồi.”

Trong bụng tôi đột nhiên cảm thấy cồn cào.

“Nếu họ phát hiện ra con là con ruột của ông ấy thì sao?”

Tôi nói với khuôn mặt đầy hoang mang, còn mẹ tôi thì phá lên cười.

“Con yên tâm đi, nếu chỉ là giống nhau thì chưa đủ kết luận là ruột thịt đâu. Mà giả sử có đi chăng nữa, mẹ chỉ cần bảo chúng ta là họ hàng xa thôi là được.”

“Con hiểu rồi…”

Tôi vẫn cảm thấy cồn cào…

Tôi không biết rõ làm, nhưng chính mẹ tôi đã nói tôi nhìn giống hệt bố, thế thì đó hẳn phải là sự thật rồi.

Nếu có ai tìm ra bí mật này, tôi sẽ nói giống như những gì mẹ đã nói.

“Thế rốt cuộc con có chịu đi tắm chưa, Yuto?”

Mẹ tôi đã dưỡng tóc xong, và bây giờ đã chuyển sang bước chăm sóc da.

Tôi ngày càng thấy lo lắng hơn cho cuộc sống cấp 3 của mình. Bỏ qua những suy nghĩ ấy, tôi bước vào phòng tắm.

“À mà nếu con có bạn gái thì giới thiệu cho mẹ nhé.”

“Mẹ đừng nói như thể chuyện đó đơn giản lắm vậy.”

Không hiểu sao tôi lại thấy thoải mái nhờ vào mấy lời tích cực của mẹ tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Kitashiro Yuya là tên trong nghề aka nghệ danh, còn tên thật của ông là Hojo Yuya
Kitashiro Yuya là tên trong nghề aka nghệ danh, còn tên thật của ông là Hojo Yuya
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

ông bố nghe quen quen:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bố liêm nhé, lúc mẹ Yuto có thai thì ông cũng đòi giải nghệ rồi còn gì
Xem thêm
main đẹp trai thế
Xem thêm
Như chết ảnh 2 á ad
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
k phải chết đâu mà là mình paste imgur qua nhưng nó k nhận nên mình ctrl c ctrl v ảnh vào luôn
Xem thêm
Tưởng ông bô là jack97 ai ngờ lại là người liêm🐸
Xem thêm