Web novel
Chương 10 - Nữ phản diện đang rất bối rối ( Phần 2 )
9 Bình luận - Độ dài: 1,186 từ - Cập nhật:
Shael nhìn lưỡi kiếm của vị hôn phu đang chĩa vào mình.
'Chẳng lẽ tên này điên rồi?'
'Hah, tóc tên Eran đó chắc chắn cũng đang bị rụng tóc!' Cô nghĩ.
Đương nhiên, cái tình huống éo le hiện tại là hậu quả từ những hành động trước đó của chính Shael, cụ thể là do đống thuốc Shael đã tọng vào họng anh ta. Thế nhưng, không đời nào nữ phản diện lại hối hận về hành động của mình. Sau khi Eran lấy đi viên Xà cầu, cô trầm tư nghĩ ' làm sao để trừng phạt cái tên chồng chưa cưới khốn nạn này nhỉ?'
Tâm trí cô lại quay trở lại một món đồ đã mua trong phiên đấu giá. Thứ đó là Thuốc nói dối.
[ Bây giờ là Thuốc nói dối! Nếu bạn đem thuốc này cho ai đó uống, họ sẽ chỉ có thể nói dối mà thôi! Và, nếu họ chỉ có thể nói dối thì chẳng phải đồng nghĩa với việc bạn đã biết được sự thật sao? ]
'Đúng , chính nó. Với cái này, mình có thể trả thù tên chồng chưa cưới chết tiệt kia.'
[ Khi dùng nó, các bạn chỉ nên sử dụng nó trong liều lượng nhỏ thôi. Nếu quá liều, không chỉ lời nói mà hành động của đối tượng cũng sẽ bị đảo lộn. ]
Lần này không có chỗ cho sai sót. Cô vừa nghĩ tới một vài phương án dự phòng vừa cho một lượng nhỏ thuốc vào tách trà của Eran. Nếu Eran uống tách trà này, anh ta sẽ không thể nói gì khác ngoài những lời dối trá. Vậy nên, khi Eran uống xong tách trà, cô sẽ tấn công anh ta luôn.
"Ta ghét ngươi muốn chết đi được." Cô sẽ bắt đầu như thế này.
Bình thường, Eran sẽ trả đũa lại cô. Thế nhưng đương nhiên là lần này sẽ khác. Dưới tác dụng của thuốc, Eran sẽ nói rằng anh thích cô. Sau đó, cô sẽ thẳng thừng từ chối và nói rằng cô muốn phá bỏ hôn ước rồi cô sẽ ngó lơ anh.
Shael tưởng rằng mình đã nắm trong lòng bàn tay điều Eran định nói. Bởi vì đang dính thuốc... anh ta sẽ nói rằng mình không muốn hủy bỏ hôn ước.
Trong đầu cô đã tưởng tượng ra cảnh mình phũ phàng từ chối vị hôn phu kia trong khi anh ta tuyệt vọng bám lấy mình van xin.
'Ah, dường như cái cơn cáu giận trong mình đã giảm đi một chút chỉ bằng cách tưởng tượng ra cảnh đấy thôi vậy!' Sau đó, cô sẽ tiếp tục lôi Eran ra làm trò hề trong một thời gian dài. 'Không, mình sẽ tra tấn Eran suốt phần đời còn lại!' Cô cười gằn và đưa Eran tách trà.
"Cô lại đang mưu tính chuyện gì đấy?"
"Ồ, không, làm gì có gì đâu."
"..."
Eran hẳn đang cảm thấy nghi ngờ. Đúng như kỳ vọng từ một tên vô dụng, anh ta trở nên thông minh đột xuất vào những thời điểm như này. Mặc dù vậy, Eran ngay lập tức uống cạn tách trà, có lẽ là vì cô đã hứa với anh rằng nó không có độc. Thế nhưng, Eran không biết rằng nó còn chứa một thứ kinh khủng hơn cả độc dược!
'Poohyot~' Shael cười thầm trong lòng khi cô chăm chú nhìn Eran. Cô bắt đầu thấy mong đợi cái viễn cảnh kia rồi. Cô sẽ không bao giờ quên những gì sắp xảy ra kể từ lúc này. 'Mình sẽ in nó vào trí nhớ!' Cô nghĩ trong khi nói với Eran.
" Ta ghét ngươi."
Shael ngồi đợi một câu trả lời. 'Giờ thì, chồng chưa cưới à, nói ta nghe điều gì đó thú vị đi!'
"Tự nhiên cô nói cái gì thế?"
"Ta ghét ngươi. Ồ, và ta đang muốn phá bỏ hôn ước đây."
Giờ là lượt của Eran để anh ta chửi lại cô. Thế nhưng, khi Eran mở miệng nói...
"Tôi cũng ghét cô."
'Huh?' Shael không thể tin vào chính tai mình. Nếu đó là một lời nói dối, vậy thì thứ Eran muốn nói với cô là...
[ Tôi thích cô. ]
'Làm sao điều đó có thể là thật cơ chứ?' Shael không thể nào tin nổi. Rồi, Eran lại bồi thêm một câu nữa.
"À, tôi cũng đang muốn phá bỏ hôn ước đây."
[ Tôi muốn duy trì hôn ước giữa hai chúng ta.]
Nghe vậy, cô liền suy nghĩ lại một lúc. 'Đúng rồi, rất có thể là do thuốc vẫn chưa phát huy hết tác dụng.'
Nghĩ vậy, cô liền hỏi lại Eran.
"Cái, cái gì cơ...? Nói lại ta nghe xem nào!"
Lần này, chắc chắn Eran sẽ nói rằng hắn thích cô.
"Tôi cũng ghét cô."
[ Tôi thích cô. ]
Thế quái nào cô vẫn nghe thấy nhũng từ đó chứ?
[...Nếu họ chỉ có thể nói dối, chẳng phải bạn cũng sẽ biết luôn được sự thật sao?]
Đó là lúc cô bỗng nhớ lại lời của người chủ trì. ' Không, đây không thể là sự thật được!'
"Ah, cái đó..."
'Mình phải hỏi lại cho chắc...' Nhưng, môi cô lại không thể thốt ra lời nào bởi vị hôn phu của cô đang nhìn cô với một biểu cảm kỳ lạ trên mặt.
"Ngươi, cút ra ngoài."
"Gì cơ?"
"Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa...ra ngoài mau!"
Cô đã quyết định trốn chạy. Bởi cô không muốn hỏi thêm câu nào ngay lúc này, vậy nên Shael dã yêu cầu Eran ra khỏi phòng.
"Ừ, đó chính xác là những gì tôi định nói với cô đấy. Tôi cũng không muốn phải nhìn mặt cô nữa."
[ Tôi không muốn nói điều đó bởi tôi muốn được nhìn thấy cô hàng ngày. ]
'Ah..'
Nữ phản diện, Shael muốn quên đi những lời vị hôn phu của cô vừa nói. Cô cảm thấy như thể bị đánh bại. Đúng vậy, hôn phu của cô đã hành xử như thế vài lần trước đây rồi. Cứ mỗi khi Shael định bắt nạt anh ta, cuối cùng cô vẫn bị đánh bại.
Eran luồn lách khỏi tình thế này như một con cá chạch vậy. ' Hắn ta đúng là tên hôn phu tồi tệ nhất thế giới.' Shael nghĩ trong khi ngồi nhìn lọ thuốc còn lại hơn nửa. Chắc chắn lọ thuốc này là hàng rởm! Làm gì có thứ thuốc nào có thể khiến người ta chỉ nói dối được cơ chứ! Cô thậm chí có thể tự mình thử nó để chứng minh!
"..."
Nhưng nữ phản diện không thể nào tự ép bản thân thử thuốc được. ' Không đời nào, lỡ thuốc có hiệu lực thật thì sao?' Nữ phản diện đang rất bối rối. Tất cả những thứ này đều là do tên hôn phu của cô. Đúng vậy, bởi cái tên hôn phu giống chó hơn giống người kia của cô!


9 Bình luận