Dạy vợ
오당티
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 12 - Nữ phản diện giả đò (Phần 1 )

3 Bình luận - Độ dài: 1,131 từ - Cập nhật:

"Xin lỗi đã quấy rầy các con"

 Đó là những gì Công tước Jespen nói với Shael và Eran, những người hồi nãy đang nhìn nhau "đắm đuối". Ông quay đầu sang một bên, nhưng ánh mắt của ông vẫn đang khóa vào con gái mình. Ai mà ngờ Shael đang vuốt ve má Eran cơ chứ! Thật không thể tin nổi! Thậm chí khóe môi ông đang vểnh lên cao mà ông còn không hề hay biết.

'Ai biết rằng tin đồn Eran và Shael đang yêu nhau sâu đậm là thật chứ!'

Shael đã từ chối lên tiếng về tin đồn đó, thứ đã khiến những người khác càng vững tin rằng tin đồn đó là sự thật hơn, nhưng Công tước Jespen hoàn toàn không hề tin thứ đó chút nào.

Shael cứng người lại trước ánh nhìn của cha mình. 'Thế quái nào ông ấy lại vào đây ngay lúc này cơ chứ? Tình huống này tệ quá!'

"Hmm, nếu hai đứa thèm khát nhau đến vậy thì sao không cưới luôn cho rồi?"

Công tước Jespen nói trong khi cố giấu nụ cười của ông. Eran và Shael mới chỉ được đính ước thôi, và ngày giờ cụ thể cho đám cưới vẫn còn chưa được xác địng nữa kìa. Đó chính là nguyên do cho sự lo lằn của Công tước Jespen. Thế nhưng, với một cơ hội như thế này, không đời nào ông lại bỏ qua mà không cố thúc đẩy đôi uyên ương này được cho được.

"Có thể sẽ tốn chút thời gian để con suy nghĩ lại cẩn thận về chuyện đó đã." Eran nói với một vẻ mặt bối rối.

Thật lòng mà nói, nếu không phải vì quyết tâm cải tạo lại nữ phản diện của anh, Eran sẽ thẳng thừng từ chối nó ngay lập tức.

Shael đang ở trong một tình thế mà cô sẽ làm hỏng mọi thứ nêu cô cố nói gì đó, vậy nên cô quyết định sẽ chỉ giữ im lặng mà thôi.

"Con hoàn toàn tán thành."

Đương nhiên, ngay cả ý định giữ im lặng cũng không theo đúng ý của cô. Miệng của Shael đơn giản là cứ tự chuyển động theo ý nó mà thôi.

Khi nghe thấy lời cô, Công tước Jespen cười toe toét và nói.

"Ta không biết con làm con gái ta thành ra như thế này kiểu gì luôn đấy."

"..."

Eran cũng ngạc nhiên trước những lời đó không kém. Shael, người thường sẽ tận hưởng biểu cảm ngạc nhiên đó của anh, giờ còn đang bất ngờ trước chính bản thân mình còn hơn cả Eran. Cô cũng cảm thấy khá tuyệt vọng 'Nếu ngay cả giữ im lặng mà mình còn không làm được, thì giờ phải làm sao đây? Mình cũng không biết thuốc sẽ có hiệu lực đến bao giờ...'

 

"Vậy thì sao chúng ta không xếp lịch trước cho ngày cưới cho chắc luôn nhỉ?"

Nghe thấy những lời đó, Shael nghĩ ngợi. 'Nếu những lời phủ nhận chuyển thành lời khẳng định, thì chẳng phải những lời khẳng định sẽ trở thành phủ định sao?

"Được thôi, con cũng hoàn toàn đồng ý."

Nhưng ngay cả nó cũng là một ý định hoàn toàn sai lầm. Suy cho cùng thì nó là một loại thuốc sẽ khiến người dùng chỉ có thể nói dối, vì vậy nên không quan trọng cô có làm gì đi chăng nữa, cô sẽ vẫn nói dối.

"Được rồi, hahahaha! Ta không thể là người duy nhất nên được bàn chuyện này được!"

Kítttttt-

Công tước Jespen nhanh chóng rời đi trước khi Eran thậm chí có thể nói điều gì để cản ông lại. Bởi Công tước đang muốn nhìn mặt cháu mình lắm rồi. Hơn nữa, đó cũng là bởi ông nghĩ rằng Eran là người duy nhất có thể chấp nhận được Shael, người có một tính cácu tồi tệ.

 "Giờ chúng ta nên làm gì đây?"

"Có vấn đề gì à?"

Cô đáng ra nên giữ im lặng trước câu hỏi của Eran. Thế nhưng cô vẫn hỏi lại như thể cô vẫn không hiểu có gì sai với tình huống hiện tại.

"..."

'Tiên sư thằng chó chủ trì kia!' Shael chửi thầm người chủ trì trong lòng mình. Tên đó chỉ nói rằng thuốc sẽ khiến người dùng nói dối, và nếu dùng quá liều sẽ đảo ngược lại hành động của họ, nhưng hắn chưa từng nói rằng họ thậm chí sẽ không thể giữ im lặng.

'Một ngày nào đó mình sẽ đập nát cái nhà đấu giá đấy.' Shael thề sẽ báo thù tên chủ trì trong lòng mình.

'Thằng chó khốn khiếp!'

 

'Một tên đàn ông tệ hơn cả Eran.'

Đó là những câu chửi rủa tục tĩu nhất cô có thể nói ra được.

'Không, sẽ không đúng lắm nếu nói hắn ta còn tệ hơn Eran.'

 

Không ai có thể tồi tệ hơn Eran được. Bởi hắn ta là một tên điên, suốt ngày chửi rủa vị hôn thê của mình và thậm chí còn chĩa kiếm về phía cô.

"Shael?"

"Gì?"

May là cô vẫn có thể nói chuyện bình thường ở những thời điểm như này. Đó là một sự thật khá dễ chịu.

"Cô bị điên à?"

Eran lại tiếp tục công kích cô. Thường, cô sẽ thở dài và đáp lễ lại anh ta, nhưng giờ cô thật sự đang lo lắng xem mình có phải đã thật sự mất trí rồi không.

'Tại sao mình lại ăn đống thuốc đó cơ chứ? Kể cả mình có ăn đi, sao lại đi nốc nhiều thế làm gì?'

 

'Mình có thật sự phải lấy thân thử thuốc không nhỉ?'

 

Đương nhiên là không. Không quan trọng cô hoài nghi về tác dụng của thuốc đến mức nào, chẳng phải cô nên thử mớm nó cho ai khác sao?

'Không, kể cả nếu mình muốn đíhc thân thử thuốc đi chẳng nữa, thì tại sao lại làm điều đó trước mặt Eran ngay từ đầu cơ chứ?'

 

'Mình hẳn đã mất trí rồi...' Shael thầm nghĩ.

"Không, ta đang như bình thường mà?"

Nhưng Shael là một người sẽ không bao giờ đồng ý với bất kỳ ai nói rằng cô đang bị mất trí. May mắn thay, Eran không có cơ hội đề quẳng cho cô một ánh nhìn lạ lùng. Bởi có tiếng ai đó đang gõ lên cửa.

Cốc...cốc...

"Vào đi."

Người hầu gái, Astin, đi vào. Từ khuôn mặt đỏ bừng của cô, khá là dễ để đoán được rằng cô đã nghe được cuộc trò chuyện của họ với Công tước Jespen hồi nãy.

"Công tước đang cho gọi hai ngài."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cười điên chap này, nghi chap sau té ghế luôn quá
Xem thêm
Ngol, thiếu mỗi cảnh đám cưới th🐸
Xem thêm