Lần cuối
Số từ
2.932
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
953

Tóm tắt

Tôi và cô bạn thưở nhỏ, Kisaragi Yuika, có mối quan hệ rất thân thiết.

Ngày nào cũng ngồi sát nhau xem anime, có lúc cậu ấy còn bộ đồ hầu gái cực kỳ dễ thương, rồi gọi nằm trên giường xoa bóp cho nhau nữa.

Tôi thích Yuika từ khi còn nhỏ. Có thể tình cảm này là song phương.

Nhưng… sau mỗi cái ôm chặt, Yuika lại đỏ mặt rồi nói:

“...Cậu không được thích tớ đâu đấy?”

Tôi biết lý do. Chắc chắn là vì Yuika suốt ngày rú trong nhà, không chịu ra ngoài.

Nhưng này, tôi sẵn sàng nuôi cậu cả đời luôn đấy, chịu không?

Xem thêm
Chú thích thêm

Xin chào mọi người,

Đây là dịch truyện thứ hai nên chắc chắn vẫn còn thiếu nhiều. Nếu có sai sót hay chỗ nào chưa tốt, mong mọi người góp ý để mình có thể cải thiện.

Bên cạnh đó, mình đang bận việc học do cuối cấp, nên tiến trình ra truyện có thể không đều. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để cập nhật nhanh nhất có thể.

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Webnovel
Webnovel *
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
AI MASTER
sửa xong cũng không thấy khá khẩm lên...
Xem thêm
Có khá lên ờ lít tồ bít :))
Xem thêm
TRANS
Nói chứ, vụ xài gg dịch như này cũng không phải lần đầu, đã có mấy lần mà độc giả vào nhắc rồi đấy -.-"
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
mới đăng đc 7p đã thấy mod vào nhắc là thấy điềm r
Xem thêm
MOD
TRANS
Hikikomori mà dịch thành khép kín là thấy thua rồi.
Bê nguyên từ google qua!
lMMqbgK.png
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
đã fixed lại rồi. Cảm ơn bác
Xem thêm