Dạy vợ
오당티
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 11 - Nữ phản diện hối hận ( Phần 2 )

7 Bình luận - Độ dài: 1,215 từ - Cập nhật:

Shael không thể nào bắt nạt Eran như thường ngày được nữa. Lý do là vì, đầu óc cô cứ vẩn vơ nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

'Tên này thật sự hoàn toàn không hề ghét mình? Thật khó mà tin được.'

 

Khi nghĩ kỹ về nó, Eran hoàn toàn có thể thẳng tay hủy bỏ hôn ước của họ bất kỳ lúc nào anh ta muốn. Sau tất cả thì anh ta vẫn là cậu con trai của một công tước. Thế nhưng, Eran chưa bao giờ cố thử hủy bỏ hôn ước. Kể cả khi Shael ngó lơ Eran, kể cả khi cô bắt nạt anh.

Cô không thể nào hiểu nổi. 'Nếu Eran không hề ghét mình, vậy thế quái nào anh ta lại thốt ra mấy cái lời tục tĩu đấy chứ?'

 

[Cô đúng là một con chó cái.]

Shael hổi tưởng về những lời Eran đã nói với cô trong quá khứ.

Không ai lại có thể nói điều đó với người mình thích được. Đương nhiên là ngoại trừ Shael, cô hoàn toàn có thể nói điều đó, bởi nữ phản diện không có tí hứng thú nào trong việc thích ai cả.

"Cô trông ngốc thật."

Eran nói với Shael trong khi cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối rắm của mình. Thế nhưng, cô lại gục đầu xuống, bởi cô cảm thấy như thể Eran đang nói những điều này để động viên cô.

Điều này vô lý hết sức!

'Tại sao với mình điều đó lại nghe dịu dàng đến vậy cơ chứ?'

 

Đúng lúc đó, một bông hồng rực rỡ nở rộ lên trong bàn tay vị hôn phu của cô. Có vẻ như anh ta đang sử dụng ma pháp để tạo ra màn trình diễn này cho cô. Và sau đó, Eran nói điều gì đó trong khi anh tạo ra những con chim nhỏ bằng băng trong tay.

"Sẽ tốt biết bao nếu lúc đó cô chỉ nhìn chúng như bây giờ."

Khi cô nghe thấy những gì anh ta nói, một suy nghĩ khác bật ra trong đầu cô. Chắc chắn rồi, những thứ cô đã làm với đàn chim chắc hẳn là rất kỳ lạ với anh. Những chú chim mà anh ta rất yêu thích đang thẩn thơ đi loanh quanh trên mặt đất, và cô chỉ thản nhiên đi thẳng qua chúng.

'Vậy cái này thì sao?'

 

'Anh ta có ý quái gì khi nói điều đó? Nếu anh ta đang bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc, nó sẽ khiến anh ta chỉ có thể nói đối, và nếu điều đó là sự thật thì...'

 

Điều đó có nghĩa là vị hôn phu của cô thích cô!

Vậy vì cái quái gì mà anh ta lại chửi chính vị hôn thê của mình và gọi cô là một con chó cái cơ chứ?

'Không, tại sao anh ta lại không ghét mình ngay từ đầu cơ chứ?'

 

Cô không thể nào hiểu nổi. Cô đương nhiên đã tưởng rằng anh ta ghét mình. Bởi cô đã bắt nạt anh ta trong một thời gian dài. Vậy nhưng, cô quyết định dừng nghĩ về chuyện này trong một thời gian.

'Được rồi, chẳng phải mình nên kiểm tra thử xem thuốc thật sự có tác dụng không ư?' Và thế là cô bí mật lấy thuốc ra trước mặt Eran, và rồi cô nhét hơn nửa chỗ thuốc còn lại vào họng.

"Cô vừa ăn cái gì đấy?" Eran hỏi.

 

Trả lời anh là tiếng Shael đang nhai một viên thuốc.

Shael nhìn về phía Eran. Giờ, cô sẽ nói rằng cô ghét Eran rất nhiều. Bởi những tác dụng được nói của thuốc chắc chắn là giả. Thế nhưng, hành động này sẽ khiến cô vô cùng hối hận.

"Tôi thích anh."

"Hả?"

Không, đó là một hành động mà cô sẽ hối hận cho đến hết đời. Một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt cô. Điều này có nghĩa rằng thuốc thật sự có hiệu lực! Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải là hiệu lực của thuốc. Thứ làm cô chú ý là phản ứng của vị hôn phu đang ở trước mặt cô.

"Cái, cái này...thật sự là..."

Anh ta bối rối đến mức anh còn không thể nói được thành lời.

'Ối, mình còn phải lấp liếm lại đã! Nhanh nhanh, mình phải nói rằng đó là một trò đùa thôi!'

 

"Cô vừa nói gì cơ?"

"Tôi rất thích anh."

 

Đương nhiên, những lời bào chữa đó cũng đã bị thay đổi dưới tác dụng của thuốc. Giờ, đến lượt Shael lại trở nên bối rối và không thốt ra thành lời.

"Cô đang nói cái quái gì vậy?"

Vị hôn phu của cô đứng dậy và anh chầm chậm tiến về phía cô.

'Mình nên làm gì đây? À đúng rồi, nếu từ ngữ không có tác dụng gì thì... mình chỉ phải truyền tải mọi thứ qua hành động thôi!' Vậy nên cô quyết định tát một phát vào bàn mặt của tên hôn phu đang chầm chậm áp sát cô. Sau đó, cô định chạy trốn luôn.

'Giờ thì, mình chỉ phải ở một mình cho đến khi thuốc hết tác dụng thôi.' Shael nghĩ trong khi cô đưa tay về phía vị hôn phu của mình.

'Bốp!'

 

Đương nhiên, tiếng động đó là thứ mà Shael đinh ninh rằng cô sẽ nghe thấy. Đó là tiếng cô tát vào má của Eran. Đáng ra cô phải nghe thấy tiếng vang sắc lẻm đó, nhưng những gì cô nghe thấy là một thứ hoàn toàn khác biệt so với thứ cô đinh ninh rằng mình sẽ nghe được.

Pat...

Cô chỉ đang vỗ nhẹ má Eran với tay mình, như thể một cặp đôi âu yếm nhau vậy. Đó là lúc cô nhớ lại những lời của ngưởi chủ trì.

[Khi dùng nó, quý khách chỉ nên sử dụng một  lượng rất nhỏ mà thôi. Nếu quý khách dùng quá nhiều chỉ trong một lần, không chỉ lời nói mà hành động của quý khách cũng sẽ bị đảo ngược.]

 

Nghĩ lại thì, cô đã nhét hết hơn nửa chỗ thuốc còn lại vào họng mình.

'Ôi, hỏng chuyện rồi!'

 

'Thế quái nào mình lại đang chạm vào má Eran cơ chứ.'

 

Nếu ngay cả hành động của mình cũng bị đảo ngược, thì chẳng phải nó nên là thứ gì đó như kiểu mình di chuyển cánh tay về hướng ngược lại thay vì chạm vào Eran sao? Sự tức giận cô dành cho người chủ trì giờ phút này là không thể đong đếm nổi.

'Chẳng phải mình có thể chạy trốn sao?' Đương nhiên, điều đó là không thể. Ngược lại, cô còn sáp lại gần Eran hơn.

"..."

"Cái gì?"

Eran biểu lộ tâm trạng bối rối của mình bằng một câu hỏi. Giờ phút này, cả hai đang nhìn vào mắt nhau ở một khoảng cách cực kỳ gần.

Shael chọn giữ im lặng, Eran cũng vậy. Trong một lúc, thứ duy nhất còn lại là sự im lặng.

Đương nhiên, sự im lặng đó đã bị phá vỡ khi công tước Jespen bước vào phòng.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Quả thuốc bóp dái thế🐧🐧
Xem thêm
Absolutely… =)))))))))
Xem thêm
Tự hủy điên
Xem thêm
Rồi xong, có kịch siêu siêu siêu hay chuẩn bị xảy ra rồi. Trans mau ra chap tiếp theo dc không để mình xem cặp này sẽ gặp chuyện bựa gì đây
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tầm chiều tối mai tôi ra nốt 2 phần của chap 12 xong sủi tiếp:))
Xem thêm