Trộn Bộ
Chương 01 : Tôi Đệ Nhất Sát Thủ Chuyển sinh Thành Bé Loli~
1 Bình luận - Độ dài: 1,705 từ - Cập nhật:
“Trong bóng tối mơ màng Linh vũ nhẹ nhàng mở đôi mắt ra”
Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là những đồ đóng hộp thực phẩm chất một đống và phủ đầy bụi.
Nơi cậu hiện tại đang ở nhìn trong giống như một căn nhà kho.
Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải cậu đã chết trên chuyến bay khi đang trở về trụ sở sao?
Linh Vũ giơ tay định chống đỡ để đứng dậy, Thì Đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn.
Đôi bàn tay nhỏ bé trước mặt cậu mềm mại và mịn màng, không hề có một vết chai nào.
Cánh tay của cậu trắng như rễ sen tươi vừa mới nhổ khỏi mặt nước.
Nhìn xuống, cậu thấy mình đang mặc một chiếc váy ren đen trắng có thêu họa tiết chú gấu nhỏ bé dễ thương.
Phần thân dưới của cậu được che phủ bằng đôi tất dài màu trắng cao đến đầu gối, kết hợp với đôi giày da mũi vuông màu nâu sẫm.
Đứng dậy, cậu cảm thấy mình thấp hơn hẳn và cảm giác trống rỗng ở phần bên dưới.
???
Có phải cậu đã biến thành một... cô bé loli không?
Có lẽ tổ chức đã nghĩ rằng cậu đã biết quá nhiều bí mật và cần phải bị loại bỏ.
Nhưng không, thay vì giết anh ấy họ lại chuyển giới rồi bắt anh sống như một idol?
Cậu nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ vô lý này.
Khi máy bay nổ tung giữa không trung khi trúng tên lửa ở độ cao hành trình, tỉ lệ sống sót của cậu gần như bằng không.
Tổ chức này chắc hẳn đã tặng anh một "món quà tiễn biệt" hoành tráng, Linh Vũ nghĩ khi tự giễu.
Đột nhiên, Linh Vũ chú ý tới một cô gái khác, khoảng đâu đó 16, 17 tuổi, đứng không xa trong góc nhà kho.
Cô ấy mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh nhạt từ một ngôi trường nào đó không rõ, với mái tóc đen nhánh buông dài xuống vai và chiếc váy chỉ dài đến đầu gối.
Cô gái trẻ có khuôn mặt khá xinh xắn, đôi mắt sáng lạn và đôi môi hồng hào, thân hình cân đối đầy sức sống và vẻ đẹp trẻ trung.
Nhưng lúc này, cô đang lo lắng ôm chặt đôi chân trắng như tuyết của mình, trốn sau một chiếc thùng các tông và cơ thể không ngừng run rẩy
Đôi mắt hình quả hạnh đáng yêu của cô gái mở to.
Thứ tràn ngập trong đôi mắt đó không ngoài gì khác mà chính là nỗi sợ hãi!
Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa nhà kho đóng chặt phía trước, như thể có một con quái vật nào đó đang ở phía sau cánh cửa đó vậy.
Khóa cửa bị hỏng và không thể khóa từ bên trong được, cửa chỉ có thể hơi khép lại.
Linh Vũ từ từ nhắm đôi mắt lại.
Với nhiều năm kinh nghiệm làm sát thủ, đây rõ ràng là một tình huống nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng!
Cô gái cũng nhận thấy cô bé nằm bất tỉnh ở phía bên kia giờ đã đứng dậy.
Cô nheo mắt nhìn cô bé, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Cô nhìn thẳng Linh Vũ nhưng không dám lên tiếng, cô cố gắng ra hiệu cho Linh Vũ giữ im lặng.
Linh Vũ gật đầu hiểu ý, rồi cô bắt đầu lặng lẽ tiến tới tới kho hàng lục lọi thứ gì đó.
Không biết ai hoặc cái gì đang ở bên ngoài, nhưng trước tiên cô cần phải tìm một số vũ khí nào đó tiện dụng có thể tự vệ.
[Phát hiện ký chủ thức tỉnh, Hệ thống tu luyện Loli Khải Huyền đã được ràng buộc!]
Khi Linh Vũ đang tìm kiếm vũ khí, một giọng nói máy móc và lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đầu cô.
[Đã nhận được 3 điểm thuộc tính cơ bản, xin hãy cộng điểm miễn phí!]
Điểm thuộc tính?
Một bảng thông tin đột nhiên hiện ra trước mắt Linh Vũ:
[Thông tin cá nhân: Linh Vũ: Giới tính (♀)]
[Chiều cao: 150cm]
[Sức mạnh thể chất: 1]
[Sức mạnh tinh thần: 3]
[Quyến rũ: 8]
[Vật phẩm: Không có]
[Kĩ năng: Không có]
[Điểm: 0]
Nhìn thấy cột Thể lực hiển thị số 1, Linh Vũ có chút cạn lời .
Ngoài ra còn có một chú thích màu xám bên cạnh: (Khả năng thể chất bình thường của người lớn là từ 4 đến 6).
Với cơ thể của một cô bé loli này, có lẽ được nuông chiều từ nhỏ, thì khả năng thể chất ở mức 1 đã được coi là bình thường.
Về cơ bản, điều đó có nghĩa là giờ cô ấy quá yếu để có thể trói một con gà.
Không có thời gian để bận tâm đến tấm bảng trong đầu anh ấy là gì.
Linh Vũ ngay lập tức thử cộng cả 3 điểm thuộc tính cơ bản vừa nhận được vào sức mạnh thể chất của mình xem thử.
Ngay lập tức, một luồng năng lượng ấm áp nhẹ nhàng chảy qua các bộ phận trên cơ thể Linh Vũ.
Sau vài lần xoay người tùy ý, Ninh Vũ cảm thấy sức lực của mình tăng lên rõ rệt.
Bay giờ cô không còn cảm giác yếu đuối và bất lực như trước kia nữa, khả năng kiểm soát các khớp xương trên khắp cơ thể cũng tốt hơn rất nhiều.
Mặc dù cô vẫn chưa đạt đến trình độ của người lớn yếu nhất, nhưng vẫn còn kém xa những phẩm chất thể chất mạnh mẽ đáng sợ của kiếp trước,
Nó đã vượt xa những gì một bé loli có thể có.
Trái tim hơi lơ lửng của Linh Vũ dần bình tĩnh lại, anh trở về trạng thái cực kỳ bình tĩnh như trước khi bị ám sát ở kiếp trước.
Mặc dù thể chất của cô vẫn còn khá yếu, nhưng với nhiều năm giết người cùng kỹ năng chiến đấu, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của cô.
Kể cả khi gặp phải đối thủ mà mình không thể đánh bại, cô vẫn có thể dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt của họ nhờ khả năng ẩn nấp kỳ lạ của mình.
Linh Vũ từ lâu đã là đệ nhất sát thủ trong tổ chức, thực hiện vô số nhiệm vụ ám sát cực kỳ nguy hiểm.
Cho dù đó là những vụ ám sát trông giống như tai nạn,
hoặc "vụ ám sát" liên quan đến việc giết chết tất cả mọi người trong căn cứ,
cô ấy đã hoàn thành tất cả mà không hề sai sót.
Bây giờ, chỉ cần đối thủ không quá mạnh thì cô đã có thể chuyển từ con mồi thành thợ săn rồi.
Cô gái bên cạnh anh ta vô cùng sửng sốt.
Linh Vũ, cô bé vừa mới nãy thôi bị dọa đến bất tỉnh, đột nhiên bật dậy và bắt đầu tìm kiếm đồ vật.
Động tác của cô nhanh nhẹn và uyển chuyển, còn vẻ mặt của cô thì điềm tĩnh và lạnh lùng.
Cô ấy giống như một cỗ máy nhận được lệnh và ngay lập tức hành động.
Ngược lại, đôi chân của cô gái vẫn còn rất yếu ớt, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.
Tên cô ấy là thẩm vi Nguyệt, học sinh cuối cấp trường trung học phổ thông Thiên Thần thành phố A.
Khi cô đang trên đường đến trường, cô bỗng nhiên chứng kiến sự bùng nổ của ngày tận thế, khi mọi người trên đường phố đều biến thành thây ma ăn thịt người.
Cô ấy bỏ chạy khắp nơi trong tình trạng thảm thương.
Cô ấy đã rất may mắn khi được một đôi vợ chồng tốt bụng sở hữu một siêu thị nhỏ này cưu mang và cho cô một chỗ đứng tạm thời.
Cô bé Linh Vũ này cũng được cặp đôi này tạm thời nhận nuôi, dường như đã bị tách khỏi gia đình.
Nhưng hôm nay, đột nhiên có hai tên côn đồ đột nhập vào siêu thị nhỏ này.
Chúng dã man giết chết đôi vợ chồng chủ siêu thị với ý định chiếm giữ nơi này.
Thẩm vi Nguyệt Vừa bước ra khỏi phòng đã trông thấy những người chủ cửa hàng đang nằm trong một vũng máu, cùng với hai tên Côn đồ hung ác.
Cô ấy chỉ có thể kịp hét lên một tiếng.
Quá sợ hãi, cô nhanh chóng quay người và kéo cô bé Linh Vũ về phía kho siêu thị ở sân sau để trốn.
Vừa trốn được một lúc, Linh Vũ đã thở không ra hơi và ngất đi.
Hai tên côn đồ không lập tức đuổi theo sau, nhưng Thẩm vi Nguyệt không nghĩ chúng sẽ dễ dàng thả bọn họ đi.
Trong cái thế giới mà đạo đức đã không còn này, giết người và cướp bóc trở nên phổ biến.
Đối với cô, một cô gái trẻ, chạm trán với hai tên tội phạm tàn nhẫn, số phận nào đang chờ đợi cô?
Dù có ngây thơ đến đâu, cô cũng có thể tưởng tượng được kết cục của mình sẽ như thế nào.
Chỉ nghĩ đến thôi, cô gái ấy lại càng thêm sợ hãi, chỉ có thể co rúm người lại, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.
Linh Vũ không mất nhiều thời gian tìm kiếm mà chỉ có thể tìm được một con dao đa năng, cô lặng lẽ giấu nó vào trong tay áo.
Đột nhiên, một giọng nói ngạo mạn, khinh thường vang lên từ ngoài cửa, nghe giống như một người đàn ông trưởng thành:
"Để xem mày chạy đi đâu, siêu thị này chỉ có một cánh cửa thôi, mà tao đã khóa rồi!"
Ngay sau đó, một tiếng "bùng" lớn.
Cánh cửa nhà kho đổ nát đã bị đá tung ra!
1 Bình luận