Frontier Alchemist - Giả...
Oteteponta Guntao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần một

Chương 12 : Hãy đặt nền móng thôi nào!!

0 Bình luận - Độ dài: 730 từ - Cập nhật:

“Được rồi, tới đây là xong.”

Tôi duỗi người sau khi hoàn tất việc chuyển hóa toàn bộ chỗ quả kagero nọ thành tinh thể ma thuật.

Đống tinh thể ma thuật ấy được chấc thành đống cao bằng một đứa trẻ nhỏ. Tôi đã mất hơn một tiếng đồng hồ để chuyển hóa toàn bộ chỗ tinh thể ấy.

Dù trong khi làm vậy, tôi cũng đã nói với những người dân làng rằng các bước tiến hành đều sẽ hệt như nhau mà thôi, vậy nên không có gì thú vị để họ xem cả, thế nhưng nhiều người trong số họ vẫn nán lại và dõi theo tôi.

 “Tôi đã hoàn tất việc chuyển hóa rồi, thưa ngài trưởng làng. Tất cả chúng đều chứa đầy ma tố bên trong mình và thời gian sử dụng của chúng cũng gấp đôi so với những loại được bán trên thị trường đấy.”

Tôi nói với ông trưởng làng, lúc này đang đứng giữa đám đông.

“G-gấp đôi!? Và thậm chí với số lượng nhiều như thế này sao? Tôi thậm chí không nghĩ rằng cả làng sẽ có thể sử dụng hết chỗ tinh thể ma thạch này được. . . Phải báo với lãnh chúa về việc này mới được. . .”

Với gương mặt cứng đờ, người trưởng làng lẩm bẩm

“Trưởng làng? Ngài trưởng làng?”

Tôi gọi ông ta thêm lần nữa.

“A, thành thật xin lỗi cậu.”

Ông ta vừa nói vừa lắc đầu.

“Dù đã sống đến từng tuổi này rồi, thế nhưng thú thật với cậu thì đây là lần đầu tiên tôi ngạc nhiên đến vậy đấy. Vâng, chúng tôi sẽ đem chúng về làng. Zahle, giao mọi chuyện lại cho cậu đấy!”

Trưởng làng thoát khỏi cơn choáng váng và bắt đầu đưa ra chỉ thị.

Zahle mang theo thứ gì đó giống xe cút kít từ làng, và những người dân làng bắt đầu chất những viên tinh thể ma thuật lên đó. Dường như anh ta đã đi lấy nó trong khi tôi đang tiến hành việc chuyển hóa thì phải.

Thật là tốt khi mà mọi chuyện diễn ra suôn sẽ đến như vậy. Có lẽ đã đến lúc để bàn về những việc cần làm tiếp theo rồi.

“Nếu vậy thì, tôi sẽ lấy chỗ nguyên liệu kagero còn lại làm nguyên liệu nhé.”

“À, Master Rust, hay là để chúng tôi mang chúng về làng thay cho cậu nhé?”

Trưởng làng nói trong khi chỉ vào chiếc xe cút kít thứ hai.

Tôi thật lòng cảm ơn họ vì đã chuẩn bị thứ đó cho tôi, và thật sự cảm thấy tệ khi phải để sự tử tế đó bị lãng phí, nhưng . . .

 “Cảm ơn ngài rất nhiều, nhưng tôi không cần nó đâu.”

Tôi kích hoạt hai cuộn giấy vẫn đang hoạt động, 《Polish》 và 《Release》.

Tôi sử dụng cuộn Polish để giảm mật độ của bụi kim cương về không, và nâng đống nguyên liệu kagero bằng cơn lốc xoáy nhỏ. Rồi tôi tháo ba lô ra, mở ngăn mà tôi thường dùng để đựng vật liệu và hướng nó về chỗ kagero đang xoay vòng trong ngọn gió xoáy nhỏ kia.

Tôi từng chút một điều chỉnh lại cuộn《Release》, và chỗ nguyên liệu ấy nhanh chóng bị hút vào trong chiếc ba lô.

“W-wow! Rốt cuộc thì cái ba lô đó có thể chứa được bao nhiêu thứ vậy chứ?”

“Và cậu trai ấy đã cất hết chỗ đó chỉ trong một giây. Ông có thấy không?”

“C-có chứ. Thật sự quá kì lạ . . .”

Những người dân làng ngừng nhặt những viên tinh thể ma thuật và nhìn chằm chằm về phía tôi.

“Này! Đừng có ngừng lại giữa chừng như vậy chứ!”

Zahle hét lên.

“Ngài trưởng làng, tôi có một vài chuyện muốn bàn với ngài.”

Tôi nói với trưởng làng.

“…! Hiểu rồi. Vậy thì hãy quay lại nhà của tôi thôi nào. Mọi chuyện còn lại giao cho cậu đấy, Zahle.”

Trưởng làng nhanh chóng nhận ra rằng tôi muốn bàn chuyện với ông ta ở một nơi khác. Tôi theo ông vào nhà, trong khi cảm thấy nhẹ nhõm vì ông rất nhạy bén, và là người mà tôi cảm thấy có thể nói chuyện về những gì tôi đang nghĩ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận