Dạy vợ
오당티
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 12 - Nữ phản diện giả đò ( Phần 2 )

6 Bình luận - Độ dài: 1,230 từ - Cập nhật:

[note72211]

Công tước Jespen đang cho gọi họ. Điều này chỉ có thể tượng trưng cho một thứ mà thôi. Tất cả  mọi người trong gia tộc của Công tước sẽ biết về tin này vào sáng ngày mai. Shael nhổm dậy từ ghế ngồi. Điều này, đương nhiên rồi, cũng không theo ý muốn của cô. Cô theo sau Astin tới cánh cửa dẫn vào phòng ăn của nhà Azbel.

Kítttt...

Khi cô mở cánh cửa lớn đó ra, hình ảnh của Công tước và Nữ Công Tước Azbel hiện ra trước mắt cô.

Công tước Jespen đang nói chuyện với vợ mình, Enella. Họ sở hữu một vẻ ngoài không tỳ vết của một cặp đôi cao quý.

'Chẳng phải trông có vẻ như là ông ấy sẽ cố thuyết phục ta và tên kia tổ chức lễ cưới sao?'

 

'Cứ thế mà không hỏi ý kiến ai ư?' Shael không kìm được mà bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô không hề biết rằng cha mình  lại có thể hành xử bốc đồng như vậy. Trừ chính bản thân cô ra, bởi cô đã nói ra những lời nói kỳ lạ dưới tác dụng của đống thuốc kia, bọn họ thậm chí còn gọi cả hai người đến đây mà không thèm nghe ý kiến của Eran. 'Bọn họ hẳn đã nghĩ rằng Eran chỉ là một chàng trai lương thiện và trong sáng thôi, vậy nên họ đã quyết định làm điều này...' Shael thầm nghĩ.

Nhưng, tên đó có thể đang chửi cô là một con chó cái trong đầu hắn ngay cả bây giờ.

Ừ, đúng vậy, vị hôn phu Eran của cô, thật ra là một con người với bản tính độc ác và xấu xa.

Shael và Eran ngồi xuống. Và mẹ của Shael, Enella Azbel, lên tiếng hỏi.

"Con thật sự thích Eran à, Shael?"

"Vâng, con chắc chắn."

'Không, không đời nào!'  Shael gáo lên trong lòng. Đương nhiên, miệng cô chỉ có thể phun ra những lời nói dôi được thôi. Khóe môi của Enella cũng vểnh lên giống như Công tước Jespen và không đời nào hạ xuống được.

'Cuối cùng thì mình cũng được nhìn mặt cháu ngoại rồi!' Đó là suy nghĩ của cả hai người họ. Nữ Công Tước hỏi, Shael trả lời, còn Eran thì im lặng. Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy. Sau khi bữa ăn kết thúc, Eran đột nhiên nắm lấy tay Shael và kéo cô đến chỗ nào đó tĩnh mịch.

"Giờ, giải thích xem chuyện gì đang xảy ra đi."

 

"Đương nhiên, Shael không thể trả lời được. Bởi thuốc vẫn còn đang có hiệu lực.

"Cô thật sự thích tôi à?"

"Đúng, em thích anh."

Shael đang muốn tự tử bằng cách cắn lưỡi luôn cho rồi. "Sao tên này toàn hỏi mấy câu kiểu vậy thế?'

"Cô thích tôi cỡ nào?"

 'Ta ghét ngươi đến cái mức mà bắt đầu nảy sinh ý định giết người rồi đấy.' Nhưng câu trả lời không hề bật ra như ý cô chút nào.

"Em yêu anh bằng cả tính mạng mình."

"Thật vậy sao?" Eran cười gằn.

Có điều gì đó sai sai. 'Tại sao ngươi lại đi chọc ghẹo ta thay vì hỏang hốt chứ?'

 

"Vậy, tại sao cô lại ăn cái viên thuốc kỳ lạ đó?"

"...!"

'Ngươi biết ư!'

 

Những lời cùa Eran đã chứng minh rằng anh biết cô đang hành xử như thế này bởi những viên thuốc.

"Thế này được rồi, tôi sẽ giúp cô thoát."

Một ngọn gió nhẹ thổi ra từ phía Eran. Sau đó, cơ thể của Shael bỗng thấy nhẹ bẫng đi. Cô cuối cùng đã được giải thoát khỏi ảnh hưởng của những viên thuốc.

"Ngươi biết à?"

"Ừ, cô ăn thứ đó làm quái gì?"

"..."

Shael vẫn im lặng và lườm Eran. Tuy vậy, trong lòng cô đang cảm thấy khá nhẹ nhõm.

Cô biết phải làm gì nếu Eran hỏi câu đó trong khi cô đang ở dưới ảnh hưởng của thuốc đây?

'Ta đã làm vậy bởi ta đang tự hỏi xem không biết ngươi có thật sự thích ta không..'  Cô sẽ cho ra một câu trả lời từa tựa vậy.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm, rồi bỗng cảm thấy khó chịu. "Cái quái gì cơ, sao ngươi không giải thoát ta sớm hơn?"

"Bởi vì, nó khá thú vị mà."

"Haa..."

Đó là một tình huống mà thường Shael sẽ bắt đầu chửi rủa. Thế nhưng, một suy nghĩ khác bỗng nảy lên trong đầu câu. 'Liệu có thể nào Eran đã trực tiếp vô hiệu hóa luôn ảnh hưởng của thuốc ngày hôm qua không?'

 

"Có khi nào, chuyện hôm qua..."

"Hửm?"

"Không, không có gì."

Nhưng Shael đã quyết định không hỏi. 'Ừ, liệu việc hôn phu của mình thích hay ghét mình có ảnh hưởng gì không nhỉ?'

 

Việc quan trọng nhất là cô ghét tên hôn phu cảu mình.

Vậy nên nữ phản diện quyết định làm ngơ cơn tò mò của bản thân.

***

Ngày tiếp theo.

Tôi cũng đang ngồi trước mặt Shael như thường lệ.

"Cô học ma pháp thử xem sao?"

"Hôm nọ ngươi cũng vừa nói điều tương tự."

Đó là một trong những thứ tôi đã đề cử với cô ấy gần đây. Học ma pháp để tự bảo vệ chính mình. Đương nhiên thì nó cũng đang đi theo chiều hướng không tốt cho lắm. Công tước và vợ ông ấy chắc hẳn là đã đề xuất và cố thuyết phục cô ta vô số lần rồi. Nhưng thuyết giáo không phải là cách duy nhất.

"Cô sẽ học nó."

"Có chết ta cũng không học."

"Kể cả khi vị hôn phu của cô, người cô yêu bằng cả tính mạng, đề cử nó sao?"

Nữ phản diện lườm tôi khi nghe thấy những lời đó.

Sau đó cô ấy nói, "Ta xin lỗi, nhưng.." và nói tiếp với một nụ cười. "Ta có nói vậy à?"

"Đúng, cô có nói."

"Oops, chả nhớ gì luôn á."

Cô ta là một người phụ nữ độc ác, người từ chối chịu trách nhiệm cho chính những từ ngữ bản thân nói. Vậy nên, tôi đã lôi một thứ ra từ tay áo.

"Cô biết đây là gì không?"

"Đó là viên Xà Cầu của ta..."

"Không, nó là của tôi."

"Hả, cái gì cơ?"

Tôi hoàn toàn không định trả lời câu hỏi của cô ta. Viên Xà Cầu sẽ trả lời thay tôi.

[Hmmm, nếu các con thèm khát nhau đến vậy thì chẳng phải nên tổ chức đám cưới luôn sao]

[Con hoàn toàn tán thành.]

Cô ta ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

[Đúng, em thích anh.]

[Em yêu anh bằng cả tính mạng mình.]

"Ah..."

Cô nghe như một con đần vậy.

"Như cô đã biết, viên Xà Cầu này có thể lưu trữ lại giọng nói bất cứ khi nào người sử dụng muốn. Và, nó không thể bị động tay động chân vào."

"Nó..."

"Chẳng phải thế sao?"

"..."

Đúng vậy, đây chính là một trong những bước để cải tạo lại nữ phản diện. Để có thể đối phó với nữ phản diện, bạn phải nắm được điểm yếu của cô ta.

Và, thêm chút biện pháp đe dọa nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi đổi xưng hô của Shael đang phê thuốc với Eran thành em - anh nghe cho nó tình cảm nhé. :3
Tôi đổi xưng hô của Shael đang phê thuốc với Eran thành em - anh nghe cho nó tình cảm nhé. :3
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Cứ để thuốc thế thì truyện end sớm r ko🐧🐧🐧
Xem thêm
Hài vô cùng :)))
Xem thêm
Má nó chap này cười như điên và té ghế luôn mới ghê🤣
Xem thêm
người nghẹo khi có thuốc vào thì họ tình cmar phết 👀👀👀
Xem thêm
đăng muộn phết, tfnc
Xem thêm